1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà em làm gì tiếp theo ạ!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi luffy_1991, 24/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luffy_1991

    luffy_1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2012
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác ợ???

    gà em xin các bác chỉ dẫn vài điều ạ.như thế này khi gà em chưa iu cáo mới chỉ tán thôi thì gà em xoắn cáo phải nói là như chong chóng máy bay zậy :-":-":-":-" thế nhưng khi gần đc rồi thì tới lược cáo xoắn gà em tới tấp mà ko kịp trở tay thế là tạch.....các bác mà thường xuyên lên cốc thì cũng biết gà em tệ đến cỡ nào rồi ợ....như câu chuyện cáo cáo ở cùng lớp võ zới gà em lúc trước....giới thiệu tới đây thôi ạ... >:P>:P>:P

    sau một thời gian ngắn gà em tu luyện bí kiếp.giờ gà em xuất sơn và đang tán một cáo nhỏ hơn gà em 5t ~X~X~X hic! gà em giới thiệu đôi điều ợ:
    gà em:ko đẹp zai,con nhà nghèo học zở =))=))=)) thế thôi ah!!
    cáo:ít nói,ngoan,ko đẹp,nhưng mọi người nói dễ thương,chịu đi chơi lém,nhưng ko đi chơi khuya....

    chuyện là thế này:sau khi tử trận tại trận cáo lớp võ gà em tu tâm dưỡng tánh và một thời gian sau đc sự giúp đỡ cũng như lời khuyên quái đản của lũ bạn mất địch thì gà em quyến định ra trận tập 2
    sau khi xin sdt và nhắn tin chém gió chém mây thì gà em có vài câu hỏi kiểu khó trả lời: cáo có thik a ko,, cáo có thương a ko hay đại loại là cáo có yêu a hok??? hjhj chỉ nhận đc câu tl là câu hỏi khó wa đổi câu hỏi đi khảng đc tháng rồi ạ.lâu lâu mới đi bài đó :P:P:P

    nói chung là gà em cũng chẳng biết phải nói sao nữa.vd em rủ cáo đi chơi lúc 9h sáng mà đi ko đc vì vài lí do trong đó có me ko cho đi thằng em trai mà gặp là méc mẹ ~X~X~X ác nổi là cáo này đang chơi zới con nhỏ gà em tán bất thành lúc trước [-([-([-( hôm đó lại đưa dt cho nhỏ đó nói chuyện thế là gà em giận cáo nt lai ko thèm tl lun;));)) sao đó thì khoảng gần 11h mấy thì cáo nt lại:giận hả hay a có đi nhà sách chưa giờ đi nghe. gà em giận hờn vu vơ tý rồi cũng xách con ngựa sắt chạy lên đưa cáo đi nhà sách... đi cũng zui zẻ có điều cáo ít nói quá giống như là để gà em sắp đặt mọi thứ.hic!

    khi về bất chợt trời mưa.hai đứa dầm mưa và đi về rồi em ghé vào mưa áo mưa cho cáo em ko mặc vì ko thick(mà chạy xe lạnh chít đc các bác ạ) rồi em cầm tay cáo quàng ngang hok em.uk` cáo cũng để zậy...em cũng định trú mưa mà vì cáo bảo trễ rồi về mẹ la nên đí về lun...

    có một lần gà em hỏi em ghét anh hả cáo bảo ko có ghét a, zậy là thương anh phải hok cáo tl CHẮC ZẬY cũng mới đây thôi.rồi từ hôm đó tới nay cáo cũng manh dạn nt như thương a hay đại khái là zậy.... cáo rất nghe lời gà em từ A___Z các bác ợ! gà em bảo ko đc nói xạo a nữa nha.từ hôm đó tới nay là gà em cảm nhận rằng ko nói xạo zới em rồi,có thì cũng dễ phát hiện lém mà mấy cái nhỏ nhặt ko?

