1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà mới ra giàng nhờ các bác giúp để cưa đổ cáo này với ạ!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ptd139, 18/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptd139

    ptd139 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    4
    Gà mới ra giàng nhờ các bác giúp để cưa đổ cáo này với ạ!!!!!!!!!

    Em chào các bác! Em là khách của cái box này cũng được mấy tuần rồi, hôm nay trời xui đất khiến thế nào lục lọi rồi ngồi đọc 1 lúc nguyên 6 chục trang topic của bác espn_hbo thấy cuộc đời vẫn tươi đẹp nên lên đây mạo muội nhờ các bác giúp em cưa cáo này luôn với ạ. Mong các bác nhiệt tình giúp em với ạ!
    Tình hình là em và cáo là bạn học cũ thời phổ thông, nay đã là SV gần ra trường cả rồi. Cáo này cũng thuộc loại ngoan, sống nội tâm, khá bướng, cũng có một số thằng nhăm nhe cáo rồi (có lần cáo khoe thế nhưng em kệ, đường ta ta cứ tiến, đã quyết tâm thì không cần biết đối thủ là thằng nào). Còn về phần sản phẩm của bố mẹ em thì hình thức cũng không đến nỗi nào, học hành cũng không phải loại lẹt đẹt, cũng có tí hài hước nhưng theo cảm hứng thôi, bình thường chấm điểm dẻo mỏ thì em âm điểm là cái chắc (thế có chết em không cơ chứ lị!), mà đây lại là lần đầu yêu mới chết chứ. Em có nick của cáo, nhưng không chat mấy vì cái này không phải sở trường của em, cũng có điện thoại nhưng 1 tuần chỉ nhắn tin 2 lần là cùng thôi (không cáo lại nghĩ thằng này vô công rồi nghề, không có việc gì làm ngoài việc nhắn tin thì toi!). Em biết cáo cũng có cảm tình với em, phải tội gà mới ra ràng nên không biết làm thế nào để dứt điểm nổi.
    Cáo nhà em (hy vọng sau này sẽ là như thế !) đang ở trọ cùng 2 chị em đứa bạn thân các bác ạ. Mỗi lần em đến chơi thường có cả 3 ở nhà, cáo lấy ghế ra, em ngồi giữa nhà?.trơ ra như 1 bức tượng (chuối không thể tả!), nói chuyện với cả 3 và toàn nói những chuyện vớ vẩn không đâu, cũng cười đùa vui vẻ nhưng túm lại là chả sơ múi được gì cả. Thật vớ vẩn và nhạt nhẽo! Em tính cứ tiếp tục thế này thì mãi không ngóc đầu lên nổi và cuối cùng cũng ò í e thôi. Thế nên là dứt khoát phải dụ cáo ra khỏi hang thôi, phải tội cáo này thuộc loại ngoan, không thích đi chơi (nhưng cái chính chắc là tại em gà quá lại không biết ăn nói, như mấy bác trên này rủ chắc cáo đi luôn rồi). Thế nên em đang rối vụ này quá, mấy bác trên này có nói cái bí kíp của bác quarker gì đó, em cũng đọc qua rồi, nhưng lấy lý do là cà phê, xem phim, ca nhạc, kem cháo?vô duyên, vô cớ quá, làm sao cáo đi chơi riêng cùng mình được. Em có thử gọi mời cáo đi mấy lần thế này kết quả là?lại ngồi buồn thiu nhìn cái điện thoại rồi chán cho cái thân phận con gà của mình?Em cũng tính giả vờ nhờ cáo đi chọn quà sinh nhật hộ, nhưng chả nhẽ lại sinh nhật mãi à, ít ra là phải có bài bản thật tự nhiên và không gượng ép chứ! Có bác nào có cao kiến ở bước này không, xin chỉ cho em vài chiêu hữu dụng với ạ, em bái làm sư phụ luôn. Giữa tháng sau cũng là sinh nhật của cáo rồi, nhưng đến lúc ấy em hỏi các bác sau. Bây giờ các bác giúp em làm thế nào để lôi cáo ra khỏi hang cái đã ạ, ra khỏi hang rồi em sẽ tính tiếp rồi tường thuật lại sau ạ.
    Đây là lần đầu em yêu nên ra trận sẽ không tránh khỏi tình huống dở khóc dở cười, sơ sảy một tí là có thể sẽ báo tử bất cứ lúc nào, nhưng nếu như thế thì em chỉ chịu tử sau khi đã chiến đấu hết sức. Kinh nghiệm tình trường đang ở level a ma tơ, mấy thằng bạn của em thằng nào cũng gà như thằng nào, vậy nên trăm sự em nhờ các bác. Nếu thành công em xin hậu tạ tất cả các bác ạ!!!!!!
  2. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    UI! thik thì cứ tiến đi, suy nghĩ nhiều làm j, cáo nó có thik chú thì ko để chú tử nạn đâu! anh cũng chục lần có giấy báo tử mà có tèo đâu, đến phút cuối cáo lại bảo "Anh cứ bình thường đi, em chả nghĩ gì đâu". Ơ.... thế thì lại bình thường.....lại liều...
  3. alex_win

