1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà mới ra giàng nhờ các bác giúp để cưa đổ cáo này với ạ!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ptd139, 18/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Chọn đường không quá rộng và không quá đông. Chú trả lời không sai. Nhưng không đúng ý nghĩa thật sự của nó.
    Lần cầm tay đầu tiên tuyệt đối không nắm quá lâu. Đường vừa rộng vừa đông, đi qua cũng mất cả phút. Chắc gì chú cầm khoảng 30s mà em nó không vùng tay ra, hoặc em nó cảm thấy ngại.
    Điều quan trọng nhất là tránh làm em nó ngại ngùng. Bởi vậy hành động phải thật tự nhiên, nhẹ nhàng và không cầm tay quá lâu. Đường quá đông chú sẽ không thể đi nhanh, không thể dắt tay em nó được. Phải hiểu rõ ý nghĩa đây là dắt tay qua đường chứ không phải cầm tay.
  2. daigia004

    daigia004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    chả biết tư vấn gì chỉ biết khích lệ
    Cố lên
  3. stormoffire

    stormoffire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý 2 tay 3 chân với bác này, cứ chân thành đi mặc dù có thể hơi stupid, rồi chân giữa sẽ có dịp hoạt động
  4. ptd139

    ptd139 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    4
    Chiều nay nghỉ ngơi tí em ra tâm sự với các bác tí . Học năm cuối mệt thật các bác ạ, hết nghiên cứu khoa học, đồ án tốt nghiệp rồi còn cả...cưa gái nữa , cái gì cũng muốn cuối cùng chả được cái gì thì bỏ mịa , may mà sáng nào em cũng luyện công không thì hơi sức đâu mà lo bằng ấy việc 1 lúc . Hôm nay lại ngồi đọc lại topic của em, thấy đã kéo dài lên 10 trang rồi mà gà thì sắp sửa lên nồi còn cáo thì cứ nhởn nhơ hic hic, tình cảm của mình thế này rồi cáo còn không chấp nhận thì còn chấp nhận ai nữa....
    @vit: à cái chiêu của bác ra là thế, thâm ý thật, gà em không nghĩ ra được. Em đã ghi nhớ mấy chiêu của bác, khi nào có cơ hội thì sẽ cố gắng, giờ em hiểu cái chữ "tự nhiên" nó quan trọng thế nào rồi (mà thực ra là có tự nhiên đâu ). Có gì bác lại chỉ bảo em tiếp nhá .
    Trên tinh thần như thế là em cứ thế tiến hành phải không các bác, thế thì có gì em lại lên tường thuật với các bác ạ, em vấp chỗ nào các bác lại sửa cho em với ạ, để không được cáo này thì sau này em đánh đâu thắng đấy .
    PS: Các bác có chỗ nào thấy em chưa được thì cứ dạy bảo ạ. Em nghiên cứu rất kỹ lời tư vấn của các bác đấy ạ, hồi trước không thắng nổi cảm xúc nên sốt sắng phọt ra câu tỏ tình để giờ bị phòng thủ thế này, nhưng giờ thì em đỡ ngu rồi (nhưng nói chung là vẫn ngu ).
    @cinochino88: thanks bác vì sự nhiệt tình của bác!
    @daigia004: thanks bác đã động viên , với sự chỉ dạy của các bác, em sẽ cố gắng không phụ lòng các bác, ít ra là chiếm lại cảm tình của cáo như ngày xưa đã (giờ tính đến đấy thôi đã ạ), em ém quân cũng lâu rồi, ngứa ngáy quá .
  5. HUTnothit

    HUTnothit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Trường kì kháng chiến nhất định thắng lợi. Ủng hộ bác.
    Đọc liền lúc 10 trang. Hay!
  6. Hoangjerry

    Hoangjerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Anh đã đọc topic của chú cả đêm qua! Cũng đọc rất kỹ những băn khoăn của chú và cả những câu chuyện mà chú kể. Khuyên thì các cao thủ đã khuyên chú nhiều đã đưa ra cho chú nhiều cách giải quyết rồi.
