1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà Gà Gà Gà Gà Gà Gà Gà Gà Gà Gà Gà Gà Gà Gà Gà Gà Gà nhiễm H5N1 cần chữa gấp - làm sao đây ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi losenall, 19/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. losenall

    losenall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Gà Gà Gà Gà Gà Gà Gà Gà Gà Gà Gà Gà Gà Gà Gà Gà Gà Gà nhiễm H5N1 cần chữa gấp - làm sao đây ???

    ! lang thang trên này, vớ được một mớ các topic về tình củm của các chú gà, được mục sở thị mấy bài thuyết giảng và kinh nghiệm của các hảo thủ như bác Quarkẻ... cũng mới hay rằng mình là Gà
    theo như các bậc đàn anh đàn chị đàn đúm đã có bề dày kinh nghiệm đi trước trong trốn tình trường, các triẹu chứng cũng như sai lầm của Gà đại loại như sau:
    ----------------------- (trích từ ttvnol.com/tvty/581163.tt...)
    Một trong những tình huống mà các chú trống choai rất hay gặp phải là làm thế nào để tình cảm tiến triển từ "tình bạn" lên "thích thích" rồi lên "yêu". Những sai lầm thường gặp là:
    1) Tỏ tình: Có một quan niệm phổ biến trong xã hội là người con trai cần phải nói "Anh yêu em". Gà nào khi đang trăn trở vì tình cũng thắc mắc về việc chọn thời gian và địa điểm nào để nói ra ba tiếng đó, và hầu như không chú nào tìm được thời gian địa điểm thích hợp cả. Lý do rất đơn giản: Tại vì chả có lúc nào, chỗ nào là thích hợp để nói ra câu đó cả. Câu này để dành cho những đôi đã ở bên nhau một thời gian dài, đã trải qua kha khá các loại sóng gió, đủ để họ xác định được chính xác thế nào là "yêu".
    2) Săn đón, chiều chuộng: Một sai lầm khác là rình rập ở bên cạnh con gái để xem em muốn ăn gì, uống gì thì anh đi mua, muốn đi đâu thì anh chở đi, nói chung là đáp ứng tất cả đòi hỏi của nàng. Đây là lỗi nhầm lẫn giữa nguyên nhân và kết quả: Những đôi yêu nhau thì săn đón chiều chuộng nhau, chứ săn đón chiều chuộng thì sẽ không dẫn đến yêu nhau. Hơn nữa săn đón quá mức sẽ làm cho người con gái suy nghĩ là: Anh cảm thấy con người anh không xứng đáng với em nên anh phải bù đắp bằng cách chiều chuộng em.
    3) Tiêu nhiều tiền, khoe của: Cũng như trên. Thông điệp của hành động này là: Con người anh chả ra gì nên anh phải lấy của cải ra để dụ em.

