1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà con vác cưa máy đi cắt tiết Cáo. Mời các bác vào ném đá!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Sup3rNooB, 15/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Công nhận, gái có quan niệm như này giờ nhiều vô đối, chả trách các bác zai cứ lúc lúc lại tru lên là "chân thành ko còn chỗ đứng trong tình cảm nữa ồiiiiiiiiiiiii"
    Nói thật, nếu ko có tình ý j với ng` ta thì đừng có làm trò. Zai gái j thì cũng là ng` cả, mình có quyền j mà coi đối phương là vật giết thời gian, chán thì đến làm loạn, ko cần nữa là đá phắt? Gặp nhau 1 vài lần cafe thì là gặp bạn cũ, chứ tuần tuần tháng tháng đèo đi khắp HN này rồi vẫn lúc lắc đầu "em ko xác định tình cảm" khi ng` ta đặt vấn đề thì đúng là vớ vẩn.
    Nếu cô bạn gái chủ topic cũng có tư tưởng vô trách nhiệm này thì tốt nhất là nghỉ khoẻ luôn đi còn kịp. Sau này giả dụ bận quá, ko thể ở bên ẻm chiều chuộng được, ẻm chán, ẻm lại kiếm anh nào khác giải sầu thì toi. Nhục hơn, ẻm mà quay sang mình giãy lên "xin lỗi em đã ko yêu anh thật lòng, khi ấy chẳng qua em đang rỗi rãi, thiếu thốn tình cảm" thì đúng là chỉ còn biết nghiến răng kèn kẹt thôi.
    -------------------------------------------
    Tất nhiên cái j cũng có hạn chế của nó. Nói ít "làm" nhiều mà quá đà, em í lại chả vứt dép chạy bán sống bán chết, mặt cắt ko còn hột máu "Em đã bảo em chưa sẵn sàng rồi mà" Còn nếu bơ triệt để quá, em í lại nghi mình ko thật lòng rồi thở phào "may mà mình chưa nhận lời cái ông dối trá này" thì khổ.
    Nhưng dù sao thì vẫn tiến tới ầm ầm trong khi ẻm đã tuyên bố "chưa sẵn sàng" thì mặt mình có dày quá ko? Nên em vẫn giữ ý kiến là từ từ thôi, ít ra để em nó quen đã
  2. Sup3rNooB

    Sup3rNooB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hix, cái bài cưa Cáo mà chẳng cần nói "Anh yêu em" ... vẫn cầm tay, ôm, hôn vô tư thì mình đã chẳng mang cái mác Gà để vào đây xin tư vấn rồi.
    Với lại hôm đó mình tỏ tình với cáo cũng là có lý do của nó:
    + Các bác đi cưa gái cũng đều nhằm cái lúc tình cảm đang độ cao trào mà chốt hạ, phỏng ah. Ko chốt lúc đấy rồi đến khi tình cảm nó lắng xuống thì lại ngồi mà tiếc (sắp tới cáo thi hết kì, mình thì cũng đang kì cuối, làm đồ án môn rồi đi thực tập)
    + Tính mình thì ko thích lằng nhằng, nhất là trong tình cảm. Cái cảm giác một mối quan hệ, trên danh nghĩa thì vẫn là bạn bè nhưng quan tâm, chăm sóc nhau thì lại chẳng khác người yêu ... nó bức xúc lắm.
    Tình hình là tối nay mình qua nhà Cáo, đang phân vân nên cư xử với cáo như thế nào?
    1. Cứ nói chuyện bình thường, ko đả động gì đến chuyện cũ ... tiếp tục quan tâm chăm sóc Cáo.
    2. Nói chuyện 1 lúc rồi cầm tay, nhìn vào mắt cáo nói điều ấp ủ.
    Các bác tư vấn mình nhé, hậu tạ 5*
  3. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Ôi xời. Bạn check lại xem em Cáo của bạn cũng đi chơi, xem phim, ăn uống và cầm tay với riêng bạn ko thôi hay với những con gà khác nữa nhé... Để cho zai nó cầm tay rồi mà lúc zai tỏ tình lại bày đặt chưa sẵn sàng... 2`! Chạ hiểu Cáo này nữa...
    Mình nghĩ cái em này vẫn xanh và non. Chắc em ấy sợ khi đồng ý lời tỏ tình lun, sợ bạn đánh giá em ấy " gỗ mục "... Chứ còn trong lòng em ấy thì thik bạn rồi. Chạ có đứa con gái nào mà kè kè đi chơi với zai, ăn uống, xem fim, để zai nó cầm tay.. mà lại ko có tình cảm với nó cả.
    Thế nên bi h bạn vẫn cứ quan tâm đến em ấy như trước thôi. Vụ này xuôi rồi mà.
  4. centoria

    centoria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    ok men
  5. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    ÔI giá mà Girl ai cũng nghĩ được như bạn này , chân thành cảm tạ .
  6. xiaxia123

    xiaxia123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn là thế này đây a. e văn dốt, ngày xưa đi học éo bao h đc đến 6 đ văn, định vào tư vấn cho chủ thớt 1 bài thế này, mà éo biết diễn đạt thế nào, đành lấy bài của bác nd_long_mobile. Kính bác 1 li
    @to nd_long_mobile: e vote cho bác rồi,bác nhớ vote lại cho e nhé
  7. xiaxia123

    xiaxia123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn là thế này đây a. e văn dốt, ngày xưa đi học éo bao h đc đến 6 đ văn, định vào tư vấn cho chủ thớt 1 bài thế này, mà éo biết diễn đạt thế nào, đành lấy bài của bác nd_long_mobile. Kính bác 1 li
    @to nd_long_mobile: e vote cho bác rồi,bác nhớ vote lại cho e nhé
  8. junvip

    junvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    bạn này trả lời dễ thương ghê
  9. girl_buong_binh

    girl_buong_binh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Em cũng không biết nói thế nào nữa...
    Em là con nhà nền nếp có giáo dục ạ...Trình độ văn hóa cũng không thấp, từ bé không ai bảo là đú, hư..
    Em cũng đang thích 1 người...
    Hôm nay mới là được 1 tuần em quen với anh ấy..
    Hôm qua em đùa, em thách anh ấy đi bộ đến nhà em.Thế mà anh ấy đi thật.Lúc em lai về, ngồi sau xe, nhìn mồ hôi nhễ nhại, em chỉ muốn ôm..Thế nên em chỉ mong người ta mạh dạn cầm tay em chút xíu...Hxxx...thế là em có tư tưởng của **** hoàn lương ạ.
    Cam đảm nói lên suy ngĩ thật, vì cũng ko ai biết mình, mong các bác ném đá nhẹ nhẹ thôi.Hx.
  10. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Chít cười với mấy bài tư vấn , mang đậm phong cách quác cờ . Để tớ vào con phơm cho bạn chủ topic nhé : 100 thằng tỏ tình thì đến 98 thằng là gà , 1 thằng là sở khanh , thằng còn lại là cao thủ đấy , nó khác nhau chỉ ở cách thể hiện và tận dụng thời điểm thôi . Viết nhiều chắc cậu cũng đe"o ngộ được mấy nên tớ nói nhỏ thế này thôi : ca này có hỏng ko phải do cậu tỏ tình mà do cách đục đẽo của cậu hời hợt , đơn giản quá .

Chia sẻ trang này