1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà mái Tường Vy có quà cho bà con nè ....

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi KemChuoi, 11/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Gà mái Tường Vy có quà cho bà con nè ....

    Em vừa được biết là gà mái Tường Vy chủ nhật vừa rồi đã làm một chuyến picnic về ngoại ô để tìm hiểu chất lượng đàn gà tóc vàng, da trắng, mũi lõ, mắt xanh ... Hôm nay chắc là về nhà rồi. Tường Vy có mang quà cho anh em không zậy hử ? Anh em gà nhà cứ liên lạc với Tường Vy để biết thêm chi tiết ạ.
    Hơ hơ ... nhớ để phần em một con nấu đông nhé


    Đã ký tên và đóng dấu



    KEMCHUOI
    .
  2. vam

    vam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2001
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    gà xanh xanh đỏ đỏ ăn vào là dễ bị Tào Tháo đuổi lắm
    Je t"aime ericamn
  3. htktfantasy

    htktfantasy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Ăn gì bác post vài cái ảnh gà ngoại cho anh em mở mang tầm mắt
    Htktfantasy
    [​IMG]
  4. TuongVy

    TuongVy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ bé này nhanh thật, chưa gì đã đòi quà
    Em định post một bài riêng, nhưng thấy kemchuoi đã đón đường ngay thế này, nên post luôn vào đây vậy.
    Chủ nhật, em có đi ra vùng ngoại ô thật, nhưng ko phải picnic đâu nhé, đi thực tiễn đấy. Hôm chủ nhật gần như xui xẻo bởi cái tính vô lo đinh ninh bus đến đúng giờ .. hic chờ dài cả cổ chẳng thấy đâu, em phải gọi ngay taxi , may mà đến trường đúng 3.30 vừa kịp nhảy lên xe. Một xe đã đi trước, còn lại 1 xe chờ những đứa đến hơi muộn... điển hình TV. Mà điển hình thật các bác ạ, mỗi mình em trên xe Xe bon bon chạy 40' thì dừng ở một cái nhà xinh xinh o vung nông thôn, em vừa xuống xe đã thấy ngay lũ bạn nhìn nhau qua cặp kính đen kỳ quoái. Em và Ann là 2 đứa con gái duy nhất trong lớp nên được ưu đãi đặc biệt, phòng của tụi em xinh xinh, đo đỏ, pinky và rất girly, em là đứa duy nhất được người ta vác đồ lên tận phòng. hì hì.. chắc trông em tiểu thư quá nên ko ai nỡ lòng nào thấy em vác nặng.
    thứ 2: tụi em được mấy ông thầy cho di xem hiện trường sơ qua rùi nhóm của tui em gồm 4 người bị nhốt ở cái thư viện của thị trấn lục lọi tin tức. Toàn thông tin mà em cho là chẳng an nhập với cái luận án gì cả, nhưng cũng photocopy hết 130 trang kỷ lục nhất lớp.
    Thứ 3: 4 đứa tụi em lên đường làm nghĩa vụ khai fá vùng đất mới.... tụi em lại phá một kỷ lục nữa, đi bộ ko biết mệt. Chẳng có nhóm nào dại dột như tui em cứ đi ko biết mệt. Đi từ 10h sáng đến 6h tối, kinh dị hết chỗ nói. Nhưng phải nói, có nhiều cái phải đi mới biết, ngồi dò thông tin với xem bản đồ thì mù tịt. Cảnh vùng nông thôn cũng đẹp và thơ mông hết cỡ. Nhớ lúc dừng chân bên chỏn đá cao ngút, nhin xuống mới thấy mênh mông, thơ mộng làm sao. hic.. hic... lúc đó em rét run nhưng cũng phải cố cắn môi để thưởng thức phong cảnh.
    Thứ 4: nhóm em lại quyet định điên rồ, ko chịu bằng lòng với kỷ lục đạt được, lại mất thêm 1/2 ngày chinh phục các ngọn đồi khác. hu hu do đi bộ qua nhiều, em đã mất đi cái vẻ mũm mĩm của em, thế là hỏng bét kế hoạch lăn từ đồi này sang đồi khác, đỡ phải đi mỏi chân. Lại một quyết định điên rồ xảy ra trong đêm hôm đó. Cả nhóm học đến tân 12h cũng chưa chịu đi ngủ. Kỷ lục liên tiếp được lập ra. Một chiến sĩ trong nhóm đã bỏ cuộc vì ko chịu được những kỷ lục của nhóm. Thế là tụi em lại đột phá 1 lần nữa, còn 3 người làm việc của 4 người.
