1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà công nghiệp lạc lối.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi passed, 30/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iandyou118

    iandyou118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Huhu. Từ trước tới giờ mình chưa thử ai bao giờ cả, toàn bị người ta thử. Chắc giờ con trai thấy con gái đểu nhiều quá nên mới thử mình như thế. Tuy nhiên, mình thì cực ghét bị thử, mà thử là mình biết ngay nên rồi thì những chú này cũng bị mình cho đi Macao luôn. :))
  2. passed

    passed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    22
    Ấy, em iandyou sao lại dị ứng với phép thử thế. Cuộc sống là một chuỗi các phép thử, và ta phải tìm cách vượt qua. Nếu bạn muốn biết một người mới quen là tốt hay xấu (tương đối thôi nhé), chẳng lẽ bạn hỏi thẳng người ấy có phải là người tốt (xấu) không? Khi đã tin tưởng nhau thì không cần phải thử nữa, nhưng trước đó, bạn làm thế nào để tin được một người?
    Về khía cạnh "đểu" thì con trai hay con gái cũng không chênh lệch nhau nhiều đâu.
  3. iandyou118

    iandyou118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hi. Đúng là khi tin tưởng nhau thì không nên thử thật, có lẽ mình cũng sẽ suy nghĩ lại về vấn đề này. Tuy nhiên, để đối phó và biết mình bị thử thật ko dễ, đôi khi mình không có ý như thế nhưng người ta lại đánh giá khác. [-( Nên mình ko thử, mình chỉ để ý và quan sát thôi. Một ngày, hai ngày....bản chất con người và tính cách sẽ bộc lộ ngay thôi. Hi.
  4. thanhcale

    thanhcale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2009
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Thấy giờ toàn con gái (cáo) thử con trai (gà) thôi chứ chưa gặp trường hợp ngược lại. Có lẽ xưa nay chỉ có Cáo làm thịt gà thôi chứ làm gì có điều ngược lai đâu =D>=D>
  5. thanhtung123

    thanhtung123 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Dịch vụ bê tráp cưới hỏi Mr Tùng sdt: 01685189690
  6. iandyou118

    iandyou118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Nhầm!!!!!! Không đồng ý với ý kiến này đâu nha.
    Khách quan mà nói thì cả hai đều có nửa tốt và nửa xấu. Nói như vậy là anh sai rồi.
  7. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    có thể kết luận là em cáo có chú ý đến chủ thớt, tuy nhiên cáo này thuộc hàng đong giai chính hiệu.
    Cáo đang nhen nhóm lòng đố kị tiềm ẩn trong lòng gà.Đây vừa là đòn đánh phủ đầu của gái vừa thể hiện tính chất ngoan hiền đảm đang của cáo, làm gà trở nên rụt rè và cáo ngày càng trở nên đẹp hơn trong mắt gà, bản thân cáo thì trở nên tự tin hơn....
    Nếu tính gà bộc phát, nặng thì ghen tuông nghĩa là vị trí cáo đã lớn trong lòng gà, thì chính thức rơi vào bẫy cáo.Cáo nắm quyền chủ động và xếp gà vào hàng đợi, lúc nào thèm thì mang ra thịt
    Đứng trước nguy cơ xếp vào hàng đợi thế này không có cách nào khác là bơ cáo đi, tiếp tục ưỡn ngực vươn cổ gáy o o như bình thường
    - Hiền lành thì "Em nấu cơm chắc ngon lắm nhỉ, lâu lắm rồi rất cần một bàn tay phụ nữ nấu cho anh một bữa". Nhưng cách này cũng hơi có tác hại, ví dụ,sau khi khoe tình sử với các gà còi xong, lại tiếp tục khoe "Em vừa đi cafe võng bên gia lâm với một gà rất đẹp trai, sang trọng" mà cafe võng thì các bạn biết rồi đấy :)). Lúc đấy các gà tính sao, chẳng lẽ lại hôm nào cho anh cafe võng à... thế thì cầu xin lắm
    - Cách khác thì dìm hàng xuống: "Chán nhỉ, mang cả cơm cho người ta ăn mà cuối cũng chả câu được anh nào? mất giá quá cô bé ạ"
    Kết luận: Một người đàn ông chững trạc, luôn che chở gái, luôn hiểu gái,khen ngợi .thì dù cư sử thế nào gái cũng sẽ yêu.Ngược lại ghen tuông, hay tự ti thì chuyện bị xếp vào hàng đợi, thậm chí mất người mình yêu cũng là điều tất yếu,
    Tình yêu chỉ là lĩnh vực cho loài gà rèn luyện phấn đấu để trở thành người đàn ông theo đúng nghĩa [r2)]
  8. passed

    passed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    22
    Sau một thời gian lạc lối loay hoay, gà công nghiệp tôi cảm thấy mệt mỏi. Mặc dù đuợc sự tư vấn nhiệt tình của các bạn nhưng gà tôi nhận ra rằng đây là một ca vượt quá khả năng của mình. Vì vậy quyết định được đưa ra là: Dừng lại nghỉ ngơi, chùa chiền du xuân chán đi rồi tìm một con đường khác. Tôi chẳng muốn mang cái bộ mặt đăm chiêu sang năm mới, xui lắm. Đã là gà, đằng nào chả chết về tay một em cáo, cần gì phải đau đầu tìm hiểu xem mình sẽ chết như thế nào. Vậy là lần thứ 3 tôi dừng lại, mà đáng lẽ ra chỉ cần 1 lần.
    Xin cảm ơn các bạn đã tham gia đóng góp ý kiến, đặc biệt là bạn dexter_eddy. Chúc các bạn một năm mới vui vẻ và hạnh phúc.
  9. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6

    Ngẫm lại thấy đúng. Câu này hay. Khi ta còn nông nổi, gái đã được bố mẹ gia đình nhồi nhét phải tìm thằng chồng cho ra dáng thằng chồng. Gái nó ngon thì đương nhiên thằng chồng nó cũng phải ngon tương ứng. Lịt, trong khi đó gà lại 4`, đã 4` lại thích gái ngon. Trời ơi sao phi lô gic thế. Thôi thì đứt áo ra đi vì một ngày mai anh quay lại cho hoành tráng, nhưng éo phải vì em mà vì con khác ngon hơn em. Anh lúc đó hoành tá tràng mà. Mà đã hoành tráng thì gái bu đầy. Hố hố, nhã quã.
  10. xcoolnet

    xcoolnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Bác chi được cái động viên a e. Phấn đầu ko đến thiên tài ít cũng phải nhân tài!

Chia sẻ trang này