1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà du lịch Quan Sơn

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Quang, 03/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Gà du lịch Quan Sơn

    03/2 .
    Sáng 7h kém muời nhăm , nghe thằng bạn " từ hồi để chỏm " gọi dậy , tớ ú ớ xách ba lô con nhóc lên đuờng , ra đều ngày Thành lập Đảng , chả làm đuợc gì cho Nhà nưóc và Chính quền thôi thì góp một tí sức lực và nhiều tí nhiệt tình cùng các bác Gà đi tiễu tùng lên Quan Sơn . Đuợc cái tuổi chẻ ý trí cao , giời lạnh mấy thì lạnh , đã hẹn 7 giờ là đúng 8 giờ có mặt
    8.30 AM
    Đợi mãi không thấy hai bác LXThắng và Denhatkiem . Nghe phong phanh các quyết mím môi mím răng " bỏ của chạy lấy nguời " . ..điểm mặt quân số 17 Gà tiêu chuẩn Izo9000 hớn ha hớn hở lên đuờng !
    Ra khỏi làng , í quên đến với làng , ra khỏi một thôi đường dài lầm lì đầy cát bụi Hà thành , xuỵt ..một cái , 9 con trâu gắn máy đỗ xịch xuống khi nghe bác Hungjun nhà ta giả bộ " khu khơ " : " thông báo chứ đến đây em thấy đuờng nó là lạ ! " Cả nhà nghe cứ mê mẩn cả nguời ...còn em em kịp nhận ra bác jun nhà mình vẫn với nụ cười tươi như hoa Champa " Đúng là chúng mình đang được làm nhiệm vụ ở một ngã ba " quốc tế " " . Sợ chưa Nhanh mắt nhanh chân túm đuợc bác xe ôm vên đuờng , hỏi thì mới hay " Phi đội gà bay lệch hướng 6km " " Títtíttít (04) 1080 , cần quay lại gấp , tìm địa bàn " tưới tiêu " , Mỹ Đức , Hà Tây " . Thế nhá , giờ thì cả nhà mình biết " đường ở mobil " " tour-guide Hưng con bố Tí đã quá date lần sau ta quyết không dùng " .
    Lội ngược dòng , tiểu đội Gà đi tìm lại điểm rẽ đã bị mất tích cách đây 6km , vị chi 12 km , hết gần lít xăng , nhân chín xe , đủ xiền cho anh em mỗi nguời bịch sữa " cô gái Vinamilk " , dưng mà thôi không tiếc làm gì vì từ đây ai cũng đuợc gieo rắc vào sâu thẳm tâm tri cái ý thức cảnh giác cao độ to lù lù " Tận cuối con đuờng này phía trước là đâu nhỉ ? " Luợng đổi chất , các cụ nói cấm sai !
    Gió thổi vi vu vì vù , phóng vèo vèo , hai bên đuờng vắng teo , chuyện dài chuyện ngắn thì ra cái ngã ba đã ở trưóc mặt . " Tưới tiêu " . 5km nữa là đến Quan Sơn .
    Háo hức thấy cảnh núi non tang bồng hiển hiện trước mặt , chả còn nhớ đường xá xa xôi , gối mỏi chân chồn gì sất các gà hớn hở rảo bước .
    Cho đến giờ em cũng thật khó lột tả lại cái cảm giác chạm mặt Quan Sơn vào một buổi chiều cuối Đông se sắt . Núi non , sông hồ không xa mà cũng chẳng gần , cái cảm giác dễ dễ mà khó khó nắm bắt con người và phong cảnh . Thôi là em nêu ra thế còn các bác chắc ai cũng có cảm nhận của riêng mình
    Đột nhiên xuất hiện thêm 3 chàng lính không ngự lâm , Adam và hai cậu bạn . Thế là vui ! Theo sự chỉ đạo Khắc Huề và tinh thần cao độ trách nhiệm của bác hội trưởng ,20 gà chúng ta xuống thuyền lênh đênh , chả biết thuyền các bác thế nào chứ thuyền êm , chị lái đò duyên cực ..tính tính tang mấy bác Gà trống suớng nhá , vừa ủ cũ rủ mới
    Trưa . Những ánh mắt sâu thẳm và hy vọng đợi chờ lên đến đảo vì cái dạ dày đang thủ thỉ rì rầm " eo ơi đói quá " . Tuy nhiên , vì ra đi vào ngày thành lập Đảng nên tinh thần lạc quan gia tăng gấp bội . Về với núi non cảnh thiền , cái cảm giác 5 chiếc thuyền bè bạn nổi trôi trên sông nước thật là khó diễn tả . Tất cả như đều trở nên điềm đạm và gắn bó lạ kì ...nhất là khi tiếng guitar bập bùng với bản tình ca vàng " Yesterday " của bác lola ( MrHai) vang lên ..anh em 81 chúng mình chợt thấy từ chỗ ồn ào rơi vào nơi tĩnh lặng , và chỉ còn sự gắn bó chân tình lên tiếng ...
    Cập bến . leo núi . Ý chí quyết tâm chinh phục ngọn núi cao như quả đồi của nhà mình thật là đáng ghi nhận Em nói chả sai , các bác cứ nhẩm xem nhá , bụng thì đói cồn cào , chân run như cày sấy , cứ nghĩ đến ăn là phải leo lên cho bằng nhanh
    Màn ăn . Từ xưa đến nay " rượu vào nhời ra " , dưng hôm nay phá lệ " bánh mì vào lời tuôn " . Có calo là " sáng mắt sáng lòng " . Bác Hungjun tuy không có năng khiếu làm guide dưng mà được cái ăn tốt và hành nghề " phọt " cũng tốt. tiếng mời mọc kêu vợi chả ngớt " Bác Hưngjun , em có miếng này , đâu , ớt đâu , bác phọt em cái " . Phải nói công nhận từ thưở cha sinh mẹ đẻ , từ bé đến giờ ăn xong mấy miếng bánh mỳ Quang em mới thấy mình nhớn lên hẳn . Bánh mỳ và đồ ăn chị em Nana, Mecghi chuẩn bị đến là ngon ! Xin thay mặt cả nhà cám ơn sự tháo vát và nhiệt tình chu đáo tận tâm của công tác hậu cần
    Ăn no , rồi nhảy nhót tưng bừng .. cái đoạn này thì dưới chân có núi chứng giảm , trên đầu có trời hiển linh , các bác nào không đi mới gọi là phí . Em kể ra chỉ sợ các bác hậm hực cắn tai cắn mũi tự tử thì lòng nào êm thương cho hết Chỉ biết rằng cuộc đời mới đáng sông làm sao hề hề
    Hạ Sơn .
    Rồi" hạ thuỷ " . Gần hai tiếng giời lênh đênh trên hồ, mỗi nguời có một cảm giác riêng tư và khác biệt
    Chuyến đi thật thi vị , nó tĩnh lặng nhưng trầm ấm . Giờ là cuối đông . Rồi tự nhiên thấy cái cảm giác mình đã đi qua một năm , đi qua bốn mùa để một lần ngoái đầu nhìn lại . Tuổi trẻ ăm ắp quỹ thời gian , và hội gà nhà ta nhờ thế mà sẽ ngày càng gắn bó lớn mạnh . ..
    (Cái đoạn này nó hơi lan man )
    Lên bờ gặp gỡ hội 82 , chụp ảnh giai luu " có duyên tao ngộ " .
    Lên xe và vi vu chúng ta ra về sau một chuyến đi đầy ấn tượng
    Về đến Hà Nội , em trúng gió .
    Về nhà .
    Đánh một giấc .
    Khoẻ .
    Dậy .
    Lọ mọ .
    Vào net . Xem có tin gì ...
    gõ mấy dòng lan man này , khơi mào cho kịp thời điểm .
    Sức yếu làm việc nhỏ .
    Các bác nói thêm cho rôm rả .






