1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà công nghiệp, mà lại trong tình huống phải chiến đấu giữa 1 bầy cáo, xin các cao thủ vào truyền ch

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nacabaxa, 16/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nacabaxa

    nacabaxa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Gà công nghiệp, mà lại trong tình huống phải chiến đấu giữa 1 bầy cáo, xin các cao thủ vào truyền cho ít võ công

    Tình hình là thằng bạn em nó quen 1 cáo ở ký túc trường xyz. Hôm trước đi chơi qua đấy nó vào thăm cáo, phát hiện ra ổ cáo có đến lắm cáo xinh, thương em đây còn lẻ bóng một mình, nên quyết định dẫn gà em xông pha vào hang cáo.
    Các cáo này học năm nhất, gà em tuy đã quá cái thời năm nhất được 2 năm rồi mà vẫn chưa mảnh tình vắt vai, lại vừa khéo trường xyz nằm cách nhà gà em ko xa lắm nên là gà em quyết định rủ thêm 1 con gà nữa xông pha cho có đàn. Sau khi bàn bạc âm mưu, thằng bạn em quyết định tối mai sẽ dẫn 2 gà chúng em vào tham quan hang cáo. Phải tội nhà thằng này xa quá, nên là chỉ dẫn bọn em vào 1 lần thôi rồi lần sau để mặc xác bọn em tự mình nạp mạng.
    Vấn đề là tối mai em chưa biết làm thế nào để đột nhập vào hang cáo thật là tự nhiên. Chả lẽ cứ lù lù theo thằng bạn vào rồi giới thiệu: "thưa các em cáo, 2 anh gà này đang muốn được các em xơi, nên là lò dò đi vào đây ra mắt..." Vốn là gà nên em chưa biết mai thằng bạn em làm cách nào dẫn bọn em vào danh chính ngôn thuận, ko bị mất tự nhiên. Các cao thủ có bài nào giúp cho gà em với.
    Em có mấy câu hỏi của họ nhà gà, mong các cao thủ vẽ đường chỉ lối cho:
    - Thứ nhất là làm sao theo thằng bạn vào hang cáo thật tự nhiên
    - Thứ 2 là giả sử trong 10 em cáo kia có em nào mà gà em muốn được dâng cái mạng gà này cho em ý xơi tái, thì làm sao để làm quen với em ý, xin số, liên lạc...
    - Thứ 3 là 3 thằng gà chúng em có nên rủ 10 cáo ý đi ăn uống cái khỉ gì ko, hoặc là có rủ thì rủ ntn, và làm sao để 2 gà bọn em chọn cáo mà ko bị cả đàn dị nghị...
    chân thành mong các cao thủ giúp đỡ
  2. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Hê Hê , vụ này hay nhờ , hang cáo ở đâu thế , lơ ngơ thế kia là dễ bị bọn nó cho lên thịt lắm . Box này nhiều anh " alone " lắm cậu ạ , rủ thêm đi . Đánh lẻ thế phụ công các anh ấy tư vấn
  3. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang thứ nhất và alone nè.
    Có cần đồng minh thì pm nhé.

    Được trung135 sửa chữa / chuyển vào 19:01 ngày 16/03/2009
  4. aliaboy

    aliaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    vào vườn hoa trước tiên thì ngắm hoa,sau đó tiếp cận hoa mà mình thích,rồi xem hoa đã có chủ hay trưa,chưa thì hái có rùi hái nó chặt rớt tay.chỉ vậy thui
  5. only_for_fun

    only_for_fun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng năm 3 và alone nè :x.
    Nên có thêm thông tin về trường và KTX gì gì đó để tiện tư vấn,buổi đầu đến mà vào phòng ngồi thì khó thăng hoa lắm,nên chấm 1 2 em trước rồi làm quen trước thì hơn.
  6. nacabaxa

    nacabaxa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Vâng, gà em cũng chỉ nhảy vào cục ta cục tác đã, đâu đã giám hái hoa Gà em là đang xin các bác dạy cho làm sao để ngắm hoa, làm sao để tiếp cận với hoa, cái vấn đề là ổ thì đông, gà em lại ko theo đạo hồi Giả sử khi gà có nhìn thấy cáo nào mà gà em thích quá, gà em muốn lao vào xin cáo thịt gà đi thì cũng làm sao mà đánh lẻ một em cáo thơ ngây giữa một bầy cáo đói ạ. Nhỡ mà gà em để lộ cái tính gà của mình một cách ... quá gà, cả đàn cáo nó lại cười đểu, cả đàn nó lại đá cho bay khỏi hang thì chả có cơ hội mà mon men tới cáo nào nữa...
  7. nacabaxa

    nacabaxa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Dạ vâng, chắc chắn trong buổi đầu vào hagn cáo chinh sát gà em cũng phải cố mà tăm tia lấy 1 em cáo vừa mồm Nhưng mà kiểu gì thì buổi đầu cũng phải dẫn cả đàn đi ăn chứ các bác nhỉ, ở trong ktx thì cũng chả biết làm gì, mà lớ ngớ mời riêng vài cáo thì các cáo còn lại ném đá cho gãy cái cổ gà em. Huhu, nghĩ cái viễn cảnh 2 gà dẫn 10 cáo đi đập phá cũng hơi run, giữa tháng rồi ở nhà chưa gửi đạn lên. Nhưng mà thôi cũng phải cố các bác nhỉ, đến khổ, mời người ta xơi mình mà có dễ đâu...
  8. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    2 đứa vào chăn , có nghĩa là vẫn còn 8 con cáo nữa chưa có người xơi ! bác cho địa chỉ cái ký túc đi em đến em thịt cùng !
    quen 1 phát 10 cáo quả này là hơi bị rân chơi đây ! cẩn thận các em ý chăn cho hết cả đống tiền nhà gửi lên thì yêu
  9. nacabaxa

    nacabaxa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Vâng em xác định gà vào hang cáo sao tránh khỏi bị chăn... Là gà nó khổ thế đấy, biết chết mà vẫn cứ cắm đầu.
    Em biết là nhiều bác alone, thôi thì để em đi buổi đầu làm tiền trạm trước, có gì mà thấy xuôi xuôi thì cũng sẽ rủ các bác đâm đầu vào địa ngục với em. Giờ chỉ mong các bác chỉ cho mấy bài lúc mới tiếp cận để gà em có thêm võ mà du đấu, tránh bị các cáo địch cố thủ trong hang, đá bay gà từ lần đầu mon men xáp vào tập gáy...
    Được nacabaxa sửa chữa / chuyển vào 19:51 ngày 16/03/2009
  10. chimtaden

    chimtaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Một ổ Cáo xinh cơ à. Hay đấy, chủ thớt thông báo cho toàn thể anh em trong Box, huy động tất cả chú nào còn đang độc thân, xông vào chiến tập thể. Cwa thế mới hay.
    Tiếc là anh có vợ rồi nếu không cũng xuống núi múa may quay cuồng một trận.

    Chỉ tay lên giời, cuộc đời vô đối
    Vỗ tay xuống gối vô đối thật sao
    Ngửng hỏi trời cao vì sao vô đối
    Cúi đầu nhìn gối vô đối thật rồi.

Chia sẻ trang này