1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà con vác cưa máy đi cắt tiết Cáo. Mời các bác vào ném đá!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Sup3rNooB, 15/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. magellan

    magellan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bác phán chuyện của chủ thớt đúng như thần bảo, em ngưỡng mộ, nhưng cái câu trên em hơi thắc mắc. Gái đầu tiên cũng nói với em một câu y chang vậy, em cứ tưởng mình là ông giời con; hòan cảnh lúc đó khác bác chủ thớt giờ nhé. Chỉ 1 tháng sau thì break. Đúng là lúc đó em chả biết nói gì, cứ như bác phán ở trên thì giá em nói được, "dc mang đến cảm giác an toàn cho em , với anh thế cũng đủ rồi" blah blah thì chắc khác. Nhưng gái thứ hai bảo 1 câu na ná, em phát biểu cái câu chả khác gì bác tư vấn ở trên mấy, kết quả cũng chả khác gì, 1 tháng sau xong. Bác giải thích hộ em với.
  2. i12cu

    i12cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    DKM gái...ôi chuyện của bác em *** đỡ được. Câu chuyện của bác có cái mở bài gần gần giống em ...mà đọc cái kết của bác em thấy hoang mang tột độ... Ôi, thương bác em lại nghĩ đến cái thân em...em éo hiểu sao gái nó cứ mặc cảm tội lỗi rằng thì là mà éo xứng với em, éo đủ tự tin để nhận lời yêu em... Đã mấy lần định hỏi cho ra nhé "...em bị thằng người yêu cũ nó phang rồi à...? " mà đêk dám... Giờ thì em nó bảo "... em muốn có thời gian và sự yên tĩnh để suy nghĩ về tình cảm của mình? mình hãy xa nhau một thời gian anh nhé? Nếu sau này vẫn còn duyên nợ và tình cảm thì đến với nhau anh nhé...?"....
    Gần tuần rồi ức chế quá, lên đây thấy topic của bác noob như vớ được cọc...nhưng đọc đến cuối thì thấy vớ cái cái cọc...MỤC xừ nó rồi
  3. i12cu

    i12cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    GÁI NÀY KINH VÃI, ĐÊK ĐỠ ĐƯỢC...!!!
  4. shoorie

    shoorie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Chú ý đoạn vàng vàng. Còn vụ gái thứ 2 mình đoán là do cô ấy ko giống gái của chủ topic . Mình cảm thấy gái của chủ topic là con người nội tâm tình cảm. Với người ngoài khi tiếp xúc không vồn vã có phần lạnh lùng , nhưng với người thân thì vô cùng tình cảm . Có bản năng từ mẫu thích chăm sóc , quan tâm , yêu thương người khác . Nếu gái của bạn ko giống thế này thì cái câu mùi mẫn bên trên đương nhiên ko mảy may xi nhê rồi
    Bác làm gì như nhìn thấy quái vật thế
  5. LeaveMeAL0ne

    LeaveMeAL0ne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Bác chưa hiểu ah gái nó nói thế tức là 1 lời chia tay đấy Đơn giản bởi vì nó chán bác rồi hay chính xác là bác ko làm nó có cảm giác như cái thằng trước đây giẫy hàng í ạh .
  6. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3

    Hôm nay đi uống cafe với thằng em của em. Nó rên rỉ chuyện của nó. Y chang chủ pic. Tự nhiên nhớ lại cái chủ đề này. Post tiếp để nó nổi lên.
    Có vẻ như, thời buổi này, con trai dễ bị tổn thương thật
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thời nào, mọi con người đều dễ bị tổn thương cả. Có điều là họ có biểu lộ ra hay không mà thôi.
    Có người bị tổn thương xong thì...thích (thật đấy!) thú cái cảm giác mình là nạn nhân, gặm nhấm cái...khổ. Những ng này rất ghét khi người khác bảo họ kiếm chuyện khác mà làm, đời đầy chuyện quan trọng, việc gì cắm mặt chú ý chuyện khổ mãi.
    Có người tổn thương xong thì thù hận cuộc đời. Những người này có khi trở nên ác độc hơn, lại có người thương người hơn. (Thương người như thể thương thân.) Cái ác lộ ra thì dễ thấy, cái thương thì gần như không lộ liễu nổi.
    Có người (khi vượt qua được giai đoạn thù hận) thì trở nên cẩn trọng vừa đủ mà không quá nghi kỵ. Những người này có một độ lạnh nhất định, một thứ bản lĩnh nhất định, nhưng người ngoài hay bình phẩm là bất cần.
    Có người làm được điều trên rồi thì nhận ra cái may trong cái rủi của mình. Lúc đó thanh thản lắm, thấy dễ chịu vì điều đã xảy ra chứ không còn băn khoăn nữa. Khúc này thì chỉ một mình người đó biết, người ngoài không ai nhìn ra được.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn ạ, tôi nói chỗ này một chút: Cô kia nói rất rõ chỉ vì cáo cảm thấy cô đơn, khi ở bên mình cáo thấy vui và an toàn nghĩa là
    - cô ấy (thỉnh thoảng) cô đơn,
    - cô ấy (thỉnh thoảng) buồn,
    - khi cô ấy ở bên cạnh bạn thì cô ấy vui
    - khi cô ấy ở bên cạnh bạn thì cô ấy thấy an toàn.
    Dĩ nhiên, bạn không ưa phải làm chỗ dựa cho 1 người mà bạn dành tình yêu là chuyện dễ hiểu. Quyết định chấm dứt việc làm chỗ dựa cũng là quyền của bạn.
    Nhưng tôi thấy bạn cay cú hận đời thì không nên.
    Bạn nhìn này, bạn buồn, bạn ức, bạn tức, bạn giận, bạn lên forum post bài cho hàng loạt người lạ vào chia sẻ và an ủi, vậy khi cô ấy buồn và cô đơn thì cô ấy cũng có nhu cầu đó. Cùng là con người với nhau, mỗi người tìm cách xả khác nhau.
    Cô ấy ''chơi'' gì bạn? Cô ấy ''chà đạp'' gì bạn? Cô ấy ''đùa giỡn'' gì bạn? Cô ấy làm gì phẩm hạnh bạn? Cô ấy làm gì đức hạnh bạn? Cô ấy diễn ''trò hề'' gì với bạn? Khi bạn tỏ tình (chính thức) thì cô ấy phản hồi rất rõ ràng mà.
    Đừng để cái thất vọng của mình làm mình nghĩ là cô ấy ''chơi'' gì mình.
    Cô ấy mà muốn ''chơi'' thật thì đã tìm cách tránh né trả lời rồi ''lạm dụng'' (sự nâng đỡ) của bạn tiếp tục ấy chứ.
  9. O0oLKo0O

    O0oLKo0O Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Tỏ tình xong thì bị ép vào thế phải cung phụng cáo trong khi hồi bỏ bê cáo 2 tháng cáo lại gọi điện thoại cho chủ topic hối cũng đã muộn chia buồn
  10. anhyeuemlam

    anhyeuemlam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic cứ bình tĩnh
    Nói chung là chưa đâu vào đâu cả
    Cứ hành động theo con tim mình mách bảo bác ạ
    Cố gắng hành động thêm nữa
    Thế nhé

Chia sẻ trang này