1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà "có tuổi"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi atta_zitra, 17/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đây là thông điệp chính thức gửi bạn về loạt topic spam hack điện thoại mà bạn (và có thể nhiều bạn khác) thắc mắc. Topic spam mà bạn viết bài thắc mắc này thì tôi đã xóa, nên tôi gửi lời trả lời cho bạn ở đây.

    Bạn không hiểu được là vì bạn chỉ có khả năng nhìn thấy gần 20 cái topic đó, chứ bạn không nhìn thấy nổi hơn 200 cái topic tôi đã xóa ở nhiều box và toàn bộ các nick mở topic đã bị khóa vĩnh viễn, có khi chỉ trong vòng 1 phút sau khi nick spam đó lập topic spam. Và đó chỉ là mình tôi.

    Khác với bạn, tôi hiểu rằng các mod khác đã làm việc rất nhiều vì sau 3-5 tiếng mà tôi không vào forum thì tôi thường xuyên thấy nick spam đã bị nhiều mod ở nhiều box khóa (các mod chỉ xóa được topic ở box họ và chỉ khóa nick được tối đa 3 ngày nên tôi phải mở ra để khóa vĩnh viễn lại.) Các mod này không phải chỉ xử lý series nick spam này một lần mà cả 10 ngày - 2 tuần nay họ liên tục làm điều này (xóa topic spam tại box của họ, khóa nick spam lâu tối đa họ có thể) nhiều lần trong một ngày.

    Những điều mà một người không nhìn thấy được thường là nhiều hơn điều họ có khả năng thấy được. Quan trọng là óc quan sát tỉ mỉ đến đâu, óc suy luận có khả năng suy nghĩ đến đâu.
  2. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Hôm qua anh, mình và vợ chồng một người bạn anh cùng đi chơi Oktoberfest. Đó là lễ hội bia lớn nhất tgiới, kéo dài hơn 2 tuần, đến chủ nhật tuần này kết thúc.
    Người người nườm nượp. Phần lớn họ mang trang phục truyền thống, nam giới là quần da bò, phụ nữ mặc kiểu váy đặc trưng ( hic, toàn thấy ngực là ngực).

    Chơi vài trò lào nhộn cảm giác mạnh, rồi đi thăm quan ngó nghiêng các hala, có 14 hala lớn, 21 hala nhỏ, họ bảo mỗi hala lớn chứa được khoảng 10 000người. Đâu đâu cũng chật kín người ngồi. Họ chỉ bán bia cho ai có bàn ngồi, còn chỗ nào đứng, chỉ được mua đồ ăn. Các cô phục vụ bê cả 7 cốc bia 1L trên tay, cứ thoăn thoắt di chuyển giữa các bàn. Chốc chốc lại có một xe ambulance rú còi. Tuy lượng người tham gia rất lớn, nhưng đường đi lại vẫn sạch sẽ, bia bọt nhí nhố mà trậ tự. Ai say thì nằm dài trên bãi cỏ, ngủ. Cảm giác thoải mái, thích thú vô cùng. Ko phải lo lắng gì cả.

