1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà em bị cáo chăn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi leolady307, 02/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    Xơi thôi, yêu đương nỗi gì :D
  2. songhan_mdc

    songhan_mdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    chú mày tranh thủ đc tí nào hay tí ấy, chứ ngữ ấy thì xác định làm giề [r24)]
  3. roseracy

    roseracy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Haizzz, mình là gái nhé. Nhưng theo quan điểm của mình với loại gái này thì bạn nên cắt đứt đi.

    Chả có cái loại chung thủy nào mà vừa cãi nhau với người yêu đã sang xoắn lấy người khác cả. Mềnh là mềnh không đồng ý. Với lại bạn là con trai, đã không có chí đi cưa thì thôi lại chịu đứng cho người ta cưa.

    Chả phục tí nào.
  4. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác, mình nói thẳng luôn. Nếu yêu cả tâm hồn và thể xác thì xxx sẽ sướng lắm! Bác tranh thủ xxx thật lực vào sau này có gì xảy ra cũng chả thấy hối tiếc gì hết (mà lại có nhiều kỉ niệm đẹp).
  5. Songtumon

    Songtumon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2011
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    6
    Như thế này:
    Đỏ 1: Có thể theo tâm lý của chú thấy bác không phải chả tìm ai hợp mà là chưa tìm được ai hợp thì đúng hơn. Hợp cái khỉ gì mà bị nó đá tơi bời khi có thằng kia, còn khi thiếu thằng kia nó lại mang chú vào giãi trí đỡ đói. Vấn đề này còn mâu thuẩn, suy nghĩ lại xem rõ ngay.
    Đỏ 2: Đâu phải con cáo mà bác đang yêu quằng quại kia mới có hơi, bác thử xem sau này tán được em cáo nào khác vẫn có hơi... đôi khi hơi còn nặng và thơm hơn con cáo già của bác hiện giờ.
  6. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Chẳng qua chú nhát, cô độc và "lười" tán gái nên bây giờ bỗng có một con em xinh tươi nó quan tâm rồi nó cho hôn hít tý là xoắn hết cả lên, mất hết cả lý trí nên toàn nghĩ quẩn.
    Nó chả có đếch gì để mất và để mình tôn trọng nên chú cứ chiến tẹt, cả hai cùng được vui vẻ. Xong rồi lượn.
    Thêm tý: anh lại nghĩ lại rồi, có lẽ chú không nên chiến, vì không tin chú đủ bản lĩnh và tỉnh táo để làm chủ tình cảm và lý trí bản thân, lại để con em nó quay cho thì khổ.
  7. QuyLaoTS

    QuyLaoTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Phệt đi, lên anh vấn tiếp
  8. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Tưởng chỉ có gái ngu mới bị Sở Khanh chăn, giờ lại có cả trai ngu bị Cáo vờn. Loại Cáo này chỉ phệt rồi sút thôi chủ thớt ạ.
  9. leolady307

    leolady307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2009
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Gà em quyết định sẽ cho cáo thêm 1 cơ hội nữa :) Vẫn tin tưởng vào bản thân là gà có thể làm cho cáo thật sự yêu mình các bác ạ :D
    Thank các bác đã tư vấn cho gà em nhiều nhiều,dù sao e vẫn muốn thử xem chính khả năng của mình,xem thế nào. Dù gì và có ra sao thì nó cũng là 1 bài học đối với gà em ạ
  10. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    ừm, cứ thử cố gắng xem, nhưng mà nên chén đi kẻo nó thiu đấy:))

Chia sẻ trang này