1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà công nghiệp lạc lối.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi passed, 30/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Có các sai lầm cơ bản sau đây:

    1- Không làm mà muốn có ăn. "Em đã có người yêu chưa?" là 1 câu hết sức não, nó thể hiện sự túng quẫn của tư duy... tuy không phải chó nhưng người cũng biết đánh hơi. Không nên dắt gái vào nhà nghỉ và hỏi em mặc đồ lót màu gì. Gái trả lời.... lại trả lời :"Anh cần 1 tín hiệu". Thật gái vô cùng cám cảnh với thanh niên này, thứ nhất chưa có 1 tình cảm mối quan hệ nào đã cần 1 tín hiệu, không khác trong phòng thi hạ mệnh lệnh cho cô giáo "Cô cho em qua đi" Cô giáo "Đan mạch anh, phải xem bài, chấm công khai minh bạch, đủ qua thì tôi cho qua, không đủ qua thì rớt."
    Chỉ sau 2 câu này gái ban đầu cho 100 điểm giờ xuống 2.

    2- Lóc cóc đến nhà nó ngồi 1 đống. Đây lại là 1 luận điệu sai trái, cần phải được lên án mạnh mẽ. Giống như bàn đã chật lại phải để thêm 1 cái thùng rác lên trên.
    Muốn cưa được gái, nhất thiết phải rủ nó ra khỏi cái ổ chuột nhà nó, những nơi mà nó đã mòn đi't là tuyệt đối không nên bén mảng đến.
    VD:
    Có 2 thằng, 1 thằng xấu trai, và 1 thằng bình thường.
    Thằng bình thường:
    Alô, ra mở cửa cho anh, anh đang đứng ở ngoài. - Chờ em 1 tí (đ.m sáng ăn bún đậu giờ đau bụng quá mà nó lại re'o, thằng này được nhất mà nó lại nhà xa đến tận cổng thế này chẳng nhẽ không cho vào -
    (20 phút sau) Em hay nghe nhạc Boyzone àh? Vầng
    Anh cũng thích, anh thích thằng Ronan Keating? Vầng, nhưng mà anh chờ em 1 tí nhé (Bụng sôi quá)
    (2 tiếng sau) - Anh về nhé - Vầng, anh về cẩn thận ạ.
    Hôm sau và mãi mãi: Nhìn thấy đồng chí anh là lại nghĩ đến 2 tiếng không làm được việc gì ngoài việc nhìn vào mảnh tường đã sứt sơn của nhà mềnh + với cái bồn cầu.
    Buổi 2, rồi buổi 3, đến buổi thứ 6 "Kiên quyết cho thằng này nghỉ, đàn ông đàn ang toàn soi mói vớ vẩn, cứ khi nào nó bất thình lình xuất hiện là lại mất cả buổi tối)


