1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà Em đang say nắng 1 em hotgirl...nhờ các cao thủ tư vấn giúp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi serious_man, 28/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kyoko211

    kyoko211 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    7
    Khéo lúc đầu chủ top lạnh lùng đc là vì nghĩ mình chưa chắc ăn đc em này nên mới tỉnh táo mà chiến.
    Trải qua 1 thời gian, thấy em ý đáp lại, lại nghĩ "A, cá sắp cắn m... nó câu rồi" nên mới có nhiều hành xử thiếu suy nghĩ.
    Về vấn đề tuổi tác thì chủ top khỏi lo. Bạn anh 83 lấy 86 đầy ra đấy. Mà xung cả tuổi lẫn mệnh nhớ. Vẫn đẻ con, vẫn kiếm tiền ầm ầm.

    Hóng tiếp!
  2. serious_man

    serious_man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Chắc là đúng như bác nói rồi ^^ chuẩn
  3. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    He he, khi yêu thì có cả ti tỉ lý do để yêu, khi không yêu nữa thì dù chỉ 01 lý do cũng đã là đủ. Tóm lại chủ topic chán người yêu rồi. Em chẳng dám đưa ra lời khuyên nào cho bác, chỉ mong bác sớm chấm dứt với người yêu để tốt cho cô ấy + tiện đường cua gái khác. Đằng nào cũng chia tay, sao bác không chia tay phứt đi cho rồi. Để cho người ta còn đi kiếm người khác chứ bác.
  4. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    Cáo nó hỏi câu này mà cậu lại trả lời như thế thì câu chuyện sẽ đi vào ngõ cụt thôi
    sao ko chém vài câu để hướng nó sang 1 hướng khác, đâu cần thiết phải trả lời gái thế
    Chả hạn như: " uh, hôm nay thằng Y nó dẫn theo thằng Z nữa mà nãy giờ anh thấy nó cứ nhìn anh rồi chớp mắt, anh sợ quá. chả biết
    tí về nhà kiểu gì...:" đại loại thế.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    cậu đừng đái zầm đổ tại tr*
    lúc đầu cáo nó vẫn nhiệt tình với cậu đấy thôi
    nhưng cách cậu reply ngày càng nhạt dần nên có gì để nói.
    Nó vẫn còn lịch sự trả lời cái tin nhắn cuối của cậu là còn may đấy [r24)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    chú mà làm thế thì chuẩn bị ngã về âm nhé . . .
  5. serious_man

    serious_man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ báo cáo với các bác vài dòng rồi em phải thức đêm làm việc tiếp đây.

    Hôm nay chủ nhật đẹp trời, 6h30 sáng vẫn còn đang say giấc nồng bỗng điện thoại rung tê cả k.u [r23)] bà mẹ đứa nào sáng chủ nhật gọi sớm thế, nhìn số lạ hoắc.

    Gà: Alô, ai đấy
    X: Chị đây (sếp của cáo)
    Gà: có chuyện gì mà gọi sớm vậy chị?
    X: hôm nay team chị nó qua nhà chị ăn nhậu, em có qua được không?
    Gà: em có hẹn với ngy em rồi chị
    X: ok em, hẹn bữa khác vậy

    Sáng e đi ăn sáng, cafe với ngy e, lâu rồi ko gặp [r23)] nó nói trưa nó phải đi đón thằng bạn bên Ấn về, rồi cả đám đi chơi. May thật. Gọi lại cho bà sếp cáo, kêu trưa em với thằng Y qua.

    Trưa em lon ton chạy qua, làm vài lon bia thấy quay quay rồi lên đánh bài bị vặt gần trụi lông :D thấy cáo gọi cho thằng bạn cùng nhóm, nghe thằng đấy nó nói với cáo, cả nhóm vừa ăn nhậu đánh bài, có cả a Gà và a Y nữa. 5h chiều cả nhóm ai về nhà nấy, em lại đi ăn rồi dẫn ngy e về nhà, 7h15' tối thấy cáo nhắn tin: có ng đang bệnh mà đi nhậu, sướng nha. Em cũng chẳng nhắn lại, đến 10h tối đưa ngy e về rồi e mới nhắn lại cho cáo.

