1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà con vác cưa máy đi cắt tiết Cáo. Mời các bác vào ném đá!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Sup3rNooB, 15/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sup3rNooB

    Sup3rNooB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Gà con vác cưa máy đi cắt tiết Cáo. Mời các bác vào ném đá!

    Tình hình:

    Chuyện là thế này: Mình và cáo quen nhau được khoảng 6 tháng. Các cuộc nói chuyện diễn ra thường xuyên, đa số là gọi điện với nt, chat chit cũng có nhưng mình đã quyết định dẹp cái khoản này trong danh sách các phương tiện dùng để tán gái ... Rồi cũng nước nôi, tặng quà cáo dịp sn, lễ, tết ...

    Thời gian thấm thoát trôi qua, đến 1 hôm mình thử bơ ko liên lạc với Cáo một tuần xem Cáo có quan tâm đến mình ko. Kết cục là Cáo cũng bơ mình luôn, chán! Đợt đấy công việc khá nhiều, lại thêm mấy cái đồ án môn học (mình học thêm cái vb2) nên cũng chẳng có thời gian nghĩ ngợi lan man.

    Bẵng đi khoảng 2 tháng, vào 1 đêm đẹp trời, trăng thanh gió mát. Đang nằm vểnh râu ngẫm lại chuỗi trận Dota hoành tráng mà mình vừa trải qua, thì đột nhiên có tiếng gà gày cất lên đâu đây. Sực nhớ ra chuông báo tin nhắn ... Nhổm dậy xem đứa nào to gan dám phá vỡ phút giây tự sướng của mình thì hóa ra là Cáo nhắn tin. Cáo hỏi thăm mình, rồi hỏi "có phải em đã làm gì sai nên anh ko liên lạc với em phải ko" (Chẳng biết tâm trạng của Cáo có giống bạn "candidlove" ko nữa)

    Sau buổi tối hôm đó thì mọi chuyện lại diễn ra bình thường, ngày nào cũng nói chuyện, rồi đi chơi: xem phim, ăn uống, đi dạo hồ, lăng bác ... 1 tuần khoảng 1, 2 lần vào t7, CN (do mình ko có nhiều thời gian) nhưng để ý thì lần nào rủ cáo đi chơi cũng ok (tính mình nhát, nên trong những lần đi chơi mới chỉ nắm tay cáo thôi ợ ).


    Vấn đề:
    Cách đây mấy hôm, sau buổi đi chơi vui vẻ ... mình đã tỏ tình với Cáo (qua điện thoại) Cáo trả lời là Cáo chưa sẵn sàng, cáo chưa xác định được tình cảm của Cáo và mình . Thú thực là mình cũng biết lúc đó mình dại khi tỏ tình qua điện thoại, nhưng nếu lúc đó ko để máu gà nổi lên và ngừng hành động dại dột thì mình đã ko phải là Gà


    Câu hỏi đưa ra cần tư vấn:
    Bây h mình nên làm thế nào, ngoài cách lại phải "trường kì kháng chiến" ra thì có phương án nào xoay đổi tình thế để "hợp thức hóa" Cáo được ko?

    P/s: Đang lục lại các kĩ năng cầm tay, ôm, hôn của các tiền bối. Đến lúc phải mặc áo giáp ra trận rồi
  2. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Vàng : Quá hợp với nickname của bác
    Đáng ăn đá lắm
  3. Sup3rNooB

    Sup3rNooB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, cái đấy thì mình cũng biết từ mấy hôm trước roài, cái chính bây h là cần hỏi cách hành động ra sao ...
  4. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Sao mình ghét mấy bà con gái cho nắm tay chân, đi chơi cuối tuần bét nhè rồi mà lại phủi tay khi ng` ta tỏ tình thế nhờ Thiếu j cách nói vừa quý mến Gà nhưng vẫn tỏ ý thẹn thùng muốn từ từ cho mọi thứ vững chắc hơn chứ?! Chả bù với mình hồi trước, chỉ mong ng` ta tỏ tình một câu để còn biết đường mà tính mà chả được
    Đã thế chủ top cứ bơ triệt để đê. Kệ, cho thời gian để xác định tình cảm mà, chả lăn tăn j nữa. Em bảo chưa sẵn sàng thì sao anh dám tiến xa hơn. Giảm tần suất buôn bán chơi bời xuống mức cần thiết tối thiểu. Ác hơn nữa thì vứt cho em í một câu, tình cảm anh vẫn vậy, khi nào em sẵn sàng đáp lại thì bảo anh một tiếng, anh vẫn chờ em. Sau đó đi chiến game gủng rượu chè pờ rô jếc mái thoải đi.
    Chết, gà cho Gà hơi nguy hiểm cho chị em, nhưng ghét kiểu làm hàng của Cáo, kệ!
  5. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    tớ thì tớ chẳng thấy có cái gì để cậu hoang mang lúc này cả , tớ thấy cậu nói hơi nhiều , chính những lời nói của cáo làm cậu hoang mang ... vậy thì sao phải nói nữa ... vẫn đi chơi , vẫn cầm tay , vẫn .... nói ít thui, hành động là chính ... tiến lên ... À , bỏ ngay cái kiểu tỏ tình qua điện thoại
  6. MsRight

