1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ga lăng thì làm c..... gì ????????

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi tinhbien1911, 10/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Ga lăng thì làm c..... gì ????????

    Thời buổi này cần quái gì những thằng ga lăng, ga lăng là gì chẳng thằng quái nào biết, sĩ gái với ga lăng cách nhau có vài phân,ga lăng mục đích để được khen thì làm làm chó gì cho mệt. Bàn đến khoa nào ga lăng nhất, thật là lố bịch, tao thấy đầy thằng học giỏi đá bóng hay, mặt cứ nhơn nhơn,gái theo cả rổ tao chẳng thấy nó ga lăng tí teo nào.
    Ga lăng hay không phải hỏi bọn con gái, đứa nào thiểu năng thì bám theo những thằng giả vờ giả vịt,sành điệu,chơi có bài, yêu vài bị nó đá cho tung đít, thế là thằng oắt con được ghi thêm một nạn nhân, được trở thành "sát gái",nhìn lại nó thấy những con chết vì nó cũng nhiều thật đấy, nhưng toàn đồ giẻ rách, có thằng mỗi mọtcon chết, nhưng mà ra ngô ra khoai, yêu thế mới thú...........
    Các chú cứ bàng nhau ga lăng hehe buồn cười vãi cả đái luôn, cứ nhìn bên khoa ĐKTB có mấy tên bây giờ ở lại làm giáo viên,
    tên Đức thi Cơ học toàn quốc 5 năm không nhất thì nhì, tên Chuẩn được giải nhì Đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc về còn tiếc hùi hụi, tao thấy mấy tên này chẳng có thằng nào là galăng mà nó vẫn kiếm được người yêu tử tế, yêu ít, tốn tiền ít, lại lắm thằng khen,...........như thế mới đáng nói.
    Thời buổi này đừng lôi đẹp trai ra mà khoe, ngoài đường nhiều như rác gái xing cũng chẳng phải thiếu, nhiều như ph.... xanh,tóc xanh tóc vàng nhoe nhoét đầy đường....... nên chẳng có gì đáng tự hào đâu, dẹp những cái chủ đề giẻ rách này ra mà bàn đi. "Trai khoa nào nghịch nhất" ok,tao cũng thấy thích cái chủ đề này vì nó rất sinh viên-------->mà tao cũng thấy khoa ĐKTB xứng đáng đấy, vì số kỉ luật bao giờ cũng đông nhất, nhưng như thế mới thú, đi học cứ đi đi về về,ra trường..... củ mỉ cù mì, chán phát ị.............
    Nói tóm lại, bọn con gái cứ yêu khoa lái là hay đấy vì ngày trước trong lần tập huấn Đoàn giữa khoa Điện và khoa ĐKTB, chủ tịch hội sinh viên khoa Điện khi đó ( Dương trố ) có nói một câu làm anh em khoa Lái mát hết cả mặt : Trai khoa Lái cái giề cũng to........ hahahaha bựa vật ạ !!!!!!!!!!!![/b]
  2. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    gà 81 à . thích cái cách nói chuyện của ông này đấy . và thích nhất là câu cuối cùng . Trai khoa lái cái gì cũng to ha ha ha ha . chắc là được tập nhều ấy mà .
  3. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Nói thì hay lắm đấy, nhưng mà ko nhất thiết phải bức xúc quá vậy đâu
  4. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào,có gì đâu mà phải bức xúc,cái này là từ thực tế mà ra thôi, nói để cho anh em cùng biết, cùng phấn đấu, chứ bàn tán làm gì mấy cái chuyện vớ vẩn tôi thấy ông Chondauyeuthuong cũng có vẻ học xong ra đi làm rồi đúng không, cũng không nhất thiết phải đem chỗ làm ra mà khoe như thế đâu, nói chung thì phải biết mình là ai chứ,haha tội nghiệp cho chú em ếch ngồi đáy giếng, chú em đang làm trong công ty do ông già thằng Thắng béo ngày xưa học khoa Kinh tế vận tải làm giám đốc đấy,ăn nói thì cũng giữ lấy lời một chút, nó cũng có vẻ bức xúc rồi đấy, tốt nhất là nên làm nhiều hơn nói một chút, như vậy sẽ tốt hơn cho chú mày nhiều........... chỉ nói với chú mày một câu thế này thôi, cái gì đã đạt được thì cố mà phấn đấu,nhìn lên thì còn vô khối thằng " hơn trăm phần mình..." đừng ngựa non háu đá nhé hehhehhehhehhe
  5. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Đoạn cuối là ông nói về ai đấy, nói về tôi hả, tôi với ông là ko có thù oán gì nhau đâu nhá, ko cần phải nói cụ thể như thế đâu, tôi làm ở đâu thì cũng chả cần ai phải quan tâm đâu nhé !!! ko biết ai là ngựa non đâu nhá
  6. Memory_Of_Winter

