1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà con vác cưa máy đi cắt tiết Cáo. Mời các bác vào ném đá!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Sup3rNooB, 15/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kingit

    kingit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Giống mình ngày xưa vãi lúa, cũng gà, đi tỏ tình loạn cả lên.
    Nhưng may là làm một việc không gà, cứ lừ lừ tiến, vẫn quan tâm nhưng it đi, cầm tay cầm chân không suy nghĩ gì cả mình đã làm thì cứ làm thôi.
    Sau khi tỏ tình lần đầu tiên, thì 1 tháng sau e chủ động hôn.
    Kết thúc của chuyện tình này cũng buồn.
  2. Sup3rNooB

    Sup3rNooB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kết thúc rồi các bác ạh, một cái kết thật buồn dành cho mình, chỉ mình mình mà thôi.
    Tối qua mình đã gặp cáo, có vẻ cáo muốn tránh mặt ... nhưng rồi cáo vẫn chấp nhận nói chuyện. Cuộc nói chuyện diễn ra rất lâu, mình đã nói ra tình cảm của mình với cáo, rằng mình yêu cáo và muốn quan tâm, chăm sóc cho cáo thật nhiều ... Nhưng cáo đáp lại rằng cáo ko xứng đáng với mình, rằng trước đây cáo đã yêu một người và cáo không còn là một cô bé ngây thơ trong sáng nữa.
    Thực sự khi nghe câu đó, mình cảm thấy buồn (chỉ một chút thôi), buồn ko phải vì cái quan niệm xưa nay về chuyện trinh tiết, một cục thịt vớ vẩn. Nhưng buồn vì cái cảm xúc của người con gái lần đầu tiên trao cho người mình yêu, mình sẽ ko được cảm nhận. Mình biết, trong thâm tâm, cáo ko sai, cáo chẳng có lỗi gì khi làm chuyện đó với người mà cáo yêu cả. Và mình ko quan tâm hay nhắc lại chuyện trước đây của cáo, chỉ cần biết đến khoảng thời gian mình ở bên cáo bây h và mai sau ... vậy thôi!
    Thế nhưng, câu nói trước của cáo làm mình đau như bị 1 con dao găm xước qua da, thì câu thứ 2 của cáo như mũi dao găm đâm thẳng vào tim mình vậy. cáo nói "cáo ko hề có tình cảm với mình, chỉ vì cáo cảm thấy cô đơn, khi ở bên mình cáo thấy vui và an toàn" ... Thực sự khi nghe xong câu này mình hoàn toàn ngã quỵ, tại sao cáo lại đối xử với mình như vậy? tình cảm của mình đối với cáo rất chân thành và hoàn toàn nghiêm túc, tại sao? Mình ko phải 1 kẻ thấp bé, 1 đứa xấu trai hay 1 thằng vô duyên ... thể xác và tâm hồn mình đối với cáo chỉ như 1 món thứ đồ chơi, một mòn hàng để vứt, để ném, để trà đạp hay đùa cợt vậy sao???
    Mỗi khi mệt mỏi, căng thẳng hay buồn phiền một chuyện gì đó, mình chỉ cần ngủ 1 giấc và sau đó, mọi chuyện lại tốt đẹp. Đã hơn 2 ngày rồi mình chưa hề ngủ, sau cuộc nói chuyện với cáo, mình ko thể nhắm mắt lại được ... ko biết bao nhiêu lần cố gắng cho tâm trí mình trôi vào giấc mộng mị để rồi lại giật mình tỉnh giấc ... tại sao đầu óc mình lại tỉnh táo đến như vậy, tỉnh táo để nhận ra trái tim mình đang đau xót đến nhường này.
    Liệu có phải khi xã hội phát triển thì đức giá và phẩm hạnh của một con người là thứ để người ta lấy ra làm trò hề như một món đồ chơi sao???
  3. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    ôi , xót xa cho bác ... sau những vấp ngã như thế này sẽ lại có một tín đồ fang fịch giãy hàng , coi thường tình yêu chân thành , đời biết tin bố con thèng nào ra đời ...
    Các chị e chớ trách tại sao a e h theo hắcc đạo nhìu ko kể xiết , fang fich giãy hàng , sơ cua 1 lúc dăm e ... Âu cũng là cái liễn , gieo nhân nào thì gắt quả lấy thôi ...
    Cáo nhà bác mà cứ thế rồi sẽ có lúc gặp nhưng đấng đại tr phu đỉnh đỉnh như bác Nam béo hay cpx , Vitkonhamăn ...
    Lúc đó thì lại tiếp diễn chém giết ... oan oan tương báo đến bao h cho hết đây ...
  4. abc012

