1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà con muốn cầm cưa T_T các bác ơi giúp em với, chuyện của em phức tạp lắm T_T

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi koolgirl87, 08/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. koolgirl87

    koolgirl87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi. Còn hy vọng là chàng đang tán tỉnh lung tung chứ chưa yêu. Nhưng mà mình ko làm gì thì dễ chàng này bị cáo chiếm mất lắm
    Được koolgirl87 sửa chữa / chuyển vào 19:59 ngày 13/05/2007
  2. koolgirl87

    koolgirl87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm bận học hành thi cử ko vào diễn đàn. Chuyện của em có vài diễn biến mới.
    Mọi tối thì bọn em vẫn chat đều. Mấy hôm vừa rồi bạn ý không đi đâu cả.
    Riêng tối t7 thì có bảo em là "đi chơi về lúc 10h hơn" (bạn ý hỏi em "tối nay có đi đâu ko" trước. Lúc đấy em chả hiểu nghĩ gì mà lại bảo "hôm nay tớ ở nhà cả tối", rồi hỏi lại là bạn ý có đi đâu ko thì được câu trả lời là "có đi chơi với bạn" T_T).
    Rồi bạn ý rủ em đi ăn sáng. Nhưng sáng nay nhà em lại có việc phải về quê buổi sáng, nên ko đi được . Thế là em bảo hay đi ăn trưa, thì chàng lại bảo nhà chàng buổi trưa cả gia đình đi ăn rồi.
    Tình hình là thế. Vậy là từ hôm đi xem phim đến giờ vẫn chưa được gặp nhau
    À quên, vote bác Soniczzz 5* nhé. Cảm ơn bác đã cho í kiến.
    Được koolgirl87 sửa chữa / chuyển vào 20:12 ngày 13/05/2007
  3. Sugar_ray

    Sugar_ray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Theo anh hiểu thì cậu ta cũng thích em rồi. Trước mắt 2 đứa cần gặp nhau nhiều hơn nữa. Rồi một hôm nào đó thuận tiện hãy chủ động hẹn hò, rồi cứ nói ra suy nghĩ của em. Sợ cái gì cơ chứ khi em nghĩ là bọn em xứng đôi vừa lứa rồi. Lúc nói ra tình cảm của mình thì hãy lựa lời mà nói làm sao để hạn chế được suy nghĩ của bạn em là "con gái chủ động" kể cả cậu ta có nói thích thế.
    Nhưng lưu ý em nếu có được anh chàng đó rồi thì hãy cần thận vì hắn ta có thể đứng núi này trông núi nọ, nhiều vệ tinh mà.
  4. koolgirl87

    koolgirl87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Em rất muốn gặp nhau nhiều, nhưng chàng mới chủ động gặp em có 2 lần còn em thì chưa biết lấy lí do gì để gặp cả .
    À thứ 4 này em định đi xem phim (t4 vé rẻ ), có nên chủ động rủ chàng đi ko nhỉ? (cả em và chàng đều mê fim ngòai rạp
  5. Sugar_ray

    Sugar_ray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng chủ động một lần thì cũng không sao.
  6. koolgirl87

    koolgirl87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tối chủ nhật...
    ... lờ đi mấy tin nhắn + mấy cuộc gọi lỡ của 1 người rủ đi chơi
    ... giả vờ bận để trốn mấy đứa cùng lớp rủ đi cà phê (cái bọn tòan có người yêu cả rồi , gặp tòan kể chuyện yêu đương, rồi lại cứ hỏi mình sao ko chịu yêu đương gì
    ... ở nhà ngồi đọc TVTY và nghĩ xem chàng ta đang ở đâu, làm gì
    ... nghe nhạc , ôi sao lại đúng cái bài này chứ
    Imagine - Shola Ama
    Imagine if I told you I want you
    Imagine if it all came true
    Tell me what you would do with me
    Would you tell me that you feel the same
    Imagine if I told you that I need you
    Would you say baby I need you too
    No matter what you do
    I know you should be in love with me
    Sometimes I find myself locked into
    Secret thoughts hoping they come true
    Sometimes at night I feel you lying next to me
    Baby
    But these are the things I could never tell you
    I cant imagine what you would do
    Sometimes it feels just like a fantasy
    And I dont know what to do
    Cos its always been like a dream to me
    To find a love so true
    But I know its only make believe
    When Im picturing me and you
    But one day I know that youll be
    The one that makes my dreams come true
    Theres a feeling so deep inside
    Telling me we were meant to be
    Praying that someday you will come for me
    For me
    But till then Im just day dreaming
    Thinking about the way things could be
    But it dont matter
    Cos youre still far from me baby
    (giá mà chàng biết tiếng Anh, có phải là em gửi chàng bài này rồi ko )
    ....
    Thôi Goodnite các bác, em xuống nhà xem phim đây. Mai em sẽ ghé lại
  7. koolgirl87

    koolgirl87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Vừa định out thì thấy chàng online tất nhiên là phải chat chit rồi . Không hiểu hôm nay có tiến triển gì ko...

    Chàng out rồi, vậy là hôm nay chàng chỉ đi với mấy thằng bạn lúc chiều, rồi ko đi đâu .
    Mình 20 tủôi rồi mà như trẻ con ý nhỉ
    Được koolgirl87 sửa chữa / chuyển vào 21:54 ngày 13/05/2007
  8. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Chẹp,một thời đã xa....
  9. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Chat chit nhiều, điều tra thời gian biểu lắm => nhàm. Càng tiếp diễn càng đi vào lối mòn, rồi sẽ chán và nản.
    Làm gì thì làm, ai chủ động thì chủ động, ko gặp nhau đi chơi riêng được thì sẽ sớm chấm dứt. Con gái chủ động cũng được, sáng tạo vào.
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    + Điều thú vị: Chàng có nhiều vệ tinh xung quanh, có vẻ quyến rũ. Tớ khoái những đối tượng cứng đầu, không thích những người tự nguyện cưa tớ.
    +Thuận lợi: Bạn í cũng mở cơ hội đối với bạn.
    Chà chà! Vụ này hay ho đây. Sao em gái chưa lập kế hoạch tấn công hạ gục đối thủ nhỉ?

Chia sẻ trang này