1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà công nghiệp, mà lại trong tình huống phải chiến đấu giữa 1 bầy cáo, xin các cao thủ vào truyền ch

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nacabaxa, 16/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nacabaxa

    nacabaxa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Vâng sau khi ngâm cứu lời khuyên của các cao nhân, em đặt ra một kịch bản thế này. Đầu tiên nhờ thằng bạn em gọi điện đến cáo quen của nó, bảo là đền vụ hôm trước rủ cáo đi chơi mà ko vào phòng nên là lần này mua 1 ít abcxyz (xoài, bỏng, cóc nhái...) đến để chào hỏi cả phòng và dẫn thêm 2 thằng bạn vào chơi cho đỡ ngại
    Như vậy có khi ổ cáo có chuẩn bị trước cũng hay. Sau đó bọn gà tụi em sẽ mua mồi đến để câu cáo, rồi vào đó xyz tuỳ cơ ứng biến... nói chung chơi bời chém gió, chủ yếu là tăm tia rồi xin xỏ cái số phone để tiện bề bắn tin rồi sau khi đạt được âm mưu của mình, lũ gà tụi em cắp đít đi về mà ko thèm rủ ổ cáo đi ăn uống gì cho tốn thóc gạo quê gửi ra, để đạn đấy mà tập trung bắn phá mục tiêu đã chọn
    Đấy kịch bản thì hay thế đấy các bác ạ mà ko biết có diễn được ko, gà em chưa qua khoá đào tạo thực chiến nào cả
    Vấn đề bi giờ là làm sao xin đc cái số đt, cái ym... làm sao chém gió với cả đàn mà để được ấn tượng cho cáo mục tiêu. Hơn nữa chả nhẽ xin số của cả đàn? mà tự dưng xin số cả đàn nó lại cười cho, phải có 1 cái cớ nào hay ho mới được
  2. pulsar

    pulsar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Cứ tự nhiên đi vào. Thằng bạn vác cân cóc nhái muối ớt đến. Bảo tụi anh có hẹn đi chơi với nhóm bạn khác. 1 tiếng nữa mới đến cuộc hẹn với hội bạn bè, thôi thì tụi anh qua tạm đây. Có ít mồi gọi là giết thời gian. Ngồi tầm 40 phút thì lượn. 40 phút đó làm ăn gì thì làm!
  3. 2blizz

    2blizz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    lần đầu tiên đến, k cần quá ấn tượng đâu, cho các em ý biết mặt là đủ.
    lần sau bắt đầu chém gió, mà đừng chém quá đà, các em ý đêm ngủ vác lời cậu ra mổ xẻ thì duyên
    nói chung cứ tự nhiên đi, đừng quá căng thẳng, cách tạo ấn tượng tốt là nghe kỹ gái nói j và trả lời đúng trọng tâm. Ăn điểm cộng nếu có óc hài hước mà k lố
    xin số / ym cũng dễ thui, viện ra cái cớ nào đấy thông qua câu chuyện. Eg: gái nói thích đọc truyện tranh >> cho anh cái nick, anh send mấy cái link đọc cho. Nói chung tuỳ vào khả năng moi móc thông tin và dẫn chuyện
  4. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Vâng ổ Hanu đấy. Mà cái bác mèo câu cá kia cũng Hanu ah . Ổ Hanu này kì lạ lắm. H thì tớ biết cả phòng, trừ nhân vật chính. Chưa dám vác xác vô luôn. Ôi truyền đơn của tôi
  5. nacabaxa

    nacabaxa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Cái ổ cáo em định mò vào ko phải ổ Hanu các bác ạ. Nhưng mà trận địa này địch mạnh chả kém gì bên ấy
    Chiến lược đã được gà đồng đội ký duyệt, đôi gà tụi em lần này quyết tâm lắm lắm, lại thêm thằng dẫn đường nó động viên khuyến khích nên là tối nay quyết tâm tiến vào chinh sát tình hình địch. Giờ đang bàn chiến tranh trên giấy, thấy có chút tự tin nhưng ko biết tối nay thực chiến có bị lộ tẩy cái mặt gà này ra ko Các bác chúc gà em may mắn đi nhé. Đêm nay sẽ báo tin mừng cho các bác
  6. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Đây. Tớ cho 1 ý. Cậu nắm rõ quân số địch là bao nhiêu. Rủ thêm vừa phải, 3 thằng là tối đa. 4 thằng là có thằng ngồi im đấy.Cậu tuỳ tình hình xem nên diễn vai gì. Nói chung, đi lần này mục đích là ngắm nghĩa, nói in ít thôi. CHuẩn bị đồ đạc, căn time chuẩn vào. Ko có chuyện vui quá ở lại lâu. Về là về, dứt khoát mạnh mẽ.
    Chúc cậu may mắn. Nếu thành công thì kể lại anh em với.
    P/S : nếu ngon lành chuyến sau vào ổ Hanu với tớ
  7. godmather

    godmather Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Khen cho tinh thần dám nghĩ dám làm của chú
  8. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    [
    Vâng sau khi ngâm cứu lời khuyên của các cao nhân, em đặt ra một kịch bản thế này. Đầu tiên nhờ thằng bạn em gọi điện đến cáo quen của nó, bảo là đền vụ hôm trước rủ cáo đi chơi mà ko vào phòng nên là lần này mua 1 ít abcxyz (xoài, bỏng, cóc nhái...) đến để chào hỏi cả phòng và dẫn thêm 2 thằng bạn vào chơi cho đỡ ngại
    Như vậy có khi ổ cáo có chuẩn bị trước cũng hay. Sau đó bọn gà tụi em sẽ mua mồi đến để câu cáo, rồi vào đó xyz tuỳ cơ ứng biến... nói chung chơi bời chém gió, chủ yếu là tăm tia rồi xin xỏ cái số phone để tiện bề bắn tin rồi sau khi đạt được âm mưu của mình, lũ gà tụi em cắp đít đi về mà ko thèm rủ ổ cáo đi ăn uống gì cho tốn thóc gạo quê gửi ra, để đạn đấy mà tập trung bắn phá mục tiêu đã chọn
    Đấy kịch bản thì hay thế đấy các bác ạ mà ko biết có diễn được ko, gà em chưa qua khoá đào tạo thực chiến nào cả
    Vấn đề bi giờ là làm sao xin đc cái số đt, cái ym... làm sao chém gió với cả đàn mà để được ấn tượng cho cáo mục tiêu. Hơn nữa chả nhẽ xin số của cả đàn? mà tự dưng xin số cả đàn nó lại cười cho, phải có 1 cái cớ nào hay ho mới được
    [/quote]
    Có kế hoạch gì thì ấy cứ bàn bạc mà hành động thui.Âý mà thông báo trước với hang cáo thì đảm bảo hôm đó lãnh đủ . Lãnh cái gì thì có viết cả ngày cũng không hết được đâu.
    Ôi chết mật thui.
  9. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì làm thế này nè.
    Cậu bảo bạn cậu hẹn phòng đó là sẽ sang chơi. Nhưng mà bảo là:"tối nay a sang nhà bạn ở gần đó có tí việc, a ghé qua chơi". Đến tầm 9h thì 2 thằng sang, mua ít hoa quả rùi ngồi chơi 1 lúc. Thế là ko cần rủ đi ăn uống nữa nhé. Lúc vào, bạn cậu sẽ bảo là:" đây là bạn a, 2 thằng cùng sang nhà bạn, ghé qua chơi", thế là cậu vào tự nhiên rồi nhé, không phải vì nghe thấy bạn bảo có cáo xinh nên mò đi cùng nữa. .
    Việc có cáo xinh mà làm quen thì cũng được thôi, nhưng mà phải xem cáo đó thuộc loại gì đã. Nếu cáo thuộc loại nói nhiều thì sẽ nói chuyện với các cậu thôi. Nếu cáo đó ít nói, cậu bảo là:"phòng này cũng có người Việt thầm lặng giống mình à?" ( trước đó tốt nhất là cậu ít nói, nói nhiều cũng được nhưng mà chỉ nói là: "phòng này cũng có người Việt thầm lặng à?" thôi). Khi các cáo hỏi là ai, thì cậu chỉ cáo đó, nếu cáo đỏ mặt thì cậu sẽ có cơ hội làm quen ngay, nếu cáo lạnh tanh thì khó đấy. .
    Mới đến lần đâu thì ko cần đưa đi ăn uống gì đâu. Cố gắng ngồi nc 1 lát, làm quen xong rồi thì cáo muộn đi về. . Lần sau cả bọn rủ đi măm sau cũng được.
    Chờ tin của cậu. .

Chia sẻ trang này