    abc012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2009
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Poor man! . Nguôi ngoai đi anh. Sau này sẽ gặp đc những người tốt như em
  5. nacabaxa

    nacabaxa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Ai yêu nhiều hơn thì kẻ đó khổ hơn, trước giờ luôn là vậy và mãi mãi sẽ vẫn là vậy. Vì thế nên đàn ông ko bao giờ nên yêu bằng cả trái tim mình...
  6. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Chẳng biết nói gì ngoài 2 chữ "NGƯỠNG MỘ".
  7. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Phủi phui cái miệng mình, hôm qua chỉ bức xúc chuyện bạn Shoorie j đó thế mà hôm nay lại thành sự thật
    Cho dù Cáo nói thật hay giả vờ, thì cách tốt nhất vẫn là... đừng bao giờ gặp lại ng` ta nữa. Chả hiểu em này là dạng ng` j mà nỡ lòng nào làm tổn thương đến ng` chả thù oán j với mình đến mức này chứ?! >.<
    Dối trá và bỡn cợt, dù dưới bất cứ hình thức nào, đều ko có chỗ đứng bên cạnh sự thật lòng. Mình xứng đáng được tôn trọng hơn như vậy nhiều bạn chủ topic ạ Quên đi!
  8. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Hết giờ làm lâu rồi nhưng em chưa về, vào góp ý chút mới thấy thoải mái.
    Em đã chẳng bảo hiện tại con bồ câu này chưa có biểu hiện gì thích bác đấy thôi, nhưng em không ngờ nó trắng trợn, trơ trẽn, trơ tráo đến vậy. Em xin lỗi, rút lại 2 chữ "bồ câu". Con này fải thuộc loại diều hâu mới đúng.
    Có điều, cũng còn may cho bác, chắc ít nhất nó cũng cảm nhận được một chút tấm chân tình của bác, nên nó huỵch toẹt ra để bác biết, chứ không nó vẫn còn ăn không của bác dài dài. Tình fí và ngu fí của bác vẫn tăng tỉ lệ thuận theo độ đẹp chai của em. Ít nhất nó vẫn còn chút lương tâm.
    Cứ vui vẻ mà sống. Buồn vì những đứa như vậy không đáng. Như em nè, em đã vượt qua được. Sao bác lại không vượt qua được? Đừng đánh đồng tất cả các cô như nhau vì một con sâu rau. Còn những người khác, dù rất ít...
    Thôi, em về. Rảnh rỗi em lại online để biết tình hình bác.
  9. shoorie

    shoorie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ bạn gái kia có suy nghĩ tương đối giống mình nên cho mình thanh minh 1 chút . Ko phải mang chủ topic ra làm trò chơi đâu , kỳ thực chỉ là do cô ấy đang cô đơn trống trải , thèm cảm giác ĐƯỢC YÊU THƯƠNG , QUAN TÂM , CHĂM SÓC 1 AI ĐÓ . Có điều này mong các bác trai nhớ , số lượng ko quan trọng bằng chất lượng , mấy thằng tán gái thành thần chúng nó ko phải ngày ngày hỏi han đâu , có thể chỉ 1 tuần mới hỏi đến 1 lần , nhưng cách họ quan tâm khiến ko cô gái nào ko đc thỏa mãn , sau này mà gặp phải 1 con gà thì hụt hẫng vô cùng . Nếu lúc cáo nói bên anh có cảm giác an toàn gì gì đó mà bạn nói đc câu : đc mang đến cảm giác an toàn cho em , với anh thế cũng đủ rồi thì tốt quá. Nhưng nói đc câu đó thì đời nào bạn còn cần lên đây nghe tư vấn . Nếu từ trước đến nay bạn có mối tình nào thì mình tin cũng là cô gái kia chủ động cưa bạn . Hi vọng mấy lời mình nói có thể giúp bạn hiểu đc cô gái kia mấy phần
  10. naf007

    naf007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói chí lý Nhưng cũng mừng cho bác này ko lấn sâu vào vũng bùn.....Mấy thằng yêu chân thành kiểu bác này rất dễ tổn thương!!! Anh em gà nhà ta lấy đây là ví dụ gái nó ko "ngon" như ta nghĩ đâu........

Chia sẻ trang này