1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà Hà Nội và gà Sài Gòn vào giao lưu đi

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi vitmup, 24/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoacucbien08

    hoacucbien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    @ Vịt : Hoa sưa sắp tàn rùi bà ơi ... mau mau đi diễn thoai ... khà khà
    Bon chen cái ảnh hoa sưa cái tặng gà SG nhể
    [​IMG]
    Hoa lộc vừng này
    [​IMG]
  2. nganvt

    nganvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    hoa sữa nhìn k như tưởng tượng nhỉ? chắc dc mỗi cái thơm nừng thôi.k xấu nhưng cũng k đẹp lắm.
  3. tican_saigon

    tican_saigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Mùi hoa sữa lâu lâu nghe thi thấy thích thật, chứ ngày nào cũng nồng nặc trong mũi thì thôi, xin chịu.
  4. tican_saigon

    tican_saigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    không có gà, cún SG tiếp đón Gà HN được không ?
  5. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng ngửi được nhưng chỉ thoang thoảng thôi, vì hoa sữa thơm nồng lắm.
    @nganvt: thường thì ít khi người ta nói hoa sữa đẹp lắm, chỉ nói về mùi của nó thôi. Nhưng nhìn nó ghép thành từng chùm cũng đẹp đấy chứ. Tớ thích những loại hoa mộc mạc như thế, hoa gạo, hoa bưởi hay các loài hoa dại, thanh khiết và dịu dàng...
  6. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Ố, có bạn vitmup trong na?y nưfa á?
    Bắt tay cha?o la?m quen phát na?o
  7. tican_saigon

    tican_saigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời. Vitbup - Vitmup dễ phán nhầm lắm đây
    Nhưng dù sao cũng đại diện Box Gà, nghiên mình té nhào, xin chào hai bạn Vịt
  8. tican_saigon

    tican_saigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng ngửi được nhưng chỉ thoang thoảng thôi, vì hoa sữa thơm nồng lắm.
    @nganvt: thường thì ít khi người ta nói hoa sữa đẹp lắm, chỉ nói về mùi của nó thôi. Nhưng nhìn nó ghép thành từng chùm cũng đẹp đấy chứ. Tớ thích những loại hoa mộc mạc như thế, hoa gạo, hoa bưởi hay các loài hoa dại, thanh khiết và dịu dàng...
    [/quote]
    ủa, hoa gạo là hoa gì ta? bạn vitmup co thể cho mình ít thông tin về hoa gạo không?

  9. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Hị, thế nài biến thành topic về hoa mất thôi . Tớ cũng thích hoa lắm ná.
    Hoa gạo - tuổi thơ
    Tháng ba (âm lịch) những vạt nắng đầu mùa như mật ong vàng sánh rót xuống vườn cây, cánh bãi non tơ. Trời đã xanh cao hơn, không gian tràn ngập âm thanh của những bầy chim.
    Vượt cao lên màu xanh của làng là những cây gạo già ít cũng vài chục năm tuổi, cành đã trổ hết lá, cành gạo xòa giữa xanh cao như điểm thêm nét vẽ. Thế rồi trên cành gạo đã bập bùng những ngốp gạo (nụ) đỏ to bằng quả trứng gà, hai phần ba nụ cuốn hình búp đa, phần còn lại là đài hoa màu xanh, dày nâng đỡ hoa. Bọn sáo đá, lũ vẹt từng bầy líu ríu nhảy nhót bên nụ hoa sắp nở. Lúc chúng đứng rỉa xuống cho bộ lông đen mượt, khi hứng chí bay vút cao lại sà xuống cành gạo đưa mỏ vào phần đài hoa hút lấy giọt nước ngọt ngào tinh khiết của đất trời mà cây gạo đang vận cho mùa hoa. Sự sống làng quê dường như thắm đượm lên thêm khi hoa gạo đỏ như quầng lửa giữa xanh cao yên tĩnh của đất trời.
    Hoa gạo nở suốt tháng tư, bừng tươi khoảng đời tuổi thơ nơi thôn dã, mấy ai không có. Chim sáo về đông hơn ríu ran với sắc hoa bừng đỏ giữa trời. Dưới những gốc gạo to bằng cả vòng tay ôm cũng có, là từng lũ trẻ làng vây quay gốc cây, gọi nhau í ới. Đứa thì ngước mắt lên đợi những bông hoa gạo đỏ rơi xoay tròn để đón lấy. Mấy đứa choài tay tranh nhau ?ocướp? những bông hoa còn tươi đẹp rơi xuống trong đêm. Đặc biệt, khi hoa gạo rơi từ độ cao vài chục mét, có khi đến trăm mét mà cánh hoa không nát. Hoa rơi theo phương thẳng đứng, bởi phần đài hoa dày nặng hơn phần hoa. Lũ trẻ xâu những bông hoa gạo vào chiếc lạt mềm, nhỏ thành từng chuỗi rồi vòng lại đeo lên ngực một cách thích thú như được đeo vòng nguyệt quế. Ngực đầy hoa, gương mặt hồng lên theo màu hoa. Lũ trẻ lại rủ nhau tìm một khoảng đất sạch ngồi xuống vặt cánh hoa lấy phần đài hoa chơi trò bày cỗ và xé đài hoa xanh đưa lên mồm nhai một cách ngon lành, đài hoa dày ăn có vẻ giòn hơi ngòn ngọt. Lũ thì chơi trò đám cưới.
    Hoa rơi đỏ mặt đất, hoa rơi mắc bên những cành tre vừa độ phun lộc, lá còn nhỏ xanh nõn như màu lá chuối non nom thật thích mắt. Bên những búi tre cũng đầy ắp tiếng chim ri, chim chích... làng quê yên bình giữa sức thắm hoa tươi. Ngoài đồng, cánh bãi ngô lúa vào thời con gái với màu xanh nõn. Thả tầm mắt theo màu xanh cánh bãi, đôi mắt bất chợt gặp một màu đỏ lựng giữa màu xanh thanh thiên của trời và đất. Đó là màu hoa gạo, lòng tôi một chút se buồn, ở đấy một thời tuổi thơ tôi với bạn bè. Những gương mặt non tơ, đôi mắt trong veo nhìn cuộc đời dịu êm đến thế. Cô bé ngày xưa ấy lẽo đẽo theo cánh con trai đi nhặt hoa gạo đỏ, tiếng khóc thút thít khi bị bắt nạt, bị lép vế... Mấy chục năm trôi qua, dù những cây gạo làng đã thưa đi, cây già quá không còn sức sống, cây thì người ta ngả bán cho cánh chủ thầu xây dựng, cây bị ngả để lấy đất trồng cây ăn quả, dĩ nhiên thời buổi kinh tế mà, cũng như những làng tre phải dần phá đi cho con đường bê tông, cái được và cái mất...? Trong mắt tôi hoa gạo đỏ vẫn rơi rơi xoáy tròn và tiếng lá tre rơi xào xạc giữa làng quê.
    Thêm mí tấm ảnh cho tican xem ná, hoa gạo cứ như quầng lửa ấy, đẹp nhắm
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được vitmup sửa chữa / chuyển vào 19:03 ngày 31/03/2008
  10. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Ớ, vitbup à? Sao h mí được gặp bạn nhỉ? Công nhận tên bọn mình dễ nhầm lém đóa. Dưng mà được gặp bạn vui quá cơ. Ôm hôn bạn cái nèo . Véo cẳm bạn cái nữa . Rất vui được làm quen với bạn.

Chia sẻ trang này