    Anh chỉ muốn nói suy nghĩ của mình về phi vụ này của chú với cách nhìn của anh và với kinh nghiệm mà một thằng như anh đã trải qua cả cay đắng và ngọt ngào
    Chú đã phạm hai sai lầm một là từ chính con người chính cách suy nghĩ của chú và sai lầm thứ hai là cách cư xử với gái
    Cái sai thứ nhất xuất phát từ chính con người chính cách suy nghĩ của chú. Qua những điều chú kể anh nhận thấy chú hơi sách vở, thiếu quyết đoán và mang hơi hướng uỷ mị trong tình yêu. Chú nghe theo những lời khuyên mà các cao thủ bày cho một cách máy móc và tìm cách thực hiện theo đúng hoặc gần đúng thế nhưng chú không hiểu là mỗi người có một tình yêu cách biểu hiện tình cảm khác nhau và đối tượng mà họ theo đuổi cũng khác nhau hoàn toàn. Chính vì thế mà có nhiều trường hợp mà bác Quak đã nói là cao thủ thực hiện thì có hiệu quả trong khi gà thì lại chẳng có tác dụng gì. Chú nên hiểu chú học tập các cao thủ trong đây không phải là học câu chữ mà hãy học cái thần học lấy cách suy nghĩ của họ. Tại sao chú lại cứ phải đau khổ mãi về một người con gái như vậy chú là đàn ông cơ mà. Hãy biết kiêu hãnh biết tự chủ trước đàn bà. Hãy nhớ dù chú có yêu nó đến điên lên cũng phải dùng lý trí mà kiềm chế hãy sống tự nhiên theo kiểu có nó cũng được mà không có nó cũng chẳng sao. Phải giữ cho mình cân bằng và đôi lúc là bất cần có như thế chú mới suy nghĩ tỉnh táo để có cách xử sự đúng đắn. Tặng quà, mời đi chơi hay bất cứ mưu đồ gì cũng phải quán triệt tư tưởng được cũng hay mà không cũng chẳng sao. Và cuối cùng phải luôn quan niệm không có ai là không thể thay thế hãy mở rộng quan hệ hãy tự tìm cho mình nhiều đối tượng nhiều sự lựa chọn và sẵn sàng thay thế em nó nếu em nó làm trò. Ở đời sống phải phũ phàng một chút , chú cứ thật lòng chân chất như thế nhiều lúc sẽ đau khổ lắm. Anh biết nói ra ở đây thì dể nhưng để chú hiểu và thấm thía những điều anh nói không hề dễ dàng anh chỉ mong chú nhớ kỹ câu nói mà nhiều người đã nghe nhưng không mấy ai hiểu được ý nghiã của nó " Người không vì mình trời tru đất diệt"
    Cái sai thứ hai là cách chú cư xử với gái: Chú quá uỷ mị không có một chút quyết đoán vì quá yêu chú đã để gái nắm thóp mà không có đến một chút phản kháng. Tại sao chú lại phải thường xuyên nhắn tin hỏi han khi trời lanh ..rồi đến nhà giúp đỡ....linh tinh??????. Anh hỏi chú thế lúc trời lạnh nó có nhắn tin hỏi thăm, quan tâm đến chú như thế không. Chú không phải do bố mẹ sinh ra sao? Tại sao chú lại phải là người cho đi tình cảm mà không phải là gái. Hay là tình cảm của chú không đáng một xu còn một câu hỏi thăm của gái đáng giá ngàn vàng. Anh không khuyên chú là không thèm quan tâm đến gái nữa nhưng mà chú nên quan tâm có mức độ đồng thời phải xem thái độ của nó nếu gái cũng đáp ứng lại thì hãy tiếp tục và nâng dần lên. Đừng bao giờ cho không tình cảm của mình!!!! cái gì cho đi cũng phải được nhận về bởi vì chú biết không con người thường có suy nghĩ cái gì mà được cho không thì thường là những thứ bỏ đi kể cả đó là tình cảm con người
    Anh nói nhiều lúc thẳng thắn quá mong chú không giận!!!! Anh cũng chỉ mong chú thay đổi cách nghĩ cách nhìn đời của mình để sau này tìm kiếm cho mình một tình yêu hạnh phúc GOODLUCK
