1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà gặp Cáo may ra còn xơi đc gặp Sói thì sao hả các bác???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi alisilove, 30/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Đọc lướt qua , tớ chả thấy gái nhà cậu nó có cảm tình với cậu chút nào cả. Mệt cho cậu rồi .
    Theo tớ , gái nhà cậu thuộc tuýt đa năng , nhạc nào cũng nhảy . Nó dễ thương, mặt mũi baby, nhà mặt phố, bố Đảng viên, lại có trí trang bị master này nọ. Một câu tóm lại là gái nó khá perfect , nhiều sự lựa chọn.
    Chính vì thế, để trị được tuýt gái này, cậu cần trang bị đầy đủ kiến thức trên mọi lĩnh vực, nhất là việc nắm bắt tâm lý của gái.
    Một câu đầu tiên tớ khuyên cậu :
    " Tuyệt đối đừng để gái nó nắn gân trong khi 2 đứa ngồi đối diện nói chuyện ".
    Khi nói chuyện, không bật lại được nó thì ngoan ngoãn ngồi nghe nó buôn, thỉnh thoảng đá đưa một hai câu để nó thấy được câu chuyện nó kể dường như đang thu hút cậu.
    Gái nhà cậu cũng không còn trẻ, vì vậy ,tìm thấy sự chân thành là việc đầu tiên nó thử thách ở cậu.
    Hãy cố tỏ ra mình bản lĩnh và chân thành.

    Tớ khuyên cậu ít nhắn tin thôi, cái thứ jì mà mình nhắn 10 tin nó mới nhả 2,3 tin, thiếu hợp tác hết sức (nghe cậu kể mà tớ cảm tưởng gái nó đang ban ơn cho cậu vậy).
    Cho nó thấy, mình có fải là thứ vứt đi đâu.
    Mình nhắn 1 tin,nó ko reply thì thôi, để vài hôm sau nhắn lại, còn nếu vật vã vì nhớ nó quá thì mua cái ống nhòm , xách đến cổng nhà nó mà hóng cho đỡ vật .
    Theo tớ biết thì cậu và gái nhà cậu đang ôn thi cao học khối Kinh tế ? Thế thì tuyệt quá rồi.
    Cố gắng đến sớm , tìm mọi cách để nó và mình sẽ phải ngồi cạnh nhau, có như vậy mới xúc tiến được nhanh. (Kinh nghiệm bản thân tớ đây ).
    Năng tiếp xúc và rủ đi chơi, bỏ ngay mấy cái tin nhắn vớ vẩn ấy đi - tốn tiền mà lãng xẹt. Nhiệt tình giúp nó nếu có cơ hội, rủ nó học ngoại khoá , etc .

    Thế nha.
    Chúc cậu thành công và đừng giống tớ.
    Thân !
  2. takemetoyoursoul

    takemetoyoursoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Sói đây sói đây
    để sói bầy cho kinh nghiệm nhé , đây là sói đang vờn mồi thôi . sói này cậu không chơi cổ điển được mà phải theo kiểu đánh nhanh thắng nhanh , kiểu hiện đại như 8X hay làm ấy , làm thế nào thì các bác bầy cho em nó với nhá .Mà tóm lại là nó đang giả vờ đấy , con sói này mà trói được nó rồi thì có mà nó nhẩy lên đầu cậu nó ngồi ấy . Lấy về rồi để thờ à , con gái con nứa gì mà không biết cơm nước . Thôi để nó lượn cho nhanh , không thì chăn con gà nào ngoan dễ bảo ấy không có khổ cả đời . thiếu gì gái ngoài đường đâu mà phải lo .
    Thôi sói đi nhá
    Được takemetoyoursoul sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 31/08/2007
  3. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    nhạt quá cho ít muối vào đi em ơi !
    Quan tâm nói chuyện thân 1 chút , phải tỏ ra tự tin , hài hước , thông minh , cá tính đàn ông , hiểu biết , thân đc 1 chút rồi bơ lác đi... nhớ em nó thì đến nhà em nó rình trộm mà nhìn , ngó , thỉnh thoảng phải nghỉ học để em nó nhớ mình , em nó sẽ chủ động ntin , gọi đt cho cậu với lí do : mượn sách , vở ...v.v...
    Đại loại cứ từng bước đầu , đặt nền móng đi rồi update , anh em sẽ giúp đỡ !
    Cố lên ! Vì niềm hãnh diện của các loài gà
  4. vhg1281

