1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà Em đang say nắng 1 em hotgirl...nhờ các cao thủ tư vấn giúp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi serious_man, 28/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tóm lại là mọi ng chê bạn nhạt nhẽo, bạn lại đi thề rằng bạn sẽ không là bản thân bạn nữa, kiểu như mọi ng chê bạn dốt toán thì bạn thề là sẽ không bao giờ làm toán để khỏi lộ cái dốt ra. :-??
  2. serious_man

    serious_man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Chứ bác bảo em phải làm thế nào đây, mỗi ng sinh ra đều có tài ăn nói khác nhau, em chấp nhận là em ăn nói dở, vô duyên đi chăng nữa thì cũng có làm cách nào để thay đổi ngay được đâu, phải có 1 quá trình dài chứ. Em biết là các bác đều có ý tốt giúp em, em xin cảm ơn, nhưng dìm mãi mà ko có sự thông cảm làm e cũng thấy nản rồi. Giờ tự nhiên làm e cảm thấy mất tự tin khi nói chuyện với cáo.
  3. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi. =)) Chứng tỏ mình ko xoắn bằng cách cho gái leo cây? Đúng là diệu kế. :)) Em tin rằng sau vài lần bị leo cây thật, mà thậm chí có khi chỉ 1 lần (nếu gái phát hiện ra bác cố tình), thì gái cũng cho bác rơi luôn. :)) Chân thành còn chưa chắc đã ăn ai nữa là cố tình tỏ ra nguy hiểm. :-"
    Ít nhất với em, coi như là 1 đại diện của phái nữ nhé, chơi chiêu này thì em sẽ cho rơi luôn.
  4. born_to_rule

    born_to_rule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    nếu "bận thật" thì sao?, bạn có phát hiện ra được ko ?
  5. thienhadenhatga

    thienhadenhatga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Cao nhân :x:x:x Lót iphone hóng phần 2 của bác :-*
  6. MarkMan

    MarkMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Post đoạn cao trào đi bác ơi. Có clip ảnh hot gì cho anh em mãn nhãn luôn ;))
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bạn KCB thì có suy nghĩ là: Không ai làm gì được 1 mình.
    1.Zai thích CẦM TRỊCH, nhưng mà gái không cho, đố cầm được đấy!=))
    2, 3. Mọi chuyện tự nhiên, nước chảy mây trôi, không cảnh giác. Cái này OK. Nhưng mà cái này vẫn là do gái OK. Nếu gái mà không OK, làm gì cũgn bằng thừa.
    Vì "em này rất ngoan, k phải loại đú đởn, chơi bời gì cả", mà vớ phải ông anh kết nghĩa như bạn, mới là đen.
    Mà túm lại, thì tại vì em OK anh, nên nước mới chảy, mây mới trôi...như thế thôi.[r24)]
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    :)) EM VÀO EM ĐỌC TÍ THẤY BUỒN BUỒN CƯỜI :D
  9. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay rời lạnh. ĐI làm về là gục luôn nên chả onl iếc j. Định gửi cho chủ top cái YM, nếu cần thì giúp chủ top vài chiêu tán gái qua YM và SMS. Ha ha ... m còn được phong tặng danh hiệu "sát giai" qua YM và SMS cơ mà.
    Thực ra gái nó thích rồi thì nói nhăng nói cuộc hay im thin thít nó vẫn thích. Nhưng để lâu quá nó nản là đúng. Nói chuyện với gái thì kể lể về bản thân ít thôi. Khi nó im lặng thì đừng có chém nữa. Lại ngồi chém tằng tặc nó cũng khiếp. Gái nó thích được lắng nghe mà!
  10. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Nào nào, phần 2 nào, cưa mấy em dưới 18 trên 16 hot girl là phải vui tính tinh nghịch mới đc đó :-*
    Tuy nhiên về ý vẫn như nhau, diễn đạt có khác nhau 1 chút.


    [​IMG]

    Lại vui vẻ nào, các chú thân mên cưa hot girl là phải làm sao cho nó chủ động cưa ta, muốn nó chủ động thì phải làm cho nó vui vẻ ít nhất trong 1 tháng liên tục, không xẩy ra bất kỳ cãi vã gì cả, nếu nó không chủ động cưa ta thì tỷ lệ của ta rất thấp.

