1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà con vác cưa máy đi cắt tiết Cáo. Mời các bác vào ném đá!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Sup3rNooB, 15/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhyeuemlam

    anhyeuemlam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
  2. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Ôi ! cái con bé này .Thằng ku nào mà yêu em An thì hay ra phết . Tình yêu hay cuộc đời ek có định nghĩa rõ rành đưọc đâu cô ạ.Lí thuyết thì vậy nhưng con người thì biến động không ngừng.

    Làm gì thì làm nhưng với đàn bà cứ như chú CQX mà làm còn lại chung tình vị tình thậth lòng để sau xét
  3. Sup3rNooB

    Sup3rNooB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    OMG, thì ra đây là lý do tối qua cứ hắt hơi liên tục Chuyện của mình kết thúc rồi mà, cái gì đã qua thì hãy để cho nó được ngủ yên.
    @meomeotom: Chia buồn với cậu em bác, mong cậu ấy sớm vượt qua được nỗi đau đó. Như mình này, mình đã vượt qua sao cậu em bác lại ko vượt qua được?
    Nói qua một chút về tình hình của mình, dạo này tâm trạng mình đã ổn định trở lại. Công việc thời kì hậu khủng hoảng nhiều như núi, lại thêm cái đồ án tốt nghiệp nữa nên chẳng có thời gian mà buồn . Thỉnh thoảng stress, mình tham gia một số môn thể thao: bơi lội, tennis, đặc biệt là đi tập gym, bổ ích lắm ạh
    Lại nói, có một số bác dự đoán tương lai mình sẽ trở thành tín đồ đong đưa, giẫy hàng ... cái này e là các bác sẽ phải thất vọng tính mình vốn hiền lành, mọi người xung quanh cũng nhận xét là 1 người rất tốt. Mặc dù mình đã phải trải qua một lần đau đớn, vật vã nhưng ko thể vì một lần vấp ngã như vậy mà đánh mất bản chất con người mình. Làm người tốt mới khó chứ làm người xấu thì quá dễ, phỏng ah? Nhưng có một điều chắc chắn, đó là tình cảm của mình, sẽ ko trao cho người khác một cách dễ dàng nữa. Chỉ dành cho những người xứng đáng và biết trân trọng mà thôi.
    @anxiety: Mục đích của mình lập topic để mong mọi người tư vấn nhưng tiếc là nó đã sớm kết thúc. Mình nghĩ bạn nên hiểu những lời mình viết, đơn giản chỉ là tâm trạng khi một người gặp phải những chuyện như vậy. Đừng nên chú tâm quá vào từng từ, chữ ... Ngoài ra, có một số việc mà chỉ những người trong cuộc mới hiểu, mình ko muốn nói ra vì mọi thứ đã kết thúc rồi. Dù sao cũng rất cám ơn những góp ý của bạn
    Tái bút: Mình làm ở tòa nhà HB, ngã tư Nghĩa Tân + Hoàng Quốc Viêt. Bác nào ở gần đó muốn giao lưu, mình mời 1 chầu cafe (trong giờ nghỉ nhé )
    Thà làm một kẻ thất bại đáng yêu còn hơn là làm một cái đuôi khó chịu!

    Được sup3rnoob sửa chữa / chuyển vào 16:54 ngày 18/06/2009
  4. Link83

    Link83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Tư vấn cho mấy cái ca này đúng là phát bực. Nó đã cho cầm tay rồi thì còn lăn tăn cái gì mà ko ôm đi. Trót tỏ tình qua dt rồi thì thôi (Mặc dù cái điểm này quá ngu). Cứ rủ nó đi chơi, ôm hôn nhiệt tình vào. Nó nói gì mặc nó. Đàn ông gì mà cứ sun vòi vào, chán vãi.

Chia sẻ trang này