    Thư 5: Tụi em chết dí ở trong phòng, ko phải vì mệt đâu mà hic... đã đến giờ làm bản báo cáo. Cả ngày cặm cụi đúng 7h30 tối là tụi em phải đứng lên thuyết trình trước cả lớp và thầy. liên tiếp phá kỷ lục, lần này là do nói quá nhiều, tui em thuyết trình quá giờ quy định của mỗi nhóm.... khổ tại cả 3 đứa đều lắm mồm. Kết quả ôi đâu khổ, tụi em bị chứng bệnh, ko phải dân xây đựng mà cứ thích nói về xây đựng, hơi bị lạc đề. Tuy nhiên cũng ko phải là nhóm tồi nhất. cũng may đây chỉ là buổi thử trước, 2 tuần nữa mới thuyết trình thật. Chỉ tiếc ko phải là nhóm tốt nhất để được thưởng trai rượu cao quý của ông thầy, tức wé.
    Sau do thì tui em, túa ra một quán pub, uống và nói chuyện. He he... em hoc được mấy trò chơi khi uống bia của hội bạn, vui kinh dị luôn. em có tham gia nhưng được tụi nó châm trước vì ko biết uống nhiều mà. Khi quán đóng cửa, cả hội ra về. Em chẳng hiểu tụi no mua đổ uống lúc nào mà về tới nơi em đã thấy 2 thùng bia, 2 lít bia loại nhẹ, 2 trai vodka, 2 vang, 2 gì gì nữa rồi đứa nào có cái gì giấu trong phòng cũng mang ra luôn. Và em choi voi tui no một lúc, nhưng vì kiệt sức sau mấy ngày gian khổ nên cũng đi ngủ trước tụi bạn. hehehe.. mấy ông thầy say toé loé, say trước cả lũ học sinh, nên khi mấy ông say, tụi no kéo nhau ra nói chuyện với mấy ông, buồn cười hết cỡ. Tội nhiệp mấy thầy.
    Như kemchuoi nói, em đi chuyến này có tìm hiểu được mấy gà tây thật. Tuy nhẵn mặt tui nó từ lâu, chuyến này mới hiểu được thêm một chút.
    Nhưng phải nói... em giỏi thật, phá bao nhiêu kỷ lục, lai còn chưa kể đến, 6 ngày ko tivi, ko nghe nhạc đặc biệt ko online mà em vẫn sống. Ko hiểu tuần vừa rồi em sống trong thế kỷ thứ mấy nữa. Bọn em nhiều lúc thay vì xem tivi hay online thì chơi bài ( em hoc được mấy kiểu chơi khá lạ) chơi domino, chơi chữ v..v... Hội con trai hay đá bóng, em với Ann ngồi nhìn mà buồn cười hết cỡ, đá đẹp thì chẳng được mấy bàn nhưng những cú ngã thì tuyêt vời hết chỗ nói.
    sáng nay đậy, đứa nào trông củng thảm hại, mệt và đêm qua say nhiều. Em thì có vẻ khả dĩ hơn một chút vì ko say. Thấy bò về tới nhà và bò vào được đây là 1 kỷ lục cuối cùng của chuyến đi này.
    TuongVy
  5. hhv

    hhv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    hẹ hẹ
    TuongVy <--- bợm nhậu
    có quà cho tớ không ?

    Giờ em mong manh như khói
    Giờ ta nắng đã chiều rồi
    Tình xưa giờ như chiếc lá
    Bay đi phương nào, tan tác muôn nơi..........

  6. banco3nguoi

    banco3nguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Qua``````````````````````````````````````````````````````` đi , về miền quê có qùa gì ko vậy sis
    MATH
  7. DarkMaster

    DarkMaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Hị hị , đúng là TiVi nói nhiều thật ( đạt thêm kỷ lục về nói nhiều nhất nữa đấy ) . Đi như vậy , lại còn đạt nhiều kỉ lục như vậy thì phải có quà cho anh em đi chứ nhể
    Thế quái nào ...anh lại yêu em.

Chia sẻ trang này