    Gà: có nhậu nhiều đâu. tham gia với mọi ng cho vui à.
    Cáo: tin nhắn đi 1 vòng trái đất rồi mới tới đt a nhỉ?
    Gà: chắc phải vài vòng đấy chứ :) a ở nhà thì thường là đt cố định và ng di động :D thế đã mua quà cho mọi ng chưa?
    Cáo: Giận quá nên quên mất mua quà rồi
    Gà: Vậy à. hehe, thôi. Em về sg là a vui rồi, ko cần quà cũng dc :D
    Cáo: Em đi khỏi SG cho đẹp trời a ah. Thôi e đi ngủ đây, ko làm phiền a nữa, G9 a
    Gà: uh. hôm nay gà lên chuồng sớm thế, phiền gì đâu :) G9 e nhé.

    Hết. Ca này e cảm thấy nản rồi, càng đi càng thấy lạc đường hjx =((
  6. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Sáng đầu tuần, có gió mùa lả lướt. Cũng tốt, gió lạnh về sẽ làm suy yếu bão ngoài biển.
    He he
    Chưa có gì khởi sắc, cũng chưa có gì kết thúc. Hi vọng 2 tuần nữa có đột phá.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  7. born_to_rule

    born_to_rule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Nếu chủ top ko lộ chuyện người yêu ra thì rõ là có cơ hội để à ơi. Chả nhẽ giờ vừa kể chuyện ng yêu lọ chai vừa à ơi Cáo, nó chả oánh cho =) (vì Cáo nó có giá của nó, trừ TH chủ top ngon cỡ đại gia, gái theo ko xuể, gạt đi ko hết, chứ đời nào Cáo nó chịu làm gái mất giá back up khi chủ top break up với ng yêu), cho nên giờ chả thể đánh nhanh rút gọn được nữa rồi.

    Ca này đang sáng mù mịt tối tăm =)).

    Tóm lại lần nữa, thời gian đầu Cáo cũng chú ý tới Gà hơn bình thường, nhưng Gà lộ ra Gà đang có người yêu, đang trục trặc nên mới à ơi Cáo, từ đó đào ra 1 khoảng cách giữa Cáo và Gà.
  8. MarkMan

    MarkMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Đỏ 1: Lại 1 sự thật thà k nên có
    Đỏ 2: K phải lúc nào cũng nên lạnh lùng.
    Đỏ 3: Lại thiếu hài hước và câu chuyện đi vào ngõ cụt
    Đỏ 4: Nên trả lời thế này: "Nhưng anh cứ thích em làm phiền anh cơ" hoặc đại loại thế.
    Gái đã xiêu xiêu bác nhưng bác vì vẫn lăn tăn lưỡng lự với ngy cũ nên bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Giờ thì gái đang nghĩ bác k nghiêm túc với gái.
    Kết luận: Bác k nghĩ cách xoay chuyển thì khả năng tạch rất cao :)
  9. serious_man

    serious_man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Em vừa gọi cho Cáo:

    Cáo: alô, em nghe
    Gà: đang làm gì vậy em?
    Cáo: em đang đi chợ với mẹ (nghe giọng hồ hởi lắm các bác ạ :D)
    Gà: vậy à, đi chợ mua quà cho anh à? ;))
    Cáo: không mua quà cho a đâu (nghe giọng iu lắm các bác hihi)
    Gà: vẫn giận anh à? he he
    Cáo: nói đùa chứ, em mua quà cho tất cả mọi ng rồi, em cũng mua cafe cho a rồi :D
    Gà: a cũng nói đùa thôi, em về SG là a vui rồi, không cần quà cũng được :x
    Cáo: Thật không đấy, hihi
    Gà: Tất nhiên là thật rồi :D Tối mấy giờ em về SG?
    Cáo: 8h tối em bay anh ạ hihi
    Gà: Thôi chúc em lên đường may mắn nhé. a làm việc tiếp đây. bb e
    Cáo: vâng, bb a ^^

    Gọi cho Cáo xong, em thấy tinh thần phấn trấn thế hehe
  10. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Bác này phán chuẩn. Em cũng thấy bác này thật thà và đôi khi hơi nhạt, thêm tí mắm muối vào đi bác ơi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này