1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà Em đang say nắng 1 em hotgirl...nhờ các cao thủ tư vấn giúp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi serious_man, 28/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    hix, mình là gà nên ko tư vấn đc cho bác cái j, vác ghế nghe các cao thủ thôi
  2. bookboy

    bookboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    theo mình thì gái này cũng va chạm nhiều rồi, bạn nên tỉnh táo lên. thấy bạn nhắn tin kiểu đấy cáo đoán ra là bạn thích cáo rồi. nên đi chơi riêng, lúc đó sẽ hiểu về nhau nhiều hơn và cảm nhận được tình cảm của cáo đối với mình, lạnh lùng nhưng cùng nên thật lòng hơn chứ cứ loanh xoanh cũng trả biết như thế nào cả vì đến giai đoạn này rồi thì lên tiến thêm một bước. vài lời chia sẻ cùng bạn, chúc thanh công
  3. serious_man

    serious_man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác, e quả thật bái phục tài phân tích của bác, đúng là e cảm thấy em đang dần mất thế chủ động, nhưng mọi chuyện vẫn chưa ngoài tầm kiểm soát nên vẫn có thể xoay chuyển dc, thôi tậm thời giai đoạn này em sẽ tập trung cho công việc, gái gú chỉ là phụ thôi
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    căn bản là e vẫm chưa dứt dc tình cũ và đang phải đau đầu giải quyết chuyện gia đình nên chưa toàn tâm toàn ý để cưa cẩm, dù sao cũng cám ơn bác :D
  4. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    chả biết lói thế lào nhưng thấy 2 cái vàng vàng cứ ngu ngu sao í [:P]
  5. serious_man

    serious_man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Cái này là lịch sự thôi bác [:D]
  6. bookboy

    bookboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Dứt hẳn người cũ rồi tính tiếp, hiện tại cư quan tâm bình thường kô nên nghĩ ngợi nhiều cho mệt, gái cũng kô chạy mất đâu mà sợ
  7. serious_man

    serious_man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đi ăn với đi dạo với cáo về, giờ update tình hình với các bác: \:D/

    Em sáng đến công ty nhưng mệt quá nên xin về khám bệnh, quất 2 liều cực mạnh vào thế là khỏe ngay, chiều 5h xách con chiến mã đi cafe gái đẹp với thằng bạn thân, ngồi tám đủ thứ về gái gú, em mới móc đt ra ntin hỏi thăm cáo vài cái linh tinh rồi im luôn. Đến 7h em rủ thằng bạn em và rủ cáo đi ăn.

    Gà: alô, em đang ở đâu thế, ăn uống gì chưa?
    Cáo: em đang ở nhà, vừa ngủ dậy, chưa ăn uống gì anh à.
    Gà: thế thì đi ăn với a và thằng bạn a nhé (cáo cũng chơi với thằng bạn em)
    Cáo: ăn với ai vậy anh?
    Gà: thằng y đấy em
    Cáo: vậy à, lát nữa em phải đi mua quà để mai về quê nữa, để bữa khác đi a
    Gà: vậy à, thế cũng dc, bye e

    Rồi em vào tám với thằng bạn em tiếp, nó nói: vì mày nói có tao đi cùng nên nó mới ko đi đấy, giờ mày gọi lại nói là thằng Y nó bận ko đi dc rồi, đi ăn với a đi lát a chở đi mua đồ luôn. Em nghe có vẻ hợp lý nên gọi lại cho cáo:

    Gà: alô
    Cáo: có chuyện gì vậy a?
    Gà: thằng Y nó bận rồi em, lát đi ăn với anh rồi a chở đi mua đồ
    Cáo: thôi, đi mua đồ với con trai khó mua lắm anh, đi mua với con gái mất thời gian lắm.
    Gà: em yên tâm, thời gian thì a bao la, đi với em đến sáng mai a cũng đi được nữa là.hehe
    Cáo: a cũng lì quá hen
    Gà: cũng bình thường thôi em.
    Cáo: vậy a qua nhà em đi.
    Gà: ok em, a qua liền.

