1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà mắc tóc!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ksxd112, 15/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ksxd112

    ksxd112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Gà mắc tóc!

    em và cáo đã yêu nhau được hơn 6 tháng. tình cảm đang rất tốt đẹp ạ. Cáo thì rất yêu em. và em cũng vậy. nhưng cáo lại rất yếu đuối và vì hoàn cảnh của mình mà cô ấy luôn thấy mặc cảm(bố mẹ cáo bỏ nhau từ khi cáo còn nhỏ) nên rất cần 1 người che chở và yêu thương. chính vì vậy mà e càng thương cáo hơn. nhưng giờ em sắp phải đi làm rất xa. đã nhiều lần cáo khóc khi em nói đến chuyện đó. thực sự em không biết phải làm thế nào cả. vì tương lai và gia đình nên e không thể không đi. không hiểu sao em lại có 1 quyết định dại dột vô cùng. em quyết định chia tay với cáo. thật là kinh khủng phải không các anh chị? em cũng không tin nổi tại sao mình lại có quyết định như vậy. nhưng em đã nói ra. cáo không chấp nhận. bảo em phải nói rõ lý do. em không nói là không muốn cáo phải chờ đợi và khổ sở vì mình. em muốn có sự giải thoát cho cáo. nên em đã nói rằng mình không còn thấy yêu cáo nữa và tình cảm anh dành cho em chỉ là giả dối. cáo đã khóc rất nhiều và nói em thật là tàn nhẫn, là giả dối. cáo xin em đừng rời xa cáo. cáo chấp nhận tất cả và sẽ chờ em. nhưng em biết sự yếu đuối của cáo nên đã nhẫn tâm từ chối. cả ngày hôm qua bọn em ngồi ở ghế đá trong Bách Thảo trời mưa mà cáo không đi trú, suốt từ 10h sáng đến 4h chiều. cáo nói rất nhiều và khóc rất nhiều. vì quyết định của em quá đường đột làm cho cáo quá sốc. cuối cùng cáo đã chấp nhận chia tay và trả lại tất cả những gì e đã tặng. nhưng em đã không nhận lại và xin cáo hãy giữ lại hay tự tay vứt nó đi. đêm qua về mà em cảm thấy day dứt vô cùng. và hối hận vô cùng vì quyết định của mình. em đã làm caó bị tổn thương quá lớn. Thực lòng em vẫn rất thương cáo và không muốn rời xa cáo. em mong các anh, chị giúp em phải làm sao. có nên xin cáo tha thứ không ạ. nếu chúng em tiếp tục thì cáo sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi, em không muốn như vậy.
  2. candidlove

    candidlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    bạn đi có lâu k? tốt nhất nói thật lý do, nếu cô ấy cảm thấy chờ đc, chấp nhận đc thì tốt, nếu k thì fai chịu. bạn nói dối thế, sau này cô ấy biết đc sẽ rất ghét bạn, hoặc thấy hận bạn vì đã đói xử tệ với cô ấy, từ đấy hận cả đàn ông, mất lòng tin, k muốn yêu ai nữa thì bạn tính sao, và biết đâu bạn nói thế sẽ để lỡ 1 TY đẹp?
  3. ksxd112

    ksxd112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn. mình đi khoảng 2 năm bạn ạ. em ấy bít mình đi và chấp nhập chờ đợi mình. nhưng minh thấy như thế sẽ làm cho em phải thiệt thòi nhiều vì em rất cần có người bên cạnh để quan tâm, chia sẻ trong khi đó mình lại đi như vậy. giờ mình thấy bế tắc thực sự.
  4. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Đi nước ngoài chứ gì, hay đi ở VN.
    Cậu phải tính kỹ. Nếu đi nước ngoài, rồi cố ở lại nước ngoài (có thể bằng phương pháp lấy vợ) thì nên chia tay.
    Còn nếu đi rồi về, thì có thể bảo chờ đợi được. 2 năm có lâu gì đâu.
    Giờ cứ nói thẳng với cô ấy. Tình yêu đẹp như thế mà bỏ phí, thì tiếc lắm
  5. girl_buong_binh

    girl_buong_binh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    bạn thật sự là một người nhẫn tâm..
  6. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    mẹ, 1thằng dở hơi, ko biết quý những j đang có, rồi sẽ hối hận
  7. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Nghe tả thấy thương cô gì kia quá
    Chán vật cho cái thể loại như chủ topic
  8. MsRight

    MsRight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    mình thì rất muốn đc ngồi chờ ng yêu lâu như ng yêu bạn, nhưng tiếc là mình chưa bao giờ đủ kiên nhẫn để đợi chờ 1 người
    nên bạn hãy biết trân trọng 1 ng con gái yêu mình nhiều như thế
    trước mắt thì không ai nói đc điều gì, có thể cô ấy khóc nhiều như vậy, đau khổ nhiều như vậy nhưng 1 thời gian sau cô ấy sẽ có t/c với 1 ng con trai khác, hoặc là cô ấy sẽ chờ đợi bạn trở về...nên dù kết quả có thế nào, thì đó cũng là những điều sẽ xảy ra ở thì tương lai, còn hiện tại bây giờ hãy thành thật với nhau, chia sẻ với nhau mọi khó khăn trong cuộc sống.
    Hiểu không
    ( ng yêu mình mà đi đâu làm xa, mình sẽ bảo là " vầng, anh đi đi, rồi ở nhà em đi yêu ng khác thật luôn )
  9. ksxd112

    ksxd112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
  10. ksxd112

    ksxd112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ân hận vì những gì đã gây ra cho Cáo. mình xin cảm ơn các bạn đã giúp đỡ. mình sẽ xin Cáo tha thứ. chỉ mong Cáo sẽ bỏ qua cho sự dại dột của mình.

Chia sẻ trang này