  7. ptd139

    ptd139 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    4
    Sáng dậy em đã đọc bài của bác và phải reply ngay bài này. Nói ra được những câu như của bác thì chắc bác đã trải qua nhiều mối tình rồi mới nói được như vậy. Em mới chỉ là gà thôi, các ý kiến của các bác em đều tiếp nhận hết rồi trong khả năng của con gà như em em xem cách nào phù hợp với em thì em thực hiện thôi ạ. Để có được cái đầu sáng suốt như thế em nghĩ phải để gái dạy cho mấy bài học thì mới vỡ ra được như vậy, còn em thì chả có gì, có mỗi cái tình cảm đầu tiên, cố gắng để sống thật với lòng mình , thế em mới nói là bản lĩnh của em còn phải tập nhiều lắm!
    Cuối cùng, em không giận bác tí nào. Các bác càng thẳng thắn bao nhiêu em càng biết ơn các bác, càng nhiều ý kiến ở góc độ khác nhau em càng thu được nhiều, em lên đây hỏi các bác và được các bác chỉ ra chỗ nào sai để hoàn thiện mình đấy là em đã mãn nguyện lắm rồi. Em đang lo ôn thi nên chỉ reply với bác được như vậy thôi ạ, hôm nào rỗi em sẽ đọc kỹ lại lời tư vấn của bác, em cảm ơn bác rất nhiều!!!
  8. ptd139

    ptd139 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    4
    em lại lên núi chào các bác, lại nhờ các bác chỉ bảo ném đá cho em với ạ.Chuyện của em nó lại như thế này các bác ạ:
    Sau 1 tháng không liên lạc với cáo, em có nhắn tin hỏi thăm cáo bình thường. Cáo vẫn trả lời tin nhắn của em. Tết về họp lớp em cũng đứng ra lo toan các thứ (cái này không phải để cho gái thấy mà em đang cố gắng trở thành thằng đàn ông thì phải tập dần cho quen ). Tối giao thừa đi chơi với 1 hội bạn cáo còn bắt chuyện với em nữa, nhưng lúc ấy em đang không vui nên trả lời cộc lốc rồi lảng đi chỗ khác, lại làm cáo giận, nhưng mà sau vài câu quan tâm của em nên giờ lại hết giận rồi.
    Tối nay cáo vừa chat với em xong các bác ạ, cáo nói cho em về những dự định tương lai của cáo, hỏi thăm em mấy câu vớ vẩn, em có hỏi gì thì cáo reply lại ngay lập tức, lại còn viết 1 lúc mấy câu liền(chả bù cho ngày xưa đợi mãi mới reply được 1 câu cụt lủn), lại còn chèn thêm mấy cái icon thè lưỡi ra trêu em mới máu chứ, nói chung là nói chuyện rất nhiệt tình(dạo này em bận nên chỉ quan tâm có mức độ với cáo thôi, không nói chuyện nhiều). Em khoe lại có học bổng nên lúc nào cáo rỗi thì mời cáo đi ăn. Lúc đấy cáo trả lời 1 câu làm em tự nhiên nóng mặt. Cáo bảo dạo này không thích ăn gì cả, nếu gà có lòng thì mua về nhà cho cáo , lại còn khoe là hay đi ăn với 1 thằng (hơn tuổi cáo, thằng này chắc lại đang cưa cáo đây) đi ăn hải sản, cáo không thích ăn hải sản nhưng thằng kia cứ mời đi nên cáo chán. Em bị nhiều lần như thế rồi nên coi như không bơ đi, kệ cáo. Được 1 lúc cáo nói nhiều lúc cáo thấy mình thật ngu si và trẻ con khi nói chuyện với thằng kia, nói chuyện với thằng kia toàn bị nó sửa lưng (em nghe đến đây chỉ muốn out luôn, chả nhẽ nó coi mình là bạn tâm giao à ). Được 1 lúc cáo nói với em câu này làm em xoắn quá " cậu chơi với tớ mà không hiểu được tính tớ à, ông bạn, tớ có nhiều tính cách lắm", (nghe từ ông bạn em thấy khó chịu rồi ) em bật lại luôn sau đó em bảo phải đi ngủ sớm mai đi học nên em out luôn (ngồi nghe nữa thì hoá ra mình là bạn gái thân của cáo à ).