    vhg1281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nó, muốn gặp nó thì rủ nó đi cafe là xong. Trai gái gặp nhau thiếu gì chuyện để nói trên giời dưới bể. Đừng có rình trộm, gái nó khinh cho...
  5. alisilove

    alisilove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tr tiên e la? e cứ pha?i cám ơn các bác tr vi? đaf u?ng hộ cái đaf
    Đúng la? trăm ngươ?i mươ?i ý,môfi ngươ?i tư vâfn 1 ý kiến cho e nên e sef lắng nghe va? tự ti?m ra con đươ?ng đi cu?a mi?nh
    @all:e nói kô rof,sói na?y có pha?i nga?y nao? e cufng nt đâu,3,4 nga?y mới nhắn 1 tin muh.Quen hơn tháng rưỡi ru?i ma? các bác nên e tinnh.Có lâ?n ru? đi SN cái đứa bạn em ma? Sói nó mới thân ơ? lớp cao học đấy đến 3 lâ?n ma? Sói cufng cha? có ý kiến nưfa
    -E thi? tính ti?nh vui ve? hoạt bát lắm,nhưng ma? như bác j nói ý.ĐI với nó e bi?nh thươ?ng lắm,cha? biê?u lộ ca?m xúc j nhiê?u,nói chuyện như bạn be? thui,nghe nó nhiê?u hơn,các câu ho?i vâfn mang tính xaf giao ban đâ?u,ho?i thăm thui
  6. alisilove

    alisilove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đọc lướt qua , tớ chả thấy gái nhà cậu nó có cảm tình với cậu chút nào cả. Mệt cho cậu rồi .
    Theo tớ , gái nhà cậu thuộc tuýt đa năng , nhạc nào cũng nhảy . Nó dễ thương, mặt mũi baby, nhà mặt phố, bố Đảng viên, lại có trí trang bị master này nọ. Một câu tóm lại là gái nó khá perfect , nhiều sự lựa chọn.
    Chính vì thế, để trị được tuýt gái này, cậu cần trang bị đầy đủ kiến thức trên mọi lĩnh vực, nhất là việc nắm bắt tâm lý của gái.
    Một câu đầu tiên tớ khuyên cậu :
    " Tuyệt đối đừng để gái nó nắn gân trong khi 2 đứa ngồi đối diện nói chuyện ".
    Khi nói chuyện, không bật lại được nó thì ngoan ngoãn ngồi nghe nó buôn, thỉnh thoảng đá đưa một hai câu để nó thấy được câu chuyện nó kể dường như đang thu hút cậu.
    Gái nhà cậu cũng không còn trẻ, vì vậy ,tìm thấy sự chân thành là việc đầu tiên nó thử thách ở cậu.
    Hãy cố tỏ ra mình bản lĩnh và chân thành.

    Tớ khuyên cậu ít nhắn tin thôi, cái thứ jì mà mình nhắn 10 tin nó mới nhả 2,3 tin, thiếu hợp tác hết sức (nghe cậu kể mà tớ cảm tưởng gái nó đang ban ơn cho cậu vậy).
    Cho nó thấy, mình có fải là thứ vứt đi đâu.
    Mình nhắn 1 tin,nó ko reply thì thôi, để vài hôm sau nhắn lại, còn nếu vật vã vì nhớ nó quá thì mua cái ống nhòm , xách đến cổng nhà nó mà hóng cho đỡ vật .
    Theo tớ biết thì cậu và gái nhà cậu đang ôn thi cao học khối Kinh tế ? Thế thì tuyệt quá rồi.
    Cố gắng đến sớm , tìm mọi cách để nó và mình sẽ phải ngồi cạnh nhau, có như vậy mới xúc tiến được nhanh. (Kinh nghiệm bản thân tớ đây ).
    Năng tiếp xúc và rủ đi chơi, bỏ ngay mấy cái tin nhắn vớ vẩn ấy đi - tốn tiền mà lãng xẹt. Nhiệt tình giúp nó nếu có cơ hội, rủ nó học ngoại khoá , etc .

