1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà công nghiệp lạc lối.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi passed, 30/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Chú công nhân tán gái bài bản bỏ mịa:
    Sự thay đổi thái độ có thể do
    chú táng cho gái: 2 phát:1 phát 2 tháng,1 phát một tháng... gái hụt hẫng, thằng này mày khinh bà. Nguyên nhân có thể do tác động ngoại cảnh. Dạo này giở giời bà hay đau lưng kiếm một thằng cần mẫn đấm bóp. tóm lai kết quả có nhiều nguyên nhân.. nhưng chung quy lại là tín hiệu tốt. Chú công nhân update tiếp công cuộc đào đường xây lô cốt diễn biến thế nào cho anh em biết... đến lúc địch cắm cờ trắng trên thành mới thông báo thì hết mịa thú vị!
  2. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Hồi đáp nhanh thế, tớ tưởng chủ thớt phải nghỉ chơi Tết mấy hôm đã. Hy vọng là mấy ngày qua đồng chí chưa có động thái để chấm dứt hẳn mối quan hệ. Đầu năm hứng thú lại thêm bài viết mạch lạc thú vị nên mở bát 1 phát, cũng mong kết quả tốt lành. Có dăm bảy lí do đồng chí nên tiếp tục mối quan hệ, trước khi quyết định chấm dứt sớm. Tớ thì lười vào, lại ngại viết dài nên nếu đồng chí còn ý định thì vào thớt có ý kiến nhá.

    E***: À quên, còn cái vấn đề nhỏ nữa nhắn sunny_boy về cái bài nhắc đến dexter_eddy. Đồng chí viết thừa thiếu, nhiều ít thời gian thế nào cũng chả liên quan tới tớ, nên đừng nói kiểu đấy làm tớ nghĩ: "Bố nó, hóa ra mình như tay sai, đệ tử à, mà chạy theo bổ sung, thêm chi tiết cho nó?". Rất cụt hứng. Tớ chả thành kiến bất cứ ai, quan tâm cao thấp trung hạ thủ gì, cũng chả cần biết là thằng/đứa nào hoành tráng ra sao, cãi nhau với ai, mà mục đích cá nhân rúc vào đây chủ yếu chém gió, thấy bài nào hay thì vỗ tay hoan hô, bài dở thì bỏ qua, bài bựa bẩn thì ném đá, top nào hứng thú thì dăm ba câu chân tình. Hết vẹo. Thế lần sau rút kinh nghiệm nhá.

  3. passed

    passed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    22
    Tình hình là mấy ngày tết gái về quê nên không gặp. 10h sáng ngày mùng 1 mình có gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cho gái (cố tình gửi muộn xem phản ứng của gái thế nào). Không thấy có hồi âm gì --> trừ 2 điểm vì lỗi mất lịch sự. Người ta có thể không trả lời tin nhắn nếu thấy không cần thiết, nhưng việc đáp lại một lời chúc là điều nên làm nếu xét trên phương diện xã giao.
    Gái đã trở lại làm việc vào hôm kia nhưng hôm qua mình mới gọi điện rủ gái đi chơi. Gái từ chối. Mình cũng nói luôn: "Ừ , vậy thôi, chào em nhá". Chưa kịp cúp máy thì nghe tiếng gái ho khụ khụ, thế là lại hỏi han chút. Gái bị ốm. Thế là lại lò mò đến nhà trọ của gái, ngồi nói chuyện hỏi thăm vài câu. Gái kể về chuyện gia đình, bố mẹ hay ốm, em trai mải chơi cắm xe, rồi công việc bấp bênh... nghe não hết cả lòng. Cuối cùng mình phán 1 câu: "Thôi em ơi, làm ít thôi, lo tính chuyện lấy chồng đi, không già đấy". Gái tương lại cho câu: "Có ai lấy đâu". Mình chỉ cười, một lúc sau đứng dậy về.
    Giờ mình định ngày mai lại rủ gái đi chơi, rồi tùy theo phản ứng của gái để quyết định xem thời gian tới mình nên đối xử với gái thế nào. Mong các bạn tiếp tục cho ý kiến nhá.
  4. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Hehe, đọc lại buồn cười. Nhớ hồi trước cũng có mấy ca các trai làng gọi điện nhắn tin lễ Tết ko được gái trả lời nên lên đây kêu khóc là mình nhảy vào khuyến khích bỏ gái ngay lập tức.