    MsRight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    vote 5* cho p/án của em Honey
    Bơ triệt để cô Cáo này, đã đi ăn uống xem film, cầm tay lại còn bảo chưa sẵn sàng, ng ta bẵng đi lâu lâu thì ntin hỏi " có phải em làm gì ko ? "
    lần này bơ tiếp, chờ tới khi ẻm í ntin hỏi như thế tập 2
    lúc đấy tha hồ mà lên mặt nhé
  7. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    - Bơ ít thôi,phải chứng tỏ ta đây vẫn còn quan tâm cáo,chứ bác bơ lâu thế nó ko chột dạ mới lạ,cứ nghĩ anh ý ko iu mình thật lòng.
    Chiến thuật bơ là con dao 2 lưỡi ko nên bắt chước máy móc.Quan trọng là tạo khoảng không gian riêng cho 2 người,chứ yêu kiểu gì mà cứ lơ là suốt ngày DotA GG thì cáo ko tin tưởng đc đâu.
    - Còn vụ tỏ tình chưa được thì an tâm ko gì phải xoắn,quan trọng là mình vẫn hàng ngày nắm tay nắm chân cáo đi xem phim là chuẩn rồi
  8. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Em thì nghĩ khác, có lẽ đây không fải là cáo, mà là bồ câu. Chắc còn bỡ ngỡ với cuộc sống bên ngoài, nhút nhát. Không dám đi chơi 1 mình, sợ loạng quạng ra đường xe tông thì bỏ mẹ, rồi còn lạc đường nữa thì bỏ bố. Chính vì thế nên mới cầm tay chủ pic để đề phòng xe cộ và lạc.
    Điều thứ hai, con bồ câu này khá ngoan, nghe lời cha mẹ là xã hội lắm thằng Lý Thông mà ít thằng... mèo Tom ( ), chính vì thế thấy chủ pic mặt mũi lơ lơ láo láo như gà gặp cáo nên yên tâm, bụng hý hửng nghĩ :"Thằng này nguy hiểm mẹ gì, ăn chơi vô xờ ti, à nhầm... xờ tư đê!". Nhưng có điều, con bồ câu này cũng già rồi chứ không còn non nữa, bằng chứng là "lần nào rủ cáo đi chơi cũng ok ", có nghĩa là bồ câu chỉ thích đi chơi thôi. Chứ cơ sở thích chủ pic ở đâu ra?! . Nhất là toàn những cuộc đi chơi mang đậm hương vị ngọt ngào như "xem phim, ăn uống, đi dạo hồ, lăng bác... "
    Nói đi cũng phải nói lại, bồ câu này ngoan . Ẻm nói chưa sẵn sàng, chưa xác định tình cảm chứng tỏ ẻm thật lòng... Hiện ẻm chỉ muốn đi chơi và ăn uống, còn chuyện yêu thì có thể là có, nhưng chưa đến lúc chín muồi, cứ nuôi ẻm béo, ẻm trưởng thành rồi sẽ yêu, chứ giờ chắc ẻm giống như cái câu "Em khờ khạo lắm, ngu ngơ quá. Chỉ biết... ăn thôi, chẳng hiểu gì" .
    Vài lời ruột gan, chia sẻ với chủ pic. Chúc chủ pic kiên nhẫn và thành công
    Được meomeotom sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 15/05/2009
  9. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Hơ đọc reply của 2 bác trên thấy ngược mình quá. Không lẽ cáo nó đã cho đi chơi chung thế thì ko được phép làm hàng nữa àh? Bác suốt ngày chơi game + bơ thế ai dám tin tưởng mà okê bằng lời.
    Theo tớ thì việc làm hàng của em nó là do thái độ của bác, do em nó chưa thật sự an tâm và tin tưởng bác thôi, càng bơ nữa là càng hỏng, nghe em HoneyClover gì gì đó đi rồi chết
  10. Sup3rNooB

    Sup3rNooB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác đã vào tư vấn nhiệt tình cho mình
    Thống kê ý kiến của các bác thì chung quy có 2 p/a cơ bản:
    1. Theo honeyNclover, MsRight: thì nên bơ, giảm thời gian tiếp xúc với Cáo
    2. Theo conongdatinh, LionKingz, và đặc biệt là bác meomeotom: vẫn cư xử như bình thường, và tăng cường độ "nói ít làm nhiều"
    Mình cũng hướng suy nghĩ theo các bác p/a 2, đặc biệt là bác meomeotom phân tích rất đúng, trong quá trình tiếp xúc mình nhận thấy em Cáo này thuộc dạng ngoan, ít đi chơi với người khác ngoại trừ mấy đứa bạn gái thân.
    Chuyện hôm nọ mình cũng nghĩ là ko nên suy nghĩ nhiều, vì thứ nhất là câu quan trọng đó đáng nhẽ mình phải nói trực tiếp với Cáo, chứ ko phải thông qua điện thoại. Thứ hai là theo tìm hiểu thì mình biết trước đây Cáo cũng từng yêu 1 tên, nhưng sau tên đó thấy cáo khác ngon hơn đã bỏ của chạy lấy người.
    Kiểu này chắc mình lại "trường kì kháng chiến" thôi, cái gì đến dễ quá cũng ko thú vị các bác nhỉ

Chia sẻ trang này