1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà em làm gì tiếp theo ạ!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi luffy_1991, 24/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Ây dà, chú e quan tâm tới cái việc cáo với thằng bồ cũ làm cái gì nhở? Nếu biết là tụi nó chưa dứt hẳn mà chú vẫn lao vào như gà chọi ==> biết cũng chẳng để làm gì.
    Nếu chú thấy cái vụ cáo với con gà cũ của nó qua quan trọng với chú ==> hỏi thẳng nó nhưng sẽ rất ít khi chú có được câu trả lời thật từ cáo.
    Ko nên giở những trò hề như: đọc trộm tin nhắn của cáo,vào yahoo,hay hỏi bạn cáo ==> nó biết nó khinh thường, ĐÁ chú ko thương tiếc.
    Tóm lại theo a thì ko có cái gọi là tế nhị khi chú hỏi về tình cảm của cáo với thằng cũ nên tốt nhất chú đừng đặt cược tình cảm theo kiểu "được ăn cả,ngã về ko" thì có ngã cũng ko đau lắm,cứ đánh,tới được đến đâu thí tới.
  2. vicuong

    vicuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2012
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    e khuyên bác k bh nên hỏi về bồ. Gái nó lại nghĩ và so sánh đấy. Anh cứ tự nhiên lạnh lùng boy vào tỏ vẻ k qutâm gái nó tự tuôn ra thôi. :P
  3. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0

    Ngay cái dòng đo đỏ gái nó đã muốn là 1 cặp với em rồi, tốt nhất k nên soi mói chuyện bồ bịch của gái trc kia, muốn hỏi đi nữa cũng k phải lúc này .
    Tình hình sáng sủa rồi đấy, nên tu tâm nhiều, tránh các sai lầm đáng tiếc cho sau này .
  4. vicuong

    vicuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2012
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    ku gió chứ k phải đờ rác
  5. kensu

    kensu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    kém bạn 5 tuổi là 96 ag! chắc chưa thành cáo hẳn đâu! cũng ko cần thiết phải mang các bài học trên đây vào áp dụng với e nó đâu! bạn bảo e nó ngoan mà nhưng đừng áp đặt em nó phải lựa chọn. nếu lựa chọn tất nhiên e nó sẽ chọn mẹ rồi.đt cũng ko phải là thừa nó cũng là một vũ khí sát thương cao đó chứ theo như mình đã tham khảo! nếu em nó hỏi đại loại thích hay không thích mình có một đoạn tin nhắn này" nếu anh khóc vì em , em có khóc vì anh không? nếu anh nói với em 3 từ i love you em có nói lại với anh từ đó không, nếu anh ra đi em có buồn không. vừa để e nó hiểu tình cảm của mình vừa thăm dò được tình cảm của e nó,phải tôn trọng quyết định của em nó,chưa j mà đã, gặp sói nó chạy bố rồi còn đâu. cứ từng bước,em nó hỏi khó thì cứ bình tĩnh mà trả lời, ú ớ mà phun ra câu chả đâu vào đâu thì..
  6. luffy_1991

    luffy_1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2012
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà ạh!!con lap của gà em mấy nay dỡ chưng ạh.nên ko lên chào hỏi các bác tiếng.gà em xin chân thành tạ lỗi.gà em cũng ko biết phải nói thế nào nữa thưa các bác.nhưng gà em sẽ đóng pic này lại và xem tình hình thế nào ạ rồi tiếp tục thông báo cho các báchjhj.xin chân thành cảm ơn các bác cũng như các cao thủ thời gian qua đã chân thành tư vấn cũng như khai thông kinh mạch cho gà em.chào các bác
  7. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    bạn này nói đúng câu đầu, vote nửa vé!

    nói chung là lufi cứ thế mà phát huy, oánh tiếp, nhớ thương giận hờn, anh yêu em gì đó bắn bằng sạch. alo xài mái thoải, k phải xoắn!

    chiêu chủng chỉ có thế, cố mà phát huy
  8. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    hóng học hỏi kinh nghiệm,
  9. luffy_1991

    luffy_1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2012
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    nội dung hôm nay là:::::BẤT NGỜ PHÚT 90

    thưa các bác.chuyện của gà em sao thấy nó vớ vẫn mà lằn nhằn góm ko biết.