    Đồng chí trai ạ, mới lần đầu thế đã trừ gái 2 điểm thì kể cả thang điểm 100 cũng thành âm sau 3 tuần thôi, chứ chưa nói nghe giọng điệu là tớ đoán là đang dùng thang 10. Nói ra thì lắm, nhắn tin lễ Tết ko hồi âm thì tạm gom vào 2 lý do thế này cho dễ hiểu:
    - Đối với quan hệ xã hội mà nói: Dịp lễ Tết bận rộn lu bù, gia đình, ăn uống, đi lại làm giảm khả năng tập trung; không thì cũng mệt mỏi, ốm đau, thiếu ngủ, ngáp ngắn ngáp dài, điện thoại vứt trong tủ quần áo... blah blah. Vậy nên (quên) không trả lời tin nhắn chúc mừng là thường.
    - Đối với cưa kéo mà nói: Trai có thể là người nhắn tin chúc mừng thứ 7 trong ngày cho gái, lại là ko phải là người gái mong chờ tin nhắn nhất, sẵn tiện mỏi tay mệt người nên quên trả lời luôn cũng thế.

    Nói chung chưa có gì đáng quan tâm. Hiện tại mối quan hệ mới coi như bắt đầu, chưa thể mong chờ từng tin nhắn được, đến người yêu với nhau còn chả được thế nữa là. Nếu tiếp diễn nhiều lần thì trừ điểm chưa muộn.

    Thông tin mới cũ về gái, tạm xem xét thế này:

    - Gái trải tình trường rồi, nghe lắm, nhìn nhiều hơn đồng chí, thậm chí có thể có vài mối để lại sạn (hoặc sẹo) nên giờ cảm thấy khó nhằn, lọc lõi hơn. Nếu tiến triển, sau 5-7 buổi nữa đồng chí sẽ chuẩn bị được đề nghị làm thính giả nghe tâm sự tình kỳ.
    - Phần gia cảnh ta sẽ xác thực sau, qua thằng bạn chẳng hạn, nếu là có thực thì việc gái muốn lấy chồng lắm lắm rồi chả có gì là lạ.
    - Việc gái thay đổi 180 độ qua bản tin tài chính đồng chí cũng ko nên nặng nề thế:
    Thứ nhất, gái trải nhiều hơn, nên nếu muốn có thể khai thác khéo léo và đầy đủ thông tin này ngay từ đầu thông qua thằng bạn gà qué (tạm tin lời đồng chí), nghĩa là từ thời world cup. Thực tế không như thế. Khả năng là gì? Tài chính không phải là ưu tiên tìm kiếm số một và duy nhất của gái. Có thể thêm vào thật thà, chung thủy, lý lịch trong sạch, nói chuyện hợp gu... blah blah, những đức tính mong muốn khi tìm kiếm quan hệ nghiêm túc lâu dài. Có gì từ từ sẽ biết.

    Thứ hai, trai nên xét lại mình một chút. Thái độ cưa kéo thế nào, ăn nói ra sao tự biết. Thế mà gái vẫn kiên nhẫn tiếp tục cho ko chỉ một cơ hội, tính cả lúc gặp đầu tiên, rồi nói chuyện rủ rê chán thế nào mà đến 3-4 lần vẫn tiếp chuyện là quá lắm. Việc lấy lại cảm tình qua những ưu điểm khác là rất bình thường. Ví như gặp gái nói chuyện thiếu hiểu biết, nếu xinh xắn, chân dài thì ta cho là ngây thơ, nếu xấu ta gọi ngay là đần độn. Trai cũng thế, nói chuyện bỗ bã, nếu nhiều tiền đẹp trai thì gái khúc khích bảo anh vui tính, nếu vừa xấu vừa nghèo thì các em bảo nhẹ là vô duyên, nặng thì là vô học. Đồng chí kiếm vợ mà cứ như mua hàng, muốn một phát ăn ngay. Đến như các cô bác ế ẩm, ko có khả năng tìm mối, đăng báo kết bạn liệt kê cả lố ưu khuyết điểm ra cũng phải gặp gỡ dăm ba lần để tìm hiểu ít nhiều chân tướng thực hư. Hơn nữa, lẽ thường có qua có lại, gái đã cho cả tá cơ hội rồi, giờ lượt trai cũng nên tạo cơ hội cho gái, cũng là cho mình.

    Về cách ứng xử với gái này:

    Thấy là gái trải tình trường hơn cậu, chắc nghe phét lác nhiều, nghe hứa hon cũng lắm. Thế nên nói chuyện, ứng xử chém gió pha trò ít thôi, kẻo lại dùng sở đoản đánh sở trường của người ta. Đồng chí chủ yếu thể hiện sự chín chắn nghiêm túc của mình. Tuy nhiên đừng nghiêm túc đến mức độ nhạt nhẽo vì nó sẽ phá hỏng hầu hết mọi cuộc hẹn, nhất là thời điểm ban đầu.

