1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà "có tuổi"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi atta_zitra, 17/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Hi, là người ta tự tìm kiếm nỗi buồn đấy chứ.
    Buổi tối, nếu ko phải chuyện cần thiết, mình thường ko trả lời đt. "Ảnh" biết điều đó mà.
  2. loboo

    loboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ủa, vậy "chú" chưa tỏ tình chính thức hả [:D] [:D]
  3. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Là "chú" hoặc "cô" với bạn, với mình thì có nhiều hơn vài tuổi vẫn gọi là "anh" "chị", tiện trong liên hệ cv hơn.
    Chưa tỏ tình là một lựa chọn đúng trong lúc này. Nếu nói ra, khác nào tự đặt dấu chấm hết cho mối qh đang có. Mà chắc gì có "tình" đâu mà cần "tỏ" ;)).
  4. codonriengminh

    codonriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thấy anh này hình như hơi nhạy cảm quá, hay suy đoán, nghĩ ngợi lung tung.
  5. nguyenha89

    nguyenha89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2012
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Vậy là ảnh pải chấp nhận, nếu mún nhìn thấy được ánh sáng mặt trời pải vượt qua những cơn mưa "lòng" rồi:-??. Nhưng điều này cũng hiển nhiên thôi![:P]


    Thì ảnh U40 rồi mà bạn.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Anh ta giả vờ trẻ lại cho đúng với lứa tuổi của cái cô mà anh ta đang tán đấy.

    Người đã sống nhiều và trải nhiều (vì có kẻ có sống nhưng chẳng trải được cái gì) họ có khả năng giả vờ như thể họ thiếu kinh nghiệm sống, như thể họ bị cảm xúc cuốn trôi đi, như thể với bao kinh nghiệm sống mà họ không chống đỡ lại với cảm xúc trong lòng.

    Còn người thiếu kinh nghiệm sống thì không lại có khả năng giả vờ thể hiện như thể mình dạn dày kinh nghiệm sống được. ;))
  7. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Hôm nay đi chơi về rồi, vừa qua chỗ mình.
    Lí do đầu tiên là " Anh bạn anh ko gọi đc cho em, hay em ko nghe máy à, anh qua hỏi xem sao"
    - Dạ ko, em mở máy bt mà.
    ....
    ....
    - Thế việc thứ nhất xong rồi, xòn việc thứ 2 ko anh?
    - "Đấy, biết ngay mà, lại bị đuổi"
    - (cười)
    - "Lần nào cũng câu "có việc gì ko anh" nên anh lúc nào cũng chuẩn bị kha khá việc trc khi điện thoại hay gặp em.
    - Hi, anh cảnh giác thế. Mọi người gọi em cũng vì cv là nhiều mà, cần biết quan tâm nhu cầu người ta cần gì chứ.
  8. nguyenha89

    nguyenha89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2012
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Nhớ quá, h mới thấy xuất hiện. Hồi hộp với a " Gà" quá.
  9. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Hỏi mình khi nào rảnh, mình nói mấy hôm tới sẽ bận, hôm nay thì có tgian. Vậy là nhận lời đi ăn tối. Mình phải đưa một bác về nhà nên hẹn đến nhà đón, khoảng 8h tối.

    8h15 ko thấy tới, mình gọi điện
    - " Anh đang ở đâu? "
    - Anh xin lỗi, bị tắc đoạn đường sửa, 2p nữa là tới nhà em rồi.
    - "Vâng, nếu anh bận đột xuất thì báo em biết"
    - Ko, ko có việc gì cả. Đợi anh mấyphút thôi.
    - "Ok anh."

    Lát sau thì nhắn tin nói đang ở ngoài. Mình vừa vào xe thì nói
    - Xin lỗi em nhé, đoạn đầu vào nhà em hôm nay bị tắc quá. Anh nghĩ "thôi chết rồi, đến muộn rồi" nhưng đang lxe nên ko tiện gọi điện cho em.
    Lí do có vẻ miễn cưỡng. Đâu phải tập lái mà ngại một cuộc đt.

