1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà "có tuổi"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi atta_zitra, 17/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Anh có đt. Nhìn số, rất hớn hở :
    - Halo
    - (.....)
    - Ko phải, ko phải anh T, là con trai bác L (cười) ( bác L là cha của người đang gọi tới )
    - (....)
    ...
    - Về 2 ngày thì về làm gì, về chơi phải cả tuần chứ.
    - (...)
    - Ở được được, em gửi vào mail abc@seznam.cz
    - (...)
    - Đánh cho cái bây giờ, em chẳng làm suốt rồi còn gì.
    - (....)
    ...

    - Chưa, anh thuộc dạng hàng ế rồi.
    - (...)
    - Em thì khác, anh biết có mấy đối tượng mà em ko chịu là em thiệt thôi.
    - (...)
    - Ko, anh thì có ai thèm, ai để ý đâu. Vẫn một mình.

    Cái gì thế này chẳng phải đang đong gái trc mặt minh sao [r37)]?

    Người gọi đến tên P.A, anh có mấy lần nhắc đến. Chủ yếu là " rất được việc" "quý anh lắm" "làm sushi ngon" "toàn muốn đến xem nhà anh nhưng anh ko đồng ý".
  2. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Hèn gì.... Đồ....con gà!
  3. flora1202

    flora1202 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Mục đích của hành động này là anh ấy đang đo tình cảm của bạn, xem bạn có ghen không, khích cho bạn ghen. Mình nói thật đấy, tin mình đi. Còn dòng cuối cùng về người tên là P.A, anh ấy nói thật đấy, không đùa đâu. Trường hợp riêng này thì mình rất mong bạn tin mình, vì mình đã trải qua rồi. Con trai rất hay làm trò này, để xem người con gái đối diện có thích mình không, bất kể với người họ yêu lẫn không yêu.

    Bây giờ điều quan trọng nhất, là tình cảm của bạn chứ không ai khác, chúc hạnh phúc :)
  4. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Em chọn anh, vậy thôi.
  5. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Em nói với mẹ rằng: Con thương anh ấy mẹ ạ. Con sẽ ở bên này và lấy anh ấy.
    Em tỉ tê tâm sự với bố đôi lần. Bố hiểu hơn cho mình rồi, tuy ko nói ra nhưng em biết, bố ko phản đối nữa
    Mẹ thì em cần nhiều tgian giãi bày hơn. Hôm trc mẹ còn gay gắt lắm, có lúc như van xin em về vậy. Hôm nay có vẻ bớt căng thẳng. Em hiểu bố mẹ thương em, lo lắng cho em vô cùng. Với những định kiến tiêu cực về anh, ko mong gì ngày một ngày hai thay đổi được . Trc mắt, em mong mẹ hiểu con gái mẹ đã có quyết định cho cuộc sống sau này của nó.
    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Em nói với mẹ rằng: Con thương anh ấy mẹ ạ. Con sẽ ở bên này và lấy anh ấy.
    Em tỉ tê tâm sự với bố đôi lần. Bố hiểu hơn cho mình rồi, tuy ko nói ra nhưng em biết, bố ko phản đối nữa
    Mẹ thì em cần nhiều tgian giãi bày hơn. Hôm trc mẹ còn gay gắt lắm, có lúc như van xin em về vậy. Hôm nay có vẻ bớt căng thẳng. Em hiểu bố mẹ thương em, lo lắng cho em vô cùng. Với những định kiến tiêu cực về anh, ko dễ gì ngày một ngày hai thay đổi được . Trc mắt, em mong mẹ hiểu con gái mẹ đã có quyết định cho cuộc sống sau này của nó.
    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
  6. lydih93

    lydih93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2013
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi. mình nghĩ bạn đang không chủ động trong mối quan hệ này.
    Bạn không có mục đích trong khi người ta lấy bạn làm mục tiêu cao nhất và duy nhất.
    Mức độ cố gắng của hai người chưa tương xứng.
    Anh Kia cố gắng hết công suất vì mục tiêu còn lại của đời mình. Còn bạn chỉ dửng dưng đón nhận, bạn chưa thể hiện hết khả năng, những gì bạn đạt được khi bạn cố gắng hết mức có thể chắc chắn sẽ cao hơn.

    Bạn có thương người đó, nhưng liệu có phải là tình yêu không ?
    Khi một người đứng trước nghĩa vụ và lựa chọn. họ hành động khác nhau.
    Anh kia coi bạn là một phần của nghĩa vụ. Còn bạn coi anh ấy là một phần của sự lựa chọn. Nhưng mình chắc giữa hai bạn là có tình cảm thật. Nhưng trong cuộc sống, có tình cảm với nhau- là chuyện không khó.... NHất là khi anh ấy quá tử tế với bạn, không- phải là trên mức tử tế.