    Về cách thiết lập cuộc hẹn với gái:

    Khoản này trai đuối quá nên tớ nói thêm.
    Theo mức độ của mối quan hệ, việc hẹn hò với gái chia làm 3 cấp độ: Mời - Rủ - Gọi.

    1. Mời gái đi chơi:
    Đây là cấp đầu tiên khi quan hệ 2 bên chưa có gì, mới ở mức tìm hiểu và áp dụng nhiều đối với các gà chém gió kém, gái thuộc loại trải nhiều. Tóm lại là gái trên, trai dưới (ở đây nói về vị thế, ko phải tư thế nhé). Cũng là tình trạng hiện tại của đồng chí, nên tớ nói chi tiết hơn 1 tí.

    Vì sao gọi là mời?
    Lúc này đang ở tứ kết, có cạnh tranh, lại thêm tình cảm chưa cao, nên muốn cáo đi chơi ta phải "mời". Phải rào đón, trải hoa lát gấm, phát quang bụi rậm để gái cảm thấy có hứng thú mà cất bước.

    Mời thế nào?
    Thứ nhất, phải NÓI CHUYỆN TRỰC TIẾP, không nên qua điện thoại hay chat chit.
    Thứ hai, tạo không khí thoải mái vui vẻ cho cuộc nói chuyện, chủ đề phải thật tự nhiên như trời với đất. Ví như nói lan man một lúc, thấy phòng gái cắm lọ hoa ta mở bát luôn:
    - Hoa này trông tươi nhỉ, em mới cắm à? (Đây là lúc dẫn dắt mở đường)
    - Vâng.
    - Ừ. Mấy hôm trước ngồi uống nước ở hàng abc thấy nó có mấy chậu cũng kiểu thế này, không hiểu cùng loại ko. Thấy cánh nó cũng kiểu thế này, nhưng màu vàng chứ không phải hồng. Anh trông đẹp lắm.

    blah blah, kể chi tiết hấp dẫn một lúc. (Đây là lúc trải hoa lát gấm tạo hứng khởi, tò mò)
    Nhìn gái có vẻ hứng thú, vứt quyển sách sang một bên, mắt hết lờ đờ buồn ngủ, lắng nghe chăm chú háo hức. TÍN HIỆU ĐÂY RỒI.
    - Thứ 7 này ra đó uống nước đi.

    Lưu ý:
    i. Thời gian ấn định ở đây nên tìm hiểu trong các câu chuyện trước đó để biết gái rảnh ngày nào, xác suất sẽ cao hơn (vì thế ta không hỏi: "Thứ 7 này em rảnh không, ra đó uống nước đi?").
    Tương tự thế, nếu thấy cái đĩa film gái vứt trên giường ta liên tưởng ngay đến rạp cinema, thấy đĩa ca nhạc ta liên tưởng ngay đến music shop hoặc cafe nhạc sống, thấy quyển sách/ truyện là liên tưởng ngay hàng sách/truyện gần hàng kem.... mọi thứ phải để thật tự nhiên đúng như âm mưu.

    ii. Và nhớ, đối với gái này của đồng chí, không nên chém gió quá nhiều, thú vị có chút hài hước nhưng giữ bản sắc trưởng thành nghiêm túc. Thêm nữa, không nên nôn nóng khi chưa có tín hiệu, lần này chưa được thì lần khác sẽ được, miễn là phải làm sao cho không khí nói chuyện phải thoái mái, giúp gái tạm quên phiền toái và lúc buồn chán mệt mỏi lại nhớ đến buổi nói chuyện hôm nay. Giữa 2 lần mời (lần đầu thất bại) phải cách nhau ra vài ngày.

    iii. Quan tâm đến vấn đề khác trước khi lan man ví dụ như tình hình sức khỏe ốm đau thế nào rồi hãy mời. Cái này chắc không cần nói thêm.

    2. Rủ gái đi chơi: Cấp độ này áp dụng khi vị thế cả 2 đã tương đương, gái trai đều tình cảm với nhau. Trai đặt một chân vào chung kết. Từ giờ có thể thực hiện rủ rê đi chơi THÔNG QUA ĐIỆN THOẠI vào THỜI ĐIỂM THÍCH HỢP.

