1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà gặp Cáo may ra còn xơi đc gặp Sói thì sao hả các bác???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi alisilove, 30/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    Đổi chiến thuật đi, làm mặt lạnh với em nó, tự nhiên thế nó sẽ nghĩ ngợi, thắc mắc và bắt chuyện với bác ngay, hẹ hẹ, bài này cũ nhưng đôi lúc vẫn hiệu quả, bác thử xem ...
  2. alisilove

    alisilove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    @cavoi:bác cứ phải đi với e bác mới biết e nó Sói thế nào .Đánh giá rất cao câu nói của bác :"Không nên khinh địch nhưng cũng đừng đánh giá địch cao quá " cái này thì em biết rõ.Bạn bè vệ tinh của thì e chịu "no info".Mới quen mà bác
    @embemuathu:e đọc cái topic của Quắc đại ka đến 2 lần bác ạ.Đã thực hiện theo.Có lần rủ tối t7 đi chơi.Đến cuối cùng Sói bảo có việc đi với chị ùi.lại còn "ấy ơi sorry nhé,sorry thêm lần nữa".E mặc kệ dek thèm reply,tối đấy đi chơi với hội bạn đến 11h đêm mới về đc,vui chán
    2-9 e rủ Sói đến nhà ăn cơm là còn rủ thêm mấy đứa ôn cao học cùng mà,có 1 đứa là học cùng ĐH với e,tên giống tên Sói luôn.2 đứa nó cùng tên giờ đi ôn cùng nhau nên đã thân với nhau lắm ùi.Toàn rủ nhau đi lùng giầy dép..etc...Cả bọn chơi với nhau giờ cũng quen rồi mà. Haha hôm đấy thik đến thì đến kô thik đến thì thôi,bọn e liên hoan vẫn vui .Mà e Sói này nhà giàu,có biết nấu nướng dek j đâu.Đến lại chả biết làm j ngồi im cũng chán
    -Gia thế Sói thì e chưa biết rõ nhưng mà e cũng hơi ngại thật.Nhà mặt phố,học ở ĐH mà 7,7 ra trường thì chắc các mối quan hệ của nhà Sói cũng phải tốt lắm
    @quên mất,hình như con bạn e bảo Sói sinh năm 84,hơn e 1 tuổi.Em 85.Nhưng 2 đứa học cùng khóa trong ĐH.Giờ rảnh rỗi,chưa có việc làm đi ôn cao học,tình cờ mới quen thoai

    Được alisilove sửa chữa / chuyển vào 12:25 ngày 30/08/2007
  3. alisilove

    alisilove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    @mirage:chắc chắn là có lúc e sẽ phải làm như bác ùi
    @river-sound:haha bác ui,e xác định là Sói ùi nên bác chúc mừng làm em hơi kinh đây.Ẻm Sói này mới 23 chưa sợ ế đâu bác ạ.Sói nhưng mặt baby lắm,trong xa tưởng SV năm 1 tất nhiên e sẽ thêm rất nhiều info để các bác giúp chứ

    Được alisilove sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 30/08/2007
  4. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    2.383
    Đã được thích:
    0
    E chả thấy sói ở đâu cả, bác chủ topic tấn công với cường độ cao như thế thì gà nó cũng nhận ra mà đề phòng ấy chứ, nhưng mối quan hệ vẫn tàm tạm là được rồi, chứ nếu ko thích thì e ấy đã chạy bán sống bán chết rồi. Muốn nhanh thì phải từ từ chứ, bác cưa con nhà người ta như vậy ai mà chả sợ
  5. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Chết cười cậu chủ topic này. Xin lỗi nhưng Linh không thể không cười. Còn lý do bạn tự hiểu nhé, 23 tuổi rồi còn gì.
    T.L.P.Linh
  6. r7_6581

    r7_6581 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    tại vì phong cách của bác cổ điển quá .
    nếu bác mạnh về kinh tế ( thực ra chỉ cần kha khá)
    1 hôm nào đấy bác đến trước cửa nhà sói và phone cho sói với nội dung như sau
    " bar ko em , em có 10 phút để chuẩn bị, anh đợi dưới này"
    nếu sói thuộc típ người trẻ- thành đạt - lối sống thoáng như bác kể thì chắc chắn sói sẽ ok ngay .
    đến đó rồi cứ cho uống nhiều vào , rồi bác ôm hôn, thật tự nhiên .
    sau đó có thể là hotel , lịch sự ( theo kiểu ngu) thì cho sói về nhà .
    tầm 8x đời đầu như bác và sói thì chuyện đó không phải ngợi , tầm này thì trước bác cũng có 1 cơ số thằng khác nó bem sói rồi .
  7. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Thằng cu Lâm , ăn nói , hỗn quá
  8. alisilove

    alisilove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hô hô sau vài bài trả lời của các bác thì e nhận ra mỗi một điều đó là e kô phải là Gà mà cực Gà.Có lẽ con Sói này thì e kô đỡ đc òy .Cáo còn chưa bắt đc muh
    -bác j bảo e đi sàn.cách đấy của bác thì e chịu,e hok phải dân chơi.Chưa nhảy ở sàn bao giờ,mới chỉ có uống rượu với mấy ông anh ở 1 vài bar thui.Sàn kô hợp với e bác ạ
    -@chị linh(chắc thế chị nhỉ):e vẫn dek hỉu chị buồn cười ở chỗ nào.22t thì sao ah chị,vẫn là gà muh
  9. SVbk2006

    SVbk2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Chú sinh năm 85 mà.Vẫn theo kiểu tốc chién tốc thắng......
  10. nuhonbietly

    nuhonbietly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    E thì thấy càng là cáo lại càng bắt dễ. Có lẽ bác chủ Topic chưa gặp cáo bao giờ hả.
    Mà tôi thấy bác nói rù đi chơi mà cô ấy ko đi lại đi với em khác, đúng là hạ sách, như bác thì có con gà cũng ko bắt đc chứ đừng nói cáo với sói.
    Vừa mới quen người ta mà đã đòi tán rồi, có lẽ cô ấy còn chưa biết họ tên đầy đủ bác đâu nhỉ.
    Với những cô như này bác đừng muốn cắn câu ngay, mà phải mưa dầm thấm lâu. Bác có biết cắt kim cương bằng nước chưa. Phải mềm mỏng, từ từ, đừng nghĩ mình là gà trọi - như vậy hoá ra bác tự tin quá, hãy làm 1 con gà công nghiệp nhưng lại phải có cái đầu của con gà trọi. Phụ nữ như vậy sẽ ko cần tiền , họ cần 1 người thông minh, biết chăm sóc quan tâm đến họ. 1 ngày bác chỉ nhắn 1 đến 2 tin thôi, hoặc có thể ko nhắn coi như bận, giai đoạn mới này đừng quá quan tâm đến cô ấy, chỉ coi như bạn thôi. Sau 1 thời gian bác viết tiếp lên đây mới tư vấn đc. Chỉ dám nói vậy nếu ko đúng mọi người đừng có chửi em .

Chia sẻ trang này