1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà "có tuổi"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi atta_zitra, 17/06/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    70-90: là 20 mới chuẩn :P
  2. nguyenha89

    nguyenha89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2012
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    hê hê. Bạn còn ít tuổi hơn mềnh. Khâm phục khâm phục. hihi:D. 20t là vấn đề to tướng, khó đỡ ;)
  3. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    - Alo, M à, anh T đây
    - Vâng, em chào anh

    - Anh vừa đến chỗ em, ko thấy em.
    - Vâng, hôm nay em đi mấy chỗ linh tinh anh ạ.

    - Uh, anh có anh bạn cần.... , anh đưa số đt của em rồi, .... có gì anh đấy gọi điện thì em giúp anh...
    - Vâng, ....
    - ...bla bla
    - bla bla

    - mấy lần muốn gọi em mà ko lần nào đc. Đến thì thấy gây cảm giác "khó chịu" cho em, anh cũng ngại lắm (cười)
    - hôm nay gọi đc luôn đó anh

    - Ko, hôm nay chắc ăn may em mới cầm máy
    - ( cười)

    - thỉnh thoảng muốn gọi điện, nghe tiếng em, mà sợ lại gây "phiền phức"
    - anh toàn tự nghĩ, em ko ghét anh, cũng ko thấy khó chịu.

    - thế à, nhưng cứ sợ. ( cười) nhìn vậy nhưng mà nhát lắm ( cười) Thấy em khó khó, xa xa.
    - ( cười) vâng, anh tự nghĩ như vậy là tốt rồi. Đâu khiến em bận tâm điều gì đâu ạ.

    - À, thế là ý " Anh tự biết thân anh" đấy à, đừng để em phải tự nói ra. (cười lớn)
    - ( cười) anh lại tự suy luận rồi

    - Anh nói đúng đúng ko? Đúng thì mới cười to thế?
    - Đâu có.

    - Em mệt thì nghỉ đi
    - Vâng
    - Lần sau anh gọi thì nghe máy nhé.
    - Vâng, thì em vẫn nghe mà. Khách hàng là thượng đế ( cười).

    - Uh, cũng muốn làm thg đế lắm, nhưng khách này hình như ko đc hoan nghênh ( cười)
    - ( cười)

    - Anh gọi mà em thấy khó chịu thì anh nghe mắng cũng đc. Ko sao. Miễn là đc nghe em nói.
    - ( cười) vâng, vậy cứ nói bạn anh gọi điện cho em, ko vấn đề gì anh ạ.

    - Ok, em nghỉ đi nhé. Cảm ơn em.
    - Dạ, ko có gì anh ạ. Em chào anh.

    Hi, mất tích 2 tuần với mấy vài cuộc gọi nhỡ, ko tin nhắn. Mình tưởng chạy rùi chứ.
  4. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Ông anh này lỳ nhỉ, gái nói chuyện nhạt tếch như kia mà cũng chịu được à [r32)]
  5. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Uh, nhạt thật mà.
  6. nguyenha89

    nguyenha89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2012
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Haha, vậy là độ lỳ chưa cao chớ. Nhưng mà a zai này có vẻ như là hơi mất tự tin thì pải:D. Câu nào cũng trong trạng thái sợ làm phiền, sợ khó chịu, sợ......hồi hộp chờ phần sau;).
    Note:có thể hạ pic hoặc cho pic nhỏ hơn đc hem.hí hí
  7. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Sáng nay dừng xe vào đặt bánh sn thì lúc ra bị hết ác quy, hic. Gọi điện cho anh bạn trên vp VT,
    - Anh ơi, xe anh có kabel sạc ác quy ko, xe em bị hết điện.
    - Thế à, xe anh ko có, để anh xem nhé.
    - Vâng, cảm ơn anh.

    Trong lúc đợi, mình tìm số đt của servis gần nhất để nếu ko đc thì gọi. Lát sau anh bạn gọi lại:
    - Em đang ở chỗ nào
    - bla, bla
    - Uh, anh bảo thằng sửa xe đến rồi. Chắc lát nó gọi cho em.
    - Thế ạ, tốt quá. Em cảm ơn anh.

    Ngay sau đó thì đt reo,
    - M à, anh T đây, thây anh G bảo xe em bị sao à?
    - ...
    - Anh có kabel đây, em cần thì anh đến luôn.
    - Ơ, Vâng, xe em bị hết điện. Anh có gần chỗ abc, tiện đường ko?
    - ( cười) chuyện nhỏ thôi em. Khoảng 5 phút nữa anh đến.
    - vâng

    Khoảng 20' thì xong.