    The fool
  2. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Quang viết hay quá!
    Các bác đi chơi vui ghê nhẩy? hôm nay có mưa hay rét lắm ko? nếu có ảnh thì post lên nhé!
    TK
  3. ADAM

    ADAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2000
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    ặ? , còn thiỏ??u ?'oỏ?Ăn Quang ôm ?'àn, vỏằôa ?'àn vỏằôa h?Ăt làm ng?Ây ngỏ?Ơt mỏ?Ơy anh 7x
    adamttvn@yahoo.com
  4. SweetCranberries

    SweetCranberries Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Em cũng muốn đi chơi với mọi người quá. Hôm nay em ốm nằm nhà, "con rể Tây" thì lại phải đi sang thành phố khác. Chán chít đi được.
    Chiều thì tự nấu ăn một mình, steak với nấm. Ai ăn em cho một miếng. Sắp Tết rồi mà thế này thấy thảm quá.
    Sweet tủi thân.
    [darkpurple]~~~~~~~~~~~~~~
    Nếu có buồn xin hãy nói cùng em
    Em sẽ cố mang niềm vui đến
    Đừng dối lòng rồi tan ra như nến
    Một đời người biết sáng được bao lâu[/darkpurple]
  5. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    hìhì thằng hưngjun hôm qua bị phạt chưa nộp xiền .
    mà hungjun ăn tham quá nên đỏ lừ cả mặt vì.....nghẹn bánh mỳ
    Tôi đã từng gặp biết bao khuôn mặt nhưng sao chiêm bao chỉ có mỗi một người
  6. lola

    lola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    "diễm xưa" của trịnh công sơn (tcs là sở trường của bác quang nhà mình), no1.
    còn chú hụngun hôm ua về chắc làm món
    "tai nướng"được đấy, tai chú này hôm qua đỏ d"không biết vì sướng hay vì sợ" khi ngồi cạnh bác charming nhà ta ! Mà chú hungjun là có nhiều tội lắm đấy, nộp phạt đê, tuy nhiên hoan nghênh tinh thần "phọt" nhiệt tình của chú !
    đời mình là một khúc quân hành
    kẻ thù làm ta mang cây súng
    pang mu fc
    Được sửa chữa bởi - lola vào 05/02/2002 12:55
  7. hiEu_tAihAi

    hiEu_tAihAi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    0
    thay bac 1/2 noi voi em, may em 83 che cac anh 81 la thieu than thien. Cha le trong thay chung no, minh lai phai chay ra quy xuong hun tay, thi moi goi la than thien chac.
    that la taihai!
  8. hiEu_tAihAi

    hiEu_tAihAi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    0
    thế ko ai nhắc đến cái đoạn em ra sức chứng tỏ mình là 1 tay chèo thuyền cự phách hả?
    Hình như em sinh ra là để Chèo thuyền hay sao í. Mình có năng khiếu thế mà mãi hôm qua mới nhận ra hehehihi
    that la taihai!
  9. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Chà chà tiếc thật!

    To be or not to be. That 's a question!

  10. ADAM

    ADAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2000
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    hehe, tối qua các bác phóng về trời lạnh quá nên gục hết hay sao mà lên chả thấy ma nào thế
    adamttvn@yahoo.com

Chia sẻ trang này