1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà kiên quyết im lặng. Em muốn gà lên tiếng và duy trì quan hệ..Khẩn, mọi ng kíu em...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lthang2308, 03/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lthang2308

    lthang2308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Gà kiên quyết im lặng. Em muốn gà lên tiếng và duy trì quan hệ..Khẩn, mọi ng kíu em...

    Chào cả cốc nhân dịp xuân mới...
    Chuyện của em là thế này ạ, nhờ các cao thủ kíu em với, khẩn lắm rồi vì sắp chạm đến 14/2. em chưa biết phải làm gì bây giờ...

    Em là Cáo ạ, cáo non. Gà của em thành tinh nhiều cựa lắm rồi.
    Tình hình là bọn em đã chơi với nhau được 3 năm, trên tình bạn và dưới tình yêu 1 chút. Gà của em là Malaysia gốc Hoa.

    Đợt vừa rồi do hiểu lầm nên Gà nhà em nó dỗi nặng ...Em đã email xin lỗi rồi...thỉnh thoảng email, SMS nhân dịp 24/12, tết âm lịch, rồi hỏi thăm mà Gà vẫn cứ im re ...như là đã chết rồi.

    Em yêu Gà nhà em lắm, yêu hơn cả bản thân mình ý..Em không chịu nổi cái cảnh anh ý cứ im re thế này. Bỏ nhau cũng được nhưng cũng cần phải nói. Tết nhất cũng cứ im re...

    em biết là anh ấy còn bực em, có lẽ ghét em ..Em nên làm thế nàocác bác. Em chạy theo thế này là nhục lắm rồi...nhưng kg thể để quốc thể nhục thêm...vì em kg muốn anh ấy nghĩ em thô lỗ.

    Các cao thủ khuyên em xem 14/2 này em có mail nói hết mọi suy nghĩ của mình và ra câu chốt hạ "nếu anh cứ im thì em lượn vĩnh viễn không " ? Hỏi thế thôi chứ em quyết kg bỏ gà đâu, kg yêu nhau chẳng nhẽ kg làm bạn được...

    Hu hu, có ai kíu em...Làm cách nào để anh ấy lên tiếng bây giờ (em chỉ có thể SMS và email bằng tiếng Anh được thui, em kg nói tiếng Anh qua điện thoại đươc vì trình còn kém)
  2. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Trước 14/2 mail qua xin tiền vé máy bay rồi bay qua với nó, nó hết giận ngay.
  3. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    Mail cho nó nói rằng mày ( you ) mà ko lên tiếng thì tao ( me) đến trước cửa nhà mày tự vẫn, có mà nó vãi tè phải mở miệng lun
  4. lthang2308

    lthang2308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, nhỡ nó trốn không thèm gặp em thì sao ? Em đã SMS nói điêu là đang ở Singapore và chạy xe qua tìm anh, anh có đi uống trà với em 1 chốc được không ? Gà ấy vẫn im...
    Thế là em nổi cơn điên...em nói rằng: "Không hiểu anh là cái loại người gì mà tiếc em mấy phút đi uống trà. Anh rõ ràng là không yêu em mà còn "thân mật 1 đêm" rồi đá em như cọng rác thế hả ? Nếu anh không lên tiếng em đưa hình anh làm avatar bây giờ, anh cần phải cho em xem online status của anh trên Windows Live Messenger chứ...Rồi tương lai anh chả may mắn gì đâu..."
    Các bác ơi, em nói năng thế thì còn cửa gì để làm bạn với Gà nhà em nữa không hu hu...(tại em nghe lời con bạn, nói rằng mình coi trọng đàn ông như thánh thì nó khinh; còn quăng quật rủa xả nó...thì nó còn dính tới mình)....
    (Gà nhà em kiêu lắm, đẹp trai và có duyên...Cười 1 cái đổ thành bên phải, cười thêm cái nữa đổ thành bên trái; cũng hay dỗi lắm mà mỗi lần dỗi em dỗ hết cả hơi). Em xác định chắc kg thể cưới được gà...Nhưng quyết chiếm phần hồn của gà, quyết biến gà thành bạn tâm giao lâu dài...
    Kế nào đây các bác ơi...
    Được lthang2308 sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 03/02/2009
  5. DAIHATSUVN

    DAIHATSUVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Call trực tiếp nói mấy câu chào hỏi xong bảo nó send tiền máy bay về và bay qua với nó là okie ngay ý mà
  6. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    Thế hóa ra là bác bị nó chén rùi à , em đoán cái cụm từ " thân mật 1 đêm " ý
  7. JasyLuu

    JasyLuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    Nàng cho biết nàng gây lỗi gì với chàng được ko nàng? Giận kiểu này chắc là liên quan đến chàng khác rồi đúng ko nàng?
  8. lthang2308

    lthang2308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản thôi mà sis, mấy ngày cuối T10 là National holiday của các đông chí Hồi giáo, chàng nhà em được nghỉ và mải đi chơi, kg hỏi han em. Em có nói dỗi là thế thôi em biến đây cho anh yên bình. Mọi khi nói em biến là chàng cũng dỗi theo.
    Gà có làm cho em 1 private blog chứa tất cả các ảnh liên quan đến cuộc sống riêng của chàng. 1 ngày đẹp trời chàng xóa đi. Em hỏi tại sao, Gà nói dối chắc bị lộ mật khẩu nên xóa cả site (trai này kg thích public các thông tin đời tư lên mạng, hắn kín tiếng lắm vì dân cái ngành đó nó vậy). Em điên lắm, em cũng dân IT nên xác định là chính chàng xóa chứ thằng điên Hacker nào.
    Thế là lời ra tiếng vào, rồi thưa liên lạc dần...rồi em cứ tuần có SMS 1 lần mà hắn im lặng...thế là em điên lên... em điên thì kg kiềm chế đưọc...huhu
    Các sis và bro giúp em, tình huống của em rơi vào loai "yêu xa" "Gà yêu tinh" "níu kéo" "điên tình"...tổng hợp những cái nan giải nhất trên đời vào đây... hu hu
    Rảnh em vote cho các sis và bro ngàn sao...
  9. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị uống trà thì nó im là đúng rồi, phải đề nghị ở bên nó vài hôm chứ
  10. MHT

    MHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã bị chén rồi thì rất có khả năng hắn quất ngựa truy phong
    Giai mà đã chán rồi thì khó mà níu kéo lắm. Nếu hắn còn 1 chút tình ý nào đó thì không im lặng lâu vậy đâu
    Thôi tìm người khác dọn giùm thôi

Chia sẻ trang này