    Thằng xấu trai: "Alô"
    Gái: (giọng khó chịu) Anh gọi em có việc gì không???
    Thằng xấu trai: Em đang làm gì thế?
    Gái: Em đang bận, lần sau anh đừng gọi vào giờ này nữa nhé.
    Thằng xấu trai: Ừ, thế nhé.
    Gái: Chào anh (dập máy đánh uỵch cái như vừa thoát ra khỏi vần vũ 1 mùi khó ngửi).
    ... 3 ngày sau...
    Thằng xấu trai: "Alô"
    Gái: Anh gọi em có việc gì không ạ???
    Thằng xấu trai: Em đang bận àh, thế để lúc khác anh gọi lại nhé.
    Gái: (Hơi bực) Anh gọi em có việc gì thì anh nói ra luôn đi ạ???
    Thằng xấu trai: À, cũng không có việc gì cả, có cái vé đi xem ca nhạc tạp kỹ, định rủ mày đi cho vui nhưng bận thì thôi. Thế nhé. (Dập).
    Gái: (ÔI dịt má, cả đời toàn lù cù vào đống sách vở, có mấy khi được nghe nhạc live đâu, tiếc hùi hụi, tốt chong đèn học bài - nghe đài - muỗi đốt sưng chân miên man nghĩ về cuộc vui đã bỏ lỡ... các câu như "NGU QUÁ, NGU GHÊ" xối xả được tuôn ra)
    .... 3 ngày sau ...
    Thằng xấu trai: "à lố"
    Gái: Anh X ạ,
    Thằng xấu trai: Ừ, chà chà, hôm nay đường đông hẳn, gần tết khó khác, hối hả mua sắm.
    Gái: Vầng, giáp tết nên chúng nó thi nhau cầy cuốc
    Thằng xấu trai: Ừ, thế mày đang làm gì thế em
    Gái: Em đang ngồi chơi chơi thôi, mà hôm trước anh đi xem ca nhạc thế nào có vui không anh?
    Thằng xấu trai: À, cũng bình thường. Mỗi tội đau hết cả tai.
    Gái: Sao đau tai anh? Chúng nó để volumn to quá à?
    Thằng xấu trai: KHÔNG.
    Gái: ( Ôi dịt má) Thế thì anh bị vật lạ nó ném vào tai hay seo?
    Thằng xấu trai: Mày nói hài thế em, nó là do bọn khán giả, đặc biệt là mấy đứa em gái anh nó nghe thì ít mà hò hét cổ vũ thì nhiều, long não vì chúng nó, chịp chịp,
    Gái: Ôi thế ạh, thế hôm đấy là ai hát hả anh?
    Thằng xấu trai: Để xem nào, hôm anh gọi em là thứ mấy nhỉ?
    Gái (Ơ cái dịt má) Thứ 3 anh ạ.
    Thằng xấu trai: Thứ 3 à, hôm đấy hình như live show Phi Nhung và các thể loại hót boy.
    Gái: ((sáng mắt)) Hot boy ạ, có những ai hả anh?
    Thằng xấu trai: Mày không đi mà hỏi lắm thế hả em, cái này em search trên gúc gồ nhé. Thôi anh phải ra ngoài 1 tí. BYe (dập máy)
    Gái: Bye (Ơ cái dịt má thằng này nó dập mịa máy mà không kịp để bà nói chen vào câu nào)
    ....5 ngày sau...
    Thằng xấu trai:"Alồ, có rảnh không em, ra ngay chỗ XYZ nhé bắt đầu rồi?"
    Gái:"Cóoooooooooo hôm nay là ai hát hả anh...."
    Thằng xấu trai: "Ra thì biết, ra ngay nhé anh đưa vé cho, anh đứng ở đây với thằng bạn và 2 đứa em gái nó, 30 phút nữa chúng anh sẽ vào"
    Gái: "Vânnnnnng, em ra ngay"
    ....x ngày sau..
    Trai: "Ra ngay abc em nhé"
    Gái: Có gì ở đấy hả anh
    Trai: "ờ nó đang chuẩn bị tổ chức party ở đây"
    Gái: Lạnh thế.
    Trai: "Mày đã ra khỏi được giuờng chưa"
    Gái: Em đang run đây, lạnh quá
    Trai: "Anh đang ở GHZ, 5 phút nữa ra được thì anh qua đón nhé"
    Gái: "Đợi em 1 tí"

    Đấy nó cứ như thế rồi, mèo mả gà đồng hết chỗ vui này, sang chỗ hay kia là đến en-nờ bình phưong hay NN trong chốc lát.




    3- Cưa gái bằng bạn, cái này rất phản cảm, gái phải có cảm tình với chú lắm nó mới chấp nhận kiểu "đưa lời của gió qua miệng thằng bạn". 90% trường hợp này gái khinh vì "Đào mộ nóa, đến mình nó còn không đủ tự tin để nói trực tiếp mà còn phải nhờ vả thế này thì mặc váy đi cho xong".



    4- Hơi thiếu tự tin, nhìn gái có 2 thằng quây quanh đã nóng vội đưa ra tối hậu thư (sai lầm) như trên là vẫn chưa vững. Cần bơ đời, kệ mẹ nhà chúng nó, mày hay ông cũng không kém, mày giỏi ông cũng không tồi, cứ nhơn nhơn đi rồi có ngày biết mặt nhau hi hi.
  2. passed

    passed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    22
    1- Lúc hỏi gái câu đó, mình xác định là mọi việc đã xong, chấp nhận thất bại, đi tìm mối khác. Tín hiệu mình cần không nhất thiết phải là đèn xanh. Câu hỏi của mình nếu gái không thích thì sẽ nói thẳng, còn nếu có tí cảm tình hay muốn giữ hàng thì sẽ trả lời vòng vo đại loại như "Sao anh lại hỏi thế" hay "Em đã biết gì về anh đâu..." Trường hợp của mình, cô ta không thích và mình cũng cảm thấy như thế thoải mái hơn, anh đường anh, em đường em.