    [​IMG]

    OK, sau khoảng 7-8 lần ta liên tục chủ động thì gái đã bắt đầu chủ động tín hiệu mừng,

    Nó hỏi ta là em yêu anh nọ anh kia được không nghĩa là có 2 nghĩa, 1 là nắn gân xem ta có gà không, 2 là tin tưởng vô ta <<~~~ MỤC ĐÍCH ĐÃ HOÀN THÀNH RÙI ĐÓ các chú, ta đã trở thành anh em bạn bè tốt với gái sau nửa tháng cố gắng nỗ lực không biết mệt mỏi hihi. CHUẨN BỊ chuyển sang gặp mặt trực tiếp hay là hẹn hò đó,


    [​IMG]

    Gái nhận lời yêu cu 84 kia nhưng trong lòng luôn điên tiết với ta vì 2 nhé: Thứ nhất là không hiểu sao nó nhận lời yêu thằng kia mà toàn nghĩ đến ta, thứ 2 là nó có thất vọng vì sau rất nhiều nỗ lực tỏ vẻ em buồn, em khổ, em có vấn đề ta chẳng đoái hoài mấy , nỗ lực cuối cùng là đánh trực diện đem tình yêu ra xem ta có chút ghen tuông nào để thể hiện ta có tình cảm không. Nhưng cái này gần 7 năm trước anh đã viết rùi, ta cứ bơ lác thôi là được việc.
    Ở đây ta cũng hài hước nhẹ nhàng.

    [​IMG]

    NGay sau khi trở thành anh em bạn bè tốt, ta hẹn gái,
    Các chú lưu ý, gái của ta còn rất trẻ, chưa được 18 tuổi, nó rất sợ mặc dù biêt ta nửa tháng hơn nhưng vẫn lo lắng bị bán đi trung quốc chẳng hạn, nên thường trong trường hợp này, học sinh này, sinh viên đại học năm nhất năm nhì này nó thường rủ thêm bạn.

    Nếu ta không cho bạn nó đi thì nó cũng sẽ không đi và SẼ có thể không bao giờ đi với ta nữa.
    Ta buộc phải đồng ý trong trường hợp này.

    [​IMG]

    Cuộc hẹn rất vui, chi tiết "mặc OK nhé" để nó sẽ tỏ ra nghiêm trọng với việc hẹn hò nhưng lại không muốn bỏ cuộc hẹn đó. Thêm nữa là nó sẽ dẫn con bạn HOT Nhất của nó đi^^, tuy vậy sau đấy con bạn nó về nhắn tin + boom điện thoại liên tục, trông thì cũng được nhưng mà sồn sồn quá =.='

    [​IMG]


    Cuộc hẹn có thể nói là đầu tiên diễn ra từ khoảng 10 giờ đến 3 giờ chiều, đi xem phim hết 300k này, xuống ăn pizza hut hết 300K này, nói chung 3 người thế là được đó, chém gió thì từ lúc 12 giờ đến 4 giờ, lưu ý là đã có 4 tiếng chém gió với 2 em gái + với 2 tiếng ở buổi làm quen ban đầu là 6 tiếng.

    Khi đi về em này tỏ ra hơn bạn nó cảm ơn rối rít rồi chúc anh ăn ngon miệng ngủ ngon.v.v.v.. Nó tỏ ra là cũng chưa là gì, ở đây ta phải chém lại khẩn trương lôi vài nhược điểm ra mà phang hihi.

    [​IMG]

    2 hôm sau ******* điện cho ta và ta không nghe máy, sau đấy nó nhắn tin như trên.

    [​IMG]

    Khi nó gọi ta không thèm nghe, nhưng khi nó nói vậy ta giả bổ là ta hào hứng lắm ^^.

    [​IMG]

    Lại vui vui.

