1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gà hay sói đây ạ? - e nên làm thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tear_of_fish, 30/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tear_of_fish

    tear_of_fish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Em quen gà cũng lâu rồi, nhưng ko gặp nhiều vì gà đi du học. Năm nay mới về. Em thì học xong về quê làm. Vừa rồi gặp, gà dành cả 2 ngày cuối tuần đưa em đi chơi. Dọc đường mua ổi, gà bảo bà bán hàng chọn cho một quả để tặng bạn gái, bà bán hàng bảo "bạn gái đây rồi, còn bạn gái nào nữa" em cười bảo "cháu là chị nó đấy" Sau đó trên đường đi lại đưa cho em, em bảo "dành cho bạn gái cơ mà" gà bảo "c cứ ăn đi"

    Hôm trước, gà nói với em là đang tính tán một cô bé (e cũng biết bé đấy). Than thở là HN không có chỗ nào chơi. Em bảo để e tìm chỗ cho (trước giờ gà hay nhờ e tìm tài liệu cho hoặc nghĩ ra những trò chơi tập thể hoặc kiến thức về ẩm thực (trà đạo chẳng hạn), hoặc dịch tài liệu... lúc nào e cũng hết sức giúp đỡ gà, gà luôn tâng bốc e là "sao c cái gì cũng biết thế") e hỏi gà là "vấn đề là e có thích bé đấy không" gà nói chỉ 1 chữ thôi. Em bảo, một chữ thôi, nghĩa là có rồi, gà bảo "quá pro" ngưng một chút, lại nói "iu c nhất".
    E bảo "vì 3 cái chữ kia mà ko thể tìm qua loa được". Đến chiều e gửi vào mail của gà 1 file khoảng mười mấy trang A4 địa chỉ các quán trà, chùa chiền, địa điểm chơi trượt cỏ, bowling... các điểm du lịch quanh HN... kèm địa chỉ và vài nét giới thiệu... chắc gà đi chơi trong vài tháng mới hết.
    Nhưng từ lúc đó đến giờ, ngay một câu cảm ơn cũng ko có.
    Vậy là sao hở các bác?
    Nói thêm một chút, gà đối với e rất tốt, hồi trước còn đi du học, mỗi lần về nước đều đưa e đi chơi. Những chỗ e muốn đến, chỉ cần nói là gà sẽ thu xếp dẫn e đi. Nhưng do gặp nhau ko nhiều, e chỉ có thể đánh giá gà về cơ bản là ng tốt, nhiệt tình với bạn bè. Gà khéo tự nhiên (ví dụ đi chơi cùng chị gái e, c ấy kêu mệt, gà bảo để "e cõng c nhé", đi chơi cùng bạn e, e và gà đều mặc áo ấm, bạn e mặc ko đủ ấm, gà cởi áo khoác cho nó mượn...vv..), nhưng lại bảo e là gà rất nhát và ko bit tán gái
    Về phía e, 4 năm trước e bị ny đá, từ đó tới giờ e cũng ko iu dc ai nữa, gà cũng biết thế. E đối với gà cũng rất quý, tạm thời đang là như vậy thôi...
    Theo các bác thì gà đối với e như nào ạ, và gà có thật sự là gà không hay là một con sói chính hiệu?
    Cám ơn các bác trước!
  2. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    - Gọi là e cho nó trẻ nhé cô bé? [:D]
    - Câu hỏi đó làm mất đi tính thú vị trong tcảm, nếu đó là có thật. Đây là thời gian tìm hiểu nhau, tìm "chứng cứ" để móc lốp nhau, thú vị nhất
    - Giai kia chưa ló đuôi ra nên chưa kđịnh đc gì cả, mặt khác là cách cư xử của người ko phải ở VN nên ko đoán già đoán non đc. A thấy đc, với e là vẫn chưa "ló đuôi" cáo nhưng tcảm thì có chìu hướng vào giai kia rồi ;))
    - Thích thì nhích đi e, e cứ như trước giờ đã cư xử với giai, là pn nên khó chủ động lắm. Nếu thực sự giai nó thích thì nó sẽ "manh động" thôi, lúc đó e mỗi việc là "ừ" :))
  3. tear_of_fish

    tear_of_fish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    E xin cảm ơn bác. Nhưng là ng ở VN mà. Đi du học đã về rồi bác ạ.
  4. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    A biết chứ, nhưng người đã đi nước ngoài (Miên, Lào, Mỹ, Pháp, Ả rập...vv) thì ít nhiều sẽ bị a.hưởng về cách cư xử, ăn nói, gtiếp... cụ thể a muốn nói là cách qtâm, như là cởi áo khoát cho mượn, hoặc cách chia sẻ rất thâm thúy chứ ko dè chừng và sỉ diện như người VN. Đấy là cái hay, nên giai kia tiếp nhận và giữ lại là hiển nhiên thôi. Nên ko thể dựa vào đó mà phán như đúng rồi đc
    E đang làm đúng, cứ tiếp tục như thế, đừng để lòi đuôi con cáo ra nhé ;)) A kđịnh 1 lần nữa với e, dù có du học hay ko, nếu giai nó thực lòng thích thì nó sẽ tự chủ động. Nếu như thích mà nó ko dám chủ động nắm lấy tình yêu của nó thì giai đấy ko đáng để e qtâm đâu.

Chia sẻ trang này