    Cáo nhà em không nói dối em bao giờ, thế nên em lên đây hỏi các bác là cáo nói về thằng kia là có ý gì. Mà các bác bảo em rủ cáo đi chơi, nắm chân nắm tay để đẩy cái ấn tượng bạn bè đi mà cáo thế này thì em không rủ cáo đi chơi được rồi. Thỉnh thoảng em lại đến nhà đưa tài liệu học cho cáo nhưng không rủ đi chơi được em cũng thấy vẫn cứ dậm chân tại chỗ thôi. Các bác có cách nào hay chỉ em với ạ, tự nhiên em thấy bị động thế!! (à cáo nhà em giờ đang ở 1 mình các bác ạ).
    Em đang hơi buồn ngủ nên viết văn hơi thối, các bác thông cảm và giúp em với ạ. Các bác yên tâm, em không phải loại ngu, biết chết mà cứ lao đầu vào đâu ạ. Em thấy cáo nó không hắt hủi em, vẫn muốn nói chuyện với em thì em vẫn phải cưa thôi , cáo nó mà chọn thằng khác thì em sẽ dừng lại ngay lập tức và cũng không bạn bè gì nữa luôn.
    Được ptd139 sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 26/02/2009
  9. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Anh thích bài viết của đồng chí này. Vote 5*.
    Gần 6h sáng rồi, bóng bánh vừa mới hết, anh đang định đi ngủ thì thấy có tin nhắn mới, tưởng của em nào xinh tươi ai ngờ là chú viết thư cầu cứu.
    Đọc hết 10 trang rồi, anh thấy chú đam mê 1 người con gái sau gần 1 năm cưa cẩm. Anh tôn trọng cái thứ tình cảm của chú, sự chung thuỷ tuyệt đối với 1 người con gái. Cái mà anh ít khi có đủ kiên nhẫn chờ đợi, cái này anh chỉ có khi lần đầu anh biết yêu. Nhưng anh phải nói thật với chú rằng, xét với tình trạng hiện giờ, từ khi chú lập topic cầu cứu, đến lúc này, anh thấy chú hơi ngu. Cái chung thuỷ này chú chỉ nên có và phải có với vợ mình. Còn thằng đ'' nào khi vập vào tình yêu đầu đời cũng luôn có 1 suy nghĩ: Mình phải lấy cô ấy làm vợ, cô ấy sẽ là người yêu của mình. Tuy nhiên, chính vì đàn anh đi trước đã luôn vấp phải những điều như thế này, thì chính chú cũng phải tâm niệm chú cũng sẽ thất bại. Vì thế anh khuyên chú ko nên hi vọng nhiều vào cái vụ này. Chỉ số thành công của chú đến thời điểm này chỉ còn khoảng 20% thôi. Cứ suy nghĩ như thế đi cho nó thoải mái.
    Chứ gái nó mà thích thì 3-6 tháng là chết con mẹ nó gần hết rồi. Trừ những loại quái vật, super cáo hoặc những đứa đ'' hề thích mình.
