1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà con ngốc nghếch!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoaxuancahn, 14/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoaxuancahn

    hoaxuancahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Gà con ngốc nghếch!

    Tớ là gà con ngốc nghếch. Tối thứ Bảy ở nhà mỗi một mình. Không phải không có bạn trai. Không phải không được đi chơi. Thậm chí vừa từ hội trại Bách Khoa trở về. Gã khỉ vàng - bạn trai tớ - đưa đến trường gã thăm thú vài nơi nhân kỷ niệm 50 năm thành lập. Bọn tớ rất vui vẻ. Đang yên đang lành thì bạn gã gọi điện. Gã rủ tớ đi cùng nhưng mà vì tớ ăn mặc như là ở nhà nên tớ từ chối. Thế là gã chở tớ về nhà tớ luôn, không nói đến câu thứ hai đại loại như "anh đưa em về thay quần áo rồi đi cùng anh cho vui". Gã có quá đáng không kia chứ khi mà để tớ ở nhà thế này? Đối với con trai hình như bạn bè là quan trọng hơn cả; thậm chí vào một buổi tối thứ Bảy đang đi với người mà mình đang muốn chiềm cảm tình cũng chẳng là gì hết. Còn tớ đã bỏ lỡ một buổi hẹn với mấy đứa em vì nghĩ rằng tối nay sẽ đi chơi với gã. Tớ nghĩ gã cần tớ. Nhưng giờ tớ nhận ra mình thật là ngốc nghếch. Lần sau tớ sẽ chứng tỏ rằng không phải lúc nào tớ cũng available, khi gã đến là có nhà. Tối thứ Bảy và một con gà ngốc nghếch!
  2. Aus_Hanoi

    Aus_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm cho nó em ạ, chắc mấy thằng nhân ngày thành lập trường lại uống rượu hoặc game đó mà. Nó ko cho em đi là phải
  3. hoaxuancahn

    hoaxuancahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tối qua lúc gã đưa tớ về nhà, tớ mở cửa rồi đóng sầm một cái, để mặc gã đứng như trời trồng. Trên gác tớ thấy gã tần ngần một lúc rồi nổ máy phóng xe đi. Lúc 11h chuông điện thoại vang lên thanh âm nhạc chuông tớ đặt cho riêng gã. Tớ trả lời máy với thái độ lạnh tanh. Gã hỏi "Em còn giận anh không?" "Anh cảm thấy không thoải mái khi em giận anh như hồi tối" Híc! Tớ vặc lại "anh không thoải mái mà anh lại đi chơi đến tận lúc này được" Kể ra chuyện không quá to tát thế mà tớ cứ suy nghĩ cả buổi tối. Chán mình thật - phải cái tội cả nghĩ. Tớ và gã hay cãi cọ, tớ hay giận dỗi vì những chuyện đại loại như thế này lắm. Gã cũng hơi khó chịu nhưng tại gã chứ, có phải tớ muốn thế đâu.
  4. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    mình không nói bạn làm thế là sai , nhưng yêu không có nghĩa là lúc nào cũng phải kè kè bên cạnh nhau , người ta cũng có những khoảng riêng của người ta chứ , và bạn cũng vậy thôi . Học thông cảm cho người ta đi bạn ạ , nếu mãi như thế thì chẳng ổn đâu , và tương lai cũng sẽ khó khăn đấy , khuyên bạn thật lòng .
  5. hoaxuancahn

    hoaxuancahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn lời khuyên chân thành của bạn. Ai cũng cần có khoảng riêng nhưng thứ Bảy thì nên dành cho người yêu chứ! Đằng này anh ấy lại để tớ ở nhà một mình và đi chơi với bạn mình. Tớ hơi thất vọng một chút nên online và tâm sự cho vơi vơi nỗi lòng một chút vậy thôi. Hôm nay thì mọi chuyện khá lên rồi. Tớ cũng không còn giữ những suy nghĩ không tích cực trong lòng nữa. Vì dù sao nếu giữ lại thì mình là người buồn đầu tiên và có thể là duy nhất vì có thể người ta chẳng để ý đến điều đó.

Chia sẻ trang này