1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà học

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Zdreamer, 03/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Gà học

    Nào, anh đã đau đầu vì bài học đầu tiên chưa? Em đã bảo mà, mệt lắm. Gà á, cái bọn nửa trẻ con, nửa người lớn này rất chi là rắc rối. Rồi anh sẽ mệt mỏi cho mà xem. Nói thật đấy, đừng mà cười, không tin à? Sẽ méo mặt cho mà xem...
    Phù, em tổng kết bài thứ nhất nhé:
    - Gà là một loài mơ mộng, có thể phù phiếm, thích được quan tâm nhưng luôn trả lời "không cần".
    - Về trữ lượng ngôn từ sử dụng thì gà mái nhiều hơn gà trống. Theo nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Mỹ thì một ngày gà mái sẽ cục tác đến 8000 từ, không nói đủ từng này sẽ dẫn đến những căn bệnh về thần kinh. Kiểu như đẻ xong quả trứng mà không báo cho ai được là sẽ uất quá mà nhảy vào vại nước chẳng hạn.
    - Gà hay đi lạc. Chính vì đi lạc nên đôi khi làm người khác tưởng rằng họ đang bị bỏ rơi. Kiểu như sống đời sống thị tộc bộ lạc vui vầy được một thời gian, nghe như tình tình ý ý lắm rồi tự dưng quay ngoắt ra bảo: "Chúng mình là bạn thôi nhé", hì hì. Em thì em chẳng tin, nhưng hình như là đúng đấy. Nói thế thôi chứ ối chị trong lòng đang hoang mang lắm. Kiểu như con thuyền đang bị sóng đánh ra xa ấy mà. Anh mà không cầm dây neo, hay lội xuống nước kéo vào bờ là nó sẽ đi. Nó đi thật, có thể tròng trành một lát nhưng có thể sẽ bị cuốn tít tịt đi đâu ấy...
    Anh thấy chưa, bài học thứ nhất đấy. Uh, uống cà phê sữa thật nhiều vào cho buồn ngủ, còn dưỡng sức mà học tiếp nhé. hi`, em sẽ cố gắng đào tạo anh thành nhà "gà học" để anh trả thù cái bọn gà lắm mồm, quái ác và đỏng đảnh ấy. Thật. Chúc thành công!