    ....Có nhiều chú là gà mà không tự nhận ra mình là gà, lại cứ tự cho mình là cao thủ. Thái độ này dễ làm cho gà mãi mãi là gà, vì gà có xu hướng tự huyễn hoặc mình. Các thất bại sẽ được đổ cho các lý do khách quan (vd: "em đang thử thách mình") để cho phù hợp với ý niệm của gà về bản thân và về cuộc sống thay vì nguyên nhân thực sự.
    Nói chung, theo kinh nghiệm của tôi thì tuyệt đại đa số trường hợp (99,99%) mà con trai bị con gái đối xử theo kiểu "con gái" thì bất kể nguyên nhân trực tiếp là gì, nguyên nhân sâu xa là do người con trai gà quá.
    Vậy thì thế nào là gà: Gà là một trạng thái tâm lý được hình thành từ sự kết hợp của tính thiếu tự tin, ảnh hưởng của phim ảnh và sách vở, sự đầu độc của bố mẹ và trường lớp (phải ngoan, nghe lời thì sẽ được bố mẹ và thày cô yêu quý), v.v.
    Triệu chứng của bệnh gà là:
    1) Muốn làm con gái vừa lòng;
    2) Gọi điện, email, IM, v.v. quá nhiều (tổng cộng tất cả các loại > 2 lần/tuần) mà không có lý do chính đáng;
    3) Hay (> 2 lần /năm) tặng hoa, quà, v.v. cho con gái;
    4) Không dám chỉ trích con gái khi nó làm sai
    5) Thiếu kiềm chế tình cảm: hay tức giận, ghen tuông, buồn bực, v.v.;
    6) Không biết cách hoặc không dám "chuyển pha" vì sợ bị "giận";
    7) Nghĩ rằng mình phải "chân thành", phải "chứng tỏ tình yêu", phải "chinh phục gia đình và bạn bè" của em kia, áp dụng chiến thuật "mưa dầm",
    vân vân và vân vân
    --------------------
    Đa số các chú gà khi đi với gái thường cảm thấy bị thôi thúc phải làm sao cho em vừa lòng bằng mọi giá. Thường thường thì điều này có nghĩa là gà luôn luôn đồng ý và làm theo mọi ý muốn của em kia mà bỏ qua ý muốn của bản thân. Gà đưa ra lí do để bao biện cho hành động này là: vì mình "yêu" em kia quá nên phải "chiều" em í. Thực chất là gà sợ em kia bực mình nên làm thế để cho an toàn.
    Trong khi nói chuyện cũng vậy. Gà vì lo sợ em sẽ phật ý nên chọn những chủ đề an toàn, ví dụ như: hôm nay em ăn cơm với cái gì, bố mẹ em có khỏe không, hôm nay em được mấy điểm, em thích loại phim/truyện/hoa gì, v.v. Thêm vào đó là gà luôn luôn đồng ý với quan điểm của em kia chứ ít khi dám phản đối điều gì.
    Vấn đề đối với chiến thuật "an toàn" này của gà là ở chỗ em kia sẽ nhanh chóng chán gà vì gà chưa mở miệng nói em đã biết là gà sẽ nói gì. Hơn nữa với chiến thuật này của gà thì câu chuyện sẽ rất nhanh chóng đi vào ngõ cụt. Đây là lý do khiến nhiều chú gà than phiền là "hết chuyện để nói" và "nàng ít nói" (tin mới nhận: hiện nay người con gái ít nói vẫn chưa ra đời).
    Cũng có vài chú gà nhận ra được sự phá sản gần như chắc chắn của chiến thuật "an toàn" này. Gà lại nghe người ta nói là "những đôi hay cãi nhau lại thường bền" nên thử cách ngược lại, tạm gọi là chiến thuật "đối kháng". Gà cố gắng phản đối và chê bai em kia lấy được và luôn luôn tìm cách ăn thua đến cùng với em kia. Kết cục của phương án này là em kia mệt mỏi đi với gà quá căng thẳng và byebye gà luôn.
    Cái sai lầm của gà là ở chỗ gà không hiểu ý nghĩa của hai chữ "quan tâm". Thế là gà một ngày gọi điện vài chục lần để xem "em có khỏe không", ngồi nghe em kể lể nhiều giờ đồng hồ về thằng bồ cũ "đểu cáng" của em, xun xoe lượn lờ xung quanh em để xem em làm gì thì mình quan tâm làm hộ luôn, v.v.
    ---------------------
    bây giờ nói về logic của gà. Gà thường có suy nghĩ: Mình hình thức cũng được, gia đình nghiêm chỉnh, có công ăn việc làm, tương lai sáng ngời ngời. Hơn nữa mình chân thành một lòng một dạ chiều chuộng với em kia, không kể ngày đêm mưa gió, em cần gì là mình có mặt ngay. Thế mà mình cưa mãi không đổ. Em lại đi si mê một cái thằng đối xử với em chẳng ra gì, thậm chí cũng chẳng thèm yêu em luôn. Thế là gà xoay ra nghĩ xấu về con gái. Có chú gà cực đoan còn tìm cách "trả thù".
    Thế còn logic của con gái là thế nào? Nếu suy nghĩ theo kiểu của gà thì con gái toàn làm những việc phi lý, không có tí logic nào cả. Thực ra mà nói thì những việc làm của cáo đều có logic, thậm chí còn rất logic nữa là khác. Có điều là logic này phức tạp hơn logic của gà, và nó cũng có hai phần. Phần nổi là phần suy nghĩ trực tiếp, đại loại là thế này: Anh gà anh ý tốt với mình quá, các điều kiện cũng đều lý tưởng. Đáng lẽ mình phải yêu anh ấy mới phải. Nhưng không hiểu tại sao mình chỉ cảm thấy quý, biết ơn và ái ngại thôi chứ không thấy say mê gì cả. Còn thằng cha kia thì đối xử với mình không bằng một phần anh gà nhưng không hiểu tại sao mình cứ nhớ nó điên lên.
