1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà con vác cưa máy đi cắt tiết Cáo. Mời các bác vào ném đá!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Sup3rNooB, 15/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. homesick86

    homesick86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    gái nó chưa đổ hẳn mà bác lại làm thế khác nào khiến nó phải suy nghĩ về tính nghiêm túc của bác, bác mà gặp thật chọn một đêm trăng thanh lên đường Bắc Sơn, trước cửa lăng Bác mà cầm tay nói lời ấp ủ thì ngon,a j ngon luôn. Thôi thế này cũng là bài học. Bác nhẹ nhàng quan tâm hơn, ko tỏ tình nữa, đợi thời gian xuôi xuôi thì cầm tay ôm eo nếu gái ko ý kiến là yêu nhau rồi.
    Bác có lòng em xin 1 *
  2. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    1 . Nếu đã chủ động tiến hành chiên dịch , rền rứ 6 tháng là quá lâu , 3 tháng thui ... iêu vào rồi tìm hiểu tiếp nó mới thú , mới cởi mở ...
    Nhiều a e cứ dông dài kái time tỉm hiểu nên năm ... time dài + xấu tốt thấy cả lúc đấy hết mịe kả hứng , chưa kể con gái nó co thì nó ko có thích đợi lâu , nếu gái ko kết thì ko nói nếu a e làm nó kết , nó thấy iêu đc thì đến 1 lúc thich hợp fải tỏ rõ thiên chí mún xây dưng quan hệ lâu dài chứ ko fải kỉu à ơi vơ vỉn , làm ơn chốt cho nó đúng lúc .
    2 . Tỏ tình , gà !! Lại còn gián tiêp qua đt , ko đủ can đảm đứng trc mặt nó mà nói à ??
    Thường khi chốt hạ thì các a e nên đặt vấn đề theo kiểu " Tình cảm của a dành cho e ko dừng mức tình bạn , tình a e , nó đi quá rồi , e làm bạn gái a nhé , chúng mình hen hò nhau đi " ... Nó là kiểu đặt vấn đề theo kiểu tìm hiểu , tức là a khoái nhưng để yêu chúng mình fải tiếp tục hẹn hò tìm hiểu , bồi đắp tình cảm với nhau ... Nhiều bác còn vẫn cứ kiểu a yêu e , a thích e lắm , a xin chết , oải éo chịu đc , vừa sến, vừa mất giá , vừa chuối , ăn đc thì chỉ ăn rùa thui ...
    3 . 6 tháng mà đi chơi mới dừng ở mức nắm tay , chán tệ hại ... Hấp dẫn giới tính đóng vai trò vô cùng quan trọng , nhìn thấy ng iêu là fải có khao khát đc ôm kô ấy vào lòng , tỉ tê hôn hít ... ******** thì mún nhanh thì fải từ từ nhé . 6 tháng đủ để ôm , hôn , chụp ảnh chung , đi chơi có khi kiếm cái quán cà fê co gối ôm ngả ngốn đc , hai đứa ôm nhau ngủ chung thủ thỉ tỉ tê nghịc ngợm nhau là sướng nhất ,u éo thích mài mặt ra đường đâu , dẫn đi chơi với ban bè đc rùi ...
    Các a e cứ nghĩ xem bi h đi chơi bời , cà fê cà fáo , fim ảnh thì co kái mịe gì , đi chơi mãi xem mãi chán òm rồi , đi vơi ng iêu chủ yêu là để tranh thủ gần gũi ôm ấp hôn hít chõ nó đõ nhớ ... bac cứ suót ngày đi tán ch tào lao mới dắt tay e nó qua đường , chả nhich lên kái khỉ mẹ gì ... làm nó oải , ban đầu nó co thích lắm thì nó cung oải dần ...
    4 . Luôn luôn xđ tán gái chỉ là 1 fần làm fong fú cs và con ng của a e thui , ko đặt năng thành bai sống chết , thăng ko kiêu bại ko nản . A e vẫn sống , học tạp lao động và chiến đấu theo gương chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại để ra dáng 1 chú đàn ông đã ... gái mú chỉ là thêm nếm của cuộc đời như rát nhiều kai thêm nếm khác ... Ko xoắn , ko loạn , ko đội nó lên đầu , e là một fần quan trọng của cuộc đời a nhưng ko fải tất kả , ko co mợ thì chợ vẫn động , ko co e là mất mát lơn của đời a nhưng a vẫn sống tốt và sẽ có nhưng con gái tốt khác đến vơi a bù đắp mất mát cho a ...
    Kai này fải thông suốt tư tưởng , chú cứ trông chờ fản ứng theo kỉu cầm chim chỉ việc như e honey dạy thì các a e mình ko LỚN đc ...
    Ok , chém gió tí ... a e tranh luận ... trc khi e đi tu mấy tháng , ko biết có cai đc ttvn ko ??
  3. emyeuchongem