    - Anh G gọi cho anh ạ? em tưởng là thợ sửa xe?
    - Ờ, anh là thợ sửa xe mà (cười)
    - Sáng anh ko đi cv à?
    - Anh đang đi thì G nó gọi anh.
    - (cười)

    Anh cuộn dây, bỏ vào cốp. Hic, đàn ông con trai gì mà cẩn thận tỉ mỉ thế. Cốp sạch bong, xếp lại đúng vị trí, từ hộp cứu thương cho đến bộ đánh golf. Chẳng bù cho mình:-ss

    - thấy anh G nói các anh chuẩn bị đi chơi lòng vòng mấy nơi, chạy xe ạ?
    - Uh, đúng rồi. Đi cùng bọn anh đi?
    - Hi, anh G cũng rủ em, nhưng chắc ko thu xếp đc.
    - Đi đi, anh định hỏi em mấy lần ( cười)
    - em cũng muốn đi cùng, lâu lắm rồi chưa chơi bời đâu. 10 ngày thì lâu quá.
    - vậy 5 ngày cũng đc, anh đưa em về trc.
    - (cười)
    - đi đi, cố gắng thu xếp đi.
    - ...

    - Ok, vậy em cảm ơn anh. Ko biết có lỡ việc của anh ko?
    - Ko, ko có gì, giờ anh đi làm luôn đây.
    - Vâng, bye bye anh.
    - Lúc nào anh qua chỗ em nhé, ko sao đúng ko?
    - ( cười)

    Chiều sẽ mời đi ăn để cảm ơn.

    Mình về, chát ngay với ông G

    - Anh ạ, cảm ơn anh vì gọi người giúp.
    - Uh, xe ok chưa em?
    - Ok rồi anh, nhưng lần sau anh đừng làm thế.
    - Sao em? Nó là thợ sửa xe mà.
    - Em ko đùa đâu.
    - Thế anh xin lỗi. Anh thấy nó cũng quí em.
    - Nhưng ko quen thân, phiền người ta.
    - Có ai quen thân ngay lúc đầu đâu. dần dần sẽ thân.
    - để theo tự nhiên thôi anh.
    bla... bla....
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ko tin đc bạn ơi, nhiều khi chỉ là cách nói quá của họ. Nghe vui tai là chính, mình là con gái mà ;)).
  8. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Vừa đi ăn về.
  9. nguyenha89

    nguyenha89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2012
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    blaba, mọi thứ có vẻ đang dần tươi đẹp rồi:D, thấy hồi hộp chờ đợi câu chuyện của bạn quá;). lại ăn nằm ở đây chờ tập sau\:D/[:D]
  10. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Ko ngủ đc, miệng khô quá, uống hết 2 ly nước. Lọ mọ dậy sớm hơn bt vậy.

    Ngẫm 1 câu "Gừng càng già càng cay", có phần đúng. Xứng đáng để có những trải nghiệm tình cảm mới.
    Tối qua nghe lại chính xác là cuối tháng này, chứ ko phải tháng sau. Nếu vậy thì có khả năng mình đi đc.

    Chiều qua đến đón mình muộn 30', nt do có việc đột xuất. Hỏi định ăn ở đâu? Món gì? Mình nói " Anh chuyển thành người mời rồi thì tùy anh quyết định". Lòng vòng mãi ở center mới tìm đc park. Khách du lịch đông như kiến.
    - Mình ở đây mãi, có thấy gì đẹp đâu mà người ta chen nhau đên.
    - Ờ, anh cũng thấy thế. Nhưng anh đi các nơi lân cận thì thấy xấu hơn ở đây.
    - Cái đấy em công nhận, nhất là War, bên đó đường xấu, cảnh xấu, mà lại nghèo.
    - Ờ, đúng.
    ...
    Thỉnh thoảng có cuộc đt khách gọi, bạn gọi nhậu

    - Đang ở đâu đấy? Hôm nay ko đánh tennis à?
    - Ờ ko, đang có việc đột xuất.
    - Sắp về chưa? Nhanh lên, có... ( cái gì đó ngon lắm)
    - Thì phần tao ngày mai
    - Hôm nay hết luôn, mai ko có đâu, về nhanh lên.
    - Chưa biết đc, chắc tao về muộn.
    - Ờ , thế thôi.


    - Anh đang băn khoăn giữa hai chỗ, Sushi và quán Brazil. Sushi ở đây vắng vẻ, yên tĩnh. Brazil thì đông vui tấp nập, có khi phải đặt trc, ở đấy toàn món nướng, đủ loại. Uống bia thì thích lắm.
    - Vậy ở đây đi anh.
    - Thế Brazil để lần khác nhé
    ....