    Bạn có hình dung, một ngày hai người thuộc về nhau thật, giờ đây ở bên cạnh nhau là nghĩa vụ chung của hai người, nhưng ngoài nghĩa vụ ra bạn còn sự lựa chọn, bạn có những lựa chọn khác, mà không lựa chọn cơ hội cao nhất có thể , đôi khi bạn sẽ thất vọng.

    Cuộc sống của bạn có tốt đẹp hơn nếu tương lai bạn chung sống với người đó không ? Hạnh phúc của bạn ko phụ thuộc vào mình bạn mà, còn gia đình , người thân, những sự liên quan khác nữa. Hay vì ở bên anh ấy mà bạn phải chịu đựng, chịu đựng hy sinh nhiều thứ để giữ a ấy ở bên?.

    Hãy đặt mình vào vị trí của chính mình, suy xét cho bản thân, chứ đừng đặt mình vào vị trí của người khác.... Bạn cảm động trước tấm lòng yêu thương hết mực của anh ấy hay vì tình yêu chân thật ?

    Liệu một ngày có rất nhiều chàng trai cùng trồng cây si dưới của nhà bạn, kiên trì như anh ấy . bạn cũng sẽ đổ gục ?.

    Bạn đã hiểu anh ấy ? Hay chỉ đang thưởng thức màn kịch a ấy diễn ?
    Qua chuyện bạn kể , mình thấy a ấy không hề gà, mọi hành động của a ấy là có mục đích nhất định. Nếu bạn không có mục đích, bãn sẽ lay động bởi người đó... Có lẽ bạn không có mục đích về tình yêu.... nên....

    Bạn ban đầu luôn ko cho ai cơ hội. Ngay cả với anh " Gà" nhưng theo mình phân tích các chàng trai khác có lựa chọn khác bạn nên họ ko níu kéo bạn mà cho bạn tự do, còn anh Gà có lẽ đã tìm thấy mục tiêu nên vẫn " ko bỏ cuộc ". Hơn nữa qua đây mình thấy bạn có vẻ " kiêu " do học cao. ngoại hình xinh xắn và gia cảnh tốt nên có lẽ nhưng người con trai khác thấy sợ bạn và có ý nghĩ ko dám với cao sợ bị " mất uy "....... Nếu bạn cho người khác cơ hội biết đâu bạn tìm dc tình yêu thật ? Hay trong thâm tâm bạn chỉ dành chỗ cho anh ấy, một người coi bạn như báu vật, một người ko khiến bạn " phải xuống cấp "......
    ~~~... hi, mình chỉ góp ý thui.. mình thích theo dõi câu chuyện của bạn .... hóng tiếp ....
  7. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Hi, bạn atta cho phép mình ké topic 1 chút ^^!!. Bạn lydih cho mình hỏi là làm sao để biết được tình cảm của mình có phải là thật hay không, nghĩa là có phải mình yêu/ thích họ vì bản thân họ hay không? Những căn cứ để xác định tình cảm??

    Vì trước giờ, trong số những người mình có cảm tình, thường là do họ có một cái gì đó khiến mình thích. Có thể đó là đặc điểm về ngoại hình, về tính cách, về một chút tài lẻ, vì họ giỏi (so với mình) hay đơn giản do họ thích mình trước ... Nếu mình cũng cảm thấy thích họ và đủ phù hợp thì tiến tới tìm hiểu thôi ~X.

    Hi, cho dù tất cả các mối quan hệ kể trên đều chưa đi đến đâu, nhưng làm sao để biết được là mình thích một người thật sự hay không? Bởi vì bây giờ mình thấy, đa số, cũng chỉ thấy thích nhau vì một đặc điểm nào đó, rồi nói chuyện hợp, tính tình hợp, sau một thời gian gắn bó nếu có kinh tế đầy đủ là tiến thôi. Có cân nhắc trước sau gì nhiều lắm đâu ...

    Một số suy nghĩ của mình, rất mong bạn góp ý giùm. :) . Bạn chủ topic thông cảm với nhé :P
  8. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    [​IMG][​IMG]
  9. lydih93

    lydih93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2013
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cái này phải hỏi chủ Topic rồi. Mình chưa đủ trình độ [:D]
  10. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Hơn một năm từ ngày Anh ngập ngừng trc cửa.
    Dù một hai dự định chưa làm được, nhưng ko sao cả, mình còn cả quãng tgian dài mà.

Chia sẻ trang này