1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gà hơi hấp tấp , xin được chỉ giáo

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi royals93, 22/12/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. royals93

    royals93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chuyện là em đang tán 1 e cùng trường , mới nhắn tin có vài ba lần gì đó , thấy cũng tl nhiệt tình , vài ngày không nt thì thấy em nó chủ động nhắn tin lại . chuyện chã có gì nếu như đêm qua em không uống say về nói linh tinh rồi nữa thật nữa đùa tỏ tình luôn , haizzzz , thế là tạch:-??:-??:-?? .e nó bảo em sắp ra trường rồi yêu làm gì để rồi cũng chia tay. thế là em im luôn , định bơ vài ngày xem thế nào , ko biết có nên không , hay vẫn nt bt như chưa có chuyện gì xảy ra nhỉ :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"( sơ sơ về gái : teen , dễ thương , ko biết có ny chưa nhưng hỏi thử thì bảo chưa có , hì , mặc kệ có hay ko chả quan tâm, mà gái biết khá rõ về em , nào là lăng nhăng bậy bạ , đã từng yêu ai , bỏ ai , gái cũng biết , tại hồi trước cũng có tí tò te , nhưng giờ thì hết rồi )

    Mong các bác tư vấn cho em nên làm gì tiếp đây ạ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
  2. Ramdom_91

    Ramdom_91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2012
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0

    Ko cái dại nào bằng cái dại này.
    Bác phân tích đi, đang lúc nước sôi lửa bỏng, tình cảm thì chưa có mất ( có tí xíu vì gái trả lời và củ động nhắn tin)
    mà bác bắt con người ta "suy nghĩ kiểu hại não" thế này thì nó delete cho bác vỡ mồm là phải.
    Chưa muộn đâu.
    Bác gọi điện lại.
    Gà: alo, cáo à.
    Cáo: anh cáo à, có tỏ tình tiếp ko để em dập máy.
    Gà: cười trừ,,, cáo à, cáo biết tối qua ai đang nói chuyện với cáo bằng máy gà ko?
    Cáo: gà chứ còn ai vào đấy nữa, đừng nói thêm nữa cáo ko muốn nghe.
    Gà: cáo nhầm rồi tối qua là men rượu nói chuyện với cáo đó, mà cái thằng men rượu này nó mới trốn trại tâm thần thì phải ( tạo cho cái không khí càng đùa càng tốt, càng hài càng cứu tình thế, phải nói ngắn gọn nhưng mà hài và cho em ấy biết là do mình say rượu)
    Cáo: Thế tóm lại là thật hay đùa,,,
    Gà: Để gà hỏi lại thằng men rượu đã, tối qua nó trói ga lại rồi cầm điện thoại ga làm bậy, giờ chắc nó sợ nó chạy rồi sáng nay ga tỉnh dậy ko thấy nó đâu.
    Cáo: Thế mà làm cao hết hồn,,, mà ga nói thật hay đùa đấy.
    Gà: để ga đi tìm cái thằng men rượu kia về đây ga hỏi xem sao. hi
    Cáo: thôi thôi,,,
    Gà: gà thông cảm cho cáo nha, mệt quá cáo à, tối mấy thằng bạn nó chuốc cho gà say nhằm để gà làm bậy mà gà đâu có say đúng ko. hì hì uống rượu vào giờ cứ đói và chưa tỉnh hẳn, cáo đi uống nước với gà nhé để gà lôi thằng men rượu ra cho cáo hỏi tội và để gà tỉnh táo tí ko thằng men rượu nó lại trói lại thì nguy. hì
    ( HAY RỦ ĐI ĂN GÌ ĐẤY, ĐỪNG XA QUÁ, KIỂU NHƯ LÀ NHÂN TIỆN VÀ CHUỘC LỖI CHO NÓ BÌNH THƯỜNG MÀ PHẢI ĐỖ CÁI LỖI NÀY CHO RƯỢU)

    xong thì chém gió mấy thằng kia bắt gà uống, gà thì tửu lượng kém,,, ( cho nó thương. he he),,, rồi cứ chém và ăn uống xong vừa nói tối qua thằng men rượu kia nó nói gì với cáo,,, thì tỏ tình chứ còn gì,,, giờ thì cười ha ha ha,,, thôi cáo bỏ quá cho gà từ nay gà ko uống say nữa,,, cứ chém và làm bạn đi tiếp đã, đằng nào càng tự nhiên và đóng kịch cho chuẩn vào là ok thôi.