    2- Cô ta là do bạn mình giới thiệu. Mới chỉ gặp nhau 2, 3 lần mà dụ được cáo ra khỏi hang trong khi bên cạnh nó còn mấy đối tượng đang săn sóc là một việc rất khó, mà gái lại không có cảm tình với mình.

    3- Khi ông bạn trở về, hỏi mình sao lại không đến nữa. Nếu nói mình không thích cô ta thì đó là nói dối. Lúc đó mình chưa quên đc gái. Trong lúc chén rượu chén chè, dốc bầu tâm sự với bạn bè là chuyện thường. Ông bạn vì ý tốt nên đã nói chuyện lại với gái kia.

    4- Không phải vì có 2 đối thủ cạnh tranh mà mình vội vàng. Thậm chí lần đầu gặp mình còn không có tí ấn tượng gì với gái, ngồi với gái nhưng vẫn nhắn tin hỏi kết quả bóng đá. Còn việc thể hiện ra mình phải hơn người khác thì không phải là suy nghĩ của mình. Đi chơi chứ không phải đi trả lời phỏng vấn xin việc. Những người trở thành bạn của mình đều rất hiểu mình, và mình hiểu họ, vì ngay từ lúc mới quen mình luôn xác định nếu không sống thật được với nhau, lúc nào cũng phải đeo mấy cái mặt nạ thì giải tán nhanh cho khỏe.
  3. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Chỉ có kẻ thiếu tự tin mới không dám dùng câu này thôi bạn sunny thân mến ạ, Thiên hạ dùng nhiều lắm rồi, chỉ khác là biến tấu hình thức đi thôi, update đi nhé. không lại lạc hậu [r2)]
  4. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Đề ra thú vị nên tớ cũng đi chi tiết 1 tí. Chịu khó đọc.

    Từ thông tin mới cập nhật ban đầu, sơ bộ là thế này:

    1. Cả 2 trai và gái đều ko có gì nổi bật hoặc vượt trội về sơ yếu lý lịch. Vậy nên ta thống nhất việc làm quen qua người thứ 3 ở đây là vấn đề rất bình thường với trai sắp ế vợ ( tuổi từ 29) và gái đang mót chồng (tuổi từ 26) vì ko có các khó khăn về thời gian hay ràng buộc nào khác.

    2. Thông tin về thằng bạn mới update là chả có ích lợi cho việc xác định thực trạng của gái hiện tại. Điều ta cần biết là độ tin cậy của thằng bạn với bên trai và trọng lượng (tầm ảnh hưởng) của lời nói đối với bên gái. Vì thông thường khi làm quen qua trung gian ở tuổi này, chất lượng của đối tác và cả ấn tượng ban đầu sẽ được quyết định bởi thằng thứ 3 ở đây.

    Phân tích các sự kiện:

    1. Thời điểm ban đầu, việc tiếp xúc lơ là, nói chuyện nhạt nhẽo cho thấy ấn tượng của cả 2 bên về nhau là con số 0, ko xấu cũng ko tốt. Thậm chí việc chú gà ko có điểm nào nổi bật, nhưng ko tranh thủ được thời gian đầu vẫn đang còn nóng hổi để xúc tiến mà lại quay ra xem bóng đá, như vậy đối với một gái đang xem xét mối quan hệ lâu dài sẽ cảm thấy rất bựa. Chỉ nên tạm thời ngừng liên lạc dăm ba ngày đến 1 tuần đối với 2 trường hợp sau:

    - Trường hợp gái đang có ấn tượng tốt về ta sau vài cuộc tiếp xúc làm cho gái cười như nắc nẻ, thỉnh thoảng có vuốt tóc, chỉnh áo trong buổi nói chuyện. Việc tạm ngừng liên lạc sẽ tạo cảm giác nhớ nhung cần thiết để kích thích gái chủ động trong mối quan hệ, xác lập thế thượng phong cho gà.

    - Trường hợp ta vừa thực hiện một hành động rất gà khiến cho gái cảm thấy ức chế. Thời gian ngừng liên lạc sẽ đủ để gái tăng ngưỡng chịu đựng và giảm cảm giác ức chế thông qua các sinh hoạt hàng ngày.

    2. Khả năng đẽo gái của trai ở đây là cũng rất hạn chế.

    Thứ nhất, sự kiện bát xương chó hầm măng. Rất nhiều gà bị hoang tưởng về ấn tượng của gái, hoặc nói nhẹ nhàng hơn là bắt sai tín hiệu. Nguyên do là có hi vọng nhiều nên bản thân hay tưởng tượng. Có thể lúc đó mép cậu trai đang dính đầy tiết chó cũng nên.