    rồi cáo ít nt chỉ để em nt trước ko àh.thế là một ngày đẹp trời nắng đã tắt hẳn(buổi tối) gà em giận lên bảo tại sao lúc nào a cũng phải nt trước rồi a hỏi e chỉ tl thiu bộ ko thik nc zới a hả...cáo bảo ko vì trước giờ ko wen nt zới người khác trước hay hỏi người khác thế là giận tiếp và bắt cáo phải thay đổi.uk thì cáo bảo em hứa sẽ thay đổi.bảo cáo dạ là cáo dạ ah` cả tn lẫn nói chuyện dt.

    thưa cáo các bác cái vụ mà nt hay gọidt 2l/tuần gì gì đó.các bác giải thik dùm gà em cái.vì em ko nt thì cáo cũng nt mà tới 11h30 tối mới ngủ ko ah.nhiều lúc buồn ngủ chít đc mà cũng gắng nt zới cáo.cáo thức khuya koi phim NA TRA.thiệt là bó tay.

    àh hồi sáng này.cáo sẽ đi thi đấu võ thuật ở trong sài gòn(tụi em đang ở Bình dương) thì 12h30 mới xuống đó thi đấu.thế là gà em rủ cáo khoảng 10h đi uống nước nha.cáo bảo để xem mẹ có cho đi ko đã hên xui àh nha.gà em khoảng 9h30 nt bảo có đi đc ko cục cưng=cáo...cáo tl. mẹ ko cho đi mẹ la dạo ày em dữ lắm tuần nào cũng đi hết.....nói chung là gà em cũng nt wa lại và bảo thôi me ko cho thì e ở nhà hum nay làm con ngoan trò giỏi đi.ăn xong thì nằm xem phim rồi đi ngủ tý mà đi thi đấu pit chưa,,cáo tl:thôi mà dừng giận e mà.hay tí ăn cơm xong em xin mẹ lần nữa nha.rồi đc thì e gọi cho a, gà em tl:a ko giận đâu mà thật đó,chỉ muốn đưa em đi đâu đó cho có tinh thần thiu.mà tuần này đi thi đấu tuần sau đi thi lên đai rồi tuần sau nữa hả đi chơi.nếu ko mẹ sẽ ko cho e đi zới a nữa thì chit.pit chưa.hum nay làm con ngoan đi.lùi một bước để tiến 3 bước,hjhj

    vì lúc này e cần xác định cáo dối với gà e như thế nào nên hơn tiếng sau gà em có nt như thế này::nếu a nhất quyết đòi đi chơi mà mẹ e ko cho thì sau hả...cáo tl :::thì phải chọn đi chứ sao mẹ la thì cũng chịu thiu....:-w:-w:-w àh gà em bảo anh làm boyfriend của em nha.cáo bảo để cáo suy nghĩ đã vì cái gì đến quá nhanh thì nó ra đi cũng rất nhanh.

    các bác cho ý kiến về cáo này và phương hướng đường lối tác chiến dùm gà em cái ạ..rút kn từ trận trước gà em ko dợi có chuyện mới lên cốc đâu ạh!cáo này còn nhỏ tuổi quá các bác gà em sợ bốc lich qua=))=))=))=))=)) me cáo khó kinh khủng
  2. toan93

    toan93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Bác viết dài và lan man quá, em cận đọc mà muốn lòi hết cả mắt ra rồi, thế cháu nó lớp mấy rồi bác, cẩn thận không là bác bóc lịch hơi bị dày đấy.
    Có vẻ như gái thích bác rồi, coi như loại bỏ được cái nguy cơ là anh trai của nó. Bây giờ nhắn tin gọi điện vừa thôi, chủ yếu tích cực trong các hoạt động OFF (đi chơi với nhau) thì tình cảm mới tiến triển nhanh được. Khi đi chơi thì cứ để tay chân bác hoạt động tích cực vào, em nó đổ rụp ngay thôi, trẻ con dễ tán lắm, nó chưa có kinh nghiệm mấy.
  3. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Ko sến, ko chuối thì các chú ko chịu được à?Các chú có vẻ nghiện ăn *** gà lắm nhể? kêu các chú đừng ăn nữa các chú đâu có nghe, đã bảo đi cưa là ko cho gái biết ý đồ cưa cẩm yêu đương, ko đánh cũng tự phọt ra. Pó tay.

