1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà con vác cưa máy đi cắt tiết Cáo ... (Part 2) Mời các bác vào ném lựu đạn!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Sup3rNooB, 23/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sup3rNooB

    Sup3rNooB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Gà con vác cưa máy đi cắt tiết Cáo ... (Part 2) Mời các bác vào ném lựu đạn!

    Aloha ... mình ko nghĩ sẽ lại có 1 ngày đăng nhập vào ttvn, vào mục tvty và xin ý kiến của mọi người về chuyện tình cảm. Và càng ko ngờ là cái ngày ấy lại đến nhanh như thế (sau khi chuyện đó xảy ra cách đây đúng 1 tuần) ... Mình ko định lập topic mới, nhưng trong cái topic trước đây, nó là những ngày đen tối nhất của mình, đau đớn, vật vã, ... Mình ko muốn lôi cái cảm xúc đó lên nữa.

    Nói về tình hình của mình 1 tuần vừa qua (kể từ cái buổi tối hôm nói chuyện với cáo) gói gọn trong 3 ngày vật vã và 4 ngày mệt mỏi. Nếu ai từng trải qua cảm giác thất tình thì sẽ hiểu tâm trạng đó, cái tâm trạng chán chường, tuyệt vọng, chẳng làm được việc gì và đặc biệt là giấc ngủ (liều thuốc hiệu nghiệm nhất) cũng mất tác dụng bởi những giấc mộng mị, những lần giật mình tỉnh giấc. Cho đến ngày chủ nhật thì mình quyết định đi dạo cho khuây khỏa, ko hiểu sao mấy hôm đó HN mưa nhiều thế ... đi dạo, phóng xe dưới trời mưa là sở thích của mình, một chút buồn man mác, một chút xao xuyến len lỏi khắp người, cảm giác như chờ đợi,mong mỏi một điều gì đó sắp xảy ra ... kết quả sau lần dầm mưa một vòng HN mình lăn ra ốm 2 ngày, những giấc mộng mị biến mất thay vào đó là những cơn ác mộng, những giấc mơ vô hình. Mệt mỏi nhưng ít nhất nó ko làm mình cảm thấy bị đau.

    Những ngày tiếp theo mình tập trung vào làm việc, mọi thứ có lẽ sẽ trở lại bình thường, có lẽ ... Tối qua mình nhận được đt của cáo, cáo nói cáo muốn gặp mình. Uh thì hẹn cáo lúc nào đi về sẽ ghé qua, trong đầu nhớ ra hôm cuối có mượn của cáo 1 cái đĩa phim, chắc là hẹn gặp mình để đòi đĩa (nghĩ đơn giản cho nó thanh thản). Thế nhưng sự đời khó lường, người tính chẳng bằng trời tính ...

    Lúc gặp cáo mình giữ thái độ lạnh lùng nhưng vẫn thầm quan sát, trông cáo gầy sụp hẳn đi, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thoảng nét u buồn ... nhìn thương lắm. Nếu như trước đây có lẽ mình sẽ ko kiềm chế được cảm xúc. Sau đó cáo xin lỗi mình, vì đã làm mình buồn. Ko phải cáo ko có tình cảm với mình, chỉ vì cáo chưa sẵn sàng, trước đây cáo yêu nhầm người điều đó càng khiến cáo dè dặt hơn trong chuyện tình cảm. Rằng mình có thể chờ cáo, cho cáo thêm thời gian ko ... Lại nói về lúc mới quen, cáo là một người mạnh mẽ, luôn vui vẻ hòa đồng. Nhưng khi mình tiếp xúc, nói chuyện nhiều với cáo, mình biết cáo là một người sống rất nội tâm, rất ít khi nói ra tâm sự của mình và đặc biệt là chưa từng khóc trước mặt ai khác.

    Lúc đấy ngồi bên cạnh, lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt hốc hác của cáo ... mình biết, những lớp tường băng mình xây dựng mấy ngày qua đang dần tan chảy.