    Đi mỏi cả chân, bụng đói meo, may có một cái bàn trống. Thật sung sướng. Đầu tiên cứ gọi bia đã. Ôi chao, mát, lạnh, Thật là đã. Sau mỗi người đặt một xuất chân giò nướng. Giòn thơm ngon.Sau đó mua vài đồ lưu niệm, khoảng 8h đi về. Giờ này mới thật là nhộn nhịp, đúng giờ chơi.
  3. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    hic, đi cái Oktoberfest này mà có đủ mặt anh tài thì cũng hơi phiêu đấy nhỉ. :-< muốn drink as much as u can quá. hic hic, mấy thằng bạn mình toàn uống xong dậy, dậy rồi uống, uống rồi ngủ, vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại độ 3 ngày. huhu :((
  4. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Tụi con trai gặp hội này là khoái lắm. Phải nói là vui kinh khủng luôn. Sang năm Ken đi ko?
  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Chac co, gio di van con kip ne. Nhung di phai co ban di chung moi vui, nhau wrong crew chan' lam'. :-s
  6. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    8h về rồi nên atta không thấy được bọn sau này mất trật tự như thế nào ;)). tầm 11h đêm mấy thằng Đức nhợn say chạy ra ngoài hàng rào pee khai um lên =)), 1 thằng pee, 2 thằng giữ, mà hai thằng giữ cũng lảo đảo như dancing [-X. Thằng nào say mà biutifun thì kể cả có reserve tent cũng bị đuổi ra ngoài cả hội nếu bị phát hiện. Được cái uống sướng, sướng nhất là xếp hàng càng lâu càng mệt bao nhiêu thì lúc cầm cốc bia 1L uống càng ngon bấy nhiêu. Tiếc là Oktoberfest đợt này mình không đặt trước, cũng không có hứng say, về sớm đi nhậu ở ngoài, rồi ngủ ga Muenchen =))
  7. quangdao39

    quangdao39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    bạn đang ở đức,tình cảm tình cảm thiếu thốn và tiếp xúc với không đc nhiều người đàn ông nên có thể bạn thấy người đó là tốt và chân thành...nhưng khi về việt nam sẽ khác khi đó bạn sẽ có cuộc sống phong phú hơn và biết đâu khi đó bạn lại chán người ấy..và hối hận..vì ngay từ đầu bạn đã không đặt hy vọng vào mối quan hệ này...
    thông thường là người ấy chiều chuộng bạn như vậy,bạn thấy hạnh phúc và an toàn? vậy khi giữa 2 người có xích mích thì sao?nếu khi đó đã là tình cảm từ 2 phía thì dễ giải quyết,nhưng nếu bạn luôn đặt mình ở kèo trên thì đương nhiên bạn khó chấp nhận và nhún nhường rồi......khi đó nếu mà người kia cũng không lùi thì mọi chuyện sẽ như thế nào???..
    mình nghĩ bạn còn trẻ và nhiều cơ hội.....
    hãy dứt khoát đừng để tốn thời gian và cơ hội của cả 2...
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Theo tôi hiểu thì anh kia đã ổn định cuộc sống ở Đức và chủ topic dù k lấy anh ta vẫn sẽ ở lại Đức để ổn định cuộc sống, chứ chủ topic k phải là "đi du học với kế hoạch sẽ về VN."

    Mà nơi chủ topic sống có rất nhiều ng VN đó chứ. Toàn là người VN. Nên chắc k phải là chủ topic k thể quen biết các anh VN khác. Chỉ k thể quen Tây thôi.
  9. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Ơ chủ top là con gái à, giờ đọc topic mới để ý, cứ ấn tượng mấy bài viết bên box Bóng đá Việt Nam =))
  10. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Hôm qua cùng anh đự đám cưới cháu gái một người bạn thân thiết của anh, cũng là đồng hương. Lần đầu tiên đi chung trong dịp hội họp đông người quen biết thế này..

    Vừa bước lên bậc thềm thì mọi người bắt tay anh, hỏi thăm tíu tít.

    " Hôm nay đi cùng ai đấy?"
    " Mày đi cùng ai kia?"
    "Nói xem nào"

    Anh nhìn mình rồi quay sang trả lời rất tươi " Bạn em" "Bạn gái". Sau đó mình chào mọi người, bắt tay. Giờ thì hiểu tại sao anh khẩn khoản mong muốn mình nhận lời đi cùng. Mọi người có vẻ rất tò mò, quan tâm đến "mình".Một chị bên đại diện nhà gái ngồi xuống cùng bàn. Khá gần gũi, cởi mở.

    - Lúc nãy anh quên chưa nói, đây là chị Th, chị mà chị bảo coi như chị gái ấy.
    - Còn đây là M, bạn em.