    -----------
    Tại sao lại không nên "tỏ tình"?
    Như tôi đã nói rất nhiều lần, gà tuyệt đối không nên "tỏ tình" với con gái. Sở dĩ như thế là vì:
    1) Khi gà đã "tỏ tình", mọi sự hồi hộp của đối phương sẽ biến mất. Khi đã không còn gì bí ẩn thì sự nhàm chán sẽ tiếp nối ngay. Nếu như trước thời điểm đó mà em gái có chút cảm tình với gà thì em ấy sẽ giành hầu như toàn bộ thời gian để lo lắng xem gà thích mình tới mức nào. Một khi gà đã tỏ tình rồi thì trong đầu óc của em sẽ có một câu hỏi khác: "Liệu mình có thích con gà này thật không?" Câu hỏi này là vô cùng nguy hiểm đối với gà.
    2) Em gái bị đẩy vào tình trạng khó xử vì không có cách trả lời nào hợp lý trong trường hợp này cả. Tâm lý của gà khi "tỏ tình" là mong được em kia cũng tỏ tình lại, nhưng thường thường thì kịch bản này không bao giờ xảy ra cả. Thường thường câu trả lời tốt nhất mà gà nhận được là rất vô nghĩa, vd như "Em cảm ơn anh" hay "Em rất quý anh", còn trong tuyệt đại đa số trường hợp gà sẽ bị em đập cho bẹp gí bằng câu "Em muốn làm bạn" hoặc cái gì đấy tương tự. Sở dĩ như thế là vì hành động "tỏ tình" của gà tạo sức ép quá nặng nề về tâm lý cho em kia, mà áp lực tâm lý là một sát thủ giết chết sự lãng mạn vô cùng nhanh.
    3) Nếu em gái kia có tí công lực thì đã phải có không dưới mười con gà khác trước gà đã tỏ tình với em rồi, do đó hành động tỏ tình của gà cho dù có sáng tạo, cute thế nào đi nữa thì em kia cũng sẽ xếp gà ngay vào cùng một loại với các chú gà trước.
    Hành động tỏ tình của gà, nếu thành công, cũng chỉ là với các em đang máu lấy chồng và đã sẵn sàng cho gà vào tròng mà thôi.
    Câu hỏi mà gà đặt ra là: Vậy thì làm thế nào để cho "nàng" biết tình cảm của em?
    - Tạo cho em gái khoảng thời gian vui vẻ đáng nhớ khi ở bên gà
    - Cho em món quà tuyệt vời là "sự nhớ nhung đối với gà". Như thế tức là không gọi điện, nhắn tin nhiều, không online suốt ngày để chờ em vào chat, không đến nhà quá 2 lần/1 tuần, không tặng quà quá 2 lần/năm, v.v., và quan trọng nhất là không tỏ tình
    - Tiến triển tình cảm theo hướng dẫn của anh: nắm tay khi cần nắm tay, hôn khi cần hôn, v.v.
    Sai lầm lớn nhất của gà khi đi cưa gái là gì? Nếu gà trả lời là "tỏ tình" thì mới đúng có một nửa. Có những sai lầm còn nghiêm trọng hơn tỏ tình. Đấy là:
    1. Tỏ tình qua điện thoại/tin nhắn/email/IM/v.v.
    2. Tỏ tình vào ngày 1/4
    Tại sao hai hành động này lại sai nghiêm trọng? Bản thân hành động "tỏ tình" cho thấy là gà đúng là "gà", không hiểu mấy về tâm lý gái và không có mấy kinh nghiệm tình trường. Nói chung là khuyết điểm này thì một số em gái có thể tha thứ được cho gà, nhất là các em đang máu lấy chồng và đang có ý định xử gà. Nói cách khác, "tỏ tình" là một dạng "sai lầm thật thà" hay "sai lầm do thiếu hiểu biết".
    Ngược lại, hành động tỏ tình qua tin nhắn hay tỏ tình vào ngày 1/4 cho thấy là ngoài bệnh gà ra thì gà còn thiếu một thứ rất quan trọng. Bọn Tây nó gọi cái thứ mà gà thiếu là "balls" hay "cojones", còn người Việt chúng ta gọi văn vẻ là "bi". Sự nhát gan thể hiện khi gà tỏ tình gián tiếp thì chắc là rõ rồi. Còn để minh họa cho sự sai lầm khi tỏ tình vào một ngày nhạy cảm như 1/4, gà hãy thử hình dung ra các kịch bản có thể xảy ra nếu gà "tỏ tình" vào tối nay:
    Kịch bản 1:
    Gà: Anh yêu em!
    Gái: Em cũng yêu anh lắm! [nhảy vào ôm hôn gà]
    Kịch bản này nói chung là chả bao giờ xảy ra cả. Nếu mong chờ nó thì tốt nhất là gà nên đi ngủ sớm đi.
    Kịch bản 2:
    Gà: Anh yêu em!
    Gái: Sao đang tự nhiên anh lại nói thế? (hoặc một câu gì đó khoai tương tự thế)
    Gà: [cuống] Haha! Ăn quả lừa rồi nhé! Hôm nay 1/4!
    hoặc
    Kịch bản 2'''':
    Gái: Thôi đi cha nội, hôm nay 1/4 tôi biết thừa rồi. Thôi tiếp tục làm đuôi tôi đi.
    Gà: [nghẹn ngào không nói nên lời]
    ----------------
    1. Gà không được tỏ tình
    2. Gà không được đặt lợi ích của gái lên trên lợi ích của mình
    3. Gà không được gặp gái quá hai lần mỗi tuần
    4. Gà chỉ được dùng điện thoại và tin nhắn với mục đích rủ gái đi chơi
    5. Gà không được xuất hiện ở cổng trường/cơ quan/nhà gái nếu không hẹn trước
    6. Gà không được tặng quà cho gái quá 02 lần/năm
    7. Gà không được xin phép gái khi muốn nắm tay hoặc hôn
    8. Gà phải trì hoãn gặp ông bà bô gái ít nhất là đến sau khi hôn nhau
    9. Gà phải có sự nghiệp, bạn bè, và các mối quan tâm khác ngoài gái ra
    10. Khi gái nói không có nghĩa là không
  2. losenall

