1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà "có tuổi"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi atta_zitra, 17/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Chiều đi một lúc rồi về nhà. Mình nói muốn về nhà sớm, trc 7h30.
    Trời đẹp thật đấy, quảng trường tấp nập người đi lại. Chọn một quán vỉa hè, mình gọi ****tail, người ta gọi kem ( thực ra rủ mình đi ăn kem tại vì tưởng con gái thích ăn kem, tiếc là ko đúng với mình). Về đến nhà mình thì muộn mất 15' "cho anh xin lỗi, muộn của em mấy phút. Mai cùng đi ăn trưa nhé" " bye bye anh, anh về cẩn thận"
  2. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Trưa qua nhắn tin đi ăn trưa. Mình ko trả lời, xem phản ứng thế nào.

    Đến chiều qua chỗ mình thấy đóng cửa rồi. Gọi điện thì là lúc mình đang đi siêu mua đồ ăn. Thì ra tình cờ cùng một chỗ. Vậy là đi ăn tối luôn. Quán Brazil đã hết chỗ, vì khách hầu như đều đặt trc. Mình chọn quán Argentina mà từng đi mấy lần, khá thú vị. Đầu tiên chọn vang đỏ Pháp, nhưng anh bồi cứ nài nỉ, giới thiệu nên thử của Argentina, ko nhớ tên lắm, năm 2006. Hic, chát và nặng hơn.

    - Tuần sau là anh đi họp năm bên Bratis.
    - Anh là khóa bao nhiêu nhỉ?
    - 87,88 hồi đó em còn chưa sinh (cười)
    - Đông ko anh?
    - Đông, lần này đông lắm, tất cả hs vn ở trường đấy, ko quan trọng khóa nào, đều bay ở các nơi về. Pháp, Nga, rồi Séc, nhiều lắm.
    -Wow, hoạt động lớn vậy ạ?
    - Uh, nếu ko chê thì em đi cùng anh. Anh đưa em đi chơi, làm hướng dẫn viên du lịch co em luôn.
    - (cười)

    Mình có một đề nghị hơi khiếm nhã:
    - Để em trả một nửa đc ko?
    - Không, sao phải làm thế.
    - (cười)
    - Em đi cùng là anh hp lắm rồi, sao phải băn khoăn vđề nhỏ nhặt này.
    Hai lần trc cũng ko đc nhìn mặt mũi cái hóa đơn thế nào, nhưng liếc cái giá đồ uống và đố ăn là biết chát rồi. Thôi kệ, chẳng bao h người ta để con gái tt trong những tình huống như này.

    Một anh bán hoa dạo đi vào. Mua tặng mình mấy bông hồng.
    Lúc về phải đi bộ khá xa, park xa nhà. Hơi lạnh nữa chứ. Hic.

    - Giờ em lái hay anh lái nhỉ?
    - Em với anh uống = nhau, anh là con trai, anh lái đi.
    - Ko, lo cho sự an toàn của em thôi.
    - Hi, chắc chắn ko vđề gì. Say khướt khượt vẫn theo bản năng về đc nhà cơ mà anh. Huống chi chỉ uống vang. Ngại nhất là bị thổi thôi.
    - Ok.
  3. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Chiều muốn đi ăn tối nhưng mình từ chối, thế là đi tenis rồi.
    Ngày mai cũng vậy. Tuần tới bận hơn, chắc ko đi đc hôm nào.
  4. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Đón bà chị bị lạc đường về nhà cũng là 10h, chọn một quán ăn gần nhà. Mộ cốc nc lọc, 1 li vang đỏ, hôm nay hơi mệt, như vậy là đủ rồi.

    Khi gần về nhà thì có món quà nhỏ: Iphone.
  5. kyoko211

    kyoko211 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    7
    20 tuổi là khoảng cách lớn đó em. Cứ nghĩ đến việc sau này em mới 30 mấy mà ông kia sắp 60 :-<
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    20 tuổi là khoảng cách lớn đó em. Cứ nghĩ đến việc sau này em mới 30 mấy mà ông kia sắp 60 :-<
  6. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Em xđ là mối qh này sẽ cho mình những trải nghiệm mới, ít nhất trong vđề cảm xúc cá nhân. Lâu lắm rồi ko cởi mở với ai, thấy cs hơi nhàm chán nên thêm chút gia vị mới. Mong là nêm vừa tay.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nhắc mãi với mình về chuyến đi sắp tới, cứ nói rằng lí do mình từ chối vì "chưa đủ tin tưởng" "ngại bọn anh"
    Thực tế ko phải như vậy, mình giải thích rằng ko phù hợp với lịch cv của mình, chứ ngại ngùng gì đâu. Vđề tin tưởng cũng ko phải, hay mình cẩn trọng quá trong các mối qh nên người ta suy luận như vậy.

    - " Mối gh bạn bè bt, em nghĩ là ko nhất thiết hôm nào cũng đi ăn hay gặp mặt"
    - Ờ, anh biết, nhưng anh quý em hơn những người bạn khác. Rất rất muốn gần em hơn.
    - (im lặng)
    - Sao tự nhiên em lại nói như vậy? Anh làm phiền em à?
    - (nghĩ xíu) "Vâng ạ" ( gật đầu)
    -Lâu lắm rồi, anh rất ngại và không muốn gây phiền ai đó. Như hôm rồi, anh cứ tự bảo là " Nếu hôm nay M ko trả lời, ko đi cùng thì thôi, ko nữa" nhưng rồi hôm sau anh lại quên luôn. Anh ko biết diễn tả thế nào cả, anh ko biết nói, ko biết văn vẻ, nhưng thực sự rất muốn gần gũi em hơn, nói chuyện, hiểu em hơn. Em nói vậy anh thấy buồn lắm.
    - "Em nghĩ thế này, em và anh biết nhau cũng lâu rồi, hơn 4 năm ấy nhỉ, tình cờ em và anh lại có những người bạn chung, em thấy đấy là một cái duyên quen biết. Nên gần hơn trc rồi, em nghĩ một mối qh bạn bè là hoàn toàn được. Đúng như nguyện vọng hôm rồi anh nói"
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    "Cởi mở" ;))
  8. Abc...xyz

    Abc...xyz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2012
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    "cởi mở" xong rồi "đóng" =))
  9. kyoko211

    kyoko211 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    7
    Anh là anh ko thích kiểu úp mở thế này. Ông này cũng già lắm rồi (mình ít hơn ổng mười mấy tuổi mà còn đang bị kêu là già, sắp ế) mà đi tán gái cứ kiểu ỡm ở thì cũng phục cho cái sự kiên trì của ông này lắm.
    Thứ nữa, 20 tuổi là khoảng cách quá lớn (trong khi ổng cũng ko phải đại gia) cho một mối quan hệ nghiêm túc (15 trở xuống thôi).
    Có lẽ em atta nên tìm cách giới thiệu cho ổng một chị sinh năm 77 hay 80 gì đó thì hợp hơn, dễ tiến tới hôn nhân sớm hơn (Nếu ko có mối thì anh có đấy ;)) )
  10. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Khi nào bạn tầm tuổi đó, có đk chút, chắc sẽ hiểu. Mình có sao thì cư xử vậy thôi.

    Ý bạn nghiêm túc là dẫn đến hôn nhân, mình ko nghĩ vậy. Hiện tại mình thấy thoải mái với mqh này ( có thể là bạn, là tiền hẹn hò, là v...v). Còn mục đích của người ta thế nào, mình ko nghĩ tới.

Chia sẻ trang này