    Vấn đề ở đây là làm sao xác định là hoang tưởng hay là tín hiệu thật.
    - Cần chắc chắn trai ko có biểu hiện lập dị, dở hơi, hề chèo trong cả buổi.
    - Nếu gái phát tín hiệu, sẽ ko chỉ phát 1 lần duy nhất. Trai cần chủ động tạo cơ hội kiểm định lần 2. Ví dụ như dịch chỗ ngồi 1 chút, đổi sang đâu đó, nhưng ko được xa chỗ cũ. Để ý, tín hiệu sẽ đến tiếp. Hoặc quay sang nhìn gái trong vài giây, rồi hơi cười cúi xuống gắp thịt tiếp.
    - Việc bắt sóng tín hiệu sẽ được khẳng định tốt nhất và ngay lập tức thông qua tiếp xúc trò chuyện ngay trong buổi. Gái sẽ cười nhiều hơn với trai khi được hỏi, ít nhất là trong vài câu đầu (khi mức độ nhạt nhẽo chưa lòi hết ra).

    Thứ hai, thông qua mô tả việc cứu chìm xuồng đủ thấy như thảm họa, gái nhìn thấy số điện thoại mà vẫn ko ignore mà chịu khó nghe là rất chịu đựng hoặc đang còn nguyên nhân khách quan nào khác. Tát nước đâu chưa thấy, chỉ thấy xuất hiện lỗ chỗ vết thủng to tổ bố. Và kết liễu bằng một cuộc điện thoại kinh điển.

    - "Em có người yêu chưa?"
    Đây là một câu hỏi dở hơi, khi mà mối quan hệ của 2 người là thông qua người thứ 3 giới thiệu. Có người yêu thì giới thiệu cái con lợn gì nữa. Tiếp theo, đây là một câu hỏi rất rất không nên hỏi ở mọi thời điểm. Đặc biệt thông qua điện thoại và vào giai đoạn cuộc nói chuyện đang hết sức vô vị. Khi đó, câu hỏi chỉ có một lớp nghĩa duy nhất mà gái đần độn đến đâu cũng có thể giải mã chính xác 100%: "Anh đang muốn làm người yêu của em!"
    Trong tình trạng ấn tượng nhạt nhẽo, nói chuyện như tra tấn mà nói thẳng câu đó thì khác nào nhổ nước bọt vào mặt người nghe.

    -"Có thì sao mà chưa có thì sao hả anh?"
    Câu này thông thường ý nghĩa kèm theo sẽ phụ thuộc vào không khí của buổi nói chuyện. Nhưng ở đây, nó chỉ đem theo duy nhất một nghĩa: "Em nghe mãi đến chán câu này rồi, anh đừng vòng vo nữa. Em có người yêu hay không cũng chả liên quan gì tới anh."

    -"Anh muốn đi trên con đường này nhưng anh đang lạc lối. Anh cần 1 tín hiệu"....... "Tút...tút...tút..."
    Đoạn này ko phân tích nữa cho khỏi thêm đau lòng.

    Nói thêm về dạng câu hỏi này. Khi nào thì hỏi?

    Phải nhớ, không nên đề cập yêu đương ít nhất là trong buổi nói chuyện đầu tiên. Bất kỳ buổi nói chuyện nào sau đó, khi đang cao trào thú vị, trai đang ở thế thượng phong, gái đối đáp yếu đuối, cười rinh rích cả buổi, nếu muốn sẽ ném đá 1 phát: "Tồ tồ thế này thì làm sao lừa được thằng nào." hoặc với gái chậm hiểu hơn thì nên có thêm tính chất hỏi "Tồ thế đã có thằng ku nào yêu chưa?". Việc ném đá, sẽ dìm gái xuống 1 chút, và nâng tầm trai lên 1 chút, chiều hướng tuy vui vẻ nhưng khi gái đã có ấn tượng, về nhà sẽ còn lăn tăn nhiều.

    Còn đối với việc hỏi thằng: "Em có người yêu chưa?" là dành cho mấy cụ râu dài da nhăn chỉ biết đến công việc, ít thời gian cưa cẩm, muốn có mối quan hệ nghiêm túc lâu dài ngay từ lúc đặt câu hỏi. Trong điều kiện bình thường, hỏi câu này cũng như trai ở trên: "Anh muốn làm bạn trai của em!" Không khác tỏ tình là mấy.