    Thấy tình hình mới update anh nghĩ là gái sau khi tìm hiểu và đi chơi vs 1 cơ số thằng rồi thì cáo đã nhận ra rằng chú hơn các thằng còn lại. Thế nên chú cứ thể hiện những cái ưu điểm của chú ra đi, khuyết điểm thì phải giấu như mèo giấu *** ý, còn cái gì nó đã biết thì phải làm cho nó thấy, anh bây h thay đổi rồi, ko ngu dại như hồi xưa nữa đâu.
    Anh ko phải bậc thánh hiền, anh cũng ko cho rằng mình là tài năng kiệt xuất về cưa gái, nên anh chỉ có thể chỉ cho chú bây giờ nên làm gì thôi:
    1. Mở rộng quan hệ gái gú ra càng nhiều càng tốt, đi chơi vs gái càng nhiều càng giỏi, để mình có nhiều sự lựa chọn cho bản thân, có những giây phút thoải mái, có những suy nghĩ đúng đắn về đàn bà, hiểu tâm lý gái mú hơn, rèn luyện luôn các kĩ năng tán gái. Đối với em nào mà thích mình trước thì cứ cho các em nó cơ hội để phát triển dưới các hình thức đi chơi, ăn uống, tâm sự, giao tiếp và hơn nữa thì giao lung tung v.v... đến đâu được thì đến. Tất cả các mối quan hệ với gái, kể cả chị em hay anh em kết nghĩa đều cho chúng ta có cái nhìn khách quan về 1 nửa thế giới còn lại, nắm bắt rõ tâm lý đối tượng và có nhiều kinh nghiệm để né tránh những bãi *** ko nên dẫm.
    2. Anh thấy chú vẫn đang tôn thờ gái quá. Nó có nhiều tính xấu mà những tính đấy ko chấp nhận được thì chửi chết mẹ nó đi cho anh. Đ'' phải lăn tăn làm gì. Đằng này, nó có nhiều tính xấu mà chú vẫn tôn thờ nó, cho rằng nó tốt nó là số 1. Thế là đ'' được, sai sách vở lẫn thực tế. Với gái chúng ta khen ít chê nhiều, khen thì phải khen đúng chỗ đúng lúc, khen nhiều quá nó vênh, chê cũng thế, chê đúng chỗ đúng lúc thì con hay hơn nhiều lần là khen nó. Cái gì quá cũng ko nên. Vừa đủ thôi cho nó có nhiều cung bậc cảm xúc. Em nó có nhiều tính xấu thì mình phải có tư tưởng như sau: Con này nhiều tính xấu thế mình chỉ cưa cẩm vớ vẩn thôi, được thì được, ko được thì thôi, sao phải xoắn, hehe. Cái này khó nhưng phải cố gắng mà tập cho nó chuẩn. Đại loại là khi đi cưa, chú ko được coi gái là số 1, là siêu sao, là thần tượng, chú có phải là fan hâm mộ của nó đ'' đâu mà có những suy nghĩ NGU SI, ĐẦN ĐỘN và HẠ THẤP mình như thế. Nó cũng ko phải là ngôi sao hô ly gút. Nó cùng lắm thì là ngôi sao trên bầu trời đầy mưa gió. Mình đi cưa nó thì mình trước tiên phải tự tin vào chính bản thân mình đã, mình trên cơ nó thì mình mới cưa được nó mà cứ thần thánh hoá gái lên thì cưa thế đ'' nào được.
    3. Anh thấy chú có ăn có học, lại còn có cả học bổng, đ'' hiểu có bốc phét để lấy cớ rủ gái đi ăn ko thì anh ko biết, nhưng như thế là tương lai cũng sáng bỏ mẹ. Sao phải xoắn với gái, chú phải nghĩ mình cưa nó là hạnh phúc của 3 họ nhà nó. Như thế thì nó mới chuẩn. HIỂU CHỨ?