    Bệnh muôn thuở của các chú gà: XOẮN tít cả đít!


    Chú đã là gì của người ta mà bắt người ta phải thế này thế nọ vì chú? Chưa gì đã thể hiện thói gia trưởng trẻ con

    Anh nhắc lại là các chú chỉ nên dùng đt làm phương tiện lâu lâu hỏi thăm và để rủ nhau đi chơi chứ ko nên dùng nó làm vũ khí cưa đẽo gái,cưa trực tiếp còn chưa ăn thua nữa là qua đt. Gái nó nt thì các chú cũng ko nên rep nhiệt tình, mối tuần nhắn 2-3 lần, mỗi lần 3-5 tin thôi rồi viện cớ anh phải ngủ mai đi học, anh bận học bài, anh đi bia ôm mà chấm dứt, ko dây dưa.
    Chú cứ lạm dụng nt sms thì gái nó ko đi với chú là phải thôi,có bao nhiêu chuyện buôn trên đt hết roài, gặp nhau làm đek gì nữa,còn chuyện gì để tám đâu mà phải gặp.

    Đến đoạn này a phán luôn: TẠCH!
  4. luffy_1991

    luffy_1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2012
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    em cảm ơn hay bac trước ạ.bác nguoilaniemdau có cần nặng lời thế ko ạ! em là gà mới lên đây nhờ các bác truyền thụ võ công đây ạh.chứ đã là cao thủ thì em cứ ngang nhiên tung hoành chứ tội gì cho mấy cao thủ ném bom vào mặt em đúng ko ạh.híc!theo bác thì gà em làm gi tiếp theo!

    em xin thưa các bác là cáo co 1 bạn trai rồi nhưng đã chia tay (ko rõ thời gian ạ,vì em ko hỏi)...còn cáo này là trong nhóm gà em,chơi zới nhau cũng mấy tháng rồi,chuyen tinh củm chỉ mới bất đầu đây thôi

    mà cáo biểu hiện zậy mà bác phán gà em là tạch thì oan quá bác ơi!! cáo chủ động bảo gà em mua sim vietnammobie dang nt tám cho nó rẽ thế bác phân tích dùm gà em tạch ở chổ nào để gà em rút Kn ko ạ
  5. toan93

    toan93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Nhắn tin nhiều nhạt lắm bác ơi, lâu thì bác sẽ thành cái thùng rác để nó chia sẻ thôi, đừng có nt nhiều làm gì, tích cực :đụng chạm" hay hơn. Mà nt nhiều bác không chán à?????????
  6. giantuhieu

    giantuhieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    mấy e teen khoái nhắn tin lắm bác ơi:))
  7. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    @chủ thớt: a nói thế vì thấy chú lập pic cũng vài lần rồi,cưa cũng nhiều rồi mà a thấy chú vẫn cứ lặp đi lặp lại mấy cái việc ngớ ngẩn.
    1. Tình cảm chưa có gì mà chú đã buông mấy câu sến chảy nước: "có thương a ko,có nhớ a ko?"
    Tại sao chú ko chịu pha trò lúc nt để gái nó cười,nó thích nt,thích nc với chú. Và chú lựa lúc nào nt vui vẻ nhất thì chủ động CHẤM DỨT==> rủ đi chơi dễ hơn vì chuyện hay đang dở chưa tám hết,mà đàn bà thì thích buôn.
    2. Vấn đề này a đã nói với các chú nhiều rồi,ĐỪNG xem cái đt như là VÀNG, là VŨ KHÍ lợi hại để bày tỏ tcảm, hãy để dành chuyện đi chơi,đi càfe mà chém. Gái nó có chủ động kêu chú mua sim về nt hay chủ động nt cho chú 10tin chú chỉ rep lại 3tin. Mục đích như trên.
    3. Chú nói đã đọc bí kíp rồi,đã nghiên cứu sách vở nhiều rồi thì a hỏi chú: Đã có sư tổ đẽo gọt gái nào khuyên gà nên TỎ TÌNH chưa? Đọc cho lắm rồi tẩu hỏa nhập ma mà ko thay đổi đc gì.
    4. Chưa là gì của nhau mà chú thể hiện thói trẻ con,gia trưởng, đã đòi làm ông nội gái,bắt người ta phải thay đổi cái này cái kia vì chú,a nói thật trừ khi gái nó dở hơi hoặc hâm tính,xấu thì nó mới chưa ĐÁ chú.
    5. Cứ cho gái nó mê muội mà có tý cảm tình với chú thì chú đã đụng chạm:ôm và hôn chưa mà chốt hạ?
    Gái nó bảo cho nó time để suy nghĩ,thực chất nó đang lựa chọn,cất nhắc, nó sẽ đề phòng cho chắc ăn nên cuối cùng 99,99% câu tlời muôn thuở của gái dành cho chú vẫn là: "mình làm bạn tốt,làm anh e nhé anh" ==> kết quả cuối cùng vẫn cứ là: LÊ VĂN TẠCH!
    Người ta yêu nhau hay ghét nhau thật thì đâu cứ nhất thiết phải nói ra,chỉ cần qua hành động là người ta thừa biết rồi.
  8. luffy_1991

    luffy_1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2012
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    vâng gà em biết thế ạh! thấy mấy bác nói thế gà em cũng bất đầu lo lắng rồi ạh!vậy giờ làm sao đây! ko lẽ tự dưng dưng đột ngột lại zậy hả các bác phải có cách nào giúp gà em cái.... thêm một điều nữa thưa các bác em khẳng định một điều rằng việc nắm tay cáo thì là đc,chỉ là chưa hôn thôi vì sợ bốc lịch=))=))=))=)).điều này nữa ko phải cáo ko muốn đi chơi zới gà em mà là vì mẹ cáo ko cho đi đâu chơi.em cũng có viết là cáo sẽ chọn đi chơi zới gà em cho dù mẹ cáo ko cho...thế thì các bác nghĩ sao ạ!!!
  9. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    anh bảo chú ôm hôn chứ có kêu chú đưa nó vào nhà nghỉ đâu mà tù với tội>:). Mịa cái việc hôn hít cũng phải bóc lịch à:))? trình anh hạn hẹp a chưa nghe cái điều luật nào như thế cả.[r37)]
    Còn chuyện chú nhờ a vấn nhưng a vấn đc chú có làm được ko?
    Tóm lại anh dự ca này TẠCH, gà này dek có triển vọng,dek vấn véo nữa. LƯỢN THÔI !
  10. vicuong

    vicuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2012
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi tin mình đi dùg dt nhiều cực kì chán. Nó chỉ áp dụg cho những đôi trẻ con thôi, như các bô lão hay nói “ chỉ dùg dt lúc rủ đi chơi hay lâu lâu hỏi thăm”. Tớ k thể nào hiểu dc bạn tớ 1 ngày nt đến 400 tn để tán 1 con (vnmobile) thì có c. Ji để mà nói. Hay toàn “e ăn cơm chưa? Mẹ e ăn chưa? Bố e ăn chưa? e ăn ji? Mẹ - bố- anh chị e - cô dì chú bác bla bla.....” nhắc thêm chỉ dùg dt khi hỏi thăm, rủ đi chơi. Lí tưởg hoá là 1 tuần nt gd <3 lần là âukêy. P? Để cho cáo có tgian nhớ mình chứ.

Chia sẻ trang này