    Thế nha.
    Chúc cậu thành công và đừng giống tớ.
    Thân !
    Hâ?u hết nhưfng cao kiến bác nêu ra e đê?u la?m muh.Mặc du? e biết e dưới cơ Sói nhưng ma? trong thâm tâm e thi? cha? the?m suy nghif vê? chuyện đấy vi? e bắt ba?i nó đc va?i thứ ru?i ạ.Nt thi? e chu? yếu ru? đi chơi chứ có cha? nt linh tinh tán ti?nh j đâu.Lên lớp học thi? Sói ngô?i với Cáo ru?i,có môfi ra chơi e ru? đi uống nc thi? uki thui bác ạ
    [/quote]
  7. alisilove

    alisilove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    @nghichngolam
    Hâ?u hết nhưfng cao kiến bác nêu ra e đê?u la?m muh.Mặc du? e biết e dưới cơ Sói nhưng ma? trong thâm tâm e thi? cha? the?m suy nghif vê? chuyện đấy vi? e bắt ba?i nó đc va?i thứ ru?i ạ.Nt thi? e chu? yếu ru? đi chơi chứ có cha? nt linh tinh tán ti?nh j đâu.Lên lớp học thi? Sói ngô?i với Cáo ru?i,có môfi ra chơi e ru? đi uống nc thi? uki thui bác ạ
  8. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    @ Gửi bạn chủ topic: , nhận định hơi khác mọi người, gái đang dè chừng vì nghĩ rằng cậu hơi trẻ so với gái.Gái có thế mạnh nên cũng đang muốn đánh bắt xa bờ. Nếu bạn ko thể hiện nổi trội thì sẽ ko thành công đâu (Nổi trội ngoại hình, tính cách, năng lực....)
    @ lời khuyên: hãy tạo cho em gái đó có cảm giác thoải mái, vui vẻ khi ở bên cạnh, đừng làm gì quá lố..kiểu nhắn 10 tin như vậy ko hay bằng gặp mặt trực tiếp nhiều hơn
    @ Ngoài lề: Tớ cũng đang tập xe, gái cậu tập xe ở đâu thế nhỉ
  9. tuananhhanoii

    tuananhhanoii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Cái nhà ông này đến là chán, ông bắt bài nó được vài thứ rồi mà ông lại bảo là ông dưới cơ. Tự tin đê........
    Bỏ ngay trò nhắn tin đê, thích rủ đi chơi thì gọi điện thoại nói luôn.
    Thỉnh thoảng lên lớp học đến giờ ra chơi lại ngồi ngệt mặt ra kô rủ cáo và sói đi uống nước nữa, nếu nó quan tâm nó sẽ hỏi thăm, ái chà, bịa ngay ra một chuyện buồn không có nào đó (nhưng mà đừng thê thảm quá) để có chuyện đồng cảm.
    Còn hết trò thì hôm nào nó bảo sao không đi thì lấy điệu bộ thật hồn nhiên và trong sáng phán một câu xanh rờn "hết tiền" (mặc dù trong túi đủ tiền đi hát đến sáng hôm sau luôn).
    Đấy, cứ quả ngắn quả dài lung tung beng thế mới được, chứ cứ như lúc đầu thì nhàm chán quá, mà sói nó lại còn biết tỏng ý đồ của mình rồi nữa chứ.
    Vài lời vậy thôi, áp dụng mà được thì cho anh em xin tí tiền tư vấn.
  10. tomato331

    tomato331 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì người như soi mới dáng chân trọng chứ? còn ko biết các bác có đồng ý với ý kiến của mình ko?
    sói cũng phải có lòng tự tôn của mình chứ, chẳng lẽ vừa mới quen nhau mà Sói lại đồng ý tất cả những lời để nghị của Gà hay sao. Chỉ mỗi thế thôi mà cũng gọi người ta là Sói, tớ thấy hơi quá đáng rui đấy. Phải cho Sói thời gian để làm quen với môi trường mới chứ?

Chia sẻ trang này