1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà công nghiệp, mà lại trong tình huống phải chiến đấu giữa 1 bầy cáo, xin các cao thủ vào truyền ch

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nacabaxa, 16/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    Hoa có chủ thì đã sao hả pác Hoa thơm thì sẽ có nhiều ong **** vây quanh thế nên đừng quan tâm tới việc đó, pác chủ cứ chiến nhiệt tình đê, sợ rì bố con thằng lào
    - thứ nhất pác sợ rì cứ xông vào tự nhiên như những thằng điên bảo ông bạn giới thiệu là bạn thân cùng đến chơi cho vui thế thôi. Muốn tán gái thì phải chai mặt pác ợ.
    - thứ hai nếu mờ tìm được đối tượng roài thì tùy tài ăn lói của pác mà chiến. Tán chuyện xem đối tượng có lộ ra điểm yếu nào roài nắm bắt lấy mà moi móc thông tin.
    - thứ ba thóc đâu mà đãi gà rừng pác cố gắng lấy được số hoặc nick ym của đối tượng qua gái bạn của thằng bạn ấy. Rồi dùng thông tin đó để mời đối tượng và gái bạn của thằng bạn đi cà fê cà pháo. Đó là buổi đầu Còn sau đó thì cứ pm riêng mà đi chơi tán tỉnh thôi. Chúc pác xuất kích thành công. Cố gằng đừng để bọn cáo nó thịt te tua nhé. Chờ tin thắng trận của pác
  2. tiemma

    tiemma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Đoạn vàng vàng: Đọc đến đây em suýt sặc, bác chủ topic ví mình cứ như gà mái đẻ trứng ấy nhỉ. Đấng nam nhi phải như chú gà trống chọi chứ, gặp gà mái là phải xòe cánh, kêu tục tục..., nhấc lên nhấc xuống hòn sỏi lừa các em chứ ai lại cục ta cục tác bào giờ
  3. nacabaxa

    nacabaxa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Vâng thế có chết ko chứ. Em cứ tự coi mình là gà mà đâu biết rằng mình còn gà hơn cả gà Em cũng tính là vào hang cáo phải xông pha, nhưng khổ nỗi cái tính gà từ khi cha mẹ đẻ ra lại chưa qua chinh chiến nên sợ lúc gáy nhỡ mà hóc thì
    Các bác tư vấn đường lối cho em với.
    @bác kietht: Bác ơi, giờ giả sử chấm được cáo rồi, dưng mà giữa một bầy ý mà bác dạy em xem làm sao để lừa bắt con nhà người ta ra ngoài được chứ?? Em là em cũng muốn tiết kiệm thóc gạo lắm, dưng mà chưa có kế sách để lừa cáo khỏi hang, khéo phải rủ cả đàn. Bác có sách nào giúp được em lừa ít cáo đi thì em cảm ơn lắm lắm
  4. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Sao mình ko gặp lão này sớm nhỉ. Cái ổ này giống ổ HANU của tớ rồi. Nhưng thôi. Cậu thưởng thức cảm giác bị tiêu diệt đi. Rủ thêm làm gì. Mà xét cho cung, đây là 1 vụ hay ho cho kinh nghiệm bản thân đấy. CHúc may mắn
  5. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    mang xoài xanh với ít muối ớt,vài gói khoai tây chiên đến làm quen trc,chém jó ác liệt vào
    rồi lần sau rủ các em đi cf , rồi cứ thế mà làm
  6. 2blizz

    2blizz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Ổ HANU, hixx, liệu có gặp người quen k nhỉ ?
    Cơ mà nếu là ổ HANU thật thì kéo cả lũ chè/ trà sữa j j đó
    tập 2 thì vác hoa tươi quả ngọt vs bỏng ngô vào hang địch mà xông pha, xông sớm còn buôn đc nhiều, 10g đóng cửa đuổi cổ đó chú ah
    kế đến thì cố mà lấy đc YM của em nào đó mà moi info.
    Cái hay của ổ mà biết 1 sẽ biết đc cả đàn rùi lại trở về biết 1 ( đích đó )
    thư thư thế này thui nhỉ, vẽ đường cho hươu chạy quá
  7. godmather

    godmather Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đặt cục gạch mong chờ tin chiến thắng từ người ae cũng xin nhắc bác là ko nên mời bọn cáo này đi đánh chén vừa tốn xiền lại lộ ngay bài. Tốt nhất là nên tích cực thể hiện năng khiếu về buôn bán, thơ ca, hò vè (etc) còn nếu không có những món đấy thì tích cực xin nước, ra vào wc liên tục .. cũng là một cách gây sự chú ý của bọn cáo bết quá thì ngồi đực mặt như ngổng ị nhe răng cười đểu từ đầu đến cuối
  8. nacabaxa

    nacabaxa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Dạ ko phải ổ Hanu bác ạ, dưng mà cáo già chả kém bên Hanu đâu, Thấy bác là người trong họ nhà cáo lại có tinh thần vì sự nghiệp vĩ đại của gà vào tư vấn cho gà em, gà em xin cảm ơn. Xin hỏi nếu bác là một cáo trong đàn, buổi đầu gà đến lân la có nên mời cả họ nhà cáo đi ăn ốc ko ạ? Nếu ko thì đến chơi mua cái gì đó như bỏng hay xoài hay cái khỉ gì để cáo nhá thì cáo có khoái hem? Mà gà em tính vốn zát gái, chả thế mà hai mấy tuổi đầu rồi mà chửa có dám chủ động cầm tay cáo nào Bác bảo em lần đầu xong pha vào hang cáo thì nên gáy chuyện gì, nếu thấy cáo ưng ý có nên trực tiếp xin số đt của cáo ko?...
    Ôi gà em nhiều câu hỏi quá, các cao thủ là người trong nghề, người từng trải chỉ cho em vài bài và giả thiết cho em các tình huống có thể xảy ra để gà em đỡ bị động dẫn đến knoc out ạ
  9. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Ăn mặc bụi bụi 1 tí
    Tay xách 1 nải xoài, cân muối ớt
    Đến chém gió
    Đừng có mà rủ rê trà sữa con củ cải gì mà tốn tiền ngu
  10. nacabaxa

    nacabaxa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Vâng thưa bác, em cũng mong được như lời chúc của bác lắm.
    Bác bảo em giờ ga` em khiêu vũ giữa bầy cáo thì phải gáy thế nào, gáy làm sao cho cáo nó tưởng em cũng hơi gà thôi, chứ em sợ em gáy kém quá nó nhìn ngay ra em là con gà công nghiệp thì đứt.
    Hic hic, bằng giờ này ngày mai chắc là có kết quả ban đầu rồi, mà giờ em vẫn chưa có kế hoạch gì cụ thể ... Bác nào hay viết kịch bản nghĩ hộ em vài cách độc đáo để sống sót giữa bầy cáo với

Chia sẻ trang này