1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà kiên quyết im lặng. Em muốn gà lên tiếng và duy trì quan hệ..Khẩn, mọi ng kíu em...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lthang2308, 03/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MHT

    MHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Lên tiếng kiểu đó mất giá quá
    Nếu thật tâm không vương vấn thì chả cần thông báo làm gì
  2. TonNgoKhi

    TonNgoKhi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2009
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    10
    Kệ nó đi cô chủ,biến mất ko dấu vết!cho nó nếm mùi thất bại,hãy lật ngược tình thế!xoá số dt,xoá yh...coi như kỷ niệm..tình đẹp là tinhd dang dở...
  3. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    gà chán --> buông
    cáo níu kéo ko đc --> buông nốt
    thế cho nó nhẹ lòng đi cưng
  4. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    Nên tuyên bố cho có khí thế chớ, thế mới ko hèn như nó chớ
  5. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Lại ăn **** cả đống roài
  6. AnhnhBank

    AnhnhBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Đọc đoạn trên chưa biết gà có cảm tình với cáo đến mức nào, biểu hiện. (Sợ là cáo lại ngộ nhận.)
    Mình xin ná...
  7. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Nói dại khéo anh này die thật rồi í chứ. Bạn check cái này trước đã rồi giận dỗi vật vã sau.
  8. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Anh thấy em hơi lắm mồm. Nói nhiều thế. Anh thấy chỉ cần nói: "Vĩnh biệt" thế là đủ rồi.
    Ý của cô Sota cũng chuẩn đấy: Xem nó còn sống ko đã. Nó mà chết thì nói = niềm tin à?
    Anh đồ rằng: Sau 3 năm quan hệ qua lại, thấy em quái quá ko làm ăn được gì nên nó té đi cưa đứa khác để giải quyết sinh lý.
  9. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    cô em này chỉ đc cái khéo tưởng tưởng tội nghiệp em nó
  10. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Xem ở bản thân còn cái j có thể giữ được hắn thì phát huy hết đi , chụp mấy cái ảnh mát mẻ lên blog , pót mấy bài ngẫm nghĩ sự đời copy ở đâu đó cho nó thấy mình có tâm hồn đẹp , đừng liên lạc với nó , kiểu j nó thấy lạ sớm muộn chả mò vào , mò vào thấy ảnh mát , chủ nhân lại dễ thương hiền hậu , đêm đêm chờ nó , may ra còn hi vọng , chứ cứ tiếp tục kiểu này thì toi :
    Nếu biết ngày mai anh lấy vợ
    em về cắt ***** bỏ trôi sông
    cá rô cá diếp thi nhau đớp
    anh ở trên bờ có tiếc không

Chia sẻ trang này