    losenall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    hơi dài quá nhỉ, mọi người có đọc ko ? túm lại đó là các triệu chứng bệnh GÀ, đó là các sai lầm của Gà
    vấn đề là bi giờ Gà đã nhiễm H5n1 nặng rùi, Gà đã xơi đủ các sai lầm trên rùi... nhưng mà thật sự là tình cảm của Gà rất chân thành, sâu đậm, các bác có cách nào chữa cho Gà không ?? còn cứu vãn đc ko ?
    không lẽ các bác lại khuyên gà từ bỏ, không thể... từ bỏ để đi tìm Cáo khác mà làm lại ưh
  3. higuy1002002

    higuy1002002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    MÀY BỊ ĐIÊN À , LẢM NHẢM CÒN VIẾT DÀI , AI THỀM ĐỌC.,....
  4. losenall

    losenall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    cố học thêm ít chữ đi, dù sao chưa đọc đc mà viết được mấy chữ thế kia cũng là có tiến bộ rùi đấy, chứ vô học mãi thì cũng... KHỔ
  5. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong chết cười. Cũng thấy đúng đúng
  6. bigshowroom

    bigshowroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    oạch........cũng học được mấy chiêu bổ ích ....
  7. minhhungnb83

    minhhungnb83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Cái này của ông Quarker bên Tvty,đọc lâu rồi nhưng bây giờ đọc lại vẫn thấy hay
  8. walkman2004

    walkman2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    trước nay gà rù là thịt, giờ thì phải chôn
  9. losenall

    losenall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    không có thuốc chữa ạh ?
  10. sosy

    sosy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không có thuốc chữa? Có đến 10 điều không được làm đấy thôi.
    Đọc bài này thấy buồn cười quá cơ!
    À mà khi con gái nói không không có nghĩa là không luôn đâu nhá. Đừng mất hy vọng nhanh thế. Hãy kiên trì, nếu thật lòng sẽ thành công.

Chia sẻ trang này