    [​IMG]

    Sau hôm gọi điện ta không nghe, gái lúc này rất akay, tâm lý của nó là muốn là phải được, vì nó nghĩ ai cũng sẽ OK nếu nó hẹn, sau này khi đi chơi nó có nói "Chưa bao giờ em phải hẹn ai đi xem đấy" ta chỉ cười trừ thôi.
    KHi nó hẹn đi xem phim, ta kệ lần 2, sáng hôm sau mới trả là Tên nó, mời anh à... Đây là 1 điểm rất mạnh.

    [​IMG]

    Ta đợi 1 ngày sau đó và rất tự nhiên, chẳng cần phải đi chơi không em, ta hỏi nó ở đâu và đến thôi, Lần hẹn thứ 3.

    Lần này ta dẫn gái vô quán Ngon trên đường Phan Bội Châu ăn hết đâu 263K, 2 bát bún và 1 vài thứ phở cuốn nem cuốn bánh khoai và 2 cốc nước cam.

    Sau đấy ta đi loanh quanh lượn phố cổ , hồ gươm, hồ tây (Lưu ý anh chỉ dùng xe máy với em này từ đầu đến cuối, không rút 4 bánh ra, có chú nhắn hỏi anh là anh dùng bentley để cưa gái à, thì anh trả lời luôn là anh không bao giờ dùng 4 bánh đi cưa, trừ phi nó nổi tiếng tầm Tâm tít... chỉ dùng xe máy cụ thể chủ yếu sh thôi).

    Tại buổi hẹn này diễn ra khoảng 3-4 tiếng,
    có vài điểm nhấn như sau:
    Sau khi lượn phố thì dẫn nó qua cafe Avalon, tại đây nó gọi kem, và dùng thìa quay ngược đút cho ta, miếng đầu tiên ta giả bộ không ăn rồi ăn, miếng thứ 2 ta nhất quyết không ăn và nó đút vô mồm.
    Để trả đũa cho việc phải dùng chung nước bọt này nó chồm tới lấy 2 cái ống hút trong cốc nước sinh tốt của ta mút lấy mút để, ta bỏ ống hút ra.

    Nó có vẻ cú, lấy nhựa cây ở cái hoa gì bé bé trên Avalon đó bôi vào tay ta... đó là đụng chạm đầu tiên và nó chủ động.

    Khi vào thang máy để đi từ tầng 5 xuống tầng 1, ta cứ đi loanh quanh nó đi theo ta có buông 1 câu đại ý "Này này, đừng có dính sát vô anh như thế nhé, trong này không có ai"....=))
    rồi cười, lúc này nó rất là bực, trông mặt đỏ như gấc....


    [​IMG]

    Sau đó nó về và bắt đầu không nhịn được nữa nhắn liên tiếp^^

    Ta lại vui vẻ hài hước.

    [​IMG]

    Ngay ngày hôm sau nó lại gọi ta, đây là lần thứ 3 nó bị từ chối , cách của ta rất đơn giản, đi đường không để ý, đến sáng hôm sau mới nhắn lại.

    [​IMG]

    Gái thừa nhận muốn đi chơi với ta, khi mà cô gái thừa nhận điều này mà cô ta lại rất trẻ thì đó là điều quan trọng, ta phải tỏ ra cảm thông nâng gái lên chứ không được chạy quanh nữa.
    Tuy vậy vẫn pha 1 chút hài hước.

    [​IMG]

    Vui vẻ ^^

    [​IMG]


    Ở lần thứ 4 cố gắng của gái ta đồng ý đi chơi. Ta dẫn gái đi ăn món singapore ở trong Parkson mất 150K, sau đó đi uống cafe ở 1 quán, 2 cốc nước cam giá 90K

    Nhớ điều này, khi mà vui vẻ quá cũng không hay, và 1 THÁNG VUI VẺ ĐÃ QUA RÙI, được 1 tháng rồi ta phải tạo ra xì căng đan là mệt khi đi chơi với gái.