    - Mình đi đâu em nhỉ?
    - Tùy anh,
    - Ko, em chọn đi. Có em ngồi trên xe thì anh yên tâm rồi, đi đâu cũng đc.
    - Vậy ra chỗ Brazil đi anh. Hôm nay thứ 3 chắc có chỗ.
    - Uh, thế ra đấy đi.
    Đúng là "Cô" thương nên có park ngay trc cửa, ko phải lòng vòng như mọi khi.
    Hơn một tuần ko gặp, cũng nhiều chuyện để nói.

    - Anh công nhận là trc học rất kém văn, nhưng điểm thì luôn cao ( có tính chất khoe khoang ở đây ko nhỉ?). Nên em thấy anh ăn nói vụng ko, đúng là rất vụng khoản ăn nói, ko khéo.
    - Anh thấy thế ạ, em cũng ko để ý lắm đâu.
    - Thật ko?
    - Thật chứ sao ko? có anh hay soi thì mới để ý chứ.
    - Ko, em đừng nói thể.
    .....


    - Hình như có người ghét anh hay sao ấy?
    - Ai vậy anh? Ai mà dám ghét anh?

    - Nhắn tin mà ko thấy trả lời.
    - Chắc người ta bận, hoặc anh nhắn tin ko đúng thời điểm.

    - Có khi bị xóa số rồi cũng nên.
    - ( cười to) Anh này, nghĩ linh tinh. Ko lưu sao lúc nãy em gọi anh đc.
    - Ờ, có việc cần thì mới có số, ko là thôi đấy.
    - Thì buổi tối em ko thích nghe đt mà.

    - Anh ko gọi.
    - Thì em cũng ko thích nhắn tin, nói chung là ko thích động vào đt buổi tối ( Ơ hay, bắt đầu bắt nạt mình đấy à, đến lượt mình đi giải trình, giải thích sao?)
    - Mà ko biết giờ em dùng số nào nữa, gọi em cũng khó khăn.
    - ANh nói oan em rồi, đt lúc nào em cũng cầm đủ, sáng nay anh gọi em có nghe đó.

    - Em biết gọi tầm đó chắc chắn là có việc nên mới cầm. Anh biết em lựa giờ, lựa số mới nhấc máy.
    - Hic, anh suy diễn linh tinh quá.
    - Ko, anh biết chứ, em cho rằng những gì anh nói, anh viết là chỉ thế thôi, lời nói gió bay, nên ko quan tâm, ko nhớ.
    - Hi, hồi đi học em hay bị bố mắng khi xem phim, bố em bảo " Bộ nhớ, đầu óc có giới hạn, phải biết chọn lọc những gì cần phải nhớ, bây giờ chuyện học hành là số một, sau này mày thích xem phim gì cũng có". Nên em ko nhớ những điều ko cần thiết đâu.
    - Đúng đấy, bố em nói thế rất chuẩn. chỉ khổ anh
    - Anh khổ gì? "Cô" thương anh thế còn đòi hỏi gì nữa, tháng nào cũng đi chơi, bạn bè, hội quán.

    - "Cô" thương anh, anh biết, thế anh mới đc ngồi cùng em ở đây. Còn nói chơi thì anh gần như chơi cả năm, nhưng vẫn còn thiếu một thứ.
    - Ai cũng thiếu, ko thứ này thì thứ khác, anh đang tham lam đấy.
    - Ko, anh ko tham lam, ai cũng muốn có người bên cạnh, chia sẻ thông cảm với mình.
    -...
    - Mà cái kia em ko dùng ah?
    - Cái gì ạ? À, iphone ah anh?
    -...
    - Em để nhà, nguyên đai nguyên kiện như hôm anh tặng em.

    - Sao lại thế, em ko thích ah? Hay em ghét anh thật, em làm thế anh buồn lắm.
    - (cười) Thì anh nói nhận cho anh vui mà, em nhận là anh vui rồi đó.
    - (im lặng + ánh mắt hình như có chiều gió xoáy)
    ....