    emyeuchongem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    kinh nghiệm to all các Gà: o bao giờ tỏ tình=mồm, hay điện thoại, hay SMS, hay YM.
    thích thì cầm tay , rùi kiss, rùi sờ.
    thà chết o tỏ tình.
    khi nào gái hỏi: anh có yêu em không.
    thì hãy tỏ tình.........
    Đây là đáp án ngon nhất , đạt tỉ lệ 100% thành công. đừng để phải nghe những câu như: em chưa sẵn sàng, hoặc những câu chết mẹ nào đây..v..v.v.
  4. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Anh bảo chú này, cái kiểu yêu của chú, chỉ đúng khi chú yêu 1 con **** đang chuẩn bị hoàn lương thôi. Nếu vậy không cần 3 tháng, anh chỉ cần 3 phút. Còn với gái nhà lành, thì chú cũng có thể thành công, nhưng trong trường hợp con ý bị điên.
    Éo biết gái hay dở tốt xấu gì mà xui người ta yêu, vậy thì yêu cái gì? Suy nghĩ này chỉ nhằm mục đích cuối cùng là đè ngửa con nhà người ta, xong rồi ngoáy đít tếch chứ yêu đương gì? Chú sợ tìm hiểu kĩ, biết hết tốt xấu hết cả hứng hả? Anh nói thật nhé, nếu vậy, chú nuôi con chó ghẻ được 1 tháng thì nó cũng ngáp ngắn ngáp dài đi bụi đời tán chó cái (cũng bụi đời) còn hơn là sống với chú. Cứ cái kiểu sống gấp như thế mà cũng kêu là 1 thằng đàn ông sống theo gương chủ tịch HCM . Anh nhớ là Bác Hồ không nuôi chó, nhưng bảo đảm con chó mà được Bác nuôi cũng khôn hơn chú đấy. Tin không?
    Nói năng thì mạnh bạo, ra vẻ bất cần gái, biêt đâu mỗi lần gái đi qua thì chú lại "Lạy mẹ ạ!!!" ý chứ.
    Lần sau có góp ý thì cũng có ích chút nhé. Đừng ra vẻ dân chơi. Chém gió với anh thì chú chỉ như con tép đậu trên mép con mèo... Tom thôi
  5. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Hèm, tớ thử phân tích dựa trên kinh nghiệm bản thân nhá:
    1/ Gái đi với đồng chí một mình- ghi chú là một mình- mà 2 người có thể nắm tay dung dăng dung dẻ, chứng tỏ là phải có một mức độ tình cảm nào đó.
    2/ Việc cáo nhắn tin cho đồng chí- với lời lẽ như vậy sau khoảng lặng- tạm gọi vậy- thì có thể nói cáo đã rung rinh - ít nhất là cũng cảm thấy trống vắng khi thiếu đồng chí. Các ý khác thì anh em cứ ném đá ra cho hết.
    3/ Và bây giờ, đồng chí lại đi tỏ tình qua điện thoại. Một cách theo bài I just call to say I love you, nhưng không hợp. Và kết quả là cáo rụt.
    Ý kiến giải quyết của tớ:
    Khi đi chơi với cáo, nếu có túi xách thì triệt để sử dụng cái móc đèo hàng phía trước để hai tay cáo tự do. Nếu không nghe, bảo là "dạo này hay có cướp giật, em đeo/cầm túi dễ bị giật ngã". Đó là bước một.
    Khi đã xong bước một, tiếp tục bước hai : mấy hôm như mấy hôm nay, mưa nắng thất thường, nên rủ cáo đi( vì hồi tôi áp dụng chiêu này là mùa đông nên dễ hơn nhiều) gặp mưa càng tốt. Lúc đó, kéo tay cáo vào tay mình bảo để anh nắn cho nó ấm. Sau này cứ thi thoảng lại mượn tay cáo nhiều nhiều vào.
    Bước cuối, chọn dịp nào đó, đưa cáo đi vi vút, sau đó, lấy tay cáo, lúc này đã thành thói quen, viết vào đó chữ I love you rồi thì mà là hỏi cáo đoán ra không thì nói, sau đó đưa cáo vào quán cà phê nào ngon ngon, hay quán trà và rồi sau đó là chiện của đồng chí.
    Chút kinh nghiệm ít ỏi, vì tôi cũng gà, anh chị em đừng ném đá!
  6. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1