    alex_win Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
  4. mrBKer

    mrBKer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Bạn phổ thông thì có cái khó mà có cái dễ:
    Khó: bao nhiêu thứ cáo biết về mình
    Dễ: nếu mình là thằng tử tế thì đó là một lợi thế :D
    1. Thỉnh thoảng rủ tụ tập bạn cũ ở HN đi chơi thăm nhau. Bạn cứ đứng ra đầu têu đi, lập 1 hội bạn.
    2. Thỉnh thoảng vô cớ đột xuất "Ê cáo, hôm nay có ... ,Cáo đi ko?" nhớ hỏi với thái độ cáo đi cũng được mà không đi ta cũng chả thiết! Ví dụ có hội trợ việc làm, triển lãm linh tinh, cái gì ngộ ngộ, có sự kiện gì thì mời! Sinh nhật thằng bạn chung chẳng hạn. "ê cáo hôm này sinh nhật thằng ku kia cáo tính xem lớp cũ mình làm gì cho nó"
    Thỉnh thoảng khích đểu cũng hay: Ví dụ sắp thi học kì thì nhắn tin lúc tầm 11h đêm: "Dậy học bài đi nhóc, sắp thi rồi đấy"
    10 sáng nhắn tin "Dậy học bài đi, thi đến nơi rồi đấy mà còn ngủ à :P"
    hoặc "học vừa vừa thôi đi ngủ đi kẻo gầy người"
    Nhớ chúc thi tốt!
    Từ từ thôi, hãy chứng tỏ bằng sự quan tâm chân thành!
  5. kdrongviet

    kdrongviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Theo ý kiến bác này đi, chắc thành công 90% vì như bạn nói cáo cũng có cảm tình với bạn đúng ko ?chúc thành công
  6. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Em thấy giọng hơi giống bác Quac , nhưng cũng ko đến nỗi cần thế này . Nhắn tin thì qua topic SMS đang lưu hành ở box
    này mỗi ngày nhắn 1 tin cho cáo , cáo ở trọ chắc cũng phải đi chọ đúng ko bác , vậy thì bác đến chơi lúc nào cáo gần đi chợ ý rồi xin đi cùng cáo để làm cửu vạn rồi ra chợ ò í e tỉ tể la cà . Nếu ko phải cáo đi chợ thì ở nhà ngồi tán với cáo cũng được
    Được rockquy sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 18/06/2008
  7. emelyxa

    emelyxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Cứ thế mà tấn tới thôi, không lẽ cách yêu còn hỏi nữa thì...
  8. tungds

    tungds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Cái trò đời, mánh của gà nào chỉ có gà đấy xài được thôi ku em ạ dậy dỗ nhau thực ra chỉ là chém gió và khoe hàng ví dụ như chú cả đời không đọc 1 cuốn sách mà bắt chú làm thơ thì chữ đâu ra mà làm? Cứ yêu đi, cứ chân thành đi, cứ làm tất cả những gì mà bằng tình yêu cho cáo chú có thể nghĩ ra, dù đôi khi hơi ngô nghê ngốc ngếch Theo anh đấy mới là cái đỉnh cao của thằng thợ săn cáo à nhầm...gà
    Được tungds sửa chữa / chuyển vào 14:53 ngày 18/06/2008
  9. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Bác nhầm rồi ... kn không bao giờ là thừa, tất nhiên kn chỉ là kn, và chỉ góp 1 phần, cơ bản là phải biết áp dụng vào hoàn cảnh cụ thể, như bác phủ nhận hoàn toàn là không được ... tôi cao vì tôi biết đứng trên lưng người khác...
  10. tungds

    tungds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    bác ko được áp dụng triết lý lung tung em đang nói đến đạo săn cáo bác đã đạt đến max level chưa mà fán em nhầm ? Cái gì cũng có luân hồi...max level rồi lại về 0 Nói chung là cao xa và thâm thúy lắm, ai trải qua rồi mới hiểu được

Chia sẻ trang này