    Lúc này phản ứng của gái tại quán cafe là mắt đỏ hoe, rưng rưng, và nói "Nếu lúc này không muộn rồi, thì em sẽ phi ngay ra đường và tự bắt xe về"...
    Trong 1 số câu nói có 1 câu quan trọng gái nối ra "Anh không phải là tất cả" "Em sẽ không gọi cho anh nữa"

    Khi nghe câu này anh cười và đứng lên đi vào nhà vệ sinh trả tiền đi về, nếu sai lầm các chú sẽ xin lỗi nọ kia và khiến mỗi quan hệ đứt đoạn ở đây, trên đường có nói "Anh thích những cô gái mà ngoan"
    Gái nói "Em ngoan mà"
    Khi xuống xe gái nói "Em chào anh ạ", rồi không thấy ta nói gì, gái nói tiếp "Em chào anh ạ" hơi cúi xuống như người nhật đó.

    Ta vẫn không nói gì rồ ga phóng đi.

    [​IMG]

    Cô bạn của gái nhắn tin khoảng 4-5 cái ngày, gọi điện thì sáng trưa chiều tối khoảng 15 cuộc từ hôm mùng 10 đi chung và chúng ta đành phải cho cô ta đi về tây thiên, không thể chịu được đàn bà khi mà họ quá sồn sồn mặc dù em gái đó trông cũng tạm.

    [​IMG]

    Ở lần gặp nhau thứ 5, ta lần đầu tiên bảo gái ngồi bên cạnh mình, các lần gặp trước gái đều ngồi đối diện.
    Buổi gặp này diễn ra khoảng 3-4 tiếng. Ta đưa cáo đến quán cafe Big One hết 259K, gọi 2 cốc nước cam và chỉ có ta ăn mỳ ý thôi còn gái bảo không đói và sẵn sàng ngồi nhìn.

    Ta làm hành động có ý nghĩa đầu tiên là chở gái về nhà của gái.

    Trước đo ta toàn hẹn gái ở gần nhà ta.


    [​IMG]

    Cũng ở buổi hẹn thứ 5 ở quán Cafe big One ta ngồi chém gió có đoạn, Anh em bạn bè có thể nắm tay nhau thoải mái mà, gái trả lời "vâng, có gì đâu". Ta thị phạm ví dụ như là anh em mình, chìa tay ra, rồi tiếp "đưa tay em đây", cáo đưa ra ta nắm đúng 1/10 giây rồi thả ra.

    Khi cáo nhớ 1 tháng gặp nhau, đó chính là phụ nữ, họ nhớ tất cả các ngày quan trọng và ta có 1 vai trò quan trọng trong lòng cô gái. Ta chuyển giai đoạn ở đây.
    Ngay sau khi nói về anh em, ta sẽ xóa nó ở buổi tiếp theo.

    [​IMG]

    Gái bắt đầu cảm được điều đấy, ở buổi thứ 5 khi về ta có bảo anh lạnh,
    Gái rất tinh nhậy so với tuổi hỏi "có cần ôm không?"
    Ta trả nhời "Không, đừng có bao giờ ôm anh nhé"
    Nói rồi kéo tay gái để vào bụng mình, kéo tay còn lại để vào bụng mình, lái xe 1 tay và dùng tay trái năm 2 tay gái đang ở tư thế ôm mình.

    [​IMG]

    Buổi gặp thứ 6, ta dẫn cô gái vào quán cafe Paradise ăn mỳ + cơm gọi nước ổi cho ta và nước cam cho gái mất 340K.
    Sau đó đi lòng vòng phố xá.
    Khi đi gái có hát cho ta nghe, đương nhiên ta nghe hết và sau đó lại trêu chọc, nói chung rất vui vẻ và ôm nhau tình củm.

    Ta quyết định rẽ vào cafe Mai trên đường Nguyễn Du lên tầng 3 và bắt đầu ngồi nói chuyện.
    Ở buổi trước gái có hỏi yêu là thế nào ta trả nhời "Yêu hử, 5% hôn nhau, 5% lên gường và 90% còn lại là thời gian đó em".

