1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà con muốn cầm cưa T_T các bác ơi giúp em với, chuyện của em phức tạp lắm T_T

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi koolgirl87, 08/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. koolgirl87

    koolgirl87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Gà con muốn cầm cưa T_T các bác ơi giúp em với, chuyện của em phức tạp lắm T_T

    Chào các bác.

    Em đang gặp phải chuyện rất là tình hình. Đang mất ăn mất ngủ đây ạ. Các bác có kinh nghiệm vào giúp em với. Em đang muốn cầm cưa mà chẳng biết gì luôn.

    Số là hiện giờ em đang thích một chàng bằng tuổi. Em cảm chàng ngay từ lần gặp đầu tiên í ạ.

    Chúng em quen nhau qua 1 buổi party của con bạn em. Sau lần gặp đầu tiên thì chúng em có add nick YM của nhau, từ đấy chúng em chat hàng ngày, tối muộn muộn khi cả em và chàng đều đi chơi đi học về thì chúng em đều onl để chat với nhau. Chat chit chuyện linh tinh hàng ngày + thỉnh thoảng cũng có đong đưa nhau chút chút. Rồi hôm trước (gần đây) chàng rủ em đi xem phim. Hôm đó đi chơi cũng rất hồn nhiên vui tươi, ko xảy ra chuyện j cả. Như vậy là từ hồi quen nhau em và chàng mới gặp nhau có 3 lần. 2 lần là gặp cùng cả hội bạn, 1 lần thì là như trên.

    Lần đi xem fim cùng nhau + những lần chat chit, chàng tỏ ra là một người rất quan tâm, nói chung là các hành động của chàng ko chê vào đâu được. (so với mấy vệ tinh xung quanh em thì rõ ràng chàng hơn hẳn)

    Tưởng rằng chuyện của em cứ thế mà tiến thôi thì ai ngờ nó lại thành ra thế này.

    Chàng có rất nhiều vệ tinh (nhiều hơn cả em). Và chàng thì đang ở trong giai đoạn "băn khoăn". Chàng chưa chính thức với ai cả, nhưng mà trong mấy vệ tinh đấy ai rủ chàng đi chơi chàng cũng đi, còn chủ động thì có 3 người là chàng chàng chủ động rủ đi chơi (trong đó có em ạ). Theo tin tức em thu thập được thì là thế (100% chính xác). Chàng cũng chẳng giấu em. Ví dụ như hôm trước chàng đi xem phim với nàng khác, em hỏi chàng đi đâu thì chàng cũng nói thật chứ ko giấu giếm gì cả.

    Em và chàng chưa chính thức, chưa là đôi cặp gì cả nên em cũng chẳng trách cứ gì chàng được. Nhưng mà em vẫn thích chàng mất rồi, và đang mất ăn mất ngủ vì chàng. Em phải cầm cưa thôi nếu không mấy cô kia chiếm chàng mất. Em phải làm thế nào bây giờ các bác??? Ai có kinh nghiệm con gái cầm cưa thì giúp em với.

    À, thêm chi tiết là chàng rất hay bảo em là nếu đi đâu ko có ai đèo thì cứ gọi chàng. Thế em có nên gọi chàng đèo đi học ko? Thế thì chàng lại có coi thường mình ko nhỉ? Rồi có nên chủ động rủ chàng đi chơi ko hay là chờ chàng chủ động? Ôi nói chung là em đang ko biết làm thế nào T_T.

    Em và chàng đều là sv năm 2, nhưng khác trường.

    Các bác giúp em gấp gấp nhé. Em cảm ơn trước ạ.
  2. tuangg

    tuangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Vàng thứ 1,hỏi khó nhỉ
    Vàng thứ 2,chắc chắn là ko roài,đong vừa vừa thoai ko nó khinh cho đấy .Không khéo tự dưng lại cũng cá mè một lứa,thành vệ tinh của nó,trong khi nó đang là vệ tinh của mình .Đó,bạn cứ cách mạng tư tưởng trước đã,nó đang là vệ tinh của mình chứ mình không phải là vệ tinh của nó ,ko ko lấy tiền
  3. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Cung cấp thêm mấy thông tin như: gái ntn, trai ntn; rồi sẽ có nhiều cao thủ tư vấn giúp cho. GL.
  4. xauqua

    xauqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Em yêu anh rồi, cưới em đi anh
  5. penicylline

    penicylline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    hị hị, Cẳn thận lại ăn dưa bở giống tôi á. Dạo này cũng đang trồng dưa, trả thù đời.
  6. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    thỉnh thoảng nhờ đưa đi học, tuần độ đôi ba lần kiểu tự nhiên xe hỏng hay là ko ai đón ý. Rồi đi đạp vịt he he lãng mạn ra phết đấy.
  7. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này cần đc huấn luyện kỹ lắm e ạ, không cẩn thận là hỏng ăn đó, qua chỗ anh vài ngày là em thành cáo ngay thôi, nhé!
  8. koolgirl87

    koolgirl87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Trai cao 1m8, trông không phải là đẹp trai nhưng cười duyên, nói chung là ngoại hình được. Về tính cách thì, như em đã nói, ga lăng, biết cách quan tâm và chiều con gái. Nhưng hiện giờ thì gái nào cũng đối xử như thế hết. Có thích con gái chủ động nhưng lại thích con gái biết tự chủ, tức là ko kiểu hơi 1 tí là khóc lóc,... Trai học hành chăm chỉ nên đến h cũng mới đi lăng nhăng, chưa yêu đương tử tế lần nào, chưa ôm con gái lần nào (100%).
    Gái cao m7, ngoại hình bình thường. Về tính cách thì thích người biết quan tâm, chân thành (vì gái cũng thế). Gái thì khá thông minh trong các vấn đề khác như học hành,... nhưng mà chuyện tình cảm thì ít kinh nghiệm lắm. Gái thì đã từng có mối tình học sinh, nhưng hồi đó cũng còn trẻ con.
    Tạm đủ chưa nhỉ?
    Mong các đàn chị đàn anh giúp
  9. koolgirl87

    koolgirl87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bạn đọc bài tớ chưa kĩ rồi. Tớ hiểu khá rõ tình hình hiện tại, chỉ chưa bíêt làm thế nào T_T
  10. koolgirl87

    koolgirl87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Xin chị . Đấy gọi là sến rồi chứ lãng mạn gì nữa
    Vậy là có 1 giải pháp: nhờ đưa đi học tuần đôi ba lần :-?.

Chia sẻ trang này