1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà già nhờ tư vấn vụ này hơi khó

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ggbite, 10/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ggbite

    ggbite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Gà già nhờ tư vấn vụ này hơi khó

    Vừa rồi tình cờ vào một quán cafe ca nhạc uống nước thấy một em rất ấn tượng và dễ thương, chia tay bạn gái lâu rồi nên nhìn thấy em nó tâm hồn cũng xao động lắm Định làm quen với em nó nhưng không biết thế nào, em nó ngày đi học( sv) tối làm đến hơn 10h. Đến uống nước mấy buổi nhưng cũng chưa làm ăn được gì, không khai thác được gì ở em, em làm việc không thể làm phiền được.
    Các bác có cách nào chỉ em, ngoài cách là đợi em về rồi thập diện mai phục em nó, đi đường tán tỉnh thi em hết thời để thực hiện rồi, còn lại các bác cứ tận tình chỉ bảo, nhiều cái đầu chắc sẽ cho ra một giải pháp tốt. Bây giờ mà có được số dd của em nó là tốt nhất, chứ cứ ra chỗ em nó làm ngồi thì cũng lục tốn lắm, đi mới có 3 buổi mà cũng đứt hơn 200k nước nôi rồi đó
    Thanks các bác.
  2. ggbite

    ggbite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa ai tư vấn hộ giùm à em nó là nhân viên của quán đó, thời gian để gặp được em đó chỉ có được buổi tối khi em làm việc ở quán.
    Các bác chỉ cần hướng cho em thôi, khó qúa thì không phải tư vấn kĩ đâu. Vote *****
  3. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    thì gọi nước em nó, em nó bê ra, hỏi luôn em tên gì vậy?
    Cho anh xin số mobile được ko cho nó nhanh.
    Già là thịt giai lắm :))
  4. xuanbac007

    xuanbac007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Mai bác mời em ra quán đấy cafe e hỏi hộ bác cho gì chứ chuyện này đơn giản
  5. ggbite

    ggbite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Hehe em cũng đã hỏi em nó rồi bác ạ. Nó mà nói ra thì em còn lên đây nhờ các bác làm gì. Các bác tư vấn giúp em, đi lên đó ngồi không vừa chán vừa tốn mà không ra ngô ra khoai gì cả
  6. mieeeeeo

    mieeeeeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thế ai thèm trả lời.
    Sao bạn ko đến quán uống nc rồi ngồi đến khi quán đóng cửa rồi giả vờ đi về cùng em í chẹp chẹp đại loại thế
  7. f3ja

    f3ja Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Xin vào quán đó làm rồi kết thân với em nó , đến khi tấn công được thì xin nghỉ không lương ( chắc 1 tuần chứ mấy )
  8. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên hỏi nó ko nói ngay , nên bác phải chém thêm mấy câu nữa để cho nó cười , ngồi nhiều thành khách quen kiểu gì chẳng làm quen đc nó . Bác chỉ cần 1 tuần 2 lần hoặc 3 lần vào những ngày nhất định những giờ nhất định ngồi đúng 1 góc hay ngồi rồi gọi đúng 1 thứ đồ uống và yêu cầu chỉ e đấy ra bê nước . Khi nào e nó ra thì bác hỏi thôi , nó ko nói mà im hoặc cười thì bác bla bla cho e nó nói thế thôi ...
  9. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Vụ này hơi giống vụ ngày xưa tớ lấy sdt 1 em trên quán Hà Nội Phố cho thằng bạn.
    ông bạn xin số hôm trước ko được hôm sau rủ mình đi cùng, 2 thằng vào gọi 3 ly nước làm em nó thấy lạ mới hỏi thì bảo ly thứ 3 là mời em nên em cứ chọn đồ em uống rồi gọi luôn cho tụi anh. Em nó mới chối là đang làm việc ko uống được, đã thế mời ngồi nói chuyện cũng ko được nhưng câu chuyện đá qua đá lại thì em nó thấy hay hay cũng cho xin số đt và hỏi được là mấy giờ ẻm về. Từ hôm sau ông bạn cứ qua cuối giờ làm đưa em í về, 1 tháng sau thì cưa đổ.
    Gái làm ở quán có nhiều dạng lắm, phải chăn được đúng em nào SV đi làm thêm chứ mấy em chân dài bán bia hoặc thuốc lá thì lấy sđt đơn giản, đi chơi đơn giản nhưng để mà yêu thì còn nhiều cái phải xét. Nói thêm là ông bạn mình yêu em nó được 1 tháng thì bảo em í nghỉ làm luôn để thằng khác khỏi dòm ngó
  10. Miary

    Miary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Nói dại miệng, em í mà có người iu rồi thì bác chủ topic tính sao? Bác nhìn một lần mà mê, chắc thằng khác nó mù? Thôi, ta cứ mặc định coi như là nếu bác muốn có được em í thì nghĩa là phải chiến đấu rồi, bác nhé!
    Kế sách xin vào làm cùng với em í chắc không ổn rồi... Bác chủ bác ấy nhận là già thế cơ mà, người ta chẳng thuê đâu.
    Em nghĩ bác cứ định vị bản thân là già cái đã, sau đó sử dụng cái đấy làm lợi thế cạnh tranh. Già cũng có nhiều điểm hay mà, chín chắn này, ổn định này, có trách nhiệm này, đáng tin cậy này... Nhưng điều quan trọng nhất là: già gì thì già, tán gái không thể thiếu lãng mạn được. Mà em í của bác đang là sinh viên như thế thì thích lãng mạn lắm, chắc rồi! Bác thử xem!

Chia sẻ trang này