    Memory_Of_Winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời em là em nghĩ thế này, thời buổi này cần quái gì những thằng gallant & những thằng cóc gallant. Thời buổi này cũng cần quái gì những thằng chỉ có 1 con chết nhưng chết ra ngô ra khoai, yêu như vậy mới thú... Thời buổi này cóc cần cái gì cả, chỉ cần tiền thôi. Mọi mâu thuẫn nảy sinh cũng vì lí do kinh tế đấy thôi. Mà kinh tế, xét ở khía cạnh nào đó, có fải tiền các anh tiêu hàng ngày ko?
    Mà to đâu có liên quan gì đến chất hả anh! Đấy là 2 fạm trù khác nhau nhá
  7. I_LOVE_MANGA

    I_LOVE_MANGA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    ai chả biết galăng chỉ là cái danh hão thôi, nhưng cái cần nói ở đây chính là thái độ của mấy anh với con gái cơ
    nghịch ngợm ah, tự hào mà nói con gái lớp này cũng nghịch chả kém gì mấy lớp ĐKTB hay MKT đâu (mà mấy ông ấy còn bị con gái bọn này trêu cho phải chạy về kí túc ấy chứ), nhưng nghịch ngợm thì cũng nên có giới hạn chứ
    uh thì chả cần galăng (galăng lắm chỉ tổ tốn tiền) nhưng cái kiểu đứng ở trên kí túc hất nước xuống con gái bọn này là cái kiểu nghịch gì thế hả trờinghịch kiểu đấy thì bôi bác xã hội quá đấy mấy ông ạ
  8. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    ko so với bọn vô học ấy . chẳng có thằng khoa lái nào mà bị trêu đến nỗi chạy về KTX cả . em nói thế nào ấy chứ .
  9. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Gửi chondauyeuthuong: nói chung là tôi chẳng ám chỉ ai cả,nói là nói quan điểm vậy thôi, cũng chẳng phải bức xúc gì.Đấy là do ông hơi chọc ngoáy nên tôi "lại quả" cho ông thôi,không thù không oán ngoáy nhau làm chi......hèhè đúng không???
    Còn mấy em nghĩ đâu ra mấy cái thằng Máy lái hay ghê cơ, lại có cả thằng chạy về kí túc cơ đấy,khiếp quá,chắc em phải trêu thế nào đấy nó mới chạy chứ, kiểu như khiêu vũ......... chẳng hạn hêhê còn mọi người thông cảm đi, con trai kí túc do thiếu thốn cân bằng sinh lí, ăn không gái, uống không gái, ngủ cũng....... í, nói nộn, dừng lại rồi đấy nhá nên thỉnh thoảng cũng có những thành phần hơi quá khích, nhưng người ta nói "thô nhưng mà thiệt ",em biết khó khăn như thế nào mới có nổi một xô nước đem lên không, khổ nắm í chứ nị....
    nước đem đổ xuống bao đau đớn
    nước đổ xong rồi hết cọ mô....
    Đấy nhá,như vậy là các cô đã hiểu hết rồi nhá ....Tu sais tout
  10. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    xời....toàn những ông ko ga lăng được nên đành phải nói thế....cho dù gì đi nữa...thì ga lăng cũng thể hiện một sự lịch lãm của người đàn ông.....
    có điều ga lăng như thế nào cho đúng độ thôi

Chia sẻ trang này