    ngày chủ nhật vừa rồi.có đi lên nhà chị cùng làm zới cáo để chơi.ăn uống tý rồi về.mà trên đường đi gà em cũng hơi bức xúc là chỉ nhà ko đúng chỉ nhà ở CÀ MAU mà bắt tụi em chạy lênLỦNG CÚ BẮC GIANG đợi ở đó.mà hôm đó tụi giao thông tổ chức đi biểu tình hả gì mà nó chạy xe qua nườm nượm.híc tụi gà em đậu xe ngay ở chổ cấm đậu xe.hic may mà nó ko lụm.rồi em có hơi bức xúc cũng như tỏ vẻ bực bội ra mặt.sau khi lượn vòng vòng từ nam ra bắc mười mấy cây số dưới trời nắng gắt.thế là 11h trưa mới đáp dc tới nhà bà chị đó.

    sau khi zô nhà bà chị gà em cũng ko tỏ vẻ bực bội mà bình thường vui vẻ trở lại.an uống rồi có uống tý bia nên gà em cũng hơi say (nhưng vẫn chạy xe đc) chở cáo về tới nhà.thằng bạn rủ lại phòng cáo chơi vì nhỏ còn lại trong nhóm đi học.cáo cũng đồng ý là lại nhà cáo chơi nhưng vì nhà cáo khó lém.mà mẹ cáo về quê còn mình cáo ở nhà nhưng phòng bên cạnh là phòng bà ngoại(mẹ đã khó bà ngoại còn khó hơn đi có tý xíu mà gọi điện thoại nhức cả đầu cáo hứa là 12h về 12h 10 ko thấy về là đt reo inh ỏi)vì thế gà em bảo thôi đợi nhỏ kia đi học về rồi qua phòng cáo luôn.cáo cũng uk.

    còn mấy chi tiết nữa nhưng gà em thấy dài dòng quá.nói chung hôm chủ nhật xảy ra nhiều việc.như em zới thằng bạn ko đến nhà cáo chơi.cáo ở một mình buồn (gọi cho thằng kia nói thế) lúc đó điện thoại cho nhỏ kia mượn.

    tối đến gà em có gọi điện thoại xin lỗi vì hồi sáng hơi nóng và có nhưng lời lẽ ko hay...hjhj cáo ko tl nên gà em hỏi cáo bảo hành động đó cáo ko có nghĩ gì.... cáo trong nhóm a và em chỉ nên là bạn tốt hơn.a có nghĩ như zậy hok.hay cáo hỏi gà em nếu anh zới em kết thúc thì anh có còn xem em là bạn mà chời bình thường hok. gà em tl cũng ko biết nữa.hỏi cáo có thương gà em ko thì cáo bảo cũng ko biết nưa chỉ có cảm giác mến mến và thik thik thôi....cáo cũng có nói là khi đi bên a em ko nói đc gì cả((cáo thật sự rất ít nói khi đi bên gà em ))((ko biết nói gì chứ lị)) em còn nhỏ lắm...vv...vv...thế là gà em bảo thôi thì tối nay(tức là tối hôm qua) a và e suy nghĩ cho thật kĩ nhé và tối nay sẽ đưa ra quyết định của mình.vẹn cả đôi đường cáo phán câu e đã suy nghĩ mấy ngày nay rồi.....giờ thì đúng nghĩa là gà em làm gì tiếp theo ạh.vì nữa muốn kết thúc zới cáo nữa muốn tiếp tục(cáo này thật sự trong đầu cũng có ý nghĩ thoáng qua là bb nhưng lại ko thấy sao sao nên ko bỏ đc.các bác pm giúp nha.
  10. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Chú đọc lại 2 comment của a ở trang 1 của thớt này xem những gì a nói có đúng ko?
    Gái nó đã trẻ con mà chú lại cũng trẻ trâu thì ko lâu dài được.
    Tóm lại anh vẫn nói là TẠCH, anh nghĩ chú với gái nên lo chuyện học hành đi đã,giữ cái tình bạn "chong sáng",đợi trưởng thành thêm tý rồi bắt đầu lại hay kiếm e khác thì tùy chú.

Chia sẻ trang này