    Hiện tại và tương lai:

    1. Nói về tình thế hiện tại. Việc chủ thớt băn khoăn ở đây là tại sao gái thay đổi 180 độ?

    Nói về vấn đề bày tỏ tâm sự qua trung gian. Cần nhấn mạnh trong mọi trường hợp, việc bày tỏ tình cảm thông qua một thằng thứ 3, bất kể là ai, cũng là thể hiện sự yếu kém hết mức của một thằng đàn ông. Tuy nhiên có những ngoại lệ mà sự yếu kém ấy có thể xem xét chấp nhận được. Khi mối quan hệ 2 bên được giới thiệu trở nên hết sức bế tắc, khi mức độ tin cậy và sức ảnh hưởng của thằng thứ 3 đủ lớn. Khi đó việc phân loại lựa chọn đối tác thông qua thằng thứ 3 là rất được tin tưởng, có thể giúp gà vào thẳng tứ kết nhờ được lốp bi vào những điểm mà gái đang cần tìm mà gà chưa kịp thể hiện.

    Gái cần tìm kiếm gì ở đây? Một thằng chồng thật thà, có khả năng ổn định tài chính hay một thằng gà, có khả năng trả hóa đơn các loại cho gái trong dịp Tết? câu trả lời phụ thuộc rất nhiều vào nội dung buổi nói chuyện của thằng bạn và gái. Nhấn mạnh lần nữa, mức độ tin cậy của thằng bạn với bên trai và trọng lượng lời nói với bên gái.

    2. Tuy nhiên quan trọng hơn là tương lai sắp tới cần đề cập hơn.

    Thực tế, gái muốn thế nào thì từ từ sẽ lộ, chả đi đâu mà vội đồng chí trai ạ. Nhưng đồng chí cần cải thiện ngay và luôn về khả năng nói chuyện. Gặp nhau đến lần 3 mà chưa làm gái cười tươi hết cỡ phát nào là ko ổn. Tiếp nữa là tự tin và bình tĩnh hơn đi. Gặp thợ đẽo gái hay gặp bố của gái thì vẫn phải cười nói vui vẻ như ko. Điểm khác biệt giữa người hài hước và thằng hề ở chỗ, bản thân người hài hước cũng phải cảm thấy câu chuyện của mình thú vị, phải tận hưởng nó, chứ ko phải chỉ làm trò để mong người khác cười theo đôi khi sẽ hóa lố bịch.
  5. passed

    passed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    22
    Bạn dexter_eddy, tôi nghe trong bụng có tiếng lộc cộc, hóa ra tiếng guốc của bạn đi trong ấy, cứ tưởng tôi bị ung thư dạ dày.

    -Nói trước về ông bạn trung gian một chút, hắn còn gà hơn cả tôi, suy nghĩ đơn giản, nói năng thẳng tuột. Lời nói của hắn không có trọng lượng với bên nhà gái đến mức đủ để xoay chuyển tình thế. Có lẽ hắn đã nói với gái về một số thứ, những thứ mà nếu một ai đó chọn tôi chỉ vì tôi đang sở hữu chúng, thì tôi cảm thấy thật xấu hổ cho cả hai. Tôi cần phải xác minh lại xem ông bạn này đã nói gì với gái. Tất nhiên, động cơ của ông bạn này hoàn toàn trong sáng, tôi tin thế.

    -Tôi thì không có nhiều thời gian để tán tỉnh, một phần vì công việc bận quá, cuộc sống thì lại có nhiều thú vui, lắm bạn bè. Hơn nữa, làm cho gái cười không phải là sở trường, và chính tôi cũng không muốn biến thành chú hề trong mắt gái.

    -Gái thì có vẻ sành sỏi trong cách đối đáp với trai, biết cách làm hàng, biết cách dẫn dắt câu chuyện theo ý gái. Hai chú thợ cưa tôi gặp thì, nói một cách khách quan, ăn đứt tôi mọi mặt, và đều có vẻ thích gái. Đó chính là lý do tôi tạo topic này khi thấy gái đột ngột thay đổi thái độ đối với tôi. Mà chết chửa, 2 chú này lâu lâu tôi không thấy mặt, hay lại rủ nhau xách xe ra quốc lộ thi thố gì rồi cùng lao thẳng vào đầu xe container rồi cũng nên.