    Chọn một chai vang đỏ, súp và vài loại sushi.
    - Em ăn cay đc ko? Anh lấy nước chấm cho em nhé.
    - Dạ, em ăn đc.

    Hic, vị wasabi xông lên tận óc ấy.

    - Mắt em long lanh hơn rồi kìa ( cười ); ăn sushi, cảm giác này mới thích, đúng ko?
    - ( gật )
    - Anh ko hay uống rượu vang lắm
    -Vâng, các anh thì bia hợp hơn, hay nhậu mà
    - Nhất là chơi thể thao xong
    -Đúng rồi, uống 1 cốc bia mát lạnh thì còn gì bằng, cảm giác sảng khoái lắm
    - Đúng đấy, nhưng uống nhiều thì bụng to.
    -Anh vận động thg xuyên, lo gì. Anh hay uống bia gì?
    - Anh uống P,
    -Vâng, em cũng thích loại đó.
    - Nó có vị chat, khó uống hơn loại khác, nhưng uống quen sẽ cảm nhận đc vị bùi, ngọt. G thì nhẹ hơn.
    -Đúng rồi, đang uống P mà sang cái khác thì thấy nhạt lắm, vị khác ngay.
    - Thấy khó uống hơn. Bọn anh hay đi các nơi, nhiều khi ko có P thì gọi Heineken cũng đc.
    -Phổ biến, quán nào cũng có.
    - Em có vẻ ko thích nghe đt buổi tối nhỉ?
    -Dạ vâng, cả ngày đi làm, em chỉ muốn buổi tối yên tĩnh. Em ở cùng gđ nữa, nên ko muốn bị làm phiền.
    - Nhưng cũng có phòng riêng chứ?
    -Vâng, tất nhiên rồi, nhưng em ko thích, cả ngày đi làm, muốn buổi tối của mình. Nếu ai có gọi đột xuất 1,2 phút thì Ok, nhưng lâu thì khó chịu lắm. Thực sự là ko thích.
    - Uh, anh đoán thế. Gọi mấy lần ko thấy nghe.

    Những câu chuyện xoay quanh cv, điểm chung, những kỉ niệm đáng nhớ, cs độc thân lâu năm, cá cược (tổng kết vụ Euro trc là bị lỗ (cười ha hả) ), về ấn tượng lần đầu gặp mình...

    - Em thấy so với anh, em như đàn em, anh giống tiền bối, khoảng cách khá xa, trc nhất là về tuổi tác.
    - ( cười) Thế thì anh hơi buồn. Anh ko nghĩ như vậy.
    - 20t, như một thế hệ rồi, em thấy suy nghĩ của em còn trẻ con rất nhiều, đôi khi ko theo kịp những trải nghiệm, cách nghĩ mà anh có.
    - Ko biết em thế nào, nhưng anh nghĩ khác. Cách đây 4 năm, anh nhớ lần đầu tiên gặp em. Cho đến giờ, anh mới tin là lúc ấy em mới 18,19 tuổi. Chỗ anh làm tiếp xúc nhiều khách, nhiều người. Họ đến, họ hỏi, đặt những yêu cầu. Anh nghe em nói, anh ko tin rằng là 1 cô bé 18, 19 tuổi.
    - Uhm, em nhớ là những câu em hỏi là cần thiết, ai làm việc đấy cũng cần biết những thông tin như vậy.
    - Không, em biết nghề của anh rồi đúng ko? Những câu hỏi của em giống với những người 25, 26 tuổi. Mà lúc ấy em mới sang đây được 1 năm đúng ko? Mà cách nói chuyện như thế, chứng tỏ là quá chín chắn, hiểu biết.
    - Anh khéo nói rồi
    - Ko, đấy là thực tế, anh có cách nhận biết, phân biệt đối tượng khách chứ. Anh ko phải cố khéo nói này nọ, nhưng anh nghe cách em nói chuyện khác hẳn.
    - vậy ạ? chắc em chưa biết đc. Có thể đó là cách đánh giá, nhìn nhận con người từ góc độ của anh. Về khoản này thì em chưa dám bàn, vì trải nghiệm chắc chắn là kém anh rồi.
    - Cái đấy phụ thuộc vào lứa tuổi nhiều. Một cô gái 18, 19 sẽ hỏi khác. vâng, vâng, ok, ok. ko giống em, như một người sau này lo lắng đc cho người xung quanh.
    - À, lại nhắc đến, hôm trc, em nhìn các chị vợ các anh ấy, khéo léo mà chu đáo dã man.
    - ( cười) Em bằng tuổi các chị ấy còn hơn thế.
    - Hi, em vụng lắm.
    - Ko phải vđề vụng về, mà là cái tháo vát, lo toan chuyện gđ.
    - Thật ạ, mong là như thế. Chứ như bây giờ thì thất vọng về bản thân vô cùng ( cười)
    - Chắc chắn, giờ mà em đã như các chị ấy thì ko đc.
    - Đúng đúng, cái này em đồng ý, mỗi lứa tuổi thì có những cái đặc trưng cho phù hợp. Chứ giờ mà như các chị 40, 50 thì chết.


