1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà con thỉnh cầu các Gà thành tinh giúp đỡ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mr.Luc, 18/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr.Luc

    Mr.Luc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa các cao thủ trong sự nghiệp thuần phục cáo.
    Nguyên nhân em lên đây cầu cứu các vị là như thế này:
    - Buổi sáng sớm có rất nhiều các em đi làm qua nhà em. Trong số nhiều em đó, em tia thấy 1 em trông cũng ngon :-".
    - Em rất muốn làm quen với em đó nhưng em chưa biết thông tin gì về em đó ra sao. Với lại khi qua nhà em đi làm, em đó hay đi với 1 số chị em nữa (Khoảng 6-7 người) nên e chưa dám làm quen sợ em nó ngại là xong luôn.
    - Một ngày em đó đi qua nhà em 2 lần sáng tối. Em chưa nghĩ ra cách nào để làm quen với em đó. Mong anh em cao thủ giúp đỡ. Em xin chân thành cảm ơn và hậu tạ.
    [r2)][r2)]
  2. songhan_mdc

    songhan_mdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    :Plao xe ra đâm xầm vào nó, thế là quen,hihihihih
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  4. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Dùng cò mồi. Thuê 1 đứa nào đó, bạn đuổi nó từ trong nhà chạy ra, mém tí nữa thì va vào, rồi chạy mất. Gà đứng lại lúng túng xin lỗi, nghe chửi, và sau đó làm cái gì đền bù. Rồi sau đó thì phát triển lên.
  5. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    Trong khu chú ở có đám đầu xanh tóc vàng, đen hôi nghiện hút nào không, cho nó ít đồng mua thuốc cắn rồi bảo nó giật đại cái gì đó trên người gái (điện thoại càng tốt), chú từ trong nhà lao ra như Lục vân Tiên thấy Kiều Nguyệt Nga gặp nạn, xông vào bọn cướp nhưng vồ...hụt. Chú tức tốc nhảy lên xe giật số lao đi như Michael Schumacher đang ở đoạn nước rút chặng cuối đường đua công thức 1, tới con hẻm vắng dừng xe nhảy bổ vào...toilet công cộng, nơi thằng nghiện đang ngáp ngắn ngáp dài chờ sẵn. Đây mày cầm thêm vài lít mà đi xăm cho đủ cái hình con ca ve đang lở dở thiếu mất một bên mông, trả đồ lại cho tao rồi phắn ngay đi.

    Chú mang chiến tích trở về với tư thế của một người hùng, đừng quên cho chút tương ớt lên người, điềm nhiên trả lại đồ cho gái như thể cái công việc này là chuyện thường ngày của chú. Xoay lưng bỏ đi mặc cho ánh mắt cảm phục, tiếng cảm ơn xúc động nghẹn ngào của gái. Nhưng đột nhiên chú quay lại như sực nhớ ra điều gì, hỏi mượn điện thoại của gái để gọi xem con Iphone 4 chú đánh rơi trong lúc vật lộn với thằng nghiện còn liên lạc được không. Tối về chú nhắn tin anh đã tìm được rồi để em nó đỡ áy náy. Anh và thằng nghiện đã giúp chú xé lẻ gái ra rồi, giờ phần việc còn lại là do trình của chú quyết định.

    Chúc chú thành công.
  6. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    cầm quả bóng, chạu hoa hay bát đũa xoong chảo rì đấy chờ gái đi qua làm như vô tình quăng chúng vào người gái sau đó chạy ra xin lỗi ....
    p/s: chủ top chọn thứ nhẹ nhẹ thôi không làm nguy hiểm đến tính mạng gái hay làm gái sứt mẻ
  7. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Đợi người ta đi qua rồi vô tình ngất xỉu.
  8. diquatinhyeu

    diquatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Thò chim ra cho nó hót,nhớ mua cu gáy ấy chứ tiếng họa mi gái nó không thích đâu !
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    tình hình là em cũng đang trong tình trạng tương tự ạh :)) em mới ra hà nội sông ở nhà cô ruột, bên cạnh nhà cô có một anh zai hàng xòm :)) chẳng biết làm sao anh í có sdth của em sau khi em đen đay dc hai tuần :)) sau đó anh í chém gió, rồi làm ra vẻ bí ẩn cai chiện làm sao co sdth của em tiếp đó là ntin, chat chít mỗi tội anh í từ đầu tưởng em it tuoi hoa ra bằng tuổi :)) buồn cười qua. Em cũng toà moà vì anh í biết cả chiên em chuyển phòng trong nhà. buon cuoi qua :))
  10. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    cẩn thận đi vệ sinh nó cũng biết đó[:D][r24)]

Chia sẻ trang này