1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà kiên quyết im lặng. Em muốn gà lên tiếng và duy trì quan hệ..Khẩn, mọi ng kíu em...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lthang2308, 03/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Phải chấp nhận thôi vì thằng đó nó có còn yêu cô chủ thớt đâu, cô chủ thớt thì lại tiếc nuối nó mà.
  2. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Thôi...tha cho người ta đi.Nói thật đấy.
    Dỗi kiểu này có mà dỗi hơi à.Vài tháng hok có tin tức gì có mà nó thăng từ lâu rồi.Ngồi 1 chỗ mà đoán già đoán non.
    Tìm hiểu tình hình thực sự của người ta đã.Xem dạo này thế nào..căng thẳng, Xì tret j hok...??? Hay chỉ đơn giản là :Anh ta đã chán rồi.Đàn ông khi hok còn tình cảm thì khó níu kéo lắm
  3. TonNgoKhi

    TonNgoKhi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2009
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    10
    Khả năng nó chán cô chủ rùi,mà giờ chỉ còn cách lấy tĩnh chế động thôi,giờ cắt đứt không liên lạc gì với nó nữa,nó thấy trống vắng,hụt hẫng may ra còn yêu thì nó chủ động liên lạc với cô chủ Cáo non thui!còn không thì xác định Gud bai mai lớp đi cô chủ!mà người đâu hay dỗi thế,phiền phức thật!
  4. TonNgoKhi

    TonNgoKhi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2009
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    10
    Mà quên!trước khi thực hiện kế hoạch bơ nó thì cô chủ SMS hay Email bảo là''''cái đêm thân mật đó" giờ em thấy trong người thấy lạ lạ,hình như là chàng sắp có em bé xem chàng có lên tiếng ko?,nếu mà chàng vẫn ko thì cô chủ ko nói gì nữa..cho chàng đứt đừn đi!thế thui!iu để chén!
  5. software16

    software16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    1
    Nhỡ đêm thân mật đó cách đây 3 năm rồi thì hết nước
  6. lthang2308

    lthang2308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    @all: đã vote hết cho các sis và bro rồi mà sao không thấy tăng thêm số người bình chọn là sao vây cà ?
    @all: tất nhiên là em phải giải tán cái tình yêu, nhưng mà em muốn giữ cái tình bạn...chứ kg em hỏi các bác làm gì...
    Chuyện chia tay em xác định tư tưởng rồi, đã qua 2 tháng vật vã...chỉ duy nhất không cam lòng là lo hình ảnh em của em trong ánh mắt anh ấy trở nên xấu đi và tệ hại (hay dỗi, chua ngoa...em đóan vậy). Đã từng là bạn thanh mai trúc mã của nhau, hình ảnh của em với anh ấy nó cũng đã từng lung linh lắm, mà giờ thì thảm hại thế này, sao không buồn được ?
    Có lẽ là em nên đổi tên cái topic thành...làm sao giữ lại được tình bạn sau khi giai truất ngựa truy phong...các bác nhỉ ? :-)/
    Các bác còn cao kiến gì cứ post tiếp nhé..
    Em ở đây chờ các bác và cảm ơn mọi người nhiều ...
  7. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    hic, giật mình, k biết có fải là 1 ng hok vậy ta? hức hức.
    Giai hoa gốc Malay khôn khéo và ki bo lắm, k có chuyện cho tiền vé máy bay như các bác nói đâu :D
    K xác định cưới thì sao fải xoắn thế hả bạn? hiếu chiến trong mối quan hệ này thì mình có đc cái gì đâu nào? ( Nhưng fải công nhận mấy a như này cuốn hút thật hic hic, đẹp trai, tâm lý, đàn ông k chịu đc huhu)
  8. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Lưu luyến làm gì cái tình bạn đơn phương
  9. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn cách thuê Yakuza Nhựt Bổn xách cổ nó về cho bác thui, các cách khác botay.com rùi
  10. lthang2308

    lthang2308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Bác đóan gần đúng, cách đây 1 năm. Tuy nhiên trai không trốn ngay, mà quan hệ vẫn tốt đẹp đến tận T10/2008. Sau đó cãi nhau và im lặng từ T11 đến giờ...
    Không hiểu các bác có cảm giác này chưa, "tôi không đau khổ vì người không yêu tôi, mà đau khổ là do người không tốt và đẹp như tôi tưởng". Cảm giác của em giờ là vậy. và..."không ngờ đằng sau cái mặt đẹp và có duyên đó là 1 sự kg trung thực và hèn nhát" ...ước gì cái đep sẽ luôn là cái tốt....
    Cuối cùng, còn mỗi điều này thôi...em cứ ấm ách là người gốc Tàu thâm thật, nước ta đã bao lần đau khổ vì chúng, giờ em lại đau tim vì chúng...hu hu...có ai có cách trả thù...

Chia sẻ trang này