    Lan man sang chuyện độc thân lâu năm.

    - Anh cũng thấy có tội lắm chứ, bạn anh nó giận lắm, bố mẹ cũng vậy.
    - Anh sống quen rồi, thoải mái là đc mà.
    - Thì cs là tận hưởng, nhưng mãi như thế ko đc.
    - Nếu anh thấy muốn lập gđ, thì ko chờ đến bây giờ. Theo lẽ bt là 30, muộn lắm là 35, chứ 40 là quá nhiều.
    - Anh ko phải dấu, nhưng quả thực vài lần rồi mà chưa đến nơi đến chốn. Cũng rất muốn có ai quản lý mình.
    - Vậy thì là số phận của mình, cô đơn rồi (cười)
    - Ko, anh nghĩ do mình là chính.
    - Ko phải đâu anh, em đọc đâu đó, số phận và ý chí, lối sống giống như hai bánh xe của cuộc đời. Chạy song song, cả hai quyết định cuộc đời mình.
    - Hợp lí.

    Lại nói về chuyến đi chơi,
    - Anh xin lỗi, cho anh hỏi mỗi tháng thu nhập của em ? lãi thế nào?
    - Uhm, tầm X anh ạ. phụ thuộc nhiều yếu tố.
    - Một tuần lãi có đc Y ko?
    - Đc chứ.
    - Vậy thế này, anh có đề nghị này, em đừng giận, anh đưa em khoản A ( tất nhiên nhiều hơn Y) và đóng cửa hàng 1 tuần,, đi cùng bọn anh.
    - Ơ...
    - Em đừng giận nhé, anh nói nghiêm túc, rất thật lòng, rất muốn em đi cùng.
    - (cười)
    - Mọi thứ đều đảm bảo, có bảo hành ( cười). Anh G chắc em biết rồi.
    -Dạ vâng, thì mọi người đều có tuổi, có gđ. Em ko băn khoăn gì cả. Em làm việc với a G lâu rồi, em biết mà.
    - Anh chắc đi sau mọi người mấy hôm, sẽ hẹn nhau ở Viên. Những dịp đi đông vui như vậy hiếm lắm.
    -Thế ạ

    Có cả câu chuyện về thời sv sang bên này, lần đầu bị quệt xe do đường tuyết trơn, phải đền bằng tiền học bổng, tiếc lắm.
    - Khi ở VN, anh nghĩ Liên Xô là nước nào to lắm, xa lắm. Khi anh sang Tiệp Khắc thì hồi đó em còn chưa sinh.
    -Hi, vâng, đúng rồi.
    - Cho đến khi sang đc Tiệp Khắc, vẫn ao ước được đến Matxcova. Ko ngờ sau đó thì ở Matxcova 3 năm, thế là mong ước thành hiện thực rồi. Ở Nga, cùng là sv, nhưng có khi cách nhau cả ngàn cây số. Một lần hội anh tổ chức đi thăm nhau, đên vùng Sibyri ( nghe ko rõ lắm), em biết ko, lạnh đến -50 độ C. Khủng khiếp.
    -À, em có nghe vùng đó. Lạnh dã man khủng khiếp.


    Thoáng cái bồi đã hỏi tt vì họ sắp đóng cửa. Hơn 11h đêm mà người đi lại trong phố cổ vẫn chưa vắng. Không gian thoáng, rất dễ chịu.
    -Giờ này ở bờ sông chắc vẫn nhiều người đi dạo. Mát thế này.
    - Hay anh với em đi
    -Dạ thôi, muộn rồi
    - Thế để hôm khác nhé.

    -Anh nhớ đường về nhà em nhỉ, mới đi có một lần.
    - Uh, anh cứ đi theo bản năng, quán tính. Mà quên, ko bảo em chỉ. ( lừa đảo thế)
    Đưa mình về đến nhà là gần 11h30. Chào tạm biệt. Về đến nhà thì nt, chúc ngủ ngon. Hết.
    Đi ngủ.

Chia sẻ trang này