    3. Gọi gái đi chơi: Cấp độ này khi trai trên gái dưới (vị thế, nhắc lại là đang nói tới vị thế!). Gái kết trai nổ đĩa. Hứng lên lúc nào thì gọi gái đi chơi lúc đấy. Tóm lại là kéo gái đi chơi BẤT CỨ LÚC NÀO và THÔNG QUA BẤT CỨ HÌNH THỨC NÀO.
  5. iandyou118

    iandyou118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Em thích cái topic này quá. :)). Em đang ăn cơm trưa mà ko ăn nổi vì cười vỡ bụng mất.
    Em là con gái, thấy các bác nói chuyện về những gì bọn em nghĩ mà thấy....như bị đi guốc trong bụng ý. Đúng quá đi mất, cái gì cũng có nghệ thuật, đừng tưởng mỗi tấm lòng chân thành thôi nhá, phải nhử dần dần như anh xấu trai ý. ;)) Thôi thì dành ra 1 chút thời gian chứ nóng vội là hỏng hết. Ôi, hay quá, sau này em cũng sẽ lấy bài của các bác để dạy cho con trai em. ;)
  6. romantic9xvn

    romantic9xvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    ..chết thật các bác...để mấy chị cáo này vào đây thu thập binh thư thế này có ngày lộ hết hàng;))
  7. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Càng lật bài ngửa với nhau,cuộc chiến chinh phục cáo càng thêm thú vị.. cái hay nằm ở chỗ vận dụng chứ không phải áp dụng ;))
    cái vụ "Không thấy có hồi âm gì" thì cũng rất chi là thông thường.. chú không tin, hỏi từ bà bán rau tới chị công nhân xinh đẹp ở nông trường nhà chú, trong sơ yếu lý lịch cũng đã diễn vài lần.Yếu tố có thế dẫn tới hành động đó như sau:
    - Có khi là làm hàng, có khi một số gà thấy thế là nao núng run tay, có khi một số gà thấy thế càng phấn chấn,càng tăng khẩu vị cho gà..
    - Không ngoại trừ phe địch thể hiện tinh thần bất lịch sự thiếu tính hợp tác.
    - Vấn đề tới từ phía chủ thớt do sơ xuất gây lỗi với địch trong quá trình chiếm đồn. cái im lặng gọi là cảnh cáo gà phải đối xử với chị cho tử tế
    nói chung là những hành động có vẻ tuyệt tình như "không hồi âm" đều tạo ra diễn biến có lợi cho phe địch. đặc biệt trong trường hợp nao núng, hoặc phấn chấn, địch sẽ lợi dụng quăng dây trói gà...
    Vài lời bàn bên lề như thế. hành động chú công nhân vẫn rất ăn điểm, tuy nhiên nghệ thuật rủ gái đi chơi có vẻ như chưa được tỉ mẫn cho lắm
  8. passed

    passed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    22

    Không giấu được bạn dexter_eddy này cái gì. Tối hôm qua đến chơi, ngồi nói chuyện một lúc định về, gái bảo "Vẫn sớm mà", thôi đành ngồi lại không thì em nó lại nghĩ mình còn đi lượn lờ đâu đó. Câu chuyện lại tiếp tục như thế này:

    - Gái: (Ngày xửa ngày xưa) em có nhiều bạn (trai) lắm. Có anh đến nhà chơi mấy lần, em toàn bắt ở lại ăn cơm. Cô dì chú bác nhà em sang chơi, ai cũng trêu em với bạn em. Lúc bạn em về còn bị mấy thằng trẻ con ở xóm tấn công nữa chứ.
    - Mình: (Lộn cả ruột nhưng vẫn phải cười) Ừ, sống mà không có bạn bè thì buồn lắm. Anh thì không dẫn bạn gái về nhà bao giờ. Mà anh thấy bọn trẻ con ở xóm em được đấy.
    - Gái: Hôm Tết (dương lịch) có mấy tin nhắn chúc mừng năm mới gửi đến em, số lạ lắm. Em điều tra mãi mới biết là của 1 anh bạn ở nước ngoài gửi về. (Malaixia hẳn hoi đấy nhá).


    Mình chỉ cười, chuyển sang chủ đề khác.

    Việc gái đem chuyện riêng tư và nhạy cảm ra nói với mình tất nhiên không phải là vô tình, nhưng ý gái ở đây là gì? Thử độ lì đòn; thúc giục; làm giá; hay cả 3 khả năng trên? Mình nên phản ứng thế nào?


    Mình cũng nghĩ nên làm theo cách này, đúng với cách nói chuyện của mình.