    Ối zời ơi ... mệt quá ... éo thích chửi nhau đâu ... e dân chơi gì mà bác gân cốt thế ...
    E yêu gái nhà lành ấy chứ ạ ... thế bác định hỉu chữ nhà lành như thế nào ?? Thế nào mới là nhà lành bi h ...
    Zai yêu gái ôm hôn thì có làm seo nào ?? , Ôm nhau ngủ chung thì đã làm sao nào ?? Chưa bao h đi quá giới hạn kả , còn ngoan lắm , mà co đi quá cũng chẳng tội mịe gì ở đây ... gái nhà lành tức là chỉ cho mỗi nắm tay ạ ...
    E yêu cũng hết lòng, hết ý , chứ chưa bao h có tư tưởng fang fịch giãy hàng gì kả , lúc nào cung xđ iêu là cưới chẳng qua là ko luỵ gái thui , đưng trên cượng vị thèng zai thì lúc nào cung cố gắng vươn tới hình mẫu ng yêu lý tưởng ... Thế bác hỉu yêu thía nào ?? Cứ fải tìm hiểu vờn nhau hàng năm à ?? Khi đã có cảm xúc cộng bắt đúng sóng co khi chỉ mất một tuần mà là iêu đương hoàn toàn nghiêm túc ...
    Bac đưng có đánh đồng với e với mấy kiểu fang fịch giẫy hàng bác nhé ...
    Mà e xúi bẩy gì ai yêu ai ở đây , zai bi h chả khôn như giân , để đc chúng nó chủ động đi tán gái ko ngoan xinh mới là lạ chẳng lẽ chúng nó thấy gái xấu dâm hư chúng nó nhảy vô tán à mà đén lượt e fải xui đểu ??
    E chém gió trên tinh thần xây dưng chú chưa dạy đời ai kả , bác thì đang dạy đời e đấy ạ ... dưng mà kệ bác ...
    E ko mất time cho ng như pác , đưng co reply lại nữa , e ko trả lời đâu ạ ... mệt ...
  7. shoorie

    shoorie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Thế mình bảo là cáo nó ko thích chủ thớt thì có tin mình ko . Chẳng qua là lúc rỗi rãi , lại thiếu thốn tình cảm , giở danh bạ lên thấy cái số này lâu ko liên lạc nên làm trò tí giết thời gian (nhận luôn là mình hay làm trò này ) . Cáo nó với chủ thớt , bất quá như là anh em thôi , chứ nếu yêu đương trai gái đã chả có cái câu đấy . Nếu ko yêu , có giở trăm phương ngàn kế cũng chỉ là gượng ép .
  8. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Hơ hơ.... Chú bảo không cần reply, nhưng anh vẫn fải reply. Khổ.
    Nếu như chú nói ở trên thì anh thấy quả thật là nặng lời với chú. Anh là anh kết cái đoạn vàng vàng đấy. Chả phải anh tử tế gì đâu. Hồi xưa cũng phong độ lắm, giờ về già nên suy nghĩ nó có phần trong sáng ra một chút . Tuy hơi cổ hủ .
    Anh ngoài 2 ưu điểm là đẹp chai và biết sai thì sửa, ngoài ra chẳng còn cái mẹ gì. Trên áo dưới quần. Hết.
    Thôi chú thông cảm, hôm nào mát zời, anh mời chú đi karaoke, anh biết có một quán mà có thể hát "hết lòng, hết ý" đấy
    Hỵ hỵ...
  9. binhcd

    binhcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói quá chuẩn , việc éo gì phải tỏ tình . Cứ hành động thôi , đỡ bị hớ khi tỏ tình e nó từ chối hoặc sau này có chia tay thì cũng đỡ ngại . Cứ tỏ tình rồi thề thốt lung tung hết cả lên đến lúc chia tay thì dơ lắm
  10. naf007

    naf007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Các gà nhà ta khi thích cáo rùi kiểu j cũng muốn "chốt hạ" xem em nó có yêu mình ko!!! Vấn đề xảy ra lúc đó là "đíu con nào chịu nói OK em cung yêu anh" vì thế câu trả lời của gái thường làm cho các gà thất vọng hoặc đíu bít đâu mà lần! Vì thế hãy áp dụng chiêu của cha ông đã dạy "Người khôn ăn nói nửa chừng, để cho kẻ dại nửa mừng nửa lo"...làm j cứ fải quýnh lên, cứ như bình thường quan tâm cáo 1 chút, thích thì đi chơi...Nếu cáo thích nó sẽ có đèn xanh cho anh em tiến lên!
    Còn mấy bác khuyên bơ em nó đi, cái này nhiều khi fản tác dụng mà chủ Top lại đang xoắn nó có làm nổi ko?! Chẳng may cáo "ngon" lại rơi vào tay thằng khác thì lại trách mấy bác xui dại "trẻ con"!

Chia sẻ trang này