    Hai người kể qua về thời khó khăn ngày trc, tình cảm chị em thân thiết ra sao. Chị hỏi vài điều về gđ, cv của mình. Lúc sau còn đứng nc với chị một lúc ở sảnh nữa, tại ở bàn mấy người toàn chúc tụng nhau rượu, mình ngồi ko tiện. Chị bảo

    " Chị biết nó quí em lắm đấy, chưa bao giờ nó đưa bất cứ ai cùng đi đâu đâu. Toàn bảo chị " Khi nào thật Ok em sẽ báo chị""
    "Nó kén lắm em ạ, chị giới thiệu ko biết bao nhiều người, cháu chị, rồi con cháu của người quen. Toàn đứa con nhà tử tế, học hành đàng hoàng, mà ngoan lắm.. Mấy đứa nó cũng biết thằng này, cũng quí, mà rồi chẳng chịu đứa nào "
    " Chị về năm nào, hai bác ( ý nói bố mẹ anh) cũng nắm tay dặn "cháu xem bảo nó cho bác, giao em cho cháu trông, trăm sự nhờ cháu" Chị bảo "cháu cũng cố hết sức rồi, chú ấy ương lắm, có nghe đâu" Hai bác làm giáo viên, hiền lành lắm"....

    Ôi trời, cộng thêm những ý kiến nghe được từ trc đó, rút ra "Anh cực kì khó tính, đặc biệt nghiêm túc trong vdề tình cảm". Mình nhớ một lần anh nói " Anh chưa bao giờ đưacô gái nào đi cùng ở những nơi kiểu như đám cưới tụ tập bạn bè,.. bởi như thế là bạn bè, người quen tự nhiên sẽ nhìn nhận đó là bạn gái, hay đại loại thế".

    Cuối buổi, anh muốn mình lên chụp ảnh kỉ niệm với cô dâu chú rể nhưng mình lắc đầu. Thế là anh lên một mình. Chị T từ đâu đến cầm tay mình, bảo " Chụp cùng chị tấm ảnh nhé" rồi kéo mình lên bục. Hic, chẳng lẽ lại từ chối?

    Lúc về thì anh đã hơi say say, vẻ mặt rất vui, cười tươi, còn làm vài bước disco nữa chứ. Bắt tay tạm biệt. Khá nhiều người nói nhiều lời chúc mừng tới anh, còn bao giờ cho ăn cỗ nữa chứ. Chị T cầm tay mình, dặn lại "Nhớ hôm nào rảnh đến nhà chị chơi nhé, nhận lời rồi đấy, ko đc quên đâu". Rồi chồng chị T hỏi nhỏ " Hôm nay M thấy có vui ko". - "Dạ có, em cảm ơn anh chị rất nhiều".

    Đưa anh về đến nhà, anh ôm mình ( toàn mùi rượu):
    - Hôm nay em làm anh bất ngờ thật đấy, Lúc đến đón anh còn ko chắc là em có đi hay ko? Thế mà ra đến nơi, nhìn em nhận ko ra luôn. Anh cảm ơn em nhé, cảm ơn nhiều lắm.
    - Hi, hôm trc em nói là sẽ đi mà.
    - Anh thấy vui lắm, khi được đi bên cạnh em. Em ko biết đâu, mọi người ai cũng thích em.
    - Vậy ạ, thế thì may quá, chỉ sợ đi cùng lại làm anh xấu hổ.
    - Sao em nói kiểu đó nhỉ, anh buồn đấy.

    Trò chuyện một lúc rồi mình đi về nhà.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mình hiểu bạn có thiện ý với mình nên giải thích vài ý này
    1. Thiếu thốn tình cảm: Mình sống tự lập xa gđ từ nhỏ, bản thân cũng ko phải người nhiều cảm xúc, hơn nữa ở đây mình cũng đang sống cùng người thân, nên ko có chuyện đó.

Chia sẻ trang này