    Ta với gái ngồi trên tầng 3, quán không có ai cả do là 5 giờ chiều, ta bắt đầu bảo gái hát đi "Lắng nghe từng giọt nắng bên đời, lắng nghe mùa thu đến sớm nay, có lẽ lúc này anh yêu đang ngủ say, lòng em nhớ anh thật nhiều...."
    Ta lấy tay cầm tay gái, vuốt ve, gái lúc này mặt đỏ như gấc có vẻ hơi tâm trạng ta lại bẩu "Hát đi, được có tí đã hết hơi rùi sao"
    Gái lại hát, và ta ôm gái, lúc này

    Lần đầu tiên ta uống cốc cafe của gái, trước đấy ta luôn tỏ ra rất ghê sợ chung động. Gái hát nhè nhẹ giọng cũng kiểu mấy em không có giọng nhưng nhè nhẹ đúng nhịp kiểu con đông nhi đó.

    Ta thơm vô má của gái, rồi thơm lên môi. Không cháo lưỡi các chú nhé. Lúc này gái khóc, nước mắt chẩy ra, ta cứ thể là thơm lên má, hít hà quanh chỗ lỗ tai, rồi lại đặt lên môi 1 nụ hôn, không cháo lưỡi nhé.

    Cafe mai hết 60K.

    [​IMG]

    Gái rút kinh nghiệm hẹn ngay từ buổi hôm 27, đến hôm 29 ta có buổi hẹn thứ 7, buổi này rất dài khoảng 5 tiếng, cáo đương nhiên trốn học.
    Ta dẫn gái lên quán cafe Opera uống nước hết 132K, sau đấy lại ra 1 quán cafe khác ở gần hồ Xã Đàn uống nước hết 68K,

    Ở hôm nay có chi tiết là ta bắt đầu có trò đi qua mấy cái Hotel, với nhà nghỉ ta cứ đọc tên lên.
    Gái bẩu "đen tối ý đồ đây"
    Ta lại cười bảo "Em cứ nghĩ em xinh lắm ý"
    Ở buổi này ta với gái cháo lưỡi thỏa thích.

    [​IMG]

    Gái trước ngày bị mất ^^.

    Lần chủ động hẹn thứ rất nhiều của gái.

    [​IMG]

    Buổi này thì ta dẫn nó vô nhà nghỉ sau khi ôm ấp các kiểu, nói chung nó phê quá rùi, ta chém liên tục kiểu ở ngoài bất tiện lắm cái lọ cái chai.

    Nói chung nói 2 tiếng.
    Sau đấy thì gái bắt đi mua cái khẩu trang.
    Đeo khẩu trang đội mũ vô nhà nghỉ.

    Và kết quả đây:

    [​IMG]

    Có nhiều cách trong lần đầu tiên.
    Thứ nhất là quan hệ xong rồi ngắt liên lạc 1 tuần, gái lúc này rất cuồng loạn liên lạc, tuần sau ta trở về như không có gì, cười nói vui vẻ, gái lúc này rất hối hận, và ta dễ bề khiến nó trở nên 1 cô gái vô cùng tuyệt vời trên giường. Cách này áp dụng cho những chú trẻ.

    Thứ 2 là quan hệ nhưng không *********. Chúng ta quan hệ khoảng 40 phút gì đấy và không ********* ra, nhiều gái cảm thấy như mình rất không hấp dẫn trước ta, có những em thì khóc lóc nức nở.v.v.v. ta phải giải quyết thôi. Cái này cần tập luyện không phải dễ mà có thể làm được. Ở đây ta chọn cách này.

    [​IMG]

    Ở lần thứ 2 ta giả bộ gây ra 1 hiềm khích nhỏ và bẩu "đừng bao giờ liên lạc với anh nữa" tuy vậy gái sao chịu nổi nhiệt khi đã nếm trái cấm, chỉ chưa đầy 1 tiếng sau khi về gái đã lon ton liên lạc.

    [​IMG]


    Lần 3 phang phịch =.='
    Nói chung những cái này không được nói ra ở đây.


    [​IMG]

    Trong suốt quá trình cưa cẩm ta dùng liệu pháp gài, cho gái thấy cô ta không phải duy nhất, và tin nhắn ở trên là điều mà ta mong muốn.


    [​IMG]

    Ta hủy hẹn vào sáng nay vì "Anh bận", gái nhắn tin sau đó và có thể mai lại phải gặp^^


    Hết rồi đó.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này