    Hồi trước em còn như này mới đau ( thích em gọi nhầm cho chị tỏ tình, chết cha cú đó toạch luôn, con bé mới lên lớp 10. hè hè)

    Bác hãy nhớ, ko xin lỗi vì mình tở tình hỏng, mình ko nhận mình việt vị mà cãi trọng tài bảo do chân tôi nó ko nghe lời. hiểu chứ, chứ giờ bác mới tỏ tình, tình cảm thì chưa có sâu đậm mà chắc chăn là em kia cũng trả lời do hoàn cảnh ép buộc, bố mới vài ngày bắt nguwof ta yêu có mà nhanh hơn cả ăn que kem à. cho nên đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà bác bơ là em nó nghĩ bác yêu chơi bời là hỏng hốt và toạch luôn toạch ác ấy chứ.
    Bác đã nghe câu" tất cả chỉ là bài học kinh nghiệm, ko có thất bại nó chỉ đến khi mình bỏ cuộc chưa" cố lên. nếu bác lo xong quả này thì tán em này dễ thôi. ( nó có thích bác rồi, vì sao em biết: vì nó từ chối bằng lý do khách quan, he he)
  3. royals93

    royals93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bác, nhưng có cái em này ít khi nghe điện thoại lắm, bạn bè cũng xác nhận như vậy , chắc chỉ nt được thôi , gặp mặt trực tiếp thì phải chờ đến thứ 2 kia , haizzzzzzz
  4. Ramdom_91

    Ramdom_91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2012
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Bác có 2 lựa chọn.
    Thứ nhất: chuẩn bị CO2, xe cứu hỏa,,, và chạy ngay đến đám cháy rồi dập nó ngay.
    Thứ 2: ko ai dập lửa qua điện thoại tin nhắn,,, bạn có thể làm thế nếu bạn biết cách chuyển hóa " nước thành sóng điện từ" để nó gửi qua điện thoại đến đám cháy. he he cái này khoa học chưa nghiên cứu thành công có khi nào bác lại vừa có bồ vừa đoạt giải thưởng nghiên cứu khoa học chuyên nhành vật lý thế giới năm 2013.:)) đùa chút thôi: em là em hay làm theo cách trên nếu có lỡ dại, ko có gì khó nếu bác tinh tế 1 tí và biết suy nghĩ thì xong ngay thôi mà.


    CHÚ Ý: nếu mà đến cùng ko được nữa thì hãy chuyển hóa những dòng tin nhắn đùa trên về phần lời thoại của gà ấy, phải nhấn mạnh là gà đã say và lúc đó ko phải gà nói mà là rượu, đừng vì thế mà khó xử hãy xem như chưa xảy ra vì gà sẽ ko uống rượu say thế lần nữa( vì lần sau mình tỏ tình em ý thích mà mình lại nói say thì hỏng. he he). b
    Bởi vì như này, bạn đi trời nắng thì bạn đội mũ. nhưng do bạn ít đội mũ nên ko biết mua mũ, mà lỡ 1 hôm nắng nó cháy tóc giờ thì bạn đội mũ, nhưng bạn nhớ mua mũ phù hợp vì mình chỉ biết đưa ra cho bạn địa chỉ và cách chọn mũ chứ ko biết cái đầu bác nó thế nào..---> bac hiểu ý em chứ. làm ngay, lý thuyết suông ko bằng hành động. nhanh lên , giờ mà bác cứ chần chừ em ấy sẽ nói thằng cha này đâu rồi, nó bỏ bom bà rồi chạy hay sao? nếu để quá đi mốt mới nói là hỏng ( vì chắc rượu bác uống là rượu giả vờ) he he
  5. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Vote bạn Random, chưa bao giờ dính và nghĩ đến, nay đc 1 bài học. Mừ thấy bạn giống phong cách bác Lì.
    Top, gái k thuận thì đành xì tốp, đánh lô cốt khác cho đỡ xoắn rồi tính.
    Nói chung toạch 99% vì gà khác sói.
  6. Ramdom_91

    Ramdom_91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2012
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0

    Ca này coi như chưa phải bơi ngửa là may rồi, mà chắc cũng sắp.:))
    Thư nhất: nếu đủ bãn lĩnh cứu được thì ok, sau đó em ấy sẽ hơi ấn tượng là thằng này uống rượu vào ko biết kiềm chế.
    Thứ 2: toạch, cứ phải chấp nhận thôi. biết chấp nhận là điều cơ bản nhất để tiến bộ. nhưng chính cái thằng ko biết chấp nhận thì mới là thằng mà mình thích. ( nhưng mà ko cẩn thận thành trò hề cho thiên hạ chứ chã đùa đâu)
    Trước tiên cứ quan điểm "còn nước còn tát" đã đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=D> cố lên bác.

Chia sẻ trang này