    4. Tất cả những lúc gái nó khoe về zai thì phải đá lại: Thế nó có đẹp trai như anh ko? v.v... Ví dụ gái nó khoe đang ngồi cạnh vài thằng cùng lớp mình gọi điện thoại đúng lúc đấy thì cứ nói chuyện bình thường trong 2-3 phút rồi phang 1 câu: Thôi Cáo ngồi đấy thì nói chuyện cả bạn đi, ngồi vs bạn mà nói chuyện với Gà thế này mất lịch sự lắm. Ko hay. Gửi lời tới mọi người hộ Gà là chúc mọi người 1 ngày đẹp trời và nói chuyện vui vẻ nhé! Tất nhiên là gái đ'' bao h nhắn lại vs những thằng kia, nhưng mình luôn thể hiện được cái chất đàn ông, và ý nghĩa đấy nói lên rằng: Em ngu thì em mới yêu mấy thằng kia, khôn thì phải yêu anh đây này, mấy thằng đấy anh chấp bóng hẳn 10 đứt. Gái sẽ luôn tự hỏi, thằng này nó tự tin thế nhỉ, nó có cái quái gì để mà tự tin chứ. Con gái nó là cụ tổ của tò mò nên là nó sẽ tìm hiểu và trao cho chúng ta những cơ hội. Lúc đấy thì tha hồ mà thể hiện.
    5. Rủ đi ăn thì cũng vẫn bài bản như VitConHamAn, chọn chỗ nào nó phải sang đường để gửi xe. Nếu em bị ho, hắt xì thì mua giấy ăn + 1 gói ô mai chanh, mơ gừng v.v... Tốt nhất là nên bảo em nó đứng đợi ở đâu đấy rồi lon ton đi mua trước khi về nhà. Cảnh này thì phải khéo léo dàn dựng như là hẹn bạn của cả 2 đứa ra đâu đấy, rồi bảo em nó đứng đấy chờ, mình đi có việc 1 tý, quay lại ngay. Nhưng chỗ nào gần gần những hàng ô mai và bán giấy ăn. Giấy ăn là để lúc cáo ho nó ho vào giấy đỡ mất vệ sinh + chanh muối ngậm ho. Thế là chuẩn. Đi chơi thì có hàng nghìn lẻ nghìn nghìn lí do để đi chơi. Cứ tự nhiên vào, rủ 10 lần cũng đc 2,3 lần; gái từ chối cứ kệ đi lần sau lại rủ tiếp, mỗi lần rủ cách nhau 2-3 ngày hoặc 1 tuần. Với chú thì chú cần phải có độ Trơ 10 trên thang điểm 10. Ngại thì khó cưa đấy. Tần suất nhắn tin nói chuyện như chú làm bây h là chuẩn rồi. Ko có gì phải bàn. Nhưng mỗi cái tin nhắn chú nhắn cho gái thì phải thể hiện được: CHẤT ĐÀN ÔNG, DÍ DỎM, HÀI HƯỚC, TINH TẾ, 1 NGƯỜI MÀ GÁI CÓ THỂ TIN TƯỞNG TÂM SỰ, BIẾT LẮNG NGHE, ƯU ĐIỂM CỦA MÌNH v.v...
    Tạm thế đã, anh ngủ phát. Có gì thì update lên anh tư vấn tiếp.
    Được hip2410 sửa chữa / chuyển vào 06:37 ngày 26/02/2009
  10. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Chú cứ đọc bài của bác Híp. Anh chỉ muốn làm rõ hơn chi tiết này. Cáo nó bảo nó thật ngu si và trẻ con khi bị thằng kia sửa lưng ==> nó cảm thấy khó chịu vì thằng kia hay cảm thấy thằng kia trưởng thành, từng trải, hiểu biết hơn nó.
    Nhiều đứa con gái hay tự ái khi bị người khác sửa lưng nhưng có đứa lại cảm thấy nể thằng kia vì nó hiểu biết hơn. Con gái tầm tuổi sinh viên nhiều đứa thích những thằng đã đi làm, từng trải, còn đối với bạn học thì chúng nó coi như trẻ con, nói chuyện chơi thì được nhưng yêu thì không.

Chia sẻ trang này