1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà công nghiệp lạc lối.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi passed, 30/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. passed

    passed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    22
    Chào mọi người. Mình đến đây để xin ý kiến của mọi người về chuyện của mình. Vậy mình vào vấn đề luôn nhá, tóm tắt theo thời gian cho dễ hiểu.

    -Khởi điểm: 6 hay 7 tháng trước, hồi World Cup, bạn mình giới thiệu cho 1 em (cứ gọi là X nhá). Gặp nhau nói chuyện nhạt nhẽo, chả ai có ấn tượng gì, mình thì mải xem bóng đá, rồi công việc bận rộn, xuồng từ từ chìm.

    -Biến cố 1: Người bạn đã giới thiệu mình với X đi công tác xa. Tiệc chia tay có cả mình và X. Đang uống rượu chợt quay sang nhìn X thấy cô ấy cũng đang nhìn mình. Cảm giác rất lạ (cái này chắc nhiều người đã gặp). Mấy ngày sau không quên được ánh mắt ấy. Vội vàng tát nước cứu xuồng khỏi chìm.

    -Bắt đầu cưa: Vì trình cưa có hạn, trong vòng 2 tháng không kết quả gì. Rủ đi uống nước 3 lần bị từ chối cả 3; gọi điện thoại hay nhắn tin thì chỉ hỏi gì đáp nấy, đôi lúc có vẻ cáu gắt. Nghỉ. Sau 2 tháng không liên lạc gặp gỡ gì, hôm 20 tháng 10 mình gửi X tin nhắn chúc chiếc nhảm nhí gì đó, chủ yếu ném đá thăm dò. Thấy có reply cảm ơn rồi X hỏi sao không thấy đến chơi (X ở nhà trọ). Thế là mấy hôm sau lại mò đến. Lần này thấy xuất hiện thêm 2 thợ cưa tay nghề giỏi. Mình gần như không có cơ hội để nói. 3 lần đến chơi đều như thế, mình đành gọi điện hỏi X (theo phong cách nông dân chính thống):
    "Em có người yêu chưa?"
    "Có thì sao mà chưa có thì sao hả anh?"
    "Anh muốn đi trên con đường này nhưng anh đang lạc lối. Anh cần 1 tín hiệu".
    "Tút...tút...tút..."

    Rõ rồi, nhẹ cả người. Chào em nhé, anh biến đây, không quên xóa số đt. Hôm ấy 30 âm lịch, nguyệt tận.

    -Biến cố 2: Gần 1 tháng sau, ông bạn đi công tác trở về. Lúc này, mình vẫn chưa quên được ánh mắt X nhìn mình qua làn hơi mờ ảo bốc lên từ bát xương chó hầm măng nóng hổi, trong cái khoảnh khắc lạ lùng kia. Thế là dốc bầu tâm sự, rồi bầu tâm sự ấy được chuyển phát nhanh đến tai X (mình đoán thế; tính toán thế). Rất nhanh chóng, một bầu tâm sự của X được chuyển lại cho mình, đại để là: Em cũng có cảm tình với anh lắm, đèn xanh em bật rồi đấy, anh không sợ lạc lối đâu. Rồi một vài SMS bay qua bay lại. OK, anh đến. Hôm ấy mùng 1, trăng khuyết.

    -Hiện trạng: Đã rủ đi cafe 1 lần, nói chuyện cởi mở hơn, nhạc chờ (đt của X) chuyển sang bài Định mệnh ta gặp nhau. ("Ta" là 2 hay bao nhiêu người nhỉ?)

    -Cần trợ giúp: Các bạn có cảm thấy điều gì không ổn trong câu chuyện này không? Mình thì cảm thấy sự thay đổi của X quá đột ngột. Bước tiêp theo mình nên xử lí thế nào để vừa giữ được mối quan hệ này (và phát triển thêm nếu thấy tốt), vừa tránh bị biến thành con rối. Nếu bạn đang bị đói, ai đó quẳng cho bạn cái bánh, bạn cũng phải hà hít xem có bị ẩm mốc gì không rồi mới ngoạc mồm nuốt chửng.

    -Gửi X: Nếu em có nhận ra chúng ta trong câu chuyện này thì cũng đừng trách anh nhé, anh không muốn lôi kéo em vào một cuộc hành trình mà anh không biết nó sẽ kết thúc ra sao.