    -Tin thêm: Mỗi lần tôi đến chỗ gái chơi, mấy cô em cùng dãy nhà trọ thường trông xe cho tôi. Tôi rất cảm ơn họ về điều đó và có một lần tôi đã mua cho họ một chút quà bánh. Việc này tôi làm hoàn toàn không nghĩ gì đến gái, chỉ muốn cảm ơn mấy cô em kia mà thôi. Liệu nó có phản cảm quá không?
  6. passed

    passed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    22
    Đã xác minh lại câu chuyện mà ông bạn mình nói với gái hôm trước. Đúng là hắn có dương phông cho mình, tiết lộ một vài chi tiết về bản thân mình, những điều mà mọi người tin rằng sẽ đảm bảo cho một cuộc sống ít vất vả. Cái này là mình tối kỵ. Trước kia mình đã bảo ông bạn là không được nói về những thứ đó với gái. Nhưng nay mọi chuyện đã rồi, có lẽ cách đôi xử hợp lí bây giờ là cứ bình tĩnh, tạm dừng gặp gỡ một thời gian xem thế nào đã.
  7. chichchoe93

    chichchoe93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    h
  8. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    1. Chú bảo là trình cưa gái giới hạn, nhưng chú có thứ mà gái ko hạ gục chú đc
    2. Gái chỉ là gái, đứa nào cũng điệu đàng sỉ diện to đùng như cái thùng... Đứa nào cũng muốn kiếm con đực to khỏe tiền nhiều, nghĩa đen cả ẩn dụ.
    3. Tín hiệu (đèn xanh) mà gái phát ra, nghĩa là "a tới đi" nó chỉ nói lên là chú tàm tạm "có thể sử dụng" chứ ko có nghĩa gái đã yêu hay chưa yêu. Sai chỗ này là 1 li đi 1 dặm, nhất là với gái có 2-3 vệ tinh, lúc nào cũng có đối thủ tiềm tàng chứ ko rãnh rỗi đến mức nằm dang chân chờ chú thịt.
    4. Rốt lại, chú lăn tăn ở chỗ chưa giải mã đc vì sao gái lại mở cửa mời chú vào trong khi lúc trước là đuổi cổ thẳng thừng? Đó có khi là 1 lý do cần phải hiểu rõ, có khi phía sau hđ ấy chỉ là bản tính "con gái" rất thích làm giai khó hiểu. Nói kiểu khác, với chú là một dấu hỏi, với gái chỉ là "e là vậy đó" thế thôi!

    Lăn tăn thì đc, xoắn quẩy lên là hư bột hư đường. Đừng chăm chăm vào hiểu hết hđ gái, a kđịnh, nếu gái mà đc yêu thì đối tượng dù là cao thủ thì cũng có lúc bị say nắng vì bản tính con gái này... Giải mã đc thì ko gì, ko đc thì gác lại đó đến 1 thời điểm thích hợp sẽ tự sáng tỏ thôi. Việc chú cần thì cứ làm.
    "biết người biết ta.." đem vào chuyện cưa gái là ko thể, chỉ có thể nếu để chăn dắt mà thôi. Nếu hiểu hết gái, thông tình đạt lý hơn 70% là đã mất đi tính thú vị rồi, yêu đương gì nữa?
    Đến đây thì chú cũng hiểu a muốn nói gì rồi nhỉ? Gái mở cửa mời mọc chú, đó là hđ tự nhiên, bất ngờ và đầy thú vị... Chứng minh là chú xoắn quẩy lên rồi đấy! Mọi việc vẫn còn ở phía trước, nhiều thứ cần chú phải làm, đây chỉ là bắt mà đầu thôi. A ko muốn tát nước vào mặt chú, nhưng chuyện của chú chưa đến đâu cả! phải làm thì mới biết vướng chỗ nào, từ đó mới vấn véo cụ thể đc
  9. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Bài của dexter_eddy ở trên là chính xác, nói thêm những phần mà lần trước vì thời gian ít nên anh không diễn tả hết.


    Nói chung về cưa thì sai lầm rất nặng, nhưng ở đời, nhiều khi cũng may. Ở đây có thể mấy thằng kia quá kém, hoặc gái đang bơ vơ, thằng bạn bơm linh tinh.
  10. greenhp1

    greenhp1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    55
    cau la nguoi co kha nang suy dien gioi?(toi nghj la the) .
    an chac mac ben qua. mao hjem chut di
    thuong xuyen den choi voi co ay . quan tam chia se . ..... noi chung la gjanh cho co ay tc chan thanh nhat xem.......
    sau 1 thoi gjan ... danh gja tinh hjnh . co ay yeu hay ko?
    roi tu mjnh dua ra ket luan

Chia sẻ trang này