    Rồi em vào nói với thằng bạn, mày nói như thần, nó muốn đi riêng với tao thôi \:D/ Em trả tiền nước cho thằng bạn vì nó có công vẽ đường cho em, rồi em phi như bay qua nhà cáo.

    Gà: alo
    Cáo: em nghe
    Gà: a ở dưới nhà em nè
    Cáo: em xuống đây

    Em ngồi dưới chờ 1 lúc mà tinh thần như đang trên 9 tầng mây =)) Bỗng thấy cáo xuống, cáo mặc áo ren màu đen, da trắng, nở 1 nụ cười tí làm em té xe =)) Cáo lon ton ra hỏi, thế đi 1 xe hay 2 xe hả a (giả bộ hỏi nữa [r23)]). Đi 1 xe thôi em, em lấy nón đi a chở. Cáo lấy nón xong ra chỗ em, em nhẹ nhàng đẩy 2 cái để chân xuống cho cáo leo lên :D

    Gà: em thích ăn gì?
    Cáo: ăn gì cũng được anh, em dễ nuôi lắm [r23)]
    Gà: uh được rồi, em đã ăn ở quán hầm rượu bao giờ chưa (quán này lãng mạn lắm các bác, toàn rượu vang ngoại thôi, ăn ở đây 1 phát cũng ko dưới 500k :-ss)
    Cáo: ok anh.

    Thế là em phi 1 mạch đến đấy, rồi vào trong:
    Cáo: sao anh biết quán này hay vậy, quán này lạ và hay ghê :))
    Gà: a cũng hay ăn quán này

    Bỗng có 1 ông phục vụ ra nói nhỏ, HẾT BÀN RỒI EM, ôi vỡ mặt [r37)]
    Em nó bảo thôi đi quán khác cũng được. Em suy nghĩ 1 hồi hỏi em nó thích ăn đồ nướng ko, cáo ok, em lại phi ra Barbecue Garden, đến nơi cũng hết bàn, xui vãi chưởng, chắc hôm nay ra đường đạp phải C*T đây. Mà cũng quên mất hôm nay là thứ 6, đông là phải.

    Em hỏi Cáo em thích ăn Pizza hay Sờ pa ghét ti, Sờ...ti đi anh. Em lại lượn ra khu phố tây, cái quán này nhìn phong cách tây cũng đẹp phết [r23)] Vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới biển, nói chung là về công việc và cuộc sống. Cáo cứ gặng hỏi em là em đang có chuyện gì, em ngập ngừng suy nghĩ mãi cũng chia sẻ với cáo về hoàn cảnh của em với ngy em, cáo cũng chăm chú lắng nghe. Rồi cáo chia sẻ chuyện gia đình, và tình cảm của Cáo, Cáo nói trước giờ cáo yêu 3 ng rồi [:D] thảo nào nhiều kinh nghiệm thế >:) Em cũng chia sẻ với cáo về công việc gia đình, chuyện ăn chơi, cũng vui các bác ạ. Em hỏi cáo chừng nào em mới lấy chồng, cáo nói chừng 3-4 năm nữa, thế tiêu chuẩn chọn chồng phải là ng thế nào? Cáo nói là ng giống bố em (bố cáo mới mất hồi tết) hehe mà trong số đấy em đủ 2 tiêu chuẩn rồi, còng bao nhiêu nữa thì em chưa biết. Ăn xong, em hỏi cáo đi mua đồ ở đâu, cáo nói em cũng ko biết nữa, a cư cho em về nhà em xếp đồ rồi xem đã (em biết việc mua đồ là cái cớ để từ chối đi chơi lúc đầu thôi [r23)]). Em tính tiền mà cáo đòi share nhưng em ko cho, nói chầu này ít để a trả, khi nào em có lương mời a chầu lớn hơn là được rồi. Cáo nói em chỉ quen ăn ở hủ tíu gõ thôi, vậy cũng ok, a cái gì cũng ăn dc hết, a dễ nuôi lắm. Cáo cười.