    -@All: Happy New Year!
  2. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Thấy 1 cái bất ổn ( màu đỏ ). Wc thì mới giữa năm, hôm nay là 30/12 còn 1 tháng nữa mới đến tết âm lịch! Chú giải thích cho anh cái này với!
    Có khi nào WC 2006???
  3. tieu.phi.co

    tieu.phi.co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ ý của bạn ấy là 30 cuối tháng anh ạ . Ko phải cuối năm
  4. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới có người trình bày sáng sủa mà lại rõ nghĩa như thế này.
    Vấn đề bây giờ là ở chú Passed mà thôi, đây gọi là trong giai đoạn đang tìm hiểu, thấy được thì đi thẳng mà không thì rẽ.
    Còn lý giải về cái việc em nó nhảy Au quay 180 độ: Theo mình thì em nó cũng thuộc loại kén cá chọn canh, lúc có nhiều vệ tinh thì nó cứ nghiên cứu, sau thấy không thằng nào bằng được chú Passed thì nó bật đèn xanh thôi, âu cũng là cái lẽ thường.
  5. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chả có ji khó hiểu trong vụ này cả:D, cứ từ từ mà tiến thôi, khởi đầu ko có tí gian nan nào:-))
  6. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    He he, ra đề bài hay nhỉ. Tớ hóng.

    Mà có 2 dữ kiện đề bài quan trọng đồng chí còn thiếu nên chưa thể thu hẹp phạm vi kết quả giải mã thông điệp (cao nhất cũng chỉ là tầm 40-60% thôi):
    1. Cho biết cái CV của người nam gà công nghiệp, bao gồm cả mô tả thiết kế kiểu dáng cho đến lúc thành phẩm.
    2. Cho biết CV của ông bạn, quan hệ và trọng lượng lời nói của ông này (với cả 2 bên gà và gái).
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Chắc bác chủ topic chỉ quan tâm đến cái " gửi X " thôi nhỉ ? ;))

    Riêng câu " Lúc này, mình vẫn chưa quên được ánh mắt X nhìn mình qua làn hơi mờ ảo bốc lên từ bát xương chó hầm măng nóng hổi, trong cái khoảnh khắc lạ lùng kia " là đã thấy trình chém của bác cao và khó nhằn như xương chó rồi :D
  8. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Cái khoản 1 tháng hình như có vấn đề chủ thớt ạ, có khi nào trong một tháng đó có thằng ăn ốc, giờ mình lại làm lao công đổ vỏ nhỉ
    Câu chuyện đang hay.Chở chủ top up*** tình hình!
  9. passed

    passed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    22
    Đôi nét về mình và X:
    -Mình là công nhân. Công việc của mình cũng tạm ổn, thích đi chơi, sống nội tâm. Tình yêu gần nhất kết thúc cách đây đã 3-4 năm gì đó. Giờ không muốn lông bông nữa.
    -X cũng là công nhân, nhà xa nên ở trọ. Hình thức khá, nhưng tính không sâu sắc lắm, lạnh lùng (gu của mình là ngược lại, không cần xinh lắm, nhưng sống tình cảm, sâu sắc một chút). Có vẻ mới chia tay người yêu khoảng nửa năm trước lúc quen mình. Đã có dấu hiệu muốn lấy chồng. Cách ứng xử có thể gọi là cáo.
    -Ông bạn của mình: hoàn toàn yên tâm về động cơ của tay này, hắn cũng chỉ mới quen X khoảng 1 năm.
    Về thời gian trong câu chuyện, lúc mình dùng dương lịch, lúc lại âm lịch nên có thể gây nhầm lẫn. Đúng như bạn Tieuphico nói, đấy là những ngày cuối tháng hoặc đầu tháng âm lịch chứ không phải cuối năm.

    Cái phần "Gửi X" mình có thể nói thẳng với cô ấy. Mình muốn X hiểu rằng mình không đến với cô ấy chỉ bằng cảm tính. Chính vì cách ứng xử thay đổi đột ngột của X làm cho mình phải suy nghĩ.
    Lúc trước, X đối xử với mình nhạt nhẽo, thậm chí còn không cho mình một tia hy vọng nào. Đôi lúc mình đã nghĩ cô ấy chưa đuổi thẳng mình chỉ vì có mối quan hệ với người bạn chung kia mà thôi.
    Sau đó, không có một biến động nào xảy ra( mình không có cơ hội để tán tỉnh thì làm gì có biến động?), nhưng cô ấy lại bật đèn xanh cho mình. Mà so với 2 đối thủ cạnh tranh kia, mình còn kém bọn chúng đến vài phần.
    Đó chính là lý do mình phải cân nhắc lại chuyện này một cách kỹ càng. Bây giờ chỉ là giai đoạn đầu, mọi sự thay đổi đều dễ thực hiện và có thể chấp nhận được.
  10. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Chú là công nhân mà viết lách cẩn thận còn hơn các chú tốt nghiệp...tại chức ở box này.

Chia sẻ trang này