1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà gặp Cáo may ra còn xơi đc gặp Sói thì sao hả các bác???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi alisilove, 30/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alisilove

    alisilove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Gà gặp Cáo may ra còn xơi đc gặp Sói thì sao hả các bác???

    Tình hình là e gặp phải sói chứ kô pải cáo nữa các bác ah.E quen con Sói này ở lớp ôn cao học nhân 1 buổi kô có xe nên đi nhờ xe của Sói.Ai ngờ sói cũng cho đi nhờ(gần nhà e) e xin đc số đt, rủ đi chơi đc đúng 1 buổi.Thấy nói chuyện hợp vãi hàng.Nhưng sau đấy càng lúc cầng khó.E toàn bị sói nắn gân thoai.e nhắn khoảng 10tin nhắn cho sói thì trả lời 2 tin,1 tin kêu bận,1 tin kêu hum khác.ra chơi e rủ đi chơi thì vẫn đi nhưng rủ đi xa xa hơn thì dek đi.Sói thì e đóan chắc cũng phải mới đời nuôi Gà như em roai.Con 1 ,nhà mặt phố,HN gốc,ra trường bằng khá có 7,7.Sàn xiếc thì kô phải ngợi,quán xá kô phải nghĩ,trà đá vỉa hè cũng chơi đc tốt.Nhà thì giàu nhưng kô quan trọng quần áo,đàu tóc,xe pháo lắm.Thế e mới kinh con SÓi này.E mặc dù cũng kô dám là Gà choi nhưng cũng mong các bác cho e vài lời khuêyn về con Sói này vơi
  2. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Gặp phải sói như thế này thì tốt nhất là lượn. Trước khi đi để lại địa chỉ và số điện thoại của sói để các cao thủ trên này cưa giúp cho bác , rồi sao đó sẽ chỉ cho bác phỉ làm thế nào
    Cái gì cũng phải kiểm chứng bằng hành động, nói suông... khó lắm
  3. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Chú cứ chuẩn bị tinh thần bị nó ăn ... thịt đi là vừa
  4. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Ơ kìa, tình yêu đừng nói bạn ý với sự ghen tỵ thế chứ?
    Ý kiến của em :
    Bác chủ topic nên nhớ, Sói này nó bít bác tán nó roài nên nó lẩn. Vì thế, giảm cường độ xuống để có cơ hội gần Sói hơn.
    Xong bác lên đây báo cáo tình hình nhá.
    Ơ Sói nhà bác profile được nhờ?
  5. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Chú nhỏc 'ỏn Sói thơ Sói vào ngay 'Ây này
    Con Sói này 'ang 'ỏằ<nh fn thỏằ<t anh 'ỏƠy
  6. alisilove

    alisilove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ghi nhận các bác cái đã .em thì cũng kô còn là gà con lon ton nữa rùi.Mấy lần rủ đi chơi Sói kêu bận(t đang ở nhà chị,nhà cô,đang đi với bạn rùi....)e chả quan tâm,kô rủ đc đi e lại đi với mấy e khác vẫn vui.Chỉ akay mỗi cái là nhắn tin cho nó đến chục cái mà nó chỉ reply 2,3 cái mới sợ chứ .
    @embemuathu:Sói nhà e đâu mà bác Proflie này e mới chỉ sơ qua thui qua mí buổi nói chuyện thui bác ạ hình như nó còn hoành tránh hơn nữa cơ
    Mấy bác cho em thêm ít cao kiến nữa
    Tối qua gọi điên rủ 2-9 về nhà ăn cơm Sói kêu để tớ xem lịch,đag đi học lái xe
  7. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy em này sói chỗ nào . Không nên khinh địch nhưng cũng đừng đánh giá địch cao quá . Thông tin thêm về vệ tinh , về bạn bè em ấy để xác định lại tình hình cái coi .
  8. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Mới chỉ thấy em này thuộc loại dễ gần khó thân thôi, chưa thấy em ý bộc lộ tính gian ác của sói đâu.
    Nếu xác định là sói rồi thì nó thèm thịt gà béo lắm, cứ làm 1 con gà béo thơ thẩn lượn lờ trước mắt nó thế nào nó cũng túm lấy. Làm gà chọi có khi nó chê thịt dai cóc thèm ăn ý chứ
  9. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Bác chủ topic nên đọc thêm topic của bác quarker "Những câu nói của con gái và ý nghĩa của chúng" Có đoạn về nhắn tin đấy. Trả lời sao cho em nó thấy ko có em anh cũng chả sao, ko em nó kiêu là khó nữa.
    Cơ mà bác rủ em nó đi ăn ở đâu? Nhà bác á?. Hic hic, bác đừng vội vàng chứ. Em nó sợ.
    Mà bác có vẻ ngại gia thế em này, phỏng?
  10. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Oánh mạnh vào, học cao học thì chắc cũng tầm 25 rồi, ko khéo em nó đang lo ế đấy, chúc mừng được chăn Sói, cơ hội tốt đấy, có gì post chi tiết lên anh em giúp đỡ cho.

Chia sẻ trang này