    Em chở cáo về nhà, trên đường cũng nói chuyện linh tinh mà em chả nhớ chi tiết nữa. Cáo cám ơn rồi em đi về. Giờ thì em update tình hình cho các bác suy xét dùm em xem em hành động thế có sai sót gì không để em còn rút kinh nghiệm [:D]
  8. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Hẽ hẽ
    Con bé này xứng đáng là cáo. Ta đứng im thì nó thò đuôi ve vẩy, ta định sờ thì nó cong bố đuôi lên.
    Chủ thớt trình bày mạch lạc, đủ tình tiết chính như thế này là rất tốt, giúp thớt thêm phần thi vị, mọi người đọc tình huống rõ ràng hơn.
    Mình xin phép được viết 1 kịch bản cải lương sến nhớt coi như cổ xúy chủ thớt nhanh chân tiến tới Khung Trời Hoa Mộng, tay trong tay với Hồ Ly chén thịt nhau thật ngọt ngào thắm thiết he he
    Sau 1 thời gian, cũng không ngắn, độ vài lần tình cờ và cố ý qua nhà thăm hỏi trò chuyện với mẹ gái, họ hàng nhà gái. Tích cực đi với bạn chí thân của gái. Rủ gái nấu ăn, thêu thùa. Đưa gái đi những chốn cảm giác mạnh như chạy qua đường ray xe lửa, vỉa đầu xe cứu hỏa khiến gái tăng mức a-đờ-rê-na-lin cực độ. Gà sẽ nhãng ra 1 quả công việc, công tác xa xăm.
    1h đêm, Gà nhắn/gọi ầm ĩ :
    - Cáo ơi Cáo ời, vào fb đi, đặc biệt nhắm
    Cáo vào. Tèn ten, Gà vừa tag Cáo vào 1 quả ảnh. Gà dạng háng trước gió biển ***g lộng. Và bên cái đũng quần phần phật những gió của Gà, là 1 trái tim to vật trên cát chưa hề bị trâu bò nào dẵm nát có ghi tên Cáo.
    Tùy tình hình mà trong album ảnh còn 1 vài trái tim khác dành cho : thằng bạn thân, con bạn nối khố, thằng anh họ nối xịp vân vân và vân vân
    Cáo sẽ cảm động nước mắt nước mũi dầm dề
    Đợi gà về
    Và chốt
    He he
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    P/S : Mà khoan, thằng chủ thớt là cựu học sinh Thái Phiên, bộ đội dân Phòng à hê hê
    Chào đồng môn phát cho thơm loa nào
    [​IMG]
  9. serious_man

    serious_man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Bác điều tra em kỹ thế hehe, hóa ra lại là đồng môn à :D Em có cảm giác ca này tạch rồi, cáo mà nó có hứng thú thì hành động nó khác, sau khi đi chơi về thấy hờ hững lắm. Chắc phải quay về với cái máng lợn cũ nhà mình thôi [r23)]

    P/s: mà em nghi cáo đọc dc topic này =)) @Cáo: em có đọc được thì cứ bình tĩnh nhé. a không có ý xấu đâu, chỉ muốn nâng cao tay nghề thôi [:D]
  10. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Các chú bây giờ bá đạo hết cmnr. Rảnh anh vào lót IPHONE, IPAD hóng rồi phách nhịp cho các chú thôi. Cơ mà lưu ý rằng, nếu văn chương ko đạt đến độ thăng hoa chu huệ mẫn thì phải chuyển thể ngay sang liên xô chấm ớt thì view nó mới nhiều nghe chưa.

    @ ông ẻm khẩuchí : Trời sinh ra anh, chỉ có chú mới hiểu đc icon năm xưa của anh :)) [r2)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này