    Có ai đã gặp trường hợp như vậy ko, vào chia sẻ nhé
  2. xiaxia123

    xiaxia123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Có câu khẩu quyết thế này: Tâm-Tĩnh-Tịnh-Tỉnh , bác cẩn thận kẻo rơi vào khổ nhục kế của cáo...hơ hơ. Nghĩ cho người khác it thôi, người ko vì mình trời tru đất diêt bác a. Đã đau đớn vật vã thì phải biết rút sai lầm, nhìn nhận 1 cách khách quan và rút ra giải pháp, hướng giải quyết mới...
    Hơ hơ, chúc bác sau cơn mưa trời lại mưa tiếp
    Ps:có gì cần tư vấn thì post lên nhá
  3. leo_archi

    leo_archi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    cứ từ từ thôi bác ạ, mình đàn ông con giai càng phải thê hiện sự bình tĩnh kekeke, thế nói mới phục mình
    ...mà bác nhanh nhở...mới có 1 tuần em nó gọi cho :)) =)). cáo nhà em á...gọi điện lần 1 em đuổi thằng éo nói chuyện cơ....giờ thì...hơi bị ân hận tí...nhưng kệ...đang lo làm tốt nghiệpđể tính sau :D
  4. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Cáo bảo cho Cáo thời gian thì cứ cho đi.Trong thời gian đó đi đong đưa các em khác,còn Cáo quan tâm mức bt thôi.Rồi 1 ngày nào đó Cáo sẽ hiểu tình cảm bác giành cho Cáo.Thắng k kiêu,bại k nản,quan trọng là k0 đc bỏ cuộc.CHúc bác thành công.
  5. FireScorpion

    FireScorpion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    2
    mới quen một tuần ông đã làm sao mà bắt được bài của nó. may cho ông là nó còn câu giờ cho ông chết từ từ. Có khi nó đang cua thằng nào nó vẫn gài ông thòng đằng sau để làm dự bị. Biết thế thì nhanh chóng mà tìm hiểu đi chứ không đến khi nó bủa lưới thì có mà chạy đằng trời cu ạ.
  6. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Xúc nhanh, cơ hội ngàn năm có một. Tốc chiến, tốc thẳng lên giường, để lâu gái soạn lại bổn cũ, hẹn ra quán tương cho chú một chưởng thì là rằng hôm đấy là em yếu lòng, bi giờ em hồi rồi. Cảm ơn anh trai tốt đã ở bên em những giờ phút giây khó khăn .. ôi thôi lại ác mộng giữa ban ngày.
    Trước giờ phút lịch sử, một thằng anh yêu vĩ đại ( lời của chú Vịt Kon ) , éo bao giờ chịu ngồi làm cái bô cho em nó trút, làm giấy cho gái chùi, há miệng dưói gốc cây đa hít hà chút lộc rơi lộc vãi .. mà phải là anh hùng dân tộc đứng lên khai hoá văn minh, lôi gái ra khỏi địa ngục gia đình - học hành kìm kẹp .. để đến miền cực lạc ăn chơi truỵ lạc, bơm vào đầu gái những ảo tưởng mới, giống như Đ + Sản đã từng phủ bức màn công đức lên muôn dân, hứa hẹn với những người cùng khổ về một cuộc sống cực kì tươi đẹp, tương lai sáng láng, con người éo phải làm gì mà ăn trên ngồi chốc, thụ hưởng vinh hoa phú quý. .. etc ..
    Anh hy vọng trong giờ gian này, chủ thớt dụng hết tài lực vật lực, khả năng mị dân --> nhanh chóng làm hoa mày chóng mặt gái, đưa gái vào mê cung lộ xả thịt, trc khi cho nó có thời gian cá hồi suy nghĩ ... vì sao lại ra nông nỗi này.

  7. leo_archi

    leo_archi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Quen nhau nửa năm rồi ^.^ đọc lại PART 1 đê ban ơi he hhe
    @ Bác ở trên: ai lại xui giại chủ ôpic thế. Yêu nhau như có phải săn hàng đâu bác? Dục tốc bất đạt. Tỉnh táo và bình tĩnh.
    Thân ( em cũng trong tình cảnh như bác, chả có gì mà xoắn cả...sau 1 tháng làm tốt nghiệp sẽ cho số phận an bài, em nó sẽ thuộc về ta kekeke)

Chia sẻ trang này