1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà Em đang say nắng 1 em hotgirl...nhờ các cao thủ tư vấn giúp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi serious_man, 28/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jeehoon

    jeehoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Tạch sao được :)) bác cứ bình tĩnh đừng nóng :)) phải biết nằm vùng chờ đợi :), như trên là khá chuẩn rồi đã tán gái là phải đầu tư mạnh :)) mấy tháng lương ăn thua gì, nói chuyện với gái cho gái cảm giác tự nhiên, quan tâm gần gũi và an toàn, đi chơi với gái về hạn chế nhắn tin (Không bao giờ nhắn ngay), nếu cáo này hay thích buôn thì chờ đến tầm tối muộn hoặc đêm bác gọi buôn cứ giã lâu lâu tí ngồi nghe em kể chuyện đêm khuya, mình chỉ tập trung lắng nghe và cười thôi :), thỉnh thoảng đá vài câu thông minh trêu gái. Đêm về là lúc lắng nghe trái tim :)) và dễ đi vào lòng gái nhất.

    Để gái kể chuyện đêm khuya vài hôm... chờ đợi đến thời cơ thiên thời địa lợi nhân hoà, rũ gái đi chơi cũng phải bất ngờ ko hẹn cố định trước vì gái hay huỷ sát giờ, để ý gái đang vui hôm nào thì rũ đi và tiến hành vụ nắm tay ôm ấp. Sau đó tiến hành luôn vụ hun hít, tầm này thì gái thích hôn kiểu gợi tình :)), bác chắc cũng kn rồi.

    Ôm ấp hun hít quen rồi thì, Bắt đầu tính thời gian quen gái để làm cái ngày kỉ niệm bác lên kế hoạch thật chuẩn để tạo nên ngày kỉ niệm ngọt ngào :)), gái đã 3 lần yêu rồi thì bác cứ thể mà vững bước, đừng rung rinh trước những lời từ chối mà cứ lì vào :)) phải có cái đầu lạnh và trái tim ấm :). Chúc thắng lợi :)).
  2. serious_man

    serious_man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ thế này, 1 là cáo chỉ muốn tìm ng đi chơi để lấp chỗ trống, vì e biết ngoài e ra cáo còn đi với nhiều thằng khác, mà lần nào đi về cáo cũng hí hửng khoe trên fb. Vậy mà đi với e ko thấy khoe gì cả.
    nãy đi chơi cũng có thằng gọi, e trêu cáo đắt show thế, vì đi chơi với a mà phải cancel. Cáo nói là ko phải thế.
    2 là cáo cũng có chút chút gọi là quý e, nên giờ cáo biết mình thích, mình quan tâm đến cáo, cáo sẽ chảnh, lơ mình để mình xoắn. Nãy e có chat với cáo, cáo hỏi e về lâu chưa, sao về ko báo để nó biết mình đi đường ko sao, e nói nếu ng ta có lòng thì ng ta hỏi chứ ai lại thông báo thế (các bác thấy e nói thế đúng ko, cáo có phải mẹ mình đâu mà e phải báo cáo) giờ e nhắn tin hay chat đều có vẻ lơ, có thể cáo đang tung chưởng xuất chiêu nếu như ko phải e ăn dưa bở, giờ chỉ có vô chiêu thắng hữu chiêu. Em sẽ dừng liên lạc 1 tuần để kiểm chứng 1 vài chuyện.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cái như bác nói là e đã và đang thực hiện tốt , có điều e lai ghét tám qua đt, hay la lúc nãy chat với cáo, cáo nó ít trả lời là vì: "em chatmỏi tay, trong khi đt có mà a ko gọi" hehe. Chắc e lại ăn dưa tiếp\:D/
  3. serious_man

    serious_man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đi chơi về em bị mất ngủ, 12h e post lên FB: mất ngủ, dậy làm nốt đống hồ sơ. 1h15 thấy cáo ntin, ngủ sớm đi bác, chúc bác ngủ ngon :)) sáng dậy mới thấy tnhắn, nhắn lại cho cáo: chúc e thượng lộ bình an ^^ sáng em đi ăn sáng uống cafe với thằng bạn, móc dế ra điện cho cáo
    Ga: alo, xuống sân bay chưa e?
    Cáo. Dạ em xuông rồi, máy bay delay 20' a à,
    Gà: vậy hả e, thời tiết xấu quá à
    cáo. Dạ, mưa quá
    gà: Thế đã bắt xe về nhà chưa?
    cáo: em đang trên xe nè a, hôm qua làm việc đến mấy giơ?
    gà: 2-3h j đấy e
    cáo: vậy mà e nhắn tin ko trả lời
    gà: a có 2 cái đt nên cũng ko để ý nữa :D
    cáo: đang đi làm hả a
    gà: ko, bên a ko làm thứ 7, a đang cafe ăn sáng với thằng Y
    cáo: sướng thế
    gà: làm sao sướng như e dc về nhà hehe, thôi về nhà chơi vui vẻ nhé em, nhớ mua quà cho a đấy hehe
    cáo: em nhớ rồi ^^
    gà: mua thị cầy hương chứ ko phải là cafe đâu nha e
    cáo: ^^ e nhớ rồi, cafe mà hehe
    gà: bb e nhé
    cáo: bb a

    Đúng là cáo thích gọi điện hơn là chat chit nhắn tin các bác ạ, nghe giọng có vẻ hồ hởi lắm ^^
  4. serious_man

    serious_man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Bác này văn chương lại láng quá tiểu dân như e cũng ko hiểu dc LX chấm ớt là cái gì bác ạ :))
  5. born_to_rule

    born_to_rule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Ca này Sói chăn Gà chứ ko phải Cáo nữa ;;).