    - Khi nào chị em sang?
    - T thì 18 anh ạ, còn c H 12 này về VN.
    - Hôm nào anh muốn mời chị đi ăn.
    - Chị nào ạ?
    - Cả 2 chị thì càng tốt.
    - Thế ạ, vậy em đưa số đt anh gọi nhé.

    - Anh muốn em mời giúp anh.
    - Ok, thế em có đi cùng ko?
    - Ơ, phải có em chứ, sao em hỏi thế?
    - Thì em hỏi cho chắc, biết đâu anh muốn mời 2 chị em đi ăn có cv gì riêng.
    - ( cười lớn) Thôi, ko nói chuyện với em nữa. Em nói thế thì anh chịu rồi.
    - (mặt tỉnh bơ)
    - Em cứ cố tình ko hiểu ý anh.
    ...

    Chia sẻ vài quan điểm quanh chuyện người phụ nữ trong gđ
    - Người VN mình mời nhau đến nhà ăn là rất quí, rất trân trọng nhau.
    - Đúng rồi, chứ ra quán thì tất nhiên ngon hơn, nhưng ào ào một lúc rồi thôi. Không khí gia đinh khác hẳn. Mà thoải mái, gần gũi bao nhiêu

    - Bọn anh chơi với nhau, cũng hay đến nhà nhau lắm, nhưng phải biết ý bảo nhau, chứ tuần 2 lần nhậu nhẹt, vợ bạn lại hì hục dọn dẹp thì mệt lắm.
    - Hi, thì tuần một lần thôi, mà các chị vợ cũng quen hết ấy mà.

    - Đến nhà thằng nào mà vợ nó nguýt từ cửa là ngai, lần sau nó mời cũng ko đến nữa. Thế là vô duyên.
    - Mà người chồng cũng ngại với bạn bè, có cái gì kiểu như "mất mặt" ấy anh ạ.
    - Đúng, vợ mà thoáng, biết điều thì tự hào lắm chứ. Đc cái vợ các bạn anh tính thích lắm. Có khi về khuy tí cũng ko sao.

    - Nhắc em lại nhớ hồi nhỏ ở nhà, dịp tết bố em hay gọi các cháu, cháu rể ngồi đánh bài. Mấy ông con mới ngồi đến 1h mà các chị vợ đã gọi ầm ĩ đi về.
    - Họ cho đó là ko tốt.
    - Anh nghĩ xem, cả năm có một dịp, mà ông cháu đánh bài với nhau, thắng thua vài trăm, còn ngồi nói chuyện, nhâm nhi chén trà. Có phải nhậu nhẹt đàn đúm đâu.

    - Thế là em thoáng đấy, nhiều người ko nghĩ thế. Ví dụ họ cho rằng uống bia, hút thuốc là hại sức khỏe, mất tgian.
    - Chỉ là giải tỏa stres thôi mà, nam giới họ khác phụ nữ. Đó là chuyện bt.

    - Anh tự thấy mình thuộc về thế hệ cũ, thích phụ nữ kiểu cũ.
    - Hi, là chú trọng nữ công gia chánh đúng ko anh? Ngày xưa trong gia đình nào cũng dạy, như một điểu cơ bản nhất của con gái.

    - Giờ anh thấy chúng nó quên hết rồi, khác với thời bọn anh.
    - Nhắc đến em lại thấy ngại, ở nhà thỉnh thoảng bố em mời bạn bè đến nhà. Mẹ em lo nấu nướng, sắp xếp thì tất nhiên là ko vđề gì. Nhưng em thấy sợ, mới hỏi " Mẹ ơi, sau này con cũng phải làm giống mẹ thế này à, con vụng về, làm thế nào đc"
    -
    Em ko phải lo, biết lo như thế thì sẽ biết cách làm cho được. Mà bố em dạy văn, chắc nghiêm khắc dạy dỗ lắm.
    - Hic, anh nhìn thấy cây gì ở góc tường ko?
    - ...
    - Cây mây đấy, em nhớ rõ nó trông thế nào. Nhà có một rặng mây dài, thỉnh thoảng bố lại bảo "Ra vót cho tao cái roi mây"
    - Thế à?
    - Vâng, hồi nhỏ em nghịch lắm, ăn roi mây liên tục, mà hằn, đau dã man, nó lằn đỏ một vệt dài.
    - Anh thì ít, lớp 4 đã học xa nhà theo lớp chọn rồi.
    ...


