1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà con hội

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi be_reu, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Nghé tròn 5 tháng các bác nhé.
    [​IMG]
    Mấy hôm nay mẹ đưa con đi chơi khắp nơi. Chém mồm là tối về vẫn ngủ chứ không khóc nhè. ối nay bố Nghé về đây rồi, chắc chẳng đi đâu được nữa. Hic
  2. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Phải gần 2 tuần rồi mới có time online ấy nhỉ. Có con nhỏ thật là khủng khiếp.
    Mà Ly này, em trả mặt bằng ở đường VVT rồi ah? Hôm nọ vợ chồng chị đi sang mua đồ chơi cho Nghé mà k thấy. Mà bây giờ đi mua đồ chơi cho con quả thật rất khổ sở. Tìm mãi mà 90% đều là Made in China, 9% còn lại thì quá mắc, 1% còn lại thì qúa xấu, cuối cùng thì Nghé chỉ có mấy con thú nhồi bông ông Ngoại mang từ Mỹ về để chơi thôi.
    Nghé mấy hôm nay bị sốt và tước, con bé biết trườn rồi nhưng toàn trườn thụt lùi thôi. Mới 5 tháng 13 ngày nhưng biết gọi :"Ba, mẹ" đúng lúc rồi nhé. Phải nhấn mạnh 2 từ đúng lúc vì từ lúc 3 tháng thỉnh thoảng chị cũng nghe Nghé hét lên :"Mẹ ơi"
    2/9 này OX rủ chị đi Vũng Tàu chơi. Vừa đi Đà Nẵng gần 20 ngày nên cũng chán biển lắm rồi nhưng mà ông í rủ thì phải đi. Với lại con bé thích đi chơi lắm. Ở nhà chỉ có 2 mẹ con mà, chị lại ít ẳm bé, cứ để cho con chơi 1 mình thôi nên hôm nào hứa đưa đi chơi thì nó thao thức k ngủ được, buồn cười lắm. Hôm nào mẹ đưa đi bằng xe của mẹ, lên xe là ngủ luôn. Hôm nào bố đưa đi bằng xe của bố thì nghịch lắm.Cứ để 2 chân vào thành xe rồi nãy người lên, nhưng chỉ được 1 lúc thôi lại say xe, trông ngơ ngáo thương lắm.
  3. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Mà em với T dạo này đi đến đâu rồi? Nếu hoà hợp được thì tiến đến luôn đi, còn k thì dứt cho đở mất thời gian. Như vợ chồng chị trước đây cũng sóng gió ghê lắm nhưng cả anh và chị mổi người nhưòng nhau 1/2 bước mà sống với nhau. Ơn trời là bây giờ cuộc sống cũng vui vẽ, bình yên. Và cũng may mắn là chị có 1 bà mẹ chồng rất thương dâu (vì phần lớn các bà mẹ chồng rất hay hạnh hoẹ với con dâu mà). Cách đây vài ngày chị tự sướng khi nghe bà nói về chị ntn :" Vợ thằng út tuy không khôn khéo như chị nó. Nó thẳng tính, biết lo cho gđ và rất thảo"
  4. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    hihi... em sợ lấy chồng lắm Rêu ơi, nhưng nghĩ cũng chẳng thoát được. Lão T nhà em tính qua Noel làm quả cưới đấy, nhưng sợ nói trước bước ko qua chị ạ. Có khi cũng như chị rồi mới ổn đấy.
    Ah mà em sang bên 3/2 lâu rùi. Giờ em làm ở bên 27a đường 3/2 đấy (gần và cùng hướng với Maximark). Giờ cửa hàng em lên Cty rùi, cũng tong teo làm "dám đốc" đấy hehe... Rêu lưu số em lại đi, hnào rảnh call em sang chơi nhé, chắc lúc đó em rủ lão Dũng đi cùng, chả biết lão có vợ chưa nhỉ hehe... Số em là 0983.128.126. Nhớ Rêu cực, rảnh gọi em sang chơi với bé Nghé cái nào, nhìn mà thèm quá cơ hehe.....
  5. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Hihih...hoành tráng thế. Dạo này chị ít online vì wifi nhà hàng xóm có vấn đề (số là xài ké mà). Mà dạo này chị cũng ít online, thứ nhất là Nghé lớn có chịu ngồi yên cho mẹ online đâu. Thứ 2, chồng chị không muốn chị up ảnh của Nghé lên trên TTVN, vì anh ấy k muốn 1 vài người anh ấy không thích "dòm ngó" chuyện nhà của mình.
    Hôm nào rỗi, chị up cho anh xem ảnh cưới của chị, nhé.
  6. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chị đi Max 3/2 nhưng gọi điện thoại mãi cho em mà kô được. Chị đổi DT nên k có số của em trong sim, chị gọi cả 126128 và 128126 nhưng 1 số thì báo nhầm, 1 số thì k người nhấc máy. Hôm nay lượn lờ mua được cho Nghé mấy bộ quần áo dể thương lắm. Nghé nhà chị trắng lắm, trắng tinh như bông bưởi ấy, lại hay cười nữa nên đi đâu người ta cũng thích nựng. Nghé có cái miệng giống bố nên cười trông yêu lắm. Cặp mắt nai nai ngơ ngác, buồn buồn lớn lên tha hồ mà chết con trai thôi em ah.
    Mà công việc em dạo này tiến triển tốt chứ. Phim Thủ Tướng đang gọi chị nhưng chị cancel rồi. Thứ nhất là Nghé còn bé quá, đi theo phim thì time rất bất thường. Thứ 2 là đang dưỡng dung nhan cho qua ngày 25.11 rồi muốn làm gì thì làm. Hôm nào rãnh gọi cho chị đi măm măm đi, ở nhà buồn ơi là buốn.
  7. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Trông iu chưa nè
  8. isachick

    isachick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Gà con của isachick
    Được isachick sửa chữa / chuyển vào 12:46 ngày 25/09/2008
    Được isachick sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 25/09/2008
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cái mặt giống mẹ hết biết!

Chia sẻ trang này