    Qua hình ảnh phác họa:

    1 con Sói khá thạo đường ăn chơi,

    + Ngon hàng lắm gà nhảy ra loi choi cho nó thịt, cho nên những trò như chủ top có cả trăm thằng làm

    + Đi làm 1 mình xa nhà nghĩa là nó có sạn trong đầu rồi, nó đủ sức vượt qua các tình huống gà vất ra đường.

    + Lại nghề PR tức là nghề lắm mối quan hệ, giao thiệp, giao tế rộng, gặp nhiều gà ở các vị trí ngon, chủ chốt

    + Trog các cuộc ăn chơi, thấy nó có vẻ là đứa cầm đầu đám bạn còn lại.

    Nó thích gọi điện, nghĩa là nó ko thích rề rà, con cà con kê. Nó nói yêu 3 lần tức là đúng 3 lần tử tế, còn lại chắc phải có gấp đôi số như thế kiểu cặp kè ;;)

    Tóm lại ca này, Gà phải thể hiện mình ngon ra làm sao cho Sói nó chủ động xơi, cứ tiếp tục rủ rê thật nhiều vào, toàn chỗ xịn vô...

    Tuy nhiên ca này mắc sai lầm nghiêm trọng là: đem kể lể mấy chuyện người yêu vướng mắc lọ chai..., nên ca này xác định sẵn là nếu có yêu chắc kiểu cặp kè chơi bời, chứ nghiêm túc thì tạch rồi nhé.
  6. serious_man

    serious_man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác đã tư vấn, giúp e nhìn ra thêm mấy vấn đè nữa, chuyện e kể về ngy e là do cáo gặng hỏi, cáo biết e có ngy rồi, mà e ko nói thì cũng ko ra sao cả, e cũng chưa có xác định nghiêm túc, phải qua 1 thời gian chơi bời đã, nếu thấy ko có vấn đề gì lúc đấy e mới nghĩ đến chuyện nghiêm túc
  7. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Các chú tán gái mà dài dòng quá. Quan điểm của anh là không nhất thiết phải nói nhiều, trong một số trường hợp cần phải có những hành động thật tế nhị và lãng mạn vào.

    Ví dụ ngày xưa anh thích một con bé khoá dưới, ba hoa chích choè mãi cũng vô vị, một bữa đi chơi xa về, gặp nó bèn bảo " Anh có quà cho em nè". Gái thích thú hỏi quà gì, quà gì? Anh mới bảo em nhắm mắt lại, rồi cầm tay gái cho ngay vào bộ ấm chén.

    Gái reo lên " Củ gì mà nóng thế? Khoai lang nướng à?". Anh hỏi " Thích không? Của em đấy!".
    Gái gật đầu cái rụp " Mặc dù chưa biết củ gì, nhưng vẫn cứ thích ạ".

    Thế là xong chứ có gì đâu. Lãng mạn thế bố ai chả thích.
  8. serious_man

    serious_man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Để em làm quả giống bác, dc ăn cả ngã về ko hehe để vài tuần nữa em sẽ gạ cáo xuống vũng tàu chơi mấy ngày hehe
  9. jeehoon

    jeehoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Ca của bác ổn rồi :)) chờ tin tốt lành.
  10. MarkMan

    MarkMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ thớt có ở HN k thế. Hôm qua trời mưa bão lạnh thế mà bác vẫn lượn lờ đi chơi với gái được thì tớ nể thât :D
    Tớ k phải là cao thủ đầu nhiều mủ gì cả. Nhưng tớ ở ngoài nên tớ thấy được vài điểm này.
    1/ Thời gian đầu bác đi nước nào chuẩn nước ấy. Nhưng hiện giờ bác đang vội vàng. Nên bình tĩnh lại, gái này thuộc loại cáo rồi. Nên thằng khác muốn thịt nó cũng phải mất thời gian. K việc gì phải xoắn cả.
    2/ Bác nói bác theo bí kíp của đại ca quack, nhưng tớ thấy bác đang sai ở chỗ GẶP QÚA NHIỀU, LIÊN LẠC QUÁ NHIỀU. Bác phải để gái hiểu 1 điều là: GÁI CHẲNG QUA CŨNG CHỈ LÀ GÁI. Bác là đàn ông, có trăm công nghìn việc, khi nào bác rảnh thì bác nhớ đến gái.
    3/ Cách bác nói chuyện, nhắn tin với gái quá đơn điệu. Đặc biệt là bác thiếu tính hài hước
    4/ Ai cũng ốm nhưng k nên để mình trở nên yếu đuối khi ốm nhiều. Bác hiểu ý tớ k nhỉ? Gái không bao giờ thích zai yếu đuối. Cứ để gái biết là bác ốm, nhưng k nên nói "anh mệt rồi, đi ngủ sớm đây", " Anh đang ốm, đi mua thuốc rồi về ngủ"
    5/ Cái này tớ nghĩ là sai lầm lớn nhất. Bác quá thật thà với gái. Khi yêu nhau thì nên thật thà, còn khi đang cầm cưa thì cần bí ẩn 1 chút. Bác K CÓ NGHĨA VỤ, K CÓ TRÁCH NHIỆM phải khai báo cho gái biết tiểu sử yêu đương của bác ra sao, k cần phải cho gái biết bác đang bận làm hồ sơ, đang bận họp hành gì cả... Bác chỉ cần nói 1 câu là bác đang BẬN. Cứ để gái tự suy diễn "Nó đang bận thịt con Cáo khác chăng, hay mình chưa đủ hấp dẫn, chưa đủ s.e.x.y để nó phải quên hết việc bận khác"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này