    Rồi kể chuyện về chuyến đi vừa rồi, thăm lại trường xưa, thầy cũ, thăm đấu trường La mã, ...... tâm đắc nhất là được vào sân AC Milan, vào nhà lưu niệm, xem các loại cúp. Yêu thích bóng đá mà. Chụp nhiều ảnh, có ảnh há miệng ăn con tôm to, bảo mình " Em xem ko đc cười nhé". Có bác 5x mà nhí nhố như thanh niên. Đúng là vui thật.

    Đang chuẩn bị giải tennis toàn Châu Âu, lo đặt thuê sân, hotel, tiệc tùng....Có khoảng 300 người cùng gđ sẽ đến.
    - Anh đi đâu cũng có bạn là thế, có khi gặp nhau chỉ cần đánh trận tenis, rồi ra làm vài cốc bia, thế là quen.
    - Vâng, có cái yêu thích chung thì tự nhiên có sợ dây vô hình, dễ gần, dễ nói chuyện hơn
    - Rồi từ đấy mình có thể mở rộng các mối qh làm ăn, cv nọ kia.
    - Vâng.

    - Hôm cuối cùng sẽ tổ chức ăn uống, ca nhạc ở ĐĐ, là tối thứ 7, sau khi đánh trận trung kết.
    - Thế ạ?
    - Anh muốn mời em đi xem trận trung kết, nhưng chắc ko đc, vì tầm chiều. Vậy đi cùng anh tiệc buổi tối nhé, có được ko?
    - (cười) Vào t7 à anh?
    - Uh, tối thứ 7 là rảnh rồi. Đi cùng nhé.
    ...


    Nhắc đến cv, gần 2 tuần chơi bời nên cv giải quyết khá nhiều. Có vẻ ko hài lòng lắm khi nhắc đến cô nhân viên.
    - Ko đc, anh thấy nó ko đc việc, chậm chạp.
    - Có khi chưa quen việc.
    - Ko phải mới hay lâu, mà là tác phong, lối tư duy, anh ko hài lòng.
    - Anh khó tinh quá ko?

    - Nó đi làm, ko biết linh hoạt, nói chung là ko biết nghĩ cho chủ.
    - Thì người đi làm thuê mà anh, sao họ nghĩ cho mình đc. Tâm lí chung mà.
    - Ko, mấy đứa trc làm nó quý anh lắm. Rất có trách nhiệm, rất biết việc.
    - Thế thì thay thôi, chứ ko khác gì mua thêm việc vào người, mệt lắm. Mà nếu em thất nghiệp, có xin việc chỗ anh đc ko nhỉ?

    - Ko thất nghiệp em cũng làm đc, quản lý từ cv đến con người hết.
    - (cười) thế là quá khả năng rồi, ko dám nhận. Phải biết lượng sức mình đến đâu chứ.

    Gần 12h thì về. Lấy từ cốp hộp quà, nói là đi chơi, mua tặng em. "Cảm ơn, anh đi đường cẩn thận"
    Vào nhà rồi mình SMS " Khi nao anh ve den nha thi nhan tin cho em" rồi đi ngủ. 5h mở mắt, ko thấy tin nhắn lại. 8h sáng nay nhắn: Anh đi đường sửa, lòng vòng mãi mới về đến nhà, muộn, sợ em ngủ rồi, ko muốn đánh thức, chúc ngày mới tốt lành. Mình trả lời: Tưởng anh ngủ ngoài đường rồi. Chúc anh ngày mới cv thuận lợi.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tóm lại là chưa biết giai đoạn chia tay thì ra sao, còn bây giờ thì 2 người đã chính thức hẹn hò exclusive với nhau rồi.

Chia sẻ trang này