    Yêu như là yêu thôi và Sông như là thế thôi, cứ âm thầm hát, âm thầm trôi...
  2. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung:
    1.Gà là loại ăn bẩn nhất trên đời.
    2.Gà mái mắn đẻ nhất trên đời
    3.Ham chơi nhất trên đời
    4.Chưa nghĩ ra
    5.Mai nghĩ tiếp
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  3. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Thế các gà mái đã thuộc bài học khi bị gà trống đuổi phải chạy như thế nào chưa?Chắc là ai cũng biết rùi.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  4. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Phải cụp cánh nằm ệp người xuống và chờ đợi một điều gì đó xảy ra.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  5. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Tởm, conhuighe đầu óc đen tối, cẩn thận tớ cho một sao đấy.
    Khi bị gà trống đuổi gà mái đều thuộc lòng bài học vừa chạy vừa ngoảnh lại xem mình chạy có quá nhanh hay không.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Này, anh xem này. Vậy là lại có thêm kinh nghiệm nhé. Đâu chỉ mình em nói, có cả hai phía, công bằng rồi.
    Hôm qua em đã nghĩ rất nhiều về bài học tiếp theo. Và em thấy, gà cũng như mọi loài khác, đều thích được khen anh ạ. Tất nhiên, khen cũng phải có nghệ thuật của khen, cũng như chê phải biết cách mà chê vậy.
    Này nhé, nếu mà anh bỗng dưng gặp cô ấy, vẫn đầy vệt phấn ở trên quần thì anh sẽ nói thế nào? Đừng có mà loa loa lên là hình như...quần em có vệt phấn ấy. Anh phải nói thật nhẹ nhàng thế này: Phấn trắng mà bôi lên quần trắng thì chắc chẳng tệ lắm đâu nhỉ? hì hì, ví dụ thế (nếu mà cô ấy có bạt tai anh thì là tại cách anh nói nó không hay, hoặc tay cô ấy dài, chứ nhất quyết không phải lỗi tại em đâu nhé).
    Giống cái hồi em hỏi anh cô ấy đẹp chứ, anh lại thẳng băng là không đẹp. Nói thế nghe sao được. Anh phải nói rằng cô ấy chưa đẹp bằng Brigite Bardo nhưng anh nghĩ là trông cô ấy đẹp nhất so với bọn học sinh cùng lớp. Hì hì, học sinh thì đứa nào chả khen cô giáo mình là nhất mừ.
    Còn tặng hoa cho cô ấy thì làm thế nào á? Anh hì hục ngồi làm lọ hoa bằng cái chai lavie với dây thừng xoắn đầy những tim với chả phổi. Em nói thật, con gái bây giờ nó khác, vừa lãng mạn, vừa thực tế, nhất là cái bọn gà. Anh tặng lọ hoa thế (có thể là nó cũng cảm động lém) dưng mà anh phải kèm theo hoa. Lọ có thể không đẹp nhưng hoa phải cực đẹp. Nó không thích lọ thì nó sẽ vưỡn nhận hoa cho mà coi. Mà tặng thì cần gì phải nói gì. Nếu mà anh muốn nói lắm lắm thì anh cứ viết vào mẩu giấy rồi gài vào đống dây rợ trên cái lọ ấy. Còn nếu không thì đưa cho nó rồi bảo: "Đừng từ chối nhé" (thế thì ...nó không dám không nhận đâu). Con gái nó thế, cứ phải cương quyết một tí, ra vẻ mạnh mẽ một tí, nó mới sợ. Anh không xem phim Hàn Cuốc à, bọn nó cứ cầm tay, giật một nhát, thế là không yêu cũng phải...choáng, hì hì.
    Hôm nay thế thôi nhé, học nhiều quá sợ anh lại sụt cân, anh dạo này cũng gầy quá mà.
    Không còn thiết tha, không còn xót xa. Giấc mơ mỏng manh sao chưa lớn đã già?
  7. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    gà chưa có con nào học hành ra gì cả, tai cái tính phiêu bạt, con ngon nhất thì cũng học song đại học da làm công ty hết film , không con nào ước mơ làm cái gì cho đời cả ,ngày kiếm ăn tối lên chuồng chấm hết . rượu trè đàn đúm thì nhất ,
    dăm năm nưa không bit có con nào làm ông to bà lớn gì không ?
    để còn nhờ cái nhể
    ЧУТЬ ЧУТЬ Н. Ч~ТА.ТЬСЯ
    !
  8. Aliboyboy

    Aliboyboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Ali cũng xin bổ sung: Gà hay bị thịt nhiều nhất
  9. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là ra rì hở mos. Thế nà đủ rùi, còn cái vụ học lên cao vút rồi đâm đầu vào nghiên cứu em hổng thích nắm. Kiếm1 vài cái bằng rồi bon chen với đời thôi.
    Còn làm cái gì đó vĩ đại còn tuỳ thuộc vào môi trường, thiên bẩm với đủ các yếu tố khác bác ạ



    And YOU who though I was just only friend........


  10. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung :
    Cô giáo có thai , đi dạy học ... Lũ học sinh muốn nịnh cô để kiếm điểm ... Một đứa con trai đứng lên thưa
    - Cháu thưa cô , vài bữa cô sẽ sinh con trai
    - Tại sao cháu nghĩ cô sinh con trai ? (cô hỏi thế mà lòng sung sướng )
    - Dạ tại cháu thấy cái bụng cô tròn tròn mà thẳng thẳng
    Một đứa con gái không chịu thua kém cũng đứng lên phát biểu :
    - Cháu thưa cô , vãi bữa cô sẽ sinh con gái !!!
    - Ồ , thế tại sao cháu nghĩ cô sẽ sinh con gái ???(cô hỏi thế mà lòng sung sướng )
    -Dạ tại cháu thấy cái bụng cô tròn tròn mà xiên xiên
    Bỗng một thằng học ngu nhất lớp đứng dậy hét toáng lên :
    - Vãi bữa em dám chắc cô sẽ sinh con Gà
    Cô giáo tức lắm :
    - Này trò kia , tại sao trò nói thế ???
    - Dạ ... Dạ... tại bữa trước cô đi toalét em thấy có cái "mồng gà" lòi ra ...
    ....
    Hic hic ....

    A camel and an elephant meet. The elephant asked the camel: "Why do you have your breasts on your back?"The camel, clearly irritated, replies: "What a silly question fromsomeone who has his dick on his face."

Chia sẻ trang này