    Tin thêm: Cái kiểu không trả lời đt có lẽ trở thành đặc trưng của gái này rồi, vì mình thấy cách nói chuyện của gái có vẻ ngày càng thân thiết với mình hơn nhưng nhiều khi vẫn không trả lời điện thoại dù biết mình gọi đến. Thường thì mình gọi điện rủ đi chơi, nhưng nếu không nghe máy thì hôm đó mình cũng không đến gặp gái nữa. Không phải mình tự ái, chỉ nghĩ chắc hôm ấy gái không muốn gặp mình.


    Đúng là mình luôn cảm thấy khó khăn khi rủ gái ra ngoài chơi. Không bù cho lúc gọi mấy ông bạn hay mấy đứa em gái, chẳng thấy từ chối bao giờ.

    Mình có kể chuyện này cho một cô bạn thân, cô này nói mình nên quan tâm hơn tới gái một chút, còn khoản chém gió thì không quan trọng quá đâu, vì gái như thế chắc cũng thừa biết đâu là giả đâu là thật.
  9. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Đoạn nói về ăn uống, đồng chí phản ứng thế là chấp nhận được. Có điều sửa ngay suy nghĩ nhé, kẻo sau lại mắc sai lầm. Hiện tại còn chưa đáng quan tâm nữa là ghen tức làm gì với mấy thằng trong quá khứ. Đoán không khí lúc đó cũng thoải mái, nên có thể nhăn răng đá thêm: "Thế bao giờ mời anh ăn cơm đấy?". Trong hoàn cảnh này, phản ứng phụ hiếm có khả năng xảy ra, nên tiếp chuyện thế là được.

    Đoạn tin nhắn chúc Tết mà cười trừ bỏ qua là hơi bị phí. Em nó thổi bóng bay thì ta ghé vào thổi thêm cho nó hào hứng. Thậm chí lúc, gái hụt hơi thì ta lắp bơm vào mà bơm cho nhanh to.

    Tuỳ thuộc vài yếu tố và hoàn cảnh lúc đó mà có thể gọi là nắn gân gà cũng được, làm hàng cũng được, nói chuyện chơi bời, tâm sự cũng được. Nói sơ qua, nếu gái nắn gân gà, hay làm hàng, mục đích là gì:

    1. "Quá khứ em có lắm anh theo đuổi, quan hệ tình cảm cũng nhiều. Liệu anh có đủ tố chất đàn ông mà dung nạp để tiếp tục với em không?". Đây có thể là liều vac-xin gái tiêm vào trai một cách từ từ để làm quen, liều lượng sẽ tăng dần để tránh sốc cho những tiết mục đi sâu vào tâm sự ở những mốc quan hệ tiếp theo. Từ các mối quan hệ dang dở, mối tình đẹp đẽ tan vỡ, đến các ước mơ trở thành hụt hẫng, lời hứa ko bao giờ thành hiện thực... blah blah.

    2. "Hiện tại em cũng có nhiều lựa chọn lắm, nhưng em cho anh cơ hội đấy, chứng tỏ anh vượt trội và là lựa chọn duy nhất của em đi".

    Định viết thêm chủ đề về cách phân biệt giữa "tâm sự, làm hàng và các bài test của gái", cùng phản ứng thế nào là đúng đắn, nhưng sẽ rất dài. Hiện tại chưa cần lắm nên tớ cũng ko viết.

    Tóm lại, với tình hình hiện tại và với người như đồng chí thì cứ bình thường vui vẻ tiếp chuyện. Tuyệt đối ko tỏ thái độ ghen tuông hay bực tức vì thực tế chưa là gì của nhau cả. Nếu vẫn tiếp diễn quá nhiều lần đến phát ngấy hoặc khi đã là gì của nhau rồi thì lúc đó tớ sẽ nói cách điều trị buộc gái cắt cơn tạm thời cũng như lâu dài. Còn nếu tâm sự nhẹ nhàng, vui vẻ cười nói như trên thì ok, cứ thế mà tiếp, quan hệ sẽ có tiến triển.
  10. passed

    passed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    22
    Tuần này gái đi làm ca chiều, đến 10h tối mới về nên mình chỉ gọi điện tầm phào vài ba câu. Tình hình chắc sẽ không có gì mới.
    Cám ơn mọi người đã góp ý, mình sẽ nghiên cứu kỹ. Vụ này mình có thể còn đôi chút lăn tăn, nhưng mình biết đây là cơ hội tốt dành cho cả mình và gái. Chỉ có điều cả 2 bây giờ không thể cháy hết mình được nữa, mà luôn có một chút đề phòng, luôn giữ một khoảng cách an toàn, ít nhất là trong giai đoạn này. Cũng chẳng trách được.
    Mình sẽ trở lại trong tuần tới.

Chia sẻ trang này