1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà đàn ông của năm

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Kuckut, 30/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PH0NG

    PH0NG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Những người muôn năm cũ
    Hồn thượng tren bàn thờ
  2. amour

    amour Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Hỏi làm gì nữa,bận bon chen với đời hết cả rồi,giờ lại một thế hệ gà mới bắt đầu,mình có vào box cũng chằng biết post cái gì,thôi đành khoanh tay đứng nhìn các bạn ồn ào vậy.
    Khó có dịp nào mấy anh em tụ họp lại lo chuồng trại cho box như hôm đaị hội, lại được ngồi uống rượu với nhau rồi hát hò ,rồi nghe cái giọng đanh đá của em công chúa lúc bắt mọi người thu tiền .Thời gian trôi nhanh quá, 1năm mà bao nhiêu chuyện xảy ra.Phù.Có hoài cổ,có níu kéo cũng ko được vì với thời gian thì mọi điều đều có thể xảy ra.Nhớ anh em quá,nhớ những buổi ofline tưng bừng quá.
    Buồn
    Được amour sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 12/12/2004
  3. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Ùh, nhớ qua đi mất. Lâu ko được thu tiền đứa nào, ko được chửi bới kéo cổ đứa nào. Sao hồi đấy vui thế nhờ, 1 tuần ko tụ nhau vài lần là ko chịu được. Bây h đi làm rùi, chẳng đứa nào có thời gian dành cho nhau nữa. Nhớ buổi đầu tiên gặp lão quần lụa trên Phố Cổ, chắc nó kết mìn lắm đấy, he he can tội chú ý người ta tình củm, ai ngờ bị đứa khác chiếm chỗ mất. Nhìn mặt nó hiền ơi là hiền, nai tơ, chưa vướng bụi đời, đến hôm tết chơi tá lả, nó liên tục cho ăn 3 cây và cây chốt, trời ạ...He he..càng kể càng nhớ...Hôm noel bọn nó phải vác về vì quá say nữa chứ, sắp kỷ niệm 1 năm ngày say rượu được rồi đấy....Bọn kia mày đâu hết rồi.....
  4. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    chịu ko nổi lão này
  5. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nhớ quá.Nhớ tất cả.Giờ mỗi đứa một nơi và sẽ còn xa nhau lâu nữa.Hồi ấy sao đú khoẻ thế nhỉ.Ko ngày nào ko ọp nai.Bi h lo cơm áo gạo tiền bận rộn bon chen với những nhỏ nhặt của cuộc đời.Mệt lắm !
    Tao nhớ cái hôm ngồi ở Phố cũ (hay cổ gì đó) thằng Sơn 4` im re chẳng nói câu gì.Cứ tưởng nó hiền hoá ra đíu fải.Trông lại còn giống lão Hà fệ nữa chứ[​IMG]
    Cả hai vụ Noel và đón Tết năm ngoái đều đáng ghi trong sử sách box Gà
    My Wishes for you....Great start for Mon, No obstacles for Tue, No stress for Wed, No worry for Thur, Smile for Fri, Enjoy for Sat & Happy for Sun!!!
  6. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    à quên bx ơi bx ra Hà Lội chưa?Tết này có về Hà Lội đú ko?Bài trên ko fải do ox bốt đâu.Có một toán chuyên dùng nick chung của nhau nên ko biết đâu mà lần
  7. check_rambutan

    check_rambutan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Dòng đời xô đẩy! Chả thiết choá giè nữa, muốn lấy vợ cho xong đời trai! Thế mà đếu em nào chịu bóc tem mình. Bất công thật, đến đời cũng nhăm nhe tịt đường con cái mình.
    Được check_rambutan sửa chữa / chuyển vào 00:45 ngày 15/12/2004
  8. beman

    beman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Spam nhiều quá nhỉ